nhungbi
04-09-2005, 01:41 AM
Tuổi thơ con không được ở bên cha
Chỉ có mẹ ngày ngày dạy dỗ
chăm cho con từng bước chập chững
Lo cho con bữa ăn mỗi ngày.
Tuổi thơ con không được ở bên cha
Mẹ phải đi làm hang ngày vất vả
con được gửi ở bên nhà ông bà
ngày đòn roi bầm tím khắp người
Hỏi:"Tại sao ông đánh cháu ông ơi?"
Chỉ lẳng lặng đòn roi mà đánh
Bà cho con ăn cơm với muối
Còn đứa em ăn thịt cá kho
Tuổi thơ con không đước ở bên cha
Chiều mẹ đón con về mà hàng lệ nhỏ
Khóc thương con ,thương quá đi thôi
Con hỏi mẹ ngây ngô :"Cha con dâu hở mẹ?''
Mẹ lặng nhìn mà nươc mắt rơi
Tuổi thơ con không được ở bên cha
Công tác xa nhà chỉ có con và mẹ
Nhớ cha nhiều cha thân yêu ơi /
Mà sao cha không về, không về?
Cha ơi...
Chỉ có mẹ ngày ngày dạy dỗ
chăm cho con từng bước chập chững
Lo cho con bữa ăn mỗi ngày.
Tuổi thơ con không được ở bên cha
Mẹ phải đi làm hang ngày vất vả
con được gửi ở bên nhà ông bà
ngày đòn roi bầm tím khắp người
Hỏi:"Tại sao ông đánh cháu ông ơi?"
Chỉ lẳng lặng đòn roi mà đánh
Bà cho con ăn cơm với muối
Còn đứa em ăn thịt cá kho
Tuổi thơ con không đước ở bên cha
Chiều mẹ đón con về mà hàng lệ nhỏ
Khóc thương con ,thương quá đi thôi
Con hỏi mẹ ngây ngô :"Cha con dâu hở mẹ?''
Mẹ lặng nhìn mà nươc mắt rơi
Tuổi thơ con không được ở bên cha
Công tác xa nhà chỉ có con và mẹ
Nhớ cha nhiều cha thân yêu ơi /
Mà sao cha không về, không về?
Cha ơi...