PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người luôn trong trái tim tôi



nobita12
06-04-2010, 09:43 PM
Em à!!!
Anh nhớ em ....nhớ lắm ấy....anh cố tình làm vậy....em sẽ buồn phải không? Anh không thể tiếp tục được nữa, ... đã đến lúc chúng mình nên dừng lại thôi. nếu người đó biết chuyện của chúng mình chắc người đó sẽ rất buồn và thất vọng.
Thời gian qua anh đã sai? anh quá ích kỷ khi yêu và rồi níu kéo em bên cạnh....anh sai thật rồi...anh ko thể phạm sai lầm nữa.
Biết rằng những gì gây ra cho em, ko có gì có thể bù đắp được nhưng em hãy nhận 1 lời xin lỗi từ anh chứ?
"Tình yêu trong anh dành cho em càng lớn thì em sẽ càng yêu anh, và nhớ anh " Nhưng em ạ ! chắc chắn 1 điều là anh yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả yêu bản thân mình.... trái ngược lại, anh sợ em sẽ yêu anh nhiều hơn....để rồi chính em cũng phạm sai lầm như anh.
Sai lầm lớn nhất là chúng ta đang tự lừa dối mọi người , lừa dối sự thật, và chính bản thân của chúng ta....
Em nói chúng mình ko có duyên đúng ko? anh ko biết nữa....ko bít có duyên phận hay không....nhưng anh luôn ko tin vào điều đó,anh chỉ tin vào bản thân mình.... Vậy mà bây lại mất niềm tin: Anh ko đủ sức để chờ đợi, ko đủ để kéo em về bên anh....ko đủ tự tin để ôm em trong lòng mãi...
Mình dừng lại đi ...như vậy em mới đủ thời gian chăm sóc cho người đó,đủ thời gian xây đắp t/y của em...Em sẽ bớt đi 1 gánh nặng, 1 nỗi lo là anh.
Em đi chơi ko phải xem thời gian để về sớm online nc với anh....và em cũng ko phải vui buồn vì cảm súc thất thường trong anh nữa...
Đi làm rùi nên tối ngủ sớm nhé, sáng còn dậy đi làm nữa...anh ko đánh thức nữa đâu.
Tối nhớ uống sữa để giữ gìn sức khỏe...anh ko thể nhắc em đc
Hum nào trời rét thì ko đc mặc phong phanh ra đường em là chúa như vậy. Anh sợ đôi tay lạnh của em ko tìm thấy đc hơi ấm.
kỷ niệm của chúng mình mãi trong tim anh, anh hứa đấy....Hp bên người em chọn nhe! Tạm biệt