PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đỏ Đen Ôi Hết Rồi!



thanhtinhls
05-04-2010, 03:43 AM
Tôi không hiểu vì sao ký túc xá ,nơi tôi ở lại là một nơi ổ cờ bạc,ngày nào cũng như ngày nào cứ chiều tối là bắt đầu tụ tập chơi đỏ đen ,có những người thì vui tươi ,có những người thi khóc lóc thảm thương ,có những người thì lừa bố mẹ đòi tiền đánh,ngay đến cả bảo vệ cũng tham gia mở bát vậy thì hỏi làm gì còn có luận định gì nữa.không hiểu cuộc đời tôi sẽ thế nào nếu cứ tiếp tục sống trong môi trường như vậy.vì hoàn cảnh tôi mới phải chú ngụ tại nơi mà vẻ bề ngoài là văn mịnh:hiepsi:

vipkboy
05-04-2010, 04:05 PM
Chịu đựng được tất cả môi trường sống hoàn cảnh sống đấy cũng là một bài học giúp ích cho bản thân mà

Is-lee
05-04-2010, 06:39 PM
xời em học cấp 3 còn đầy nữa là
cờ bạc có , đang học chúng nó còn hút thuốc
ra chơi lại 1 đám bâu vào bắn điếu cày:D

Nothingisforever
05-04-2010, 07:24 PM
mong b sống trong môi trường như thế sẽ giữ đc mình để k nhiễm những thói xấu ý!!^^

reset
06-04-2010, 12:35 PM
hãy tham ja ngay nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu,đừng bỏ lỡ cơ hội để rồi lại hỏi tại sao:S

thanhtinhls
07-04-2010, 04:06 AM
cuộc sống thật không đơn giản phải không các bạn

nhocluoi_93
07-04-2010, 04:10 AM
mình nghĩ tốt nhất là bạn nên thoát ra khỏi nơi đó đi!
sao ko ở 1 chỗ khác mà phải ở kí túc xá?
nếu phải sống trong 1 môi trường như thế ít nhiều sẽ bị tiêm nhiễm mà còn gò bó bản thân nữa!:)
:thatall:

Cloud_FFVII
11-04-2010, 07:38 AM
Chắc bạn đã chơi và cũng đã thua rồi nên mới viết ra dc những dòng cảm xúc này ;))

zendaxau
11-04-2010, 08:59 AM
thiệt là
đỏ đen thì cũng la giải trí thôi. bạn nhìn thấy nó tích cực hay tiêu cực là tùy vào hoàn cạnhhãy trong sạch và đứng ngoài cuôc.nghĩ rằng đó là trò giải trí để giảm stress thui