Khói
05-04-2010, 12:19 PM
http://c.upanh.com/upload/4/765/CS0.8896264_1_1.jpg
Mai là bốn chín ngày Cha mất…
Bốn mươi chín ngày nước mắt đẫm bờ mi.
Sao cuộc đời gây chi bao ngang trái!
Cướp Cha đi rồi, hoang hoải giấc mơ con…
Cha bây giờ đã về nằm cạnh sông quê
Con sông Cầu lơ thơ, chở che Cha từ những ngày bé dại
Nay Cha về nằm bên sông mãi
Con sóng bạc đầu hát nhạc khúc chia phai…
Hai mươi năm không ngắn cũng chẳng dài
Đó là khoảng thời gian Cha nuôi dạy con khôn lớn
Con đã tự chăm lo và bước đi theo con đường mình đã chọn
Cha cũng tự chăm sóc mình, khi đất trời trở gió …nghe Cha!
Cha bây giờ - có …lạnh lắm không Cha!?
Khi tháng Ba vẫn còn những giá buốt của mùa Đông sót lại
Con đường về nhà hôm nay sao xa ngái
Riêng bóng mẹ gầy, bên cây Sữa buồn thiu.
Biết giờ này Cha có thấy quạnh hiu
Như mẹ con con những khi ngước nhìn lên tấm ảnh
Vẫn khoé mắt, bờ mi, vẫn ánh nhìn diệu vợi
Mà giờ đây xa cách mấy phương trời…
Rồi ngày mai con lại phải rời xa
Xa ngôi nhà yêu thương đến giảng đường Đại học
Thương mẹ con con những ngày lẻ bóng,
Thì đêm đêm theo giấc mộng Cha về…
“Chết …không có nghĩa là ngừng yêu thương
Chia cách …không có nghĩa là ly biệt
Chỉ là …chúng ta yêu thương nhau …theo một cách khác…
Phải không… Cha…”
[NVA]
Mai là bốn chín ngày Cha mất…
Bốn mươi chín ngày nước mắt đẫm bờ mi.
Sao cuộc đời gây chi bao ngang trái!
Cướp Cha đi rồi, hoang hoải giấc mơ con…
Cha bây giờ đã về nằm cạnh sông quê
Con sông Cầu lơ thơ, chở che Cha từ những ngày bé dại
Nay Cha về nằm bên sông mãi
Con sóng bạc đầu hát nhạc khúc chia phai…
Hai mươi năm không ngắn cũng chẳng dài
Đó là khoảng thời gian Cha nuôi dạy con khôn lớn
Con đã tự chăm lo và bước đi theo con đường mình đã chọn
Cha cũng tự chăm sóc mình, khi đất trời trở gió …nghe Cha!
Cha bây giờ - có …lạnh lắm không Cha!?
Khi tháng Ba vẫn còn những giá buốt của mùa Đông sót lại
Con đường về nhà hôm nay sao xa ngái
Riêng bóng mẹ gầy, bên cây Sữa buồn thiu.
Biết giờ này Cha có thấy quạnh hiu
Như mẹ con con những khi ngước nhìn lên tấm ảnh
Vẫn khoé mắt, bờ mi, vẫn ánh nhìn diệu vợi
Mà giờ đây xa cách mấy phương trời…
Rồi ngày mai con lại phải rời xa
Xa ngôi nhà yêu thương đến giảng đường Đại học
Thương mẹ con con những ngày lẻ bóng,
Thì đêm đêm theo giấc mộng Cha về…
“Chết …không có nghĩa là ngừng yêu thương
Chia cách …không có nghĩa là ly biệt
Chỉ là …chúng ta yêu thương nhau …theo một cách khác…
Phải không… Cha…”
[NVA]