dai_hương
03-04-2010, 09:06 PM
C ak`
Ngày nghỉ .Một ngày trôi qua nặng nề và lạnh lẽo . Vợ lại ngồi một mình viết entry này cho chồng .Vợ đã suy nghĩ rất nhiều .Nhiều lắm .
Hình như chồng không hề yêu vợ .Chắc tình cảm chồng dành cho vợ chỉ là cảm giác chiến thắng những người khác cùng đăng kí làm chồng của vợ trên 4r mk mà thôi đúng không chồng ?
Người ta bảo tình yêu như của hai đứa mình khó bền vững lắm
V từng k tin ....
NHưng bây giờ v nghĩ những gì người ta nói đều không hề sai ...
C chưa bao giờ thấy v quan trọng với chồng cả ....
V pm bảo nếu lúc nào bật nik lên thì gọi cho v ...thế mà ....không ...
Khi v đau ốm ,...v sợ hãi ....cần có c ....cần nghe giọng c hay chỉ đơn giản là pm vs chồng thui ...thế mà cũng không được ...
C vô tâm quá ...
Vs c v đâu có là gì đâu chứ ? GAme quan trọng hơn v nhiều
V đã cố gắng vun đắp thì lại đag khiến những cố gắng ấy của v tan thành hư vô ...
V đã cố gắng hiểu và chịu đựng ...c thì càng ngày càng lạnh nhat ...
VẬy thì còn iu nhau làm gì nữa hả chồng ?
Chia tay đi ...
Như thế c sẽ thoải mái hơn và hạnh phúc hơn đấy ...
Chia tay đi ...V không thể tiếp tục chờ đời c như thế được ...
V có cảm giác v không là gì của c cả ...
VẬy thì mình chia tay c nhé .C cứ yêu và làm những gì c thik ...
Không liên quan gì tới nhau nữa ...
Có lẽ ...Như thế ...là những gì v có thể làm cho c ....
pp c
Đó là suy nghĩ của v .còn c ...v đợi nghe c nói ...1 lời và quyết định ...
Ngày nghỉ .Một ngày trôi qua nặng nề và lạnh lẽo . Vợ lại ngồi một mình viết entry này cho chồng .Vợ đã suy nghĩ rất nhiều .Nhiều lắm .
Hình như chồng không hề yêu vợ .Chắc tình cảm chồng dành cho vợ chỉ là cảm giác chiến thắng những người khác cùng đăng kí làm chồng của vợ trên 4r mk mà thôi đúng không chồng ?
Người ta bảo tình yêu như của hai đứa mình khó bền vững lắm
V từng k tin ....
NHưng bây giờ v nghĩ những gì người ta nói đều không hề sai ...
C chưa bao giờ thấy v quan trọng với chồng cả ....
V pm bảo nếu lúc nào bật nik lên thì gọi cho v ...thế mà ....không ...
Khi v đau ốm ,...v sợ hãi ....cần có c ....cần nghe giọng c hay chỉ đơn giản là pm vs chồng thui ...thế mà cũng không được ...
C vô tâm quá ...
Vs c v đâu có là gì đâu chứ ? GAme quan trọng hơn v nhiều
V đã cố gắng vun đắp thì lại đag khiến những cố gắng ấy của v tan thành hư vô ...
V đã cố gắng hiểu và chịu đựng ...c thì càng ngày càng lạnh nhat ...
VẬy thì còn iu nhau làm gì nữa hả chồng ?
Chia tay đi ...
Như thế c sẽ thoải mái hơn và hạnh phúc hơn đấy ...
Chia tay đi ...V không thể tiếp tục chờ đời c như thế được ...
V có cảm giác v không là gì của c cả ...
VẬy thì mình chia tay c nhé .C cứ yêu và làm những gì c thik ...
Không liên quan gì tới nhau nữa ...
Có lẽ ...Như thế ...là những gì v có thể làm cho c ....
pp c
Đó là suy nghĩ của v .còn c ...v đợi nghe c nói ...1 lời và quyết định ...