peli215
06-04-2010, 08:13 AM
Lâu rồi nhỉ , cái blog như cũ kỹ lắm khi gặp lại . Cũng không biết sao , bình thường nó thích mưa , không thích nắng nhưng gần đây tâm trạng của nó ra sao chính nó cũng không biết . Hôm nay trời âm u , nó gét gét cái kiểu trời như thế .Và nó thích có nắng !
Học kỳ 2 năm 2 rồi mà cứ thấy lười lười . Nó thấy chán nhiều thứ , chẳng có thứ gì giúp nó khuây khoả hơn . Có lẽ khẳ năng viết của nó làm nó cảm thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều .
Nó bắt đầu viết ..... nhưng nó viết không hay , viết theo suy nghĩ , cái gì nhỏ bé mà nó hay nghĩ , rồi đến đủ thứ trên trời dưới biển nhưng cuồi cùng cũng chẳng biết chính xác nội dung nó viết .
Lâu rồi nó chẳng có con chó làm bạn kể từ ngày con chó nó yêu nhất chết . Nó yêu động vật lắm , nhưng ở trọ sinh viên thì sao mà nuôi được đây , phòng thì nhiều đồ đạc quá .
Nó thèm có ai tặng cho mình cánh hoa , nó nói với anh , nó đợi nhưng chắc anh quên mất , ... nó không nói nữa . Nào giờ yêu ai nó chẳng xin gì , nhưng nó cố gắng nói rằng nó thèm được tặng hoa mà anh lại nỡ quên đi cái lời nói nhỏ nhặt của nó .
........ Ủa sao nước mắt lại chảy .....
Nó ... lâu rồi không đi nhà sách , rồi nó đi , rủ anh đi , nó mua truyện , truyện về một chú chó . Nó muốn cùng đọc với anh ... nhưng có lẽ anh không nhận ra điều đó .
.... Trời sao nó hay khóc thế nhỉ....
Mấy ngày trườc nó đưa con chó của anh về , anh vui , nó cũng vui . Nò muốn anh trở lại như anh lúc trước và đúng anh chăm nấu cơm và ăn cơm ở nhà . Nò buồn vì nó biết thời gian tới nó ít khi được nấu cơm và aăn cùng anh . Nhưng nó biết anh vui khi chăm con chó ... nó luôn nghĩ điều gì làm anh vui nó sẽ vui , Khuất sâu trong lòng anh vẫn đang còn một nỗi buồn vì 1 người có hình ảnh đặc biệt với anh .
... Anh vui nó sẽ vui ... anh buồn nó cũng đâu vui ... nó cảm nhận được nỗi đau của anh
Lâu nay luôn có một cô bé quan tâm yêu thương anh , nó không gen , vì nó luôn tin anh , 1 niềm tin tuyệt đồi . Nhưng nò là con gái , đã nhiều lần nó gen nhưng đó là nhưng suy nghĩ nhất thời rồi nó buộc bản thân mình không đựoc ích kỷ ....nó im lặng ... im lặng trước sự vô tư , vô tình của anh.
Hôm nay anh đi nhà bạn , nó cứ ở phòng 1 mình nó nghĩ tối anh không về , nó mang đồ ăn lên cho con chó .
_ Anh về từ 4h30 , tắm rửa , ăn cơm và cho con chó ăn - đó là lời anh nói
cô bé hay theo anh ngồi ở phòng chơi máy tính của anh .
CẢm giác trong nó khó chịu , nhưng nó cố nén để cô bé ấy đừng nhận ra .
Nó về .... đi dạo cùng nhỏ bạn ... hôm nay nó buồn , cảm giác khó chịu lắm
Nó luôn đợi anh ở phòng ... tại sao lúc về anh không gé nó ...
Anh lo con chó ở nhà đói ... nó nghĩ vậy
Nó thấy nó nên im lặng ... luôn im lặng đi bên anh .
Nó yêu anh nên nó xem nhưng gì anh vô tâm là nhỏ nhặt ,nó yêu anh nên nó chẳng nói .
... Nó muốn nhìn trời mưa ... vì có hai hạt mưa mặn rớt trên má nó từ lúc nào ...
Học kỳ 2 năm 2 rồi mà cứ thấy lười lười . Nó thấy chán nhiều thứ , chẳng có thứ gì giúp nó khuây khoả hơn . Có lẽ khẳ năng viết của nó làm nó cảm thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều .
Nó bắt đầu viết ..... nhưng nó viết không hay , viết theo suy nghĩ , cái gì nhỏ bé mà nó hay nghĩ , rồi đến đủ thứ trên trời dưới biển nhưng cuồi cùng cũng chẳng biết chính xác nội dung nó viết .
Lâu rồi nó chẳng có con chó làm bạn kể từ ngày con chó nó yêu nhất chết . Nó yêu động vật lắm , nhưng ở trọ sinh viên thì sao mà nuôi được đây , phòng thì nhiều đồ đạc quá .
Nó thèm có ai tặng cho mình cánh hoa , nó nói với anh , nó đợi nhưng chắc anh quên mất , ... nó không nói nữa . Nào giờ yêu ai nó chẳng xin gì , nhưng nó cố gắng nói rằng nó thèm được tặng hoa mà anh lại nỡ quên đi cái lời nói nhỏ nhặt của nó .
........ Ủa sao nước mắt lại chảy .....
Nó ... lâu rồi không đi nhà sách , rồi nó đi , rủ anh đi , nó mua truyện , truyện về một chú chó . Nó muốn cùng đọc với anh ... nhưng có lẽ anh không nhận ra điều đó .
.... Trời sao nó hay khóc thế nhỉ....
Mấy ngày trườc nó đưa con chó của anh về , anh vui , nó cũng vui . Nò muốn anh trở lại như anh lúc trước và đúng anh chăm nấu cơm và ăn cơm ở nhà . Nò buồn vì nó biết thời gian tới nó ít khi được nấu cơm và aăn cùng anh . Nhưng nó biết anh vui khi chăm con chó ... nó luôn nghĩ điều gì làm anh vui nó sẽ vui , Khuất sâu trong lòng anh vẫn đang còn một nỗi buồn vì 1 người có hình ảnh đặc biệt với anh .
... Anh vui nó sẽ vui ... anh buồn nó cũng đâu vui ... nó cảm nhận được nỗi đau của anh
Lâu nay luôn có một cô bé quan tâm yêu thương anh , nó không gen , vì nó luôn tin anh , 1 niềm tin tuyệt đồi . Nhưng nò là con gái , đã nhiều lần nó gen nhưng đó là nhưng suy nghĩ nhất thời rồi nó buộc bản thân mình không đựoc ích kỷ ....nó im lặng ... im lặng trước sự vô tư , vô tình của anh.
Hôm nay anh đi nhà bạn , nó cứ ở phòng 1 mình nó nghĩ tối anh không về , nó mang đồ ăn lên cho con chó .
_ Anh về từ 4h30 , tắm rửa , ăn cơm và cho con chó ăn - đó là lời anh nói
cô bé hay theo anh ngồi ở phòng chơi máy tính của anh .
CẢm giác trong nó khó chịu , nhưng nó cố nén để cô bé ấy đừng nhận ra .
Nó về .... đi dạo cùng nhỏ bạn ... hôm nay nó buồn , cảm giác khó chịu lắm
Nó luôn đợi anh ở phòng ... tại sao lúc về anh không gé nó ...
Anh lo con chó ở nhà đói ... nó nghĩ vậy
Nó thấy nó nên im lặng ... luôn im lặng đi bên anh .
Nó yêu anh nên nó xem nhưng gì anh vô tâm là nhỏ nhặt ,nó yêu anh nên nó chẳng nói .
... Nó muốn nhìn trời mưa ... vì có hai hạt mưa mặn rớt trên má nó từ lúc nào ...