tieuyeunu
03-04-2010, 06:40 PM
Cả thân hình tôi đã run lên bần bật khi đọc những dòng chữ đó, sự thật quá phũ phàng. Con người đó
đáng sợ thật. Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn. Tôi nghĩ rằng mình phải trả thù, trả thù vì niềm kiêu
ngạo của tôi. Tôi đâu có thể đánh mất nó dễ dàng như thế được….
Xin lỗi anh, nhưng tôi phải trả thù. Không vì một lý do nào hết.
Gần đây tôi lo sợ bạn của tôi cũng sẽ bị như tôi.
Anh quá đáng lắm rồi. Những gì anh làm với những đứa con gái xung quanh anh thật là phũ phàng.
Tôi sợ những lời dối trá! Tôi hiểu vì sao anh lại sợ mọi người biết!
Thật là lực cười.
Suy nghĩ và hành động trước đây của tôi là sai lầm nối tiếp sai lầm. Có lẽ tôi đã quá khờ dại.
Ngốc nghếch, haha, phải ngốc nghếch. Tôi chỉ là một con ngốc, tôi sẽ chẳng thể nào ngẩng mặt lên
nhìn đời nếu như tôi mãi thế này.
Có lẽ trong lòng tôi bây giờ và mãi mãi về sau anh là một con thú vật.
Sau tất cả những lời bao biện của tôi về anh là sự hối hận.
Tôi hối hận vì từng coi anh là bầu trời với tôi. Nhưng anh là bầu trời hay địa ngục? Anh, chính anh đã
phá nát tâm hồn và trái tim non trẻ của tôi. Suýt một tí nữa thôi tôi đã thành đàn bà vì anh, tôi cảm thấy
mình thật may mắn, có lẽ họ đã đi theo để bảo vệ tôi.
Cảm ơn anh đã cho tôi thấy giá trị thật của bản thân!
Cảm ơn anh đã cho tôi thấy tôi rẻ mạt đến mức nào!
Cảm ơn anh đã cho tôi động lực mà đứng lên!
Cảm ơn anh ….
Tâm hồn tôi thật sự đã chai sạn, có lẽ vì những điều dối trá…
May mắn thay tôi lại nhận ra anh là con quỷ, con quỷ hút cạn máu, nước mắt và tâm hồn của người
khác.
Đối với tôi anh chỉ là một vết nhơ!
Một vết nhơ của cuộc đời và trái tim lầm lỡ!
http://www.upanh.com/uploaded.php?mode=view&id=tzkrnt
đáng sợ thật. Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn. Tôi nghĩ rằng mình phải trả thù, trả thù vì niềm kiêu
ngạo của tôi. Tôi đâu có thể đánh mất nó dễ dàng như thế được….
Xin lỗi anh, nhưng tôi phải trả thù. Không vì một lý do nào hết.
Gần đây tôi lo sợ bạn của tôi cũng sẽ bị như tôi.
Anh quá đáng lắm rồi. Những gì anh làm với những đứa con gái xung quanh anh thật là phũ phàng.
Tôi sợ những lời dối trá! Tôi hiểu vì sao anh lại sợ mọi người biết!
Thật là lực cười.
Suy nghĩ và hành động trước đây của tôi là sai lầm nối tiếp sai lầm. Có lẽ tôi đã quá khờ dại.
Ngốc nghếch, haha, phải ngốc nghếch. Tôi chỉ là một con ngốc, tôi sẽ chẳng thể nào ngẩng mặt lên
nhìn đời nếu như tôi mãi thế này.
Có lẽ trong lòng tôi bây giờ và mãi mãi về sau anh là một con thú vật.
Sau tất cả những lời bao biện của tôi về anh là sự hối hận.
Tôi hối hận vì từng coi anh là bầu trời với tôi. Nhưng anh là bầu trời hay địa ngục? Anh, chính anh đã
phá nát tâm hồn và trái tim non trẻ của tôi. Suýt một tí nữa thôi tôi đã thành đàn bà vì anh, tôi cảm thấy
mình thật may mắn, có lẽ họ đã đi theo để bảo vệ tôi.
Cảm ơn anh đã cho tôi thấy giá trị thật của bản thân!
Cảm ơn anh đã cho tôi thấy tôi rẻ mạt đến mức nào!
Cảm ơn anh đã cho tôi động lực mà đứng lên!
Cảm ơn anh ….
Tâm hồn tôi thật sự đã chai sạn, có lẽ vì những điều dối trá…
May mắn thay tôi lại nhận ra anh là con quỷ, con quỷ hút cạn máu, nước mắt và tâm hồn của người
khác.
Đối với tôi anh chỉ là một vết nhơ!
Một vết nhơ của cuộc đời và trái tim lầm lỡ!
http://www.upanh.com/uploaded.php?mode=view&id=tzkrnt