PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biển và Mưa



bienvamua
01-04-2010, 10:48 AM
http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/font/1482c35bb61a64.gif

Biển Ơi...!!!

Chiều Mưa ấy đã xa rồi Biển ạ !
Mưa lại về Biển có nhớ Mưa ko ???
Mưa ngọt ngào hôn lên môi Biển nhẹ...!!!
Biển còn cười...,nói yêu mãi Mưa ko...?!

^^^\/*************\/^^^

Nỗi Nhớ..........

Nhớ chiều xưa lang thang trên bờ cát.
Biển dịu dàng ru khúc hát tình thơ...
Và sóng xô làm nhịp tim ai lỡ ?
Mưa ngọt ngào Biển vỗ sóng yêu thương...!

^^^\/*************\/^^^

Không Tên...???

Ta một mình ta với tiếng Mưa rơi.
Lá xào xạc chơi vơi mình trong gió,
Nơi xa xăm Biển thì thầm gọi nhỏ...
Ai chợt về gõ cửa trái tim ai...???

^^^\/*************\/^^^

..............Biển và Mưa...............

http://i990.photobucket.com/albums/af24/khanhtam_photo/MUA.gif

nobita12
01-04-2010, 10:54 AM
Mưa âm thầm gửi tình yêu vào biển
Những hạt mưa như sợi nhớ , sợi thượng
Biển vui mừng tạo sóng trườn theo mưa.
Ta âm thầm nói tiếng yêu qua thơ

lặng thinh
03-04-2010, 06:47 AM
em tên gì cho anh hỏi
em đi đâu mà chỉ một mình
trong đêm vắng, lất phất mưa gơi
mưa rơi trên chiếc ô
mưa làm ướt tóc em
mưa làm đôi chân em chậm lại
mưa cứ vô tình rơi
đôi chân em vẫn bước
anh từ ô cửa sổ
nhìn ra dáng em đi
mặt cho mưa vô tiình
em vẫn bươc đi mãi
anh tự hỏi mình, tại sao?
sao ko đưa em về cuối phố?
sao mưa cứ vô tình?
sao anh lại nhìn qua khung cửa?
đễ thấy em rồi anh cứ lặng nhìn
khi mưa ngừng rơi
anh chạy ra con đường ấy
em chỉ còn là hình ảnh trong anh
em tên gì? cho anh hỏi
đó chỉ là câu hỏi trong mơ
mơ cũng vô tình như mưa ấy
em tên gì cho anh hỏi?
chỉ mới nó ra mọng đã vỡ
bình minh lên, tiếng gà đã gáy
tạm biệt mưa vô tình
anh vẫn nhớ về em
em tên gì cho anh hỏi
anh sẽ hỏi khi mưa lại vô tình

nhoknghich
03-04-2010, 11:30 AM
Cho em hỏi hạt mưa mang tên gì
Sao lạnh buốt khi rơi trên tay nhỏ
Cho em hỏi hạt mưa mang tên gì
sao sáng trong như những giọt thủy tinh
Cho em hỏi, mưa ơi từ đâu đến
Cứ lặng thầm chẳng lên tiếng vậy mưa
Cho em hỏi mưa đi về đâu vậy
Cho em theo, mãi mãi cùng mưa
Từng giọt mưa cứ lưa thưa
Nhớ lời từ tạ mưa rơi sao đành
Mưa rơi những giọt long lanh
Mong manh như dải lụa đào em mang
Mưa ơi sao cứ lang thang
chẳng về cùng biển, mơ ngàn giấc mơ
Mưa ơi thôi chớ vu vơ
Về đi mưa nhé, biển chờ mưa ơi!