chuột kòi
01-04-2010, 01:11 AM
lần đầu tiên gặp anh cảm giác của em là rất ghét anh nhưng sau khi tiếp xúc với anh thì em mới bis rằng anh không giống như vẻ bề ngoài của mình và em đã yêu anh từ lúc nào không pis nữa đến khi bạn của em nói ra thì em mới bis đc t/c của minh và em kũng bis đc anh kũng yêu em em đã tỏ tình với anh và anh đã nhận rằng anh kũng yêu em lúc đấy em đã rất vui hai đứa mình đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm vui có buồn có và hờn ghen cũng có rồi em không bis là em có quá ích kỉ hay không nhưng em đã nhận thấy sự thay đổi của anh sau lần ấy anh không còn quan tâm đến em như trước nữa anh hờ hững và chắc đó kũng là lí do dẫn đến mình cãi nhau nhiều hơn và rồi chia tay như bây giờ em hối hận lắm bởi vì em rất yêu anh mà yêu anh hơn cả bản thân của em nữa em không biết anh đã có người mới hay chưa nhưng em vẫn sẽ đợi anh bởi vì chỉ có một lí do đơn giản là em rất yêu anh thôi