Xem đầy đủ chức năng : Trò chơi đối chữ cuối
satnhanvu
31-03-2010, 06:22 AM
Ví dụ chữ cuối chữ nhân
Người chơi phải đối chữ nhân lên đầu
Thôi thì tôi làm 4 câu
Cùng với các bạn thi nhau đối nào !!!!
hamy905
31-03-2010, 07:28 AM
Nào ai có hiểu cho ta
Luật thơ chằng nắm xót xa trong lòng
Nhưng sao cũng vẫn đèo bồng
Vào đây đối chữ cầu mong hợp vần !
duycanh
31-03-2010, 07:26 PM
trò này là trò nối thơ rồi,2 là 1
Vần thơ cũng biết nhớ nhung
Dù em nơi ấy muôn trùng cách xa
Ông trời cách biệt đôi ta
Cho anh đau xót thế là tại sao?
satnhanvu
01-04-2010, 05:01 AM
Sao bạn lại phải chia tay
Sao bạn lại phải đắng cay trong lòng
Sao bạn lại phải nhớ mong
Sao bạn lại phải trông mong 1 người???
hamy905
03-04-2010, 05:58 PM
"Người đâu gặp gỡ mà chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Lắm khi em tự hỏi lòng
Ai là "người ấy" em mong em chờ?
hạ gà mờ
04-04-2010, 06:01 AM
Chờ 1 ngày người nói tiếng ju
Mà sao không thấy đìu hiu quá đi :)
♥.pjn.♥
06-04-2010, 01:58 AM
Đi chi anh hỡi xin đừng
Em còn mong đợi, ngập ngừng tiếng yêu
Yêu thì anh noí rằng yêu
Cớ sao mây gió... điù hiu cuộc tình...
ÔNG ANH
08-04-2010, 03:33 AM
tình ư thật khó biết mày
ta đây chỉ biết có ta thôi à
nay ta gặp ta không biết nữa
liệu ta đây có giữ được mày.
thienduonguocmo_93
10-04-2010, 03:41 PM
mày ơi tao vừa thất tình
giữa đời chỉ còn mình tao
ngước mắt nhìn trời ngắm sao
mà lòng cứ bao la buồn
lamvulove
12-04-2010, 01:32 AM
Buồn sao cái nghiệp yêu thơ
Quanh năm chỉ biết ngẩn ngơ đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Tìm thơ như thể môi mền cách xa
Bao lần ta chẳng là ta
Văn chương thành nghiệp tách ra sao đành
Thôi thì như thể trời dành
Yêu thơ ta vẫn âm thầm làm thơ
langtu_langthang
12-04-2010, 09:05 PM
Thơ rồi lại tiếp sang thơ
Thơ đi thơ lại thơ chờ gặp thơ
Gặp thơ ai dễ làm ngơ
Gặp thơ ai lại thờ ơ hả trời
Vespababy
12-04-2010, 09:18 PM
Trời cười nói làm thơ là dở
Nhưng đâu biết là nhịp thở con tim
Ta đâu nào có đi tìm
Vần thơ tự đến,nó tìm đến ta
thienduonguocmo_93
12-04-2010, 10:51 PM
ta lang thang trong lòng vũ trụ
bao la khắp chồn cây thụ già
trăm cỏ trăm niềm vui khắp ngả
mãi xa ta người vội đi mãi
không ngoảnh lại một chút luyến tiếc
để ta đơn chiếc hoài đơn côi
người nơi đâu xa xôi nơi nao
nhìn trên cao bao la đất trời
Nơi ta đến trải dài u sầu
hamy905
12-04-2010, 10:55 PM
Sầu thương sao cứ giăng đầy
Cho ta nhung nhớ từng ngày đợi ai?
lamvulove
14-04-2010, 01:14 AM
Ai làm cho biển kia đầy
Cho núi kia lớn, cho mây muôn màu?
Cho nàng thơ mãi dâng trào
Cho ta tìm mãi tốn hao sức mòn
Bao giờ nước biển không còn
Núi không trùng điệp, mây hờn trời xanh
Bấy giờ ta sẽ thôi đành...
Ngừng chân không bước tung hoành với thơ !
kelly_kelly_ngoc
15-04-2010, 02:28 AM
thơ thẩn thả hồn theo mây gió
vắt chênh vênh nổi nhớ ngút ngàn
bây giờ người đã sang ngang
tình em tan vỡ gãy đôi bẽ bàng
nhưng lòng đã trót nặng mang
tình anh em giữ trong tim muôn đời
zero8x
15-04-2010, 10:35 AM
đời sống sinh viên quanh năm nghèo đói
cả năm ròng gắn bó với mỳ tôm
( cảm xúc thật)
ThienThienAnh
15-04-2010, 11:13 AM
Tôm với tép, cấu đuôi rồi vẫn nhảy
Giống em chăng cô bé của lòng anh?
Nhớ mong manh nụ cười hôm toả nắng
Bóng áo dài, nắng nối bước chân em
Có quen đâu, ngẩn ngơ chi nữa thế?
Anh là gì đòi níu bước chân em?
PS: cười.
pecop_bun_nho_anh
15-04-2010, 05:12 PM
em iu anh như iu tiền trong túi
túi đã cháy gùi thì tình cũng cháy lun
hamy905
17-04-2010, 03:34 PM
Luôn ghi dấu ấn trong tim
Người không vụ lợi em tìm là anh!
pecop_bun_nho_anh
18-04-2010, 05:12 PM
Anh đã làm cho em đau khổ
Bởi vì thế em mới yêu anh
Vì hạnh phúc không bao giờ còn mãi
Chỉ đau thương mới bất diệt mà thôi
ThienThienAnh
19-04-2010, 12:52 AM
Thôi, khỏi xót xa dài dòng hoa lá
Sữa chua đánh đá em uống đã gần vơi
Thế thôi nhỉ, khỏi cần buồn anh nhé
Thanh toán tiền, tạm biệt mảnh tình thứ mười ba.
kelly_kelly_ngoc
19-04-2010, 02:45 AM
ba em đã dặn đã la
mày không được phép quen bồ nghe chưa
em đành ngồi khóc như mưa
không quen thì thế con ăn ai mời?????
hamy905
19-04-2010, 03:57 AM
Mời anh dùng chén nước trà
Để anh hiểu được người nhà xóm quê
luckymiu
21-04-2010, 12:30 AM
quê em nước trà xanh xanh
tim em cũng đầy như chén trà kia
kelly_kelly_ngoc
22-04-2010, 08:53 PM
kia kìa anh thấy gì hông?
ba em cầm chổi lông gà kìa anh.
anh mà không chạy cho nhanh
ba em lấy chổi đánh anh bây giờ.
:whistling:
ThienThienAnh
23-04-2010, 07:52 AM
Giờ thì anh ngẩn anh ngơ
Chạy đi? đứng lại? lơ ngơ giữa đường,
Cha em thấy thế mà thương
Cất chổi lông gà, cử cún đuổi anh. =))
nhoknghich
23-04-2010, 02:49 PM
Đuổi anh ra khỏi tim này
Và rồi khép kín, đêm ngày van xin
Em ơi hãy nhớ đôi mình
Ngày xưa, xưa ấy lặng thinh em cười.
kelly_kelly_ngoc
24-04-2010, 12:20 AM
cười cho bớt nỗi đau này
vì anh tốt bụng nhiệt tình em xiêu
nhưng mà ba chẳng cho yêu
từ nay đôi ngã tình yêu bẽ bàng. ( T.T )
ThienThienAnh
24-04-2010, 01:12 AM
Bàng hoàng anh nhận ra anh
Anh ngày trước, ngày nay... khác rồi
Bước qua em, anh khẽ mỉm cười:
"Quên anh nha, đời còn vui lắm."
Anh đã nghĩ rằng thế là xong, là dứt
Em cũng đâu là gì đặc biệt nơi cái mảnh tim anh
Nhưng khi tình hằng ngày
và rượu hằng đêm..
Không đủ làm anh cười như thuở trước
Ngẫm
Nghĩ
Khẽ giật mình: "tim anh đã khóc, vì em."
kelly_kelly_ngoc
24-04-2010, 02:29 AM
em không khóc không phải không đau khổ
bởi vì em muốn nén nỗi đau kia
vì em biết tình tan anh đau khổ
nhưng mà buồn cũng chẳng ích đâu anh
em muốn đứng bằng nỗi đau sâu thẳm
tự trong lòng em vẫn khắc tên anh
bompikute
24-04-2010, 08:19 AM
hởi trời đêm phủ đầy bóng tối
đi từng bước để tìm thấy em
dù cho người ở nơi xa
anh đây mãi nho hình bóng trong dem
kelly_kelly_ngoc
24-04-2010, 09:31 PM
luật chơi là lấy chữ cuối của người viết trước làm chữ đầu của thơ mình tiếp theo nhé bạn !!! xin các bạn lưu ý !!! dù sao cũng cám ơn bạn !!
mình tiếp nhá !!
đêm nay gió thổi vi vu
mình em ngồi ngẩm hát ru một mình
ru cho ngon giấc mộng lành
ru cho em biết em cần có anh.
bompikute
24-04-2010, 11:14 PM
anh giờ nay đã đi xa
thật ra chỉ muống quay về bênh em
cho dù đợi có bao lâu
xin em đợi đến ngày gặp nhau
lòng anh buồn chồn nhớ thương
nhớ em nhớ cả bé bi nhà mình
kelly_kelly_ngoc
24-04-2010, 11:27 PM
mình ơi mình quá vô tình
bỏ bê vợ đẹp con xinh ở nhà
tối ngày mình cứ la cà
bia ôm, quán cóc coi chừng xi đa!!!:so_funny::so_funny::so_funny:
bompikute
24-04-2010, 11:43 PM
đã yêu thì phải chung tình
tại sao em nói những lời khó nghe
tình yêu anh mải trao em
từng giây từng từng ngày nhớ mong
vần thơ em viết cho anh
tim anh đau nhói xót xa trong lòng
kelly_kelly_ngoc
25-04-2010, 01:04 AM
lòng em anh cũng biết rồi
nói năn không khéo anh buồn anh đau
nhưng mà không hiểu tại sao
chắc (vì) ghen quá trớn nên em lỡ lời
trung_kien
26-04-2010, 05:54 AM
Lời này gửi lại em thương
vì ai anh phải dặm đường bơ vơ
tình xưa giờ chỉ giấc mơ
phương xa ngồi chép câu thơ tặng người
NamSơn
26-04-2010, 10:04 AM
Người ơi giấc mộng phù du
Sao mà cứ mãi phiêu du thế này
Và rồi tự chuốc men cay
Nhưng lòng vẫn giữ men say nỗi lòng.....
kelly_kelly_ngoc
27-04-2010, 11:12 PM
lòng vòng rồi lại quanh co
làm sao để nói ra cho nhẹ lòng
yêu anh em giả vờ không
không yêu, không nhớ, không thèm, không ưa
ngày ngày yêu cứ lại thừa
gom thành một cục nó đè lòng em !!!
nhoknghich
29-04-2010, 12:33 AM
Em về quê cũ ngày xưa
Về trang kí ức, cùng mưa vui đùa
Cánh đồng với những con cua
Mẹ kêu em bắt, (nấu) canh chua trưa hè
pecop_bun_nho_anh
29-04-2010, 12:58 AM
Hè đến hè đi hè lại đến
mấy mùa hè wa em coá anh
nhưng hè năm nay sao vắng thế
anh đâu mất rồi, hỡi người yêu?
Coá phải anh không yêu em nữa
mà đắm say bướm ngọc sa hoa
bỏ mìn em trong hè hiu quạnh
hè đã bùn em lại bùn hơn
MeLjn_Khjn
30-04-2010, 08:20 PM
Hơn đời được mỗi cài sự ngông
Tình , Tiền âu một mớ bồng bông
Lỡ sa chân xuống thời sẽ lún
Thế sao đời cứ thích đèo bồng.
ThienThienAnh
30-04-2010, 09:30 PM
Bồng nhớ thương lên đỉnh núi chon von
Quăng một phát
vụn
tan tành nỗi nhớ
MeLjn_Khjn
30-04-2010, 10:17 PM
Nhớ Anh rồi! Nhặt lại từng mảnh vỡ
Nát tan rồi! Hết tưởng bở , tiếc thương
ThienThienAnh
30-04-2010, 10:39 PM
Thương làm gì? Ghép làm gì?
đã vỡ
Kẻo mảnh tình cắt cứa
khứa tim.
MeLjn_Khjn
30-04-2010, 11:01 PM
Tim này đã trọn bóng hình
Quên làm sao đặng, mối tình đầu tiên
Trưa hè cơn gió vô duyên
Thoảng đưa hương tóc Anh hiền, quen quen! ^^
kelly_kelly_ngoc
01-05-2010, 08:08 PM
quen quen thì mặc quen quen
nhưng mà cô ấy quyết quên anh rùi !!!
bây giờ dẫu có bùi ngùi
thì tình anh cũng đã vùi hư vô.
NamSơn
01-05-2010, 11:59 PM
Vô tình ngắm liễu bên hồ
Vi vu gió thổi bóng cô yêu kiều
Khiến lòng anh bỗng liêu xiêu
Ngỡ ngàng cứ ngỡ buổi chiều sớm mai...
MeLjn_Khjn
02-05-2010, 05:06 AM
Mai đem nỗi nhớ cất vào tim
Giấu vào trong đấy mọi nỗi niềm
Lòng anh thuộc trọn về em đấy
Cớ sao gieo rắc những nồng cay??
NamSơn
02-05-2010, 05:27 AM
Cay cay khoé mắt tuôn rơi
Mình anh nhớ lại lệ rơi hai hàng
Cô em bé nhỏ đồi bang
Giờ đây nhớ quá bóng nàng ra đi!
MeLjn_Khjn
04-05-2010, 05:37 AM
Đi đi! Anh hãy đi đi
Tình ta đã cạn ,còn gì luyến lưu
Mưa thu buồn, mặc mưa thu
Tôi ngu, tôi dại, tôi mù - yêu anh!
vip_toanhoc1998
04-05-2010, 09:18 PM
thơ gì các ban không chơi
đua nhau mở hội đối nhau thơ tình
mình biết thơ mình không hay
nhưng mà ý nghĩa thì hay tuyệt vời
Thơ gì các bạn không chơi
Đua nhau mở hội đối đáp thơ tình
Mình biết thơ mình chưa hay
Nhưng mà ý nghĩa thì hay tuyệt vời
pecop_bun_nho_anh
04-05-2010, 10:20 PM
Vời vợi nước tronh xanh
long lanh đôi mắt nhỏ
en bước wa đời anh
vô hình như ngọn gió
ThienThienAnh
04-05-2010, 10:41 PM
Gió là em hay em là gió?
Xé mảnh tình
tan
nát tim tôi.
* 98: nếu chơi thì theo luật nhé. Đối từ chữ cuối.
MeLjn_Khjn
05-05-2010, 02:06 AM
Tôi đi tìm em giữa muôn trùng
Cuộc đời: ôi quá đỗi mông lung
Bước muốn chùng mà đường còn dài lắm
Tôi đắm chiềm, tan biến giữa nhớ nhung
hatrang264
05-05-2010, 02:21 AM
Nhung nhớ mãi bóng ai dài khuất lối
Để mỗi chiều bé đợi _ đứng bâng khuâng
Hỡi cơn gió làm ơn cho bé hỏi
Con đường này có trải bóng anh qua ?
Lee_CT
05-05-2010, 05:38 AM
Qua đường xưa củ ngở ngàng
Người xưa nay đã sang ngang mất rồi
Còn đâu ước mộng chung đôi
Người đi bỏ lại mình tôi lạnh lùng
thiên sứ trắng
05-05-2010, 08:02 AM
lùng sục khắp dương gian
chỉ mong tìm được bạn
nhưng cõi trần giả dối
chỉ có những tiếng than
mickey-91
05-05-2010, 06:26 PM
Cay dang thay cho ngươi con gai
Lo yeu roi biet phai lam sao
De den dem om ap bong hjnh
Khj ngươi yeu nay ko con nua..!!!
MeLjn_Khjn
05-05-2010, 09:35 PM
Nữa đêm giấc ngủ dỗi hờn
Nhớ nhung ấp ủ, chập chờn gọi tên
Thức giấc tôi đã vôi quên
Bóng anh ẩn hiện mông mênh nỗi niềm
*Chơi đúng luật bạn ơi!*
kelly_kelly_ngoc
06-05-2010, 03:21 AM
niềm đau anh giấu vào tim
chôn vùi, khuất lấp tận sâu trong lòng
sweetheart183ct
06-05-2010, 03:30 AM
Trong lòng còn bóng hình ai
Cớ sao người lại lấy em thế vào
MeLjn_Khjn
06-05-2010, 08:05 PM
Vào thu em vội sang sông
Tình ta cách trở còn trông mong gì
Nặng lòng dứt áo ra đi
Giữa đêm mưa lạnh lầm lì bước chân
Sông sâu, thời gặp cố nhân
Tình sâu, tình chết, bâng khuâng lòng sầu
Tôi buồn em có vui đâu?
kelly_kelly_ngoc
06-05-2010, 10:14 PM
đâu rồi cô bé nhà bên
mắt tròn, má lún đồng tiền dễ thương
cho lòng anh trót vấn vương
ngày đêm thao thức nhớ thương thiệt nhiều...
ngày qua ngày lại qua ngày
anh không dám nói lời yêu với nàng
bây giờ nàng đã sang ngang
anh ôm nỗi nhớ, sầu, thương ngậm ngùi.
pentylovely
06-05-2010, 11:06 PM
Ngậm ngùi nhìn hạt mưa rơi
Người đi xa mãi chơi vơi trong lòng
Dù em vẫn mãi ngóng trông
Mặc cho số kiếp long đong bây giờ
MeLjn_Khjn
08-05-2010, 07:07 AM
Giờ này đã quá canh năm
Anh quên, chẳng ngủ, lặng thầm nhớ em
Gặp nơi quán cũ ,phố đêm
Ngẩn ngơ nỗi nhớ dịu êm nặng lòng
Lee_CT
09-05-2010, 03:43 AM
Nặng lòng thương nhớ làm chi
Tình chia hai lối còn gì đợi mong
Giờ đây em đã theo chồng
Còn chi để nhớ để mong hởi người
MeLjn_Khjn
09-05-2010, 07:24 AM
Người ơi người ở đừng đi
Dẫu là một thoáng chớp mi, vơi sầu
Chân trời người ở nơi đâu
Lối mây ta mãi tìm nhau đau lòng
Người đi ta mãi chờ mong...
kelly_kelly_ngoc
10-05-2010, 02:50 AM
mong manh quá cuộc tình ngang trái
bởi tình yêu giờ đã nhạt phai
em về bên ấy
có hay
tình anh cay đắng xót xa ngậm ngùi !!!
MeLjn_Khjn
10-05-2010, 05:36 AM
(Ác thế....Chữ "NGÙI" vô nghĩa đó bạn...)
Ngậm ngùi tình vỗ cánh bay
Nhớ ngày xưa...nhớ , lòng day dứt buồn
Chùa xa văng vẳng tiếng chuông
Ngậm ngùi nhìn phố, đêm buông lặng thầm.
biển trong chai
10-05-2010, 06:23 AM
thầm thì trong nỗi đơn côi
hỏi mình chẳng lẽ cứ ngồi vậy sao
ngoài kia phố xá ồn ào
cớ gì bó gối trốn vào với đêm !?
pentylovely
10-05-2010, 08:51 AM
Đêm đen vây kín nỗi sầu
Một mình đơn lẻ tìm đâu tiếng cười
Thầm mong nghe tiếng chân người
Một ngày quay lại tươi vui cuộc đời
kelly_kelly_ngoc
10-05-2010, 09:31 PM
đời lặng lẽ, buồn tênh, đơn độc
anh vui buồn cũng chỉ mỗi anh thôi
rồi em đến tinh khôi quá đỗi
xua nỗi buồn làm tan biến đơn côi...
MeLjn_Khjn
11-05-2010, 03:54 AM
Côi cút thân ta giữa đêm trường
Xấu, nghèo, đói, khổ, chẳng ai thương
Chông gai, mưa gió mình ta bước
Mảnh tình chẳng có...tóc điểm sương!
kelly_kelly_ngoc
12-05-2010, 01:32 AM
ặc chơi chi ác quá vậy nè
từ sương sao biết tìm đường đối đây???
sương sương cho má đỏ hồng
tay nâng chén uống một mình chả say
chả say nào phải ta hay
chả say vì đã trót say một người !
pentylovely
12-05-2010, 01:47 AM
Người đến với em ngày đầy nắng
Xua tan trong lòng nỗi trống vắng đơn côi
Cho em biết thế nào là vị ngọt đôi môi
Đang nồng nàn chảy trong từng nhịp thở
MeLjn_Khjn
12-05-2010, 04:50 AM
Sương này trong "giọt sương" cũng được mà bạn...^^ còn hiểu được nghĩa mà
Để tui đối tiếp...
Thở ......thoi thóp giữa nắng chiều
Muốn thu hết trọn tình yêu vào lòng
Còn vương vãi giọt nhớ mong
Lòng ta bé, sao đếm đong hết sầu...
kelly_kelly_ngoc
12-05-2010, 06:43 AM
sầu vì ai nhỉ?????????
ta sầu....
sầu vì ta chẳng có sầu vì ai !!!
sầu vì đơn chiếc lắm thay
sầu vì ta chẳng có ai cùng sầu !!!
:mecry::mecry::mecry:
trả lại chữ sầu cho bạn đó ^^
pentylovely
12-05-2010, 07:41 AM
Sầu chi cho đời đau khổ
Vui cho cuộc sống điểm tô màu hồng
Nhẹ nhàng trút bỏ nỗi lòng
Bước đi, đi giữa mênh mông dòng đời...^^
Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
12-05-2010, 09:01 PM
Sầu chi cho đời đau khổ
Vui cho cuộc sống điểm tô màu hồng
Nhẹ nhàng trút bỏ nỗi lòng
Bước đi, đi giữa mênh mông dòng đời...^^
Tiếp nè!
Đời này em khổ vì anh
Đời sau em sẽ làm anh phải buồn:angel1:
pentylovely
12-05-2010, 10:52 PM
Buồn buồn nhặt cánh phượng rơi
Bao nhiu cánh phượng nhớ chàng bấy nhiêu
Anh ở phương nào hỡi người em yêu
Để em ngồi đợi liêu xiêu dáng gầy
thick gái Xjnh
12-05-2010, 11:28 PM
Gầy đi là bởi yêu nàng
Béo lên cùng bởi có nàng ghé thăm
Thích người ấy đã bao năm
Vậy mà em cứ hăm hăm hỏi tiền
Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
13-05-2010, 01:34 AM
Gầy đi là bởi yêu nàng
Béo lên cùng bởi có nàng ghé thăm
Thích người ấy đã bao năm
Vậy mà em cứ hăm hăm hỏi tiền
Tiền anh làm được bao nhiu
Phải cho em hết bấy nhiu, em xài
Cô gái khác n0́i anh dại gái
Anh trả lời vợ anh đó em ơi.:theluoi:
MeLjn_Khjn
13-05-2010, 06:38 AM
Mình chuyển tông xíu nghen bạn kelly_keylly_ngoc......her
Ơi à con ngủ cho ngoan
Để mẹ đi gọi ông Lang về nhà
Để ổng bốc thuốc ,kê toa
Cho cha con khỏi la cà say sưa...
Ổng không về kịp trời mưa
Ngủ luôn ngoài đất cho chừa tội đi!!!
kelly_kelly_ngoc
13-05-2010, 09:13 PM
Mình chuyển tông xíu nghen bạn kelly_keylly_ngoc......her
Ơi à con ngủ cho ngoan
Để mẹ đi gọi ông Lang về nhà
Để ổng bốc thuốc ,trừ tà
Cho cha con khỏi la cà say sưa...
Ổng không về kịp trời mưa
Ngủ luôn ngoài đất cho chừa tội đi!!!
đi đâu mà vội vợ ơi
anh đây chả bệnh, thuốc thang chả cần
anh nhậu thì phải "bứt gân"
cho chúng nó biết anh đây rất tài
đã nhậu thì phải cho hay
bạn bè chưa ngã, anh đây chưa hàng
em đừng đi kiếm thầy lang
anh đây quen ngủ bụi bờ... rồi em !!!!
:3nhay::sing:
tuankhanh_tk265
13-05-2010, 10:15 PM
em ơi anh biết lỗi rồi
từ nay hok dám chơi bời lăng nhăng
em ơi đưng mướn thầy lang
mang kim ổng trích, ôi nàng anh đau
Quỷ_Lệ
14-05-2010, 03:17 AM
đau trên thân xác xá gì
độ chơi như vậy sao bì với tui
khi đang say với cuộc vui
vợ mà cóa goi....là tui bem liền
( các bác đừng tin em chém gió đấy hihi):ex8:
kelly_kelly_ngoc
14-05-2010, 03:30 AM
liền tay anh vác bao khoai
chạy ra trước cửa đổi ngay mười đồng
anh đem mua "đế" với "mồi"
anh ngồi anh "nhấp" từ trưa tới chiều
mặc cho bà xã anh yêu
dắt con, cuốn gói bỏ lều, bỏ anh !!!
hehe ớn wa' !!!
Quỷ_Lệ
14-05-2010, 03:39 AM
anh liền vội vã chạy ra
"sao em lại lỡ bỏ nhà ra đi?
tiền đề anh vẫn chưa ghi
để lại dăm chục rùi đi cũng vừa !!!!"
em là người đàn ông có trách nhiệm
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 03:45 AM
Vừa về khói bếp lạnh tanh
Lũ gà, đàn vịt, em đành bỏ đi?
Tránh mình sao mất lương tri
Khổ con, hành vợ, khác gì phế nhân?
Từ nay anh hứa tu thân
Anh thề bỏ rượu "đặng mần nuôi em" (her...cho có hơi hám nông dân Nam bộ ý mà!!!)
( Vợ con anh sống êm đềm
Anh nuôi đàn lợn, kiêm thêm oánh bài!) ( Giỡn thôi!!! Her...chừa thật mà!)
Quỷ_Lệ
14-05-2010, 03:58 AM
Bài bạc là kế sinh nhai
bỏ đi thì thật phí hoài tấm thân
vợ con anh quyết hok cần
chỉ cần chén rượu muôn phần anh vui
( her her! mần thơ kiểu này chắc ế vợ qua...!!)
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 04:29 AM
Vui cơn ,quá chén chồng say
Về nhà oánh vợ, đuổi bầy con: "Đi!!!"
Con vợ buồn giọt nữ nhi
Về nhà mẹ ruột ở lì mấy hôm
Thằng chồng đói dạ, thiếu cơm
Chạy qua năn nỉ,hôn,ôm "Vợ về!!!!"
trannhankim
14-05-2010, 07:18 AM
Về đây anh nói tỉ tê
Cà phê rượu đắng... anh thề bỏ luôn
Bây giờ anh thấy mà thương
Con hiền vợ thảo vấn vương bên đời
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 07:39 AM
Đời anh may phước cưới được em
Người vợ ngoan hiền, thức suốt đêm
Lo đàn con nhỏ, chăm chồng bệnh
Nuốt đắng, nếm cay, để ấm êm
Ai bảo nữ nhi chỉ biết khóc
Vợ tôi số một! Đến mà xem!
Để cho sáng mắt người quân tử
Nữ nhi không phải thứ yếu mềm!
trannhankim
14-05-2010, 07:49 AM
Nghe em nói thế lòng ấm êm
Tựa như khúc hát nhạc êm đềm
Khi nào mệt mõi anh làm thế
Tình yêu đã lớn lại tăng thêm
Nhớ nhé vợ ơi đừng quên lẵng
Liễu yếu đào tơ cũng chẳng mềm
Yêu chồng bỗng chốc nên thành cứng
Lo lắng muôn phần cả ngày đêm.
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 08:17 AM
(...Anh này đối thơ nghe ấm áp ghê ta!!!)
Đêm nằm trở gối thương càng thương
Tình chồng nghĩa vợ thật can trường
Bao phen sóng gió, bao phen khổ
Mà chẳng cách xa càng vấn vương
Em thương chồng lắm em càng cố
Nuôi đàn con nhỏ, lại bán bương
Mối tình quê thắm, trầu cau thắm
Ta cùng xây đắp ấp ủ hương!
Quỷ_Lệ
14-05-2010, 10:19 PM
Hương tình nồng ấm nghe thật ngán
chăm lo con, vợ tớ không màng
cợ bạc rượu chè chơi cho sướng
đời trai thì phải thoả sức....phang....
2 bạn ơi đối thơ chũ cuối mà có vẻ hơi chuyển tông nhỉ quay lại đi
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 10:56 PM
*Vâng em xjn lỗi cụ...em sửa rồi đấy...nhờ cụ...!*
*Anh kja làm em choáng quá....her...Hết biết trời trăng...*
Phang....(Her....Phang là gì vậy trời...)
Phang phảng mùi rượu nặc nồng
Thế là em biết cụ ông đã về
Tuy già mà vẫn thích dê
Nhiều tiền lắm của gái mê theo hoài!
Quỷ_Lệ
15-05-2010, 04:29 AM
các hạ làm ta tổn thọ mất. sao đã lên đến "cụ ông " rồi hjc! ừ thì cụ ông dzậy.
hoài phí thanh xuân để kiếm tiền
nuôi vợ béo mẩm sướng hơn tiên
bậy giờ để ta hưởng thụ chứ
nhìn thấy gái đẹp cố mà ghiền (...!!!):noidea:[/COLOR]
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 12:09 AM
ghiền thì mặc lão cứ ghiền
gái xinh đâu ế, mà mê lão già !!!
thôi lão ngừng cái mộng xa
về nhà với vợ, nuôi con, kiếm tiền
mai đây mà có qui tiên
có con có cháu thắp hương mỗi ngày !!!
kaka mong các huynh đài, tỉ mụi thông củm tại em làm thơ zậy cho nó vần í mà !!!
Quỷ_Lệ
16-05-2010, 04:56 AM
cô nương nói vậy là sai
lão gia đây vốn có tài lắm ru
vội chi yên giấc ngàn thu
lão phu còn sống tít mù đó nha
cô nương xin hãy theo ta
ta hứa sẽ tậu xe ga cho nàng
mua cho biệt thự hạng sang
mua đồ trang sức cho nàng đeo chơi
đừng chê thân lão nàng ơi
già nhưng mà lão ăn chơi lắm hà
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 05:21 AM
* Anh ui....Anh đi lạc rồi kia kìa....về lại đường cũ cùng đi...*
Hà cớ chi ông ghẹo nữ nhi
Phận liễu yếu , con nhà quyền quý
Ông nhìn đi ông đà...thập kỉ
Còn ra gì?? Đường kiếm nam nhi???
Chi bằng đi dưỡng lão đi
Còn tiền, cho trẻ cô nhi mấy đồng ( Nha ông)!
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 06:21 AM
cô nương nói vậy là sai
lão gia đây vốn có tài lắm ru
vội chi yên giấc ngàn thu
lão phu còn sống tít mù đó nha
cô nương xin hãy theo ta
ta hứa sẽ tậu xe ga cho nàng
mua cho biệt thự hạng sang
mua đồ trang sức cho nàng đeo chơi
đừng chê thân lão nàng ơi
già nhưng mà lão ăn chơi lắm hà
ôi anh thiệt tốt quá đi
nhưng mà em cũng chẳng cần thế đâu
bởi em đã có con trâu
ngày ngày em cưỡi khỏi cần tay ga
vàng bạc em chất đầy nhà
hột xoàng em có chục viên để dành
chồng em tuổi hãy còn xanh
đẹp trai, phong độ, bảnh bao, lắm tiền
bây giờ em kể như tiên
nên em hong dám làm phiền thế đâu !!!!
kaka sock chưa????????
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 06:40 AM
(Her....Kelly Xuất thần wá.....)
*Em nhắc lại cái nha cụ*
Hà cớ chi ông ghẹo nữ nhi
Phận liễu yếu , con nhà quyền quý
Ông nhìn đi ông đà...thập kỉ
Còn ra gì?? Đường kiếm nam nhi???
Chi bằng đi dưỡng lão đi
Còn tiền, cho trẻ cô nhi mấy đồng ( Nha ông)!
***
Đâu rồi gái đã chê ông
Hết duyên hết phận , lưng còng chăn heo
Vợ ông béo thế chẳng đeo
Theo chi gái bỏ giàu nghèo chẳng ra chi!!!!
*Lạc đường rồi quay đầu lại đi!
Baby come back to me!!!*
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 06:47 AM
cám lời của bạn hiền
nhưng mà tật lão chẳng chừa dễ đâu!!!
cái tật lão đã ngấm sâu
làm sao lão bỏ chỉ vì lời ta?
thôi tui đành quyết đi xa
kiu bà vợ ổng một phen xem nào !!!
cho bả dùng cái bồ cào
cào cho lão bỏ thói đào đi thôi!!!!
:3nhay:
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 07:08 AM
Thôi thì bạn đã muốn đi
Vậy thì chúc bạn "Nhu mì" thành công
Coi chừng vợ cả nhà ông (ấy)
Bà ta hung dữ một lòng chửi la
Chi bằng gọi hết "đào" ra
Ta đi cả mẻ cho bà thất kinh !!! ( hen!!!)
Quỷ_Lệ
16-05-2010, 07:35 AM
xin lỗi MeLjn tại cô nương kelly làm tớ bủn rủn mụ mị đầu óc quên cả luật hjc lại vậy
Kinh thành chốn ấy phồn hoa
hơn nhà quê ấy cứ là lấm lem
nàng ơi về với ta xem
có hơn chốn cũ tèm lem suốt ngày
Melin khỳn thích ra tay
cản thân già tớ suốt ngày là sao
tuổi già cũng mún vượt rào
vậy mà cứ cản tủi nào hơn đây
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 07:57 AM
.....Các hạ wá tay.....
Đây là một ít cái bao ( bao gì tự hiểu)
Giữ đi phòng hộ khi nào cần thì đeo
Mặc cho bà cả chăn heo
Ông đi, có cản, ông trèo đèo ông đi!!! ( Kaka)
Quỷ_Lệ
16-05-2010, 08:04 AM
Đi!!!ừ! bà đuổi tôi đi
tôi ra ngoài đó lấy gì bà ăn
suốt ngày chỉ biết áo, khăn
mặc thân già lão lộn lăn ngoài đồng
giờ đây chỉ có xác không
thì bà ấy đuổi ra đồng ai ơi
nào tui có mún chơi bời
tại bà ấy thích trai thời trẻ măng
bà già cũng thích lăng nhăng
thì tui cũng phải rẽ ngang tìm người
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 08:35 AM
Người bậy rồi! Khổ người ơi
Tôi nào mê ảnh! Tôi thời mê oánh bài
Ông đi tiền để tui xài
Ông đi vài bữa tiền lãi cả bao!!!
Haiz.....chủ net đóng cửa rồi...đành về
Mai học xong hẹn sẽ giải đề câu thơ
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 10:24 PM
hehe hôm qua làm cả nùi thơ
nên quên bén luật xin người thứ tha
bây giờ ta biết tội ta !!!!
chơi cho đúng luật nè ha bạn hiền !!
Bao nhiêu mới đủ bà tiêu??
bao nhiêu mới đủ bà phiêu đánh bài !!!
trước giờ nào biết tại ai
bây giờ nghe thấy thương thay lão già !!!
hèn gì lão cứ bôn ba !!!
đi tìm gái đẹp, la cà suốt đêm!!!
hehe so sorry !!!
trannhankim
17-05-2010, 01:59 AM
Suốt đêm không chốn nương thân
Sáng ra mặt mũi bần thần khó coi
Ai ơi xin chớ đua đòi
Bài bạc chi để thiệt thoài tấm thân
Quỷ_Lệ
17-05-2010, 03:43 AM
thân già 1 nắng 2 sương
nghĩ đi nghĩ lại chỉ thương cho mình
chung quy cũng tại chữ "Tình "
chỉ thương bà vợ còn mình chẳng lo
bây giờ ốm nhách gầy mo
thì bà ấy chán bà mò kua zai
thân già chỉ biết thở dài
tuổi già lay lắt còn ai bên mình
MeLjn_Khjn
17-05-2010, 05:50 AM
Mình ơi em nói mình nghe
Sao mình khờ dại đi khoe của tiền
Gái tơ nó thấy phát điên
Chi bằng anh thãy muộn phiền cho em!
Quỷ_Lệ
17-05-2010, 06:57 AM
em nào có dại bác ơi
mụ vợ em có tính thời trăng hoa
chỉ thích đi với người ta
em thân gầy ốm nó đà không thương
biển trong chai
17-05-2010, 09:17 PM
thương mùa nhạt với gió đông
gói yêu thương gửi phía nồng nàn xa
ở đây phố xá nhạt nhoà
nghe rơi tiếng lá ngỡ là chân quen
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 05:32 AM
Quen mái tranh, quen ngọn đèn
Chực chờ đêm ,ngọn gió lèn hắt hiu
Bóng trăng mười sáu yêu kiều
Xuyên qua mái lá, liêu xiêu ánh vàng
( Chuyển tông theo)
kelly_kelly_ngoc
18-05-2010, 05:37 AM
vàng bạc anh chẳng có thèm
chỉ cần anh có được em thôi à !
anh thì hông có rượu trà
chỉ mê tiền tỉ của nhà em thôi !!! ^^
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 06:19 AM
Thôi rồi! Thôi thế cũng thôi
Em đâu có của để cho tôi nhờ
Vỡ rồi! Tan một giấc mơ
Thế mà cứ ngỡ nai tơ bên rừng! ( Her ý nói Gậy ông đập lưng ông đó!)
kelly_kelly_ngoc
18-05-2010, 06:22 AM
rừng già anh thích rừng già
bởi vì trong ấy có nhiều nai tơ
bây giờ anh vỡ mộng mơ
nên anh cuốn gói vô rừng săn nai!!!
Quỷ_Lệ
18-05-2010, 06:35 AM
Nai vàng ngơ ngác là em
thợ săn anh thấy có thèm lắm ru
anh bắn 1 phát thuốc ngu (thuốc ngủ ạ...,.)
ung dung anh tới anh thu em về
kelly_kelly_ngoc
18-05-2010, 06:41 AM
thu về anh cứ hề hề
cười nhăn tít mắt làm hề cho em
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 06:58 AM
Em ơi tình đã trao tay
Giờ đây lấy lại đủ đầy thôi em
Tình anh thật giả, trắng đen
Rỗi hơi thì đếm, buồn thêm được gì???
Quỷ_Lệ
18-05-2010, 07:31 AM
Gì thì nàng cũng là nai
đem ra cắt tiết bán vài lạng chơi
Melin ơi! anh có lời
ta ra đầu ngõ làm đôi chén trà
Kelly kia cũng đã già
anh đem mổ bụng cho bà ....đi lun
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 07:44 AM
......Ối mẹ ơi anh giết chị Kel rồi....Quân..chém gió sát nhân!!!!
Luôn miệng bảo họ (MeLjn và Kel) là nai
Vậy mà còn cố gắng gài bẫy chôm ( hay bẫy chông cũng là 1)
Tránh ra xa! hôi nha ông!
Đừng hòng vẫn đục! Tui lòng thơ ngây! (Á!!!! Nói thới đây sao thấy ghê wá....Mô phật!)
pentylovely
18-05-2010, 06:46 PM
Ngây thơ ngơ ngác có em
Cho mình một vé để đem so tài
Coi ai nhí nhảnh hơn ai
Có gì thắc mắc cho vài còm men (comment)..
trannhankim
19-05-2010, 01:02 AM
Men thì thật chính là anh
Bởi nên có lắm cô dành làm quen
Nói thật chứ hổng tự khen
Mai này gặp mặt hãy xem đi nào ! ^^
pentylovely
19-05-2010, 02:18 AM
Nào ai biết được sự đời
Có khi anh xạo rối bời lòng em
Trừ khi anh hãy khao kem
Mát lòng mát dạ để em không buồn
kelly_kelly_ngoc
19-05-2010, 02:45 AM
buồn thay cho kiếp làm nai
bị người ta dụ còn đòi ăn tươi !!!
thật là nghịch cảnh trêu ngươi
cho tên quỷ lệ làm trai cõi đời
ta thề xé xác tơi bời!!!
lệ ơi là lệ em thề giết anh!!!
anh lệ ác ghê !!! híc !!!
nhớ nhá !!! còn tưởng anh tốt bụng lắm !!! hức !! hức !!!
Quỷ_Lệ
19-05-2010, 03:26 AM
thịt nai đặc sản người ơi
vì tiền nên phải quên lời hẹn xưa
gái xinh theo tớ có thừa
Kelly !nàng ấy anh lừa bán luôn
Kel ơi! nàng chớ nên buồn
anh nghèo nên phải làm liều thôi em
(bản chất anh lương thiện nhưng...giòng đời xô đẩy hjc hjc!!)
MeLjn_Khjn
19-05-2010, 05:20 AM
Em nào mà gặp phải anh
Thiệt là phúc, phận: chỉ mành treo chuông
Tiền là tờ giấy ngông cuồng ( chết men giờ là Polime rồi!)
Nhiều thời cũng khổ, Ít - buồn lắm thay!
pentylovely
19-05-2010, 07:25 AM
Thay nhau kiếm thật nhìu tiền
Để thoát nỗi khổ triền miên đoạ đày
May túi ba gang thậy dày
Để mà chứa đựng, lai rai xài dần ^^
kaly_love
19-05-2010, 02:32 PM
penty để cái chữ Dần chua quá ta.
Dần dần người cũng xa nhau
Chỉ còn nỗi nhớ nỗi đau không nhoà
Tình đầu chớm nở như hoa
Đâu ngờ mấy chốc ra toà ly hôn
pentylovely
19-05-2010, 06:56 PM
Hôn em dưới cơn mưa chiều hôm ấy
Anh nói rằng mình sẽ chẳng rời xa
Thế mà giờ đây giữa biển trời bao la
Thân cô độc chỉ mình em bước tiếp
tieuthukhocnhe
19-05-2010, 08:48 PM
Tiếp tục nhớ, thử tìm quên?
Con đường đôi ngả em nên bên nào
Tình ơi em biết làm sao
Người ơi em vẫn ra vào nhớ anh
pentylovely
19-05-2010, 09:33 PM
Anh đi có nhớ nơi này
Lòng em vò võ hàng ngày ngóng trông
Mặc cho số kiếp long đong
Mà em mãi nhớ, mãi mong anh về !
kelly_kelly_ngoc
19-05-2010, 11:23 PM
về đâu anh biết về đâu
khi người ta đã bễ dâu phủ phàng
anh ngăn dòng lệ hai hàng
đi về nơi ấy xa xôi lặng thầm !!!
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 03:08 AM
Thầm mong cô ấy được bình yên
Trọn thắm, tình duyên chẳng muộn phiền
Riêng tôi dặn lòng dù nuối tiếc
Cũng đành lặng tiếng: mình không duyên!
Quỷ_Lệ
20-05-2010, 03:52 AM
Duyên tình 2 đứa bao năm
giờ đây ta lại lặng thầm khóc than
người ơi! sao lỡ phũ phàng
quên lời hẹn ước sang ngang chuyến đò
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 04:38 AM
Đò đi rồi mãi không về
Phải chăng đã vội quên lời thề xưa
Xót lòng trời đổ cơn mưa
Bóng đò xa mãi, người xưa không về!
Quỷ_Lệ
20-05-2010, 05:56 AM
về đâu tìm lại mối tình?
về đâu để thấy bóng hình người ta
từng chiều trông ngóng chốn xa
mình ta đứng hát câu ca ân tình
(tự nhiên làm thơ sến ghê. quen làm thơ lá cải rùi...hjc!)
pentylovely
20-05-2010, 08:21 AM
Tình yêu nào phải màu hồng?
Mà anh khắc mãi trong lòng của em
Tình yêu nào phải ly kem
Mà anh thưởng thức rồi đem cho người
Quỷ_Lệ
20-05-2010, 08:44 AM
Người ơi! người đã xa rồi
trách cho duyên phận ,chia đôi lối về
từng đêm trong những cơn mê
hình ảnh xưa cũ tràn về với anh
......
hotboyqh
20-05-2010, 09:54 AM
Anh buồn anh thức năm canh
Xanh xao ánh mắt long lanh dại khờ
Đời sao biết được chữ ngờ
Bên ai em lỡ giả vờ không quen
kaly_love
20-05-2010, 02:10 PM
Quen em một buổi chiều mưa
Yêu nhau từ đó nhưng chưa ngỏ lời
Nguyện lòng yêu suốt cuộc đời
Cho dù dâu bể trăng rơi hoa tàn
NhocBun
20-05-2010, 02:37 PM
Tàn cho một cuộc tình xưa
Tình yêu đã hết sao chưa muốn rời?
Kiều đi để lại cuộc đời
Thương đau nhung nhớ rối bời con tim
ps Kiều là bx chứ hok phải ò Bác ND :D
NhocBun
20-05-2010, 03:23 PM
Ngủ hem dc cho m` tự sướng lun nghen :)
Tim anh ôm ấp bóng hình
Ngày đêm mong nhớ lặng thinh một mình
Em đi em để mối tình
Cho anh thương tiếc một mình bơ vơ.
Ps chắc The end lun oài :Z
kaly_love
20-05-2010, 04:38 PM
Sax để lại cái chữ VƠ mới ác chứ.
Vơ vét hết rồi em sang ngang
Để anh cay đắng với bẽ bàng
Giờ anh nước mắt hai hàng
Em đi thì kệ bạc vàng trả anh
Hic ko hay nhưng chữ VƠ khó quá.
pentylovely
20-05-2010, 06:58 PM
Anh có nhớ kỷ niệm ngày xưa ấy
Hồi ức đẹp như vẫn cháy trong tim
Lời anh nói như hàng vạn mũi kim
Xé toạc con tim em rướm máu
kaly_love
20-05-2010, 08:05 PM
Máu hồng kết thúc tình nồng
Vì ai gian dối nên nông nỗi này
Đời như con nước vơi đầy
Lúc trong lúc đục đắng cay bẽ bàng
hoa bang lang
20-05-2010, 09:19 PM
bẽ bàng một kiếp má hồng
thôi thôi tan nát đau lòng từ li
về đi anh hãy về đi
xa nhau ta đã xa nhau thật rồi
kaly_love
20-05-2010, 09:28 PM
Rồi mai em có lấy chồng
Có không những lúc chạnh lòng nhớ anh
Tình mình sao quá mong manh
Còn đâu những lúc yến anh vui đùa
hoa bang lang
20-05-2010, 09:34 PM
khó quá khó quá
đùa cho thế sự nhân gian
ai than ai khóc ai cười mặc ai
Quỷ_Lệ
20-05-2010, 09:41 PM
ai làm cho giọt mưa tuôn
ướt con bướm vàng buồn nhánh mù u
ngồi đây sương khói mịt mù
trách mình sao quá ngu ngơ tình đầu
kaly_love
20-05-2010, 09:45 PM
Ai mang nỗi nhớ chia đôi
Để tôi thương nhớ mình tôi đợi chờ
Với ai là mối tình hờ
Với tôi là cả bến bờ yêu thương
ai làm cho giọt mưa tuôn
ướt con bướm vàng buồn nhánh mù u
ngồi đây sương khói mịt mù
trách mình sao quá ngu ngơ tình đầu
Đầu hôm anh nhớ về em
Giữa đêm càng nhớ tàn đêm càng buồn
Tình em như cành chuồn chuồn
Khi vui thì đậu khi buồn thì xa
hoa bang lang
20-05-2010, 09:51 PM
thương em anh nguyện chung tình
sao nay anh lại hóa ra thế này?
đầu môi chót lưỡi anh ơi?
yêu em anh lại đem lời dối em
Quỷ_Lệ
20-05-2010, 09:51 PM
Thương nhau cửi áo trao nhau
áo xưa còn đó người đâu mất rồi
người ta đã phụ tình tôi
mình ta lẻ bóng 1 đời riêng mang
kaly_love
20-05-2010, 09:59 PM
thương em anh nguyện chung tình
sao nay anh lại hóa ra thế này?
đầu môi chót lưỡi anh ơi?
yêu em anh lại đem lời dối em
Em ơi xin hiểu dùm anh
Vì do nghịch cảnh nên đành xa nhau
Cho dù anh có thế nào
Thì lòng cũng vẫn không sao quên người
Thương nhau cửi áo trao nhau
áo xưa còn đó người đâu mất rồi
người ta đã phụ tình tôi
mình ta lẻ bóng 1 đời riêng mang
Mang theo chiếc áo người thương
Là hành trang nhỏ lên đường anh đi
Anh đi xây mộng nam nhi
Ngày nào bảng hổ danh ghi anh về
kelly_kelly_ngoc
20-05-2010, 10:03 PM
người đi xa mãi xa rồi
còn tôi đứng lặng buông trôi nỗi buồn
Quỷ_Lệ
20-05-2010, 10:06 PM
Mang theo chiếc áo người thương
Là hành trang nhỏ lên đường anh đi
Anh đi xây mộng nam nhi
Ngày nào bảng hổ danh ghi anh về[/QUOTE]
về đây cho trọn câu thề
biết em mong đợi tái tê thân gầy
mình ơi anh đã về đây
mình bên nhau mãi vui vầy sớm khuya
kaly_love
20-05-2010, 10:14 PM
người đi xa mãi xa rồi
còn tôi đứng lặng buông trôi nỗi buồn
Buồn lòng nhớ chuyện ngày xưa
Ngày xưa hai đứa mới vừa quen nhau
Cùng thề nguyện ước trầu cau
Trầu cau không thắm nên đau lòng này
về đây cho trọn câu thề
biết em mong đợi tái tê thân gầy
mình ơi anh đã về đây
mình bên nhau mãi vui vầy sớm khuya
Khuya rồi vẫn nhớ vẫn mong
Yêu người mà lại nói không nên lời
Cuộc đời sao giống trò chơi
Làm sao có thể cho vơi nỗi buồn
pentylovely
21-05-2010, 02:26 AM
Buồn ơi xin hãy đi xa
Hãy đem hạnh phúc cho ta mỗi ngày
Bây giờ ta chẳng muốn say
Chỉ mong nơi đó người hay nỗi lòng
kaly_love
21-05-2010, 02:34 AM
Lòng em anh hiểu anh hay
Nhưng vì nghịch cảnh an bày trái ngang
Tình nồng phút chốc ly tan
Phượng loan ly biệt bẽ bàng đắng cay
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 04:07 AM
Cay cay làn khói trắng bay
Khói cay hay tại lệ say môi mềm
Em đi nỗi nhớ dịu êm
Vỡ oà, tan nát trong đêm mặn nồng
NamSơn
21-05-2010, 04:11 AM
Mặn nồng tình nghỉa phu thê
Sao em nở vội say mê bạc tiền
Để rồi vướng nặng u phiền
Xa anh chỉ tại chữ tiền mà thôi!
kaly_love
21-05-2010, 04:13 AM
Cay cay làn khói trắng bay
Khói cay hay tại lệ say môi mềm
Em đi nỗi nhớ dịu êm
Vỡ oà, tan nát trong đêm mặn nồng
Nồng nàn một mối tình hồng
Vì sao em nỡ bỏ chồng theo trai ?
Bây giờ thì chẳng còn ai
Em quay trở lại tình phai mất rồi
Mặn nồng tình nghỉa phu thê
Sao em nở vội say mê bạc tiền
Để rồi vướng nặng u phiền
Xa anh chỉ tại chữ tiền mà thôi!
Thôi thì người đã chia phôi
Tham sang bỏ nghĩa cắt đôi cuộc tình
Tôi về ôm ấp bóng hình
Ấp ôm kỷ niệm ngày mình chung đôi
hoa bang lang
21-05-2010, 04:18 AM
thôi thôi chàng chớ trách em
lương vừa mới lĩnh chàng vào quán bar
sáng say chiều xỉn ngã nhào
chàng nào có nghĩ mẹ già ai lo
----------------------------
đôi ta tình nghĩa cao đầy
anh đi có nhớ những ngày ấm êm
khi nào mỏi gối chồn chân
anh về em vẫn trọn lòng nhớ mong
hoa bang lang
21-05-2010, 04:26 AM
mong sao tình thắm duyên hồng
đôi ta lại sẽ mặn nồng như xưa
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 04:28 AM
Thôi thì người đã chia phôi
Tham sang bỏ nghĩa cắt đôi cuộc tình
Tôi về ôm ấp bóng hình
Ấp ôm kỷ niệm ngày mình chung đôi
đôi mình ngày ấy chung đường
giờ mình anh mãi vấn vương câu thề
người đi đi mãi không về
mình anh đứng mãi con đê chờ người
kaly_love
21-05-2010, 04:40 AM
đôi ta tình nghĩa cao đầy
anh đi có nhớ những ngày ấm êm
khi nào mỏi gối chồn chân
anh về em vẫn trọn lòng nhớ mong
Mong sao qua hết trái ngang
Bao nhiêu kỉ niệm vẫn mang trong lòng
Đời anh một kiếp long đong
Đời em một kiếp má hồng nhạt phai
đôi mình ngày ấy chung đường
giờ mình anh mãi vấn vương câu thề
người đi đi mãi không về
mình anh đứng mãi con đê chờ người
Người ơi chờ đợi mà chi
Đời em đã hết mong gì ngày mai
Mong anh gáng học thành tài
Có công mài sắt có ngày nên kin
hoa bang lang
21-05-2010, 04:46 AM
Mong sao qua hết trái ngang
Bao nhiêu kỉ niệm vẫn mang trong lòng
Đời anh một kiếp long đong
Đời em một kiếp má hồng nhạt phai
sao mà khó khó quá???
phai tàn một đóa phù dung
mong anh vẫn giữ tấm lòng thiết tha
với em anh vẫn nặng tình
vui ngày sum họp tình mình thêm sâu
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 04:58 AM
Sâu bò trên mấy hàng rau
ta đem bóp nát cái đầu mi luôn
rau này ta hái đem buôn
mà mi phá hoại ta buồn lắm nha
hehe! chẳng liên quan gì!! nhưng vẫn đúng luật! bùn bùn phá chơi!!hớ hớ!!
kaly_love
21-05-2010, 05:04 AM
Sâu bò trên mấy hàng rau
ta đem bóp nát cái đầu mi luôn
rau này ta hái đem buôn
mà mi phá hoại ta buồn lắm nha
hehe! chẳng liên quan gì!! nhưng vẫn đúng luật! bùn bùn phá chơi!!hớ hớ!!
Nha môn vừa mở công đường
Xử anh về tội yêu thương thật lòng
yêu người dù đã có chồng
Tội kia phải xử "đợi mong suốt đời "
hihi bí quá chế tùm lum lun
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 05:49 AM
(Lời con sâu)
Đời em một kiếp ăn chơi
Cố ăn nhiều để cho đời sắc hương
Vườn anh không lối không đường
Ngỡ vườn hoang thế nên nương tựa vào!
Bóp đầu em, nỡ lòng sao
Sau em thành bướm đẹp bao người nhìn!
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 06:05 AM
nhìn em anh thấy phát kinh
bò thì looem ngồm thân hình quen queo
nhà anh vốn đã rất nghèo
vườn anh em phá tè le ra rồi
tức quá trời tức ai ơi!
"em" sâu tui bóp kêu trời vì oan... kìa
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 06:24 AM
Oan này oan thật mà anh
Mẹ em vứt bụi em đành ở đây
Sao anh không chịu chuyền tay
Bỏ em sang một cành cây! Em nhờ!
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 06:29 AM
em nhờ đúng lão Quỷ này
như là tô mỡ trao ngay chú mèo (mỡ để miệng mèo )
thân anh từ bé đã nghèo
thấy em phá phách đá vèo bay đi
đưa sang cành khác làm gì
anh còn nhiều việc cớ chi mà nhờ
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 06:43 AM
Nhờ anh chẳng giúp trẻ thơ
Đạp đầu em nhỏ, bỏ bờ tội thân
Trăm ngàn mớ lạy chẳng cần
Thẳng tay mà bóp đạp chân cái ùm!
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 07:12 AM
sao lại cho chữ "ÙM" ở cuối câu mới ác chứ!
câu này thì em chịu không tìm dc vần nào nối cạ ai cao tay đối lại dùm cái ! Meljn ác nhất trần đời
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 07:21 AM
Hic.......Cho em xin lỗi các bác...em đang nóng máu nên hơi mê sảng đó quân tử đừng chấp nhất
(Coi tui nè Qủy_Lệ ròm đời! Đặt đại có sao đâu! 180 độ quay!)
Cái ùm nước toé lên trời
Hè đang nóng nực, hồ bơi mát lành
Một màu nước đến là xanh
Một CHIẾC QUẦN NHỎ tập tành trôi xa! (Tại sao? ^,,^)
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 07:43 AM
xa xa 1 chiếc quần bơi
của em khin ngố dở hơi ấy mà
tỏ vẻ anh dũng hơn ta
đi cái quần mới còn la lối gì
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 07:51 AM
Gì đâu mà ngó, vội chi
Em còn quần "nhỏ" (Of) "nhỏ", đi nhặt quần!
Vô tư em cũng chẳng cần
Quần em quần mướn nhọc thân nhặt giùm!
hoa bang lang
21-05-2010, 07:57 AM
sao lại cho chữ "ÙM" ở cuối câu mới ác chứ!
câu này thì em chịu không tìm dc vần nào nối cạ ai cao tay đối lại dùm cái ! Meljn ác nhất trần đời
ùm ùm ai nhảy xuống hồ
tắm cho nó mát vì trời nóng đó nha
ông trời ơi hỡi ông trời
sao ông đổ lửa xuống trần dzậy ông?
kelly_kelly_ngoc
21-05-2010, 10:46 PM
ông nào vừa nhảy xuống ao?
làm tui khổ sở lao đao thiệt buồn
ông làm cho lệ tui tuông
cho ao kia cá chết đầy nổi lên !!!
ông ơi ông hãy mau lên
cá tra, tui thả ao xa để..... cầu!!!!
haha sr ạ !!! ^^
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 11:25 PM
cầu trời con tán đổ Kel
cho hàng xóm họ khen bồ con xinh
lên chùa khấn vái thần linh
mong Kelly ngố xót thương tình này
lại hok liên quan tí nào đến chủ đề!kệ !!!
MeLjn_Khjn
22-05-2010, 01:55 AM
Này này đừng có mà mơ
Kel em chẳng chịu sang bờ làm dâu
Gặp nhau mới mấy ngày đầu
Đã đòi cưa đổ như câu cá à?
Quỷ_Lệ
22-05-2010, 06:11 AM
à ! ơi Khjn ngủ cho ngoan
để anh đi rước Kelly nàng về
về cho trọn ven câu thề
về cho mình khỏi tái tê đêm trường
hoa bang lang
22-05-2010, 06:21 AM
trường đời đau đáu chen nhau chạy
kẻ sĩ thời nay hỏng hết rùi
ta về tu ẩn nơi cô quạnh
ngẫm cái sự đời ngao ngán thay
có ai đối lại không nè
kaly_love
22-05-2010, 04:29 PM
Hic chữ THAY....
Thay trời anh xử tội em
Tội gây nhưng nhớ đêm ngày cho anh
Tội này đã thấu trời xanh
Nên giờ em phải theo anh suốt đời
hic
hoa bang lang
22-05-2010, 07:46 PM
đời người có được bao lâu
ăn miếng trả miếng chỉ sầu mà thôi
hỡi người quân tử kia ôi
em nói như thế anh có buồn lòng không
[L][Q].[Angel]
22-05-2010, 08:20 PM
Bỗng dưng hai người đấu nhau
Tui đây đứng ngó lâu lâu lại buồn
Buồn thay kẻ nhào xuống biển
Kẻ kia đứng ngó xác bạn đang trôi.
hoa bang lang
22-05-2010, 08:30 PM
thôi thôi bạn chớ có buồn
tụi tôi hai đứa chỉ là đối thơ
đối cho vui vẻ tháng ngày
mần thơ cho biết cuộc đời vẫn tươi
kaly_love
22-05-2010, 08:57 PM
Tươi cười lên nhé em ơi
Đừng buồn đừng khóc vì đời còn xanh
Dẫu tình có lúc chẳng lành
Cùng nhau chung bước tử sanh ngại gì.
kyniem1989
23-05-2010, 02:12 AM
thôi thôi bạn chớ có buồn
tụi tôi hai đứa chỉ là đối thơ
đối cho vui vẻ tháng ngày
mần thơ cho biết cuộc đời vẫn tươi
tanghoa
không phải tui buồn vì bạn hiểu
tui chỉ buồn vì bạn hiểu...ai kia
để tui 1 mình trong đơn lẻ
có kẻ 1 lòng nhớ đến ai
kaly_love
23-05-2010, 02:36 AM
Hic nối chữ cuối. Bó tay mấy cô cậu , hic
MeLjn_Khjn
23-05-2010, 03:45 AM
....Ai đời một bọn lạc đường
Nối đuôi, tiếp bước.Ai thương tha nhờ!
Chỉ vài người bước bơ vơ
Theo lối mòn cũ "LÀM THƠ NỐI VẦN"!
kelly_kelly_ngoc
23-05-2010, 04:05 AM
vần sau bước tiếp vần đầu
mấy cô mấy cậu mới vào nhớ nha!!!
tui nói hem phải là la
nhưng mà nên nhớ cho ra nối vần
đối thơ nhất thiết phải cần
xem thơ, cách đối, luật vần ra sao !! ^^
rất hoan nghênh mấy bạn vào top pic này chơi !! nhưng chú ý luật chơi nhé !!!
^^
MeLjn_Khjn
23-05-2010, 04:09 AM
Sao không ai đọc chủ đề
Cứ ùn cảm xúc rồi bê đem vào!
Biết luật không! Cứ lao nhao
Hãy xem #1 rồi vào mà chơi!
(Em ngông!Quá lời thì sory!)
kelly_kelly_ngoc
23-05-2010, 04:15 AM
chơi gì mà nói nặng lời
bộ em không biết chị đây lạc đường?
nghe qua chị bỗng cảm thương
thương cho cái cảnh lạc đường bị la !!!
hic. meljn la mí bé khác mà chị nhột quá trời !!! T_T
MeLjn_Khjn
23-05-2010, 04:23 AM
...Em xin lỗi trước rồi mà.....ái ngại wa'.....cái miệng hại cái thân chị Kel ạ!
La rồi mới thấy thương thương
Ngẫm lại mới nhớ cũng từng phạm sai
Mong mấy bạn chớ giận dai
Vô chơi thoải mái đừng ai thấy buồn!
Hic...Tật em vừa đánh vừa thoa các bác ạ!
hoa bang lang
23-05-2010, 07:59 AM
buồn trông con nước chiều nay
thuyền ai đi mãi vẫn chưa thấy về
bạn buồn sao chẳng nói ra ( nói kyniem1989)
nói ra tôi giúp bạn buồn nhiều hơn ( hìhì, cho có vần 1 tý)
ThienThienAnh
24-05-2010, 12:43 AM
Hơn cánh gió, em mang chiều đi mất
Khuất bóng hình, mang cả nỗi chơi vơi...
Quỷ_Lệ
24-05-2010, 03:54 AM
vơi sao được nỗi sầu thương
người đi bỏ lại đêm trường quạnh hiu
người đi hoa cỏ tiêu điều
yêu chi cho để mang nhiều sầu đau
kelly_kelly_ngoc
24-05-2010, 04:03 AM
vơi đi nhé giọt sầu nặng trĩu
để đêm về thiu thỉu ngủ cho ngoan....
dẫu cả đời còn nặng gánh lo toan
ta vẫn có khoảng riêng ta mơ mộng.....
vơi sao được nỗi sầu thương
người đi bỏ lại đêm trường quạnh hiu
người đi hoa cỏ tiêu điều
yêu chi cho để mang nhiều sầu đau
đau một chút vết thương sẽ khép? ( có người nói với tôi như thế )
thế mà sao máu vẫn chảy âm thầm
có lẽ nó chảy khắp cả thâm tâm
nên ta thấy gần như ta gục ngã.....
hic ! quỷ lệ nhanh tay dành mất chữ vơi nha!
Quỷ_Lệ
24-05-2010, 04:16 AM
sao mà ghét MeLjn vs Kelly thế! người thì để chữ" ùm " người để chữ "ngã " ....haizzzz chơi khó thế....Lệ tịt goy chờ cao thủ khác đỡ bài này:sick::sick:
hamy905
24-05-2010, 04:32 AM
Ngả nghiêng đi đứng lêu xêu
Cái người say xỉn ai yêu hồi nào
Thấy rồi vội vã câu chào
Ai mà mạo hiểm gả vào tên say!
hamy905
24-05-2010, 04:38 AM
Ngả nghiêng đi đứng lêu xêu
Cái người say xỉn ai yêu hồi nào
Thấy rồi vội vã câu chào
Ai mà chấp nhận đời vào tên say!
(Xoá dùm em nha)
Quỷ_Lệ
24-05-2010, 04:53 AM
hi! lâu rồi không gặp Hamy905 vui ghê!
say tình say ái liêu xiêu
chứ đâu say rượu(mà ) không yêu hỡi người
say rượu mai sẽ tỉnh luôn
nhưng say tình ái muôn đời vẫn....say
kyniem1989
24-05-2010, 05:23 AM
say rựu mai tỉnh weo weo
say tình cứ mãi weo` weo` vẫn say
hehe
hoa bang lang
24-05-2010, 08:05 AM
đối chữ nào đây ta? hehe hay là say nhỉ???
say tình nghiêng ngã theo trời đất
tỉnh rồi cũng chỉ muốn say thôi
tỉnh ra đời thấy buồn não nuột
say tình đất trời nghiêng ngã theo
Quỷ_Lệ
24-05-2010, 08:08 AM
theo anh em hãy về đây
mình yêu nhau nhé tình này gởi trao
anh đây đâu dám tào lao
không yêu anh đá lộn nhào xuống mương
sợ chưa kưng hehe!!!
hoa bang lang
24-05-2010, 08:25 AM
( chu choa sợ quá sợ quá :ex7: hehe)
mương kia đào tự bao giờ
nước kia mang đến vụ mùa xanh tươi
ngày thu hoạch nụ cười vui
nhớ công ai đã đào mương tháng ngày
kelly_kelly_ngoc
25-05-2010, 12:14 AM
ngày qua ngày lại qua ngày
còn anh ngồi mãi nơi đây thiệt buồn
anh buồn trời đổ mưa tuôn...
nỗi buồn như lại thêm buồn nhiều hơn
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 07:34 AM
Lại là chử "hơn" nhìn chữ hơn mà kỉ niệm đập vào mặt em thiệt mạnh!
Bài thơ đầu tiên em làm ở trang web này cũng bắt đầu bằng chữ "hơn" đấy các bác ạ!
Hơn đời nhưng lại chẳng hơn người
Đời là đêm tối chẳng nắng tươi
Người có nụ cười yêu đến thế
Nhen đời hoang phế tuổi đôi mươi!
hoa bang lang
25-05-2010, 08:04 AM
mươi mười mười năm
kẻ trốn người tìm
trò chơi thưở bé
dẫu mai khôn lớn
vẫn mãi không quên
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 08:22 AM
Quên làm sao được
Thuở rượt đuổi nhau
Chạy -> Té -> Bưu đầu
Về nhà mẹ mắng!
hoa bang lang
25-05-2010, 08:33 AM
mắng Mel sao bắt nạt trẻ con
rượt đuổi làm chi té bưu đầu
ôm đầu về nhà phiền tới mẹ
sức làm sức chịu ráng đi con :cutelaugh:
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 08:36 AM
Con còn nhỏ dại
Mà lại làm liều!
Mẹ cứ mắng yêu
Con tôi thật ngốc!
hoa bang lang
25-05-2010, 08:55 AM
( Mel này ác quá , làm tỷ tỷ mệt óc đây)
ngốc giả khờ giả dại
sâu thẳm tận tâm can
cười ai tỏ vẻ khôn
chẳng bằng tên ngốc nghếch
kaly_love
25-05-2010, 10:57 AM
Hoa Bằng lăng còn ác hơn . Để lại chữ Nghếch sao chơi típ trời. Ko lẽ kết thúc tại đây.
Nghếch mặt nhìn lên hỏi trời xanh
Tại sao em nỡ bỏ anh cho đành?
Hoa kia còn nở trên cành
Sao tình mới nở đã nhanh phai tàn
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 06:07 PM
Tàn phai một đóa dung nhan
Đợi chờ ngày tháng cũng tan đợi chờ
Sao người lại nỡ thờ ơ
Tình xưa đã khép còn mơ mộng gì?
kelly_kelly_ngoc
25-05-2010, 09:19 PM
éc ! dạo này chơi ép nhau ko vậy nè !!! hic hic meljn ác wa' chữ gì sao đối đc?
NamSơn
26-05-2010, 12:08 AM
Gì là người nói cái gì
Cớ sao chẳng hiểu nói gì hết luôn
Mà sao lệ mãi cứ tuôn
Làm lòng đau xót tình ta lỡ làng.
Bỏ lại "làng" thì đừng la khó nửa nhé^^!
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 12:33 AM
^,,^.... Em......Em.....Her....Xin lỗi!
Làng tôi xanh bóng tre xanh
Chiều chiều gọi gió dỗ dành cánh nôi
Xua đi những giọt mồ hôi
Trên vầng tráng của mẹ tôi nhọc nhằn! ( ai vô tiếp lấy chữ "Nhọc nhằn" mà đi tiếp đừng lấy chữ "nhằn".....Hjc....)
NamSơn
26-05-2010, 12:42 AM
Nhọc nhằn cha mãi làm công
Nuôi con khôn lớn gả trồng cho con
Nhớ cha thức trắng hằng đêm
Nhìn về chốn cũ êm đềm cha ơi.
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 12:55 AM
Ơi à con ngủ cho ngoan
Để mẹ xem hát hò khoan rồi về
Ở nhà con ngủ cho mê
Mẹ đi, mẹ về, mẹ kể con nghe!
kaly_love
26-05-2010, 02:51 AM
Nghe như sét đánh ngang tai
Ngày mai em sẽ cất hài ra đi ( hehe cất bước nó ko chịu vần mới chết , cất Hài vậy ).
Ngay xưa em hứa làm chi?
Mà nay em đã vu quy theo chồng
kelly_kelly_ngoc
26-05-2010, 03:00 AM
chồng người giỏi giắn siêng năng
chồng em chỉ mỗi có ăn rồi nằm....
từ nằm dễ mà !!!
Quỷ_Lệ
26-05-2010, 03:08 AM
Nằm chơi thì kệ người ta
chồng người cứ thích xông pha mặc người
chồng em ừ thì cũng lười
mà sao đồng ý cưới nhau làm gì
Meljn nó cũng để chữ "gì" đấy thôi!!!!zzzz....
hoa bang lang
26-05-2010, 03:17 AM
gì mà oán trách than thân
động viên nhau hãy cố lên mà làm
trời xanh đâu nỡ hại mình
tang tình ta hát vang lời yêu thương
( để chữ thương nữa sao ta??? thôi làm tiếp vậy)
một thương ăn nói dịu dàng
hai thương chăm chỉ việc nhà việc công
Quỷ_Lệ
26-05-2010, 03:35 AM
công anh đưa đón bao ngày
giờ tình như lá bay xa mất rồi
hao gầy nỗi nhớ mồ côi
chúc người nơi ấy an vui bên người
kelly_kelly_ngoc
26-05-2010, 03:38 AM
công việc một đống to đùng
anh không làm nốt mà "bùng" đi chơi
anh chơi, ngủ nghỉ, thảnh thơi
để bao việc nhọc em "xơi" một mình !!!
hehe trả cho quỷ lệ í !!
Quỷ_Lệ
26-05-2010, 03:47 AM
ý ẹ! em hem dám nhận đâu cơ!!~!
mình em vất vả anh thương
còn anh toàn trốn ăn "sương " bên ngoài
về nhà em đã bạt tai
anh đây đau quá! anh bye em liền
kelly_kelly_ngoc
26-05-2010, 03:53 AM
liền tay em nắm ngay cổ áo
bắt anh vô nhà em đánh mềm xương
xong rồi em chẳng thèm thương
quẳng anh ra ngõ ra đường đuổi đi !!!!
hehe lỡ mang tiếng ác rùi !!! ác lưôn !!
Quỷ_Lệ
26-05-2010, 04:01 AM
cái này gọi là gì vậy nhỉ..." vũ thê" à !!hjchjc!!
Đi ! ừ! em đuổi anh đi
tình xưa nghĩa cũ còn gì đâu em
đã vậy anh đi cho xem
em có mời gọi cóc thèm về đâu
kelly_kelly_ngoc
26-05-2010, 04:08 AM
đâu ! nào dám gọi về chi nữa
tiễn anh rùi em khoẻ thân em
rồi thì anh cứ mà xem
còn lâu, tới tết công-gô mới ( được ) về !!!!
kaly_love
26-05-2010, 04:24 AM
So srr . Nhầm hihi
Về đâu cô bé mắt nâu
Dừng cho anh nói vài câu tỏ tình
Đi đâu mà có một mình
Cho anh theo với chung tình làm đôi
< Dark Knight >
26-05-2010, 05:12 AM
đâu ! nào dám gọi về chi nữa
tiễn anh rùi em khoẻ thân em
rồi thì anh cứ mà xem
còn lâu, tới tết công-gô mới ( được ) về !!!!
Về sau một tháng xa nhà
Để em ở vậy em tà lưa zai
Thế nên anh giận dài dài
Mai này anh kiếm bà hai đem về
:cutelaugh:
hoa bang lang
26-05-2010, 07:05 AM
về đâu phát triển box thơ?
sao không ghi rõ người người tham gia?
nhắc ai khéo để tên thư mục
tôi biết tôi vào ủng hộ thêm
< Dark Knight >
26-05-2010, 01:00 PM
Thêm người càng tốt chứ sao
Thêm người ta bõ công lao tìm tòi
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 10:01 PM
Tìm tòi trong mớ sách hay
Một tờ 50 ta đây bỏ vào
Tìm thêm trong mấy cô đào
Một cô vừa ý ta vào ta coi
**********
Tìm hoài trong đám cỏ hôi
Một viên sỏi nhỏ mà tôi cứ tìm
Quỷ_Lệ
28-05-2010, 10:31 PM
tìm em anh biết tìm đâu
người đi xa mãi tình sầu anh mang
trách mình 1 kiếp cơ hàn
nàng ham nhung gấm nên sang bên người
kelly_kelly_ngoc
28-05-2010, 11:20 PM
người ta có của, có tiền
anh không có của anh đành mất em
MeLjn_Khjn
29-05-2010, 03:34 AM
Em tôi tóc xoã vai mềm
Nhìn em sao quá êm đềm, ngẩn ngơ
Vì em tối biết làm thơ
Vì em tôi biết đợi chờ nhớ nhung!(keke)
kelly_kelly_ngoc
29-05-2010, 03:40 AM
nhung?
Nhung ơi đứng lại đã nào !!
Nhung bao nhiêu tuổi, Nhung nhà ở đâu?
chả là anh thích Nhung lâu
nhưng mà chỉ biết tên Nhung thôi à !!
nếu nhà Nhung có mà xa
Nhung lên anh chở về nhà cho nhanh !!!
dọc đường anh ghé (quán) bánh canh,
bánh đa, bánh ướt, bánh mè Nhung ăn
nè nè đừng có vội nhăn
anh đây thương thiệt, nhung đừng ngó lơ !!!
bí wa' !!! làm tạm vậy !!!
MeLjn_Khjn
29-05-2010, 04:28 AM
Lơ anh là đúng, đừng mơ
Gặp anh lần một, nào ngờ nhớ Nhung (cả hai nghĩa)
Thôi thôi đừng nói lung tung
Tránh đường, chừa lối cho Nhung về nhà
Mẹ dặn đừng có la cà
Kẻo dê nó bắt tìm hoài không ra!
Nối gót chị Kel!
NicKy_Pr0Boy
29-05-2010, 06:01 AM
ngày dài ngồi nhớ đến em!
con tim anh đã nhá nhem cuộc tình
~*ẢO ẢNH*~
30-05-2010, 03:10 AM
ngày dài ngồi nhớ đến em!
con tim anh đã nhá nhem cuộc tình
Tình này đã chót trao ai
Thôi thì cứ mãi đợi hoài tháng năm.
MeLjn_Khjn
30-05-2010, 08:32 AM
Năm mụ bàn tán xôn xao
Bàn nhau:"Già thế mà sao chưa chồng?"
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.