Xem đầy đủ chức năng : ngó lên!
ruồi tím
05-04-2010, 07:04 PM
Ngó lên
Em thấy gì không?
Nắng trong
trong vắt
Buồn mênh mông
Buồn!
Hỏi lòng tê tái yêu thương
Ngó lên
để thấy trời trong rất hiền
Hỡi người xưa
của ta thương..
Ghé cho ta hỏi
Chút tình...
<bí rồi>:so_funny:
muahetrang84
15-04-2010, 01:28 AM
Tình là chi mà ta mê muội
Ngơ ngơ ngác nhác nhìn xa xăm
Để tìm hình bóng cho tròn trái tim!
chipty_bun
15-04-2010, 08:40 PM
trái tim ai bảo sẽ tròn?
nếu khi đau đớn vì ng ta iu
phải chi sẽ chẳng phải bùn
cũng như đau khổ ko giờ có ta
Ngó lên anh thấy bầu trời
Làn mây góp lại thành người anh yêu
Ngó lên anh biết một điều
Đã thấy cô bé làm anh xiêu lòng !
Vespababy
16-04-2010, 03:33 AM
ngó lên chả thấy cái j
đề bài củ chuối thôi thi.....close
:D
muahetrang84
16-04-2010, 07:27 AM
Trái tim đâu chỉ có buồn
khi yêu vui sướng khi gần đập nhanh
Trái tim đâu phải đã tròn
Yêu ai nó lệch 1 mình thì nó thon
Trái tim đâu phải đã to
Khi yêu nó chứa cả "bồ" tình nhân
Trái tim đâu phải đứng yên
khi yêu nó rộng khi buồn nhỏ đi
Trái tim đâu chỉ có buồn
khi yêu vui sướng khi gần đập nhanh
Trái tim đâu phải đã tròn
Yêu ai nó lệch 1 mình thì nó thon
Trái tim đâu phải đã to
Khi yêu nó chứa cả "bồ" tình nhân
Trái tim đâu phải đứng yên
khi yêu nó rộng khi buồn nhỏ đi
Tiêu đề bảo bạn " ngó lên "
Chẳng thấy bạn ngó , toàn xen chuyện tình ,
Đối thơ theo kiểu linh tinh
Tôi chẳng ngó nữa kẻo mình mệt thêm !
muahetrang84
17-04-2010, 07:40 AM
Ngó đâu cho mất công tìm
Khi em bên cạnh thì ngó đi đâu
Ngó lung tung chỉ mệt thôi
Khi em bên cạnh bỗng đi mất rùi
hamy905
19-04-2010, 04:05 AM
Ngó lên anh chẳng bằng ai
Nhưng người em chọn chẳng phai tất lòng
muahetrang84
19-04-2010, 08:54 AM
Có em anh chẳng ngó ai
Một lòng thủy chung mãi chẳng phai mờ
ruồi tím
20-04-2010, 01:03 AM
Ngó lên
Em thấy gì không?
Nắng trong
trong vắt
Buồn mênh mông
Buồn!
Hỏi lòng tê tái yêu thương
Ngó lên
để thấy trời trong rất hiền
Hỡi người xưa
của ta thương..
Ghé cho ta hỏi
Chút tình chứa chan
Bàng hoàng bỗng nhận ra mình
Bơ vơ
không có ai thèm hỏi han
Lạc loài
Có kẻ chẳng thương
Thôi đành ngó xuống thế gian
Hỏi người !
MeLjn_Khjn
17-05-2010, 06:51 AM
Ngó lên mơ một giấc mơ
Gió khuya lành lạnh hững hờ vỡ tan
Ngoài đường khuya, lão lang thang
Đờn vang một tiếng dỡ dang cuộc tình
kaly_love
19-05-2010, 03:25 PM
Ngó lên để thấy chính mình
Dẫu đời đen bạc nhưng mình trắng trong
Trắng trong mà lại long đong
Người thương nay đã theo chồng giàu sang
pentylovely
19-05-2010, 07:28 PM
Ngó lên trời tìm hoài hình bóng cũ
Đã muộn màng người mãi sang ngang
Ngó xuống để thấy lòng hiu quạnh
Chạnh lòng mà than thở với nhân gian
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 02:35 AM
Ngó lên nắng chứa chan
Nắng vàng, hanh, oi bức
Cái nắng làm buồn bực
Một gã ngông
Ngó lên buổi trời trong
Mây ửng hồng trôi êm ả
Sao mà nhu mì quá
Gã ngông chê
Ngó lên mưa tái tê
Và cả gió buốt
Tiếng con gì kêu nghe não nuột
Tổ cha bọn ếch, nhái quỳnh quang (Her...hok nhớ rõ tên con quái này)
Bọn chẫu chàng
Gàn dỡ
Gã lang thang gàn dỡ
Ta cũng gàn dỡ ngông ngênh!
kaly_love
20-05-2010, 03:47 PM
Ngó lên mà hỏi ông trời
Còn bao cay đắng cuộc đời hở ông?
Thuyền tình xa mãi bến sông
Từng đêm gối lạnh phòng không một mình
pentylovely
20-05-2010, 10:49 PM
Ngó lên thấy duyên tình xa vời vợi
Ngó xuống thấy chỉ toàn nỗi đợi mong
Em vẫn ngồi đây-bên ngọn đồi chong chóng
Mãi chờ trông bóng hình anh quay về
kaly_love
20-05-2010, 11:04 PM
Ngó lên ngó xuống chẳng thấy ai
Chỉ có mình ta với đắng cay
Hương trầm thoang thoảng chưa phai
Mà người xưa nỡ đổi thay hở người?
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 03:33 AM
Ngó lên cao thấy mây mây xanh
Ngó xuống thấp thấy rành rành nhành hoa
Ngó sang ta thấy em ta
Đang ngồi chóp chép ăn quà...Ta thương!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.