shu_shi_2009
03-04-2010, 08:51 AM
Thật sự đã có lúc , cũng ko biết đã bao nhiêu lần anh gây ra cho em cảm giác bị bỏ rơi. Anh đánh mất tình yêu mà bấy lâu nay em cố giữ. Nhưng là anh đánh mất , anh đánh mất tình yêu của anh. 2 năm yêu nhau có lẽ chỉ có thời gian đầu là hạnh phúc còn về sau chỉ toàn là nước mắt và nỗi buồn phiền anh dành cho em. 2 Năm thời gian ko quá dài cũng ko ngắn để chứng minh tình yêu của em dành cho anh. Nhưng anh chưa bao giờ hiểu cũng chưa từng nghĩ tới cảm giác của em , em buồn , em khóc , em thích gì , em muốn gì , em cần gì ,anh đều ko biết , anh ko quan tâm , anh bỏ rơi em như bỏ rơi 1 thứ đồ anh ko muốn nhặt lai. Trong 2 năm yêu nhau 1 món quà nhỏ nhất em cũng ko nhận được , dù là ngày valentile hay sinh nhật em , em buồn lắm nhưng biết làm sao vì có lẽ những món quà và tình yêu của anh nó ko phải để dành cho em. Em ko cần quà to , đẹp , hay gì cả , em chỉ cần 1 món quà nhỏ bé thôi để mình cảm nhận mình cũng như bao cô gái khác , cũng được nhận quà từ người yêu mình. Nhưng không được. Nhiều khi em cảm thấy hụt hỡng khi anh vô tình , nhưng dần nó cũng sẽ quen , có lẽ bây giờ thì nó khác rồi , anh đang để em dần xa anh , để em cảm thấy dần dần mình ko cần anh nữa. Tại sao lại thế????? Thời gian mình yêu nhau , bên nhau , giờ nhận lại là những thứ này sao anh???? Em buồn ! em thất vọng vì anh. Anh Biết ko??? Anh làm cuộc sống của em trở lên vô nghĩa , sống ko có ý trí như 1 vật vô tri vô giác , ko biết mình sống để làm gì? hướng về cái gì????
Nhưng chắc giờ em hiểu có lẽ mình sinh ra ko phải để dành cho nhau , chấm dứt sớm có lẽ sẽ tốt hơn. Phải ko anh???? Em nói vậy có lẽ anh ko quan tâm. Bởi vì từ xưa tới nay ở nơi anh ko có em trong đó. Em dường như là cái bóng của ai kia. Nhưng anh ah??? Nước mắt em rơi nhiều cũng sẽ cạn, cũng như cái giếng múc nước nhiều giếng sẽ cạn khô. Từ bay giờ và về sau cũng thế , Nước mắt em sẽ ko rơi cũng ko dành cho anh nựa
Tạm Biệt Anh ! Người yêu Dấu.................
nó là điều tôi muốn nói cho một người !!!
Nhưng chắc giờ em hiểu có lẽ mình sinh ra ko phải để dành cho nhau , chấm dứt sớm có lẽ sẽ tốt hơn. Phải ko anh???? Em nói vậy có lẽ anh ko quan tâm. Bởi vì từ xưa tới nay ở nơi anh ko có em trong đó. Em dường như là cái bóng của ai kia. Nhưng anh ah??? Nước mắt em rơi nhiều cũng sẽ cạn, cũng như cái giếng múc nước nhiều giếng sẽ cạn khô. Từ bay giờ và về sau cũng thế , Nước mắt em sẽ ko rơi cũng ko dành cho anh nựa
Tạm Biệt Anh ! Người yêu Dấu.................
nó là điều tôi muốn nói cho một người !!!