Xem đầy đủ chức năng : Trò chơi đối chữ cuối
lukhachmuathu
30-05-2010, 08:53 PM
Chồng à, chỉ một chữ :"Không"
Già thì một chút, chưa chồng là sao?
Tại vì giá có hơi cao
Chồng chưa chọn được, làm sao rước về
- - - -
Thi thoảng góp vui tí :sr:
~*ẢO ẢNH*~
30-05-2010, 10:19 PM
Về đi người hỡi biết không?
Anh đang mòn mỏi chờ mong tháng ngày
kelly_kelly_ngoc
31-05-2010, 04:13 AM
ngày qua ngày lại qua ngày
em không hề biết, hề hay người chờ
đêm về gối lạnh bơ vơ
chợt thương, chợt nhớ, chợt mơ, chợt buồn....
.nhoh2t.
31-05-2010, 06:53 AM
buồn vi sao em cũng không hiểu
Liệu có phải vì em vừa mất một tình yêu...
MeLjn_Khjn
31-05-2010, 08:37 AM
Yêu là sao vậy hỡ anh
Hỏi mẹ:"Mẹ chẳng rành câu trả lời!" (Giấu)
Hỏi cha, cha bảo: "con ơi!
Con còn tuổi học biết thời làm chi?"
Tò mò em mãi nghĩ suy...
Quỷ_Lệ
31-05-2010, 06:36 PM
suy tư bao tháng ngày qua
làm sao cưới nhỏ về nhà được đây
để được khuya sớm vui vầy
nhỏ ơi!có biết lòng này đợi mong!!
.nhoh2t.
31-05-2010, 08:54 PM
mong chờ hoài mà chẳng thấy
bóng hình anh đã nhạt nơi đâu?
kelly_kelly_ngoc
31-05-2010, 09:05 PM
đâu rồi cái thưở ngày xưa
anh, em, chạy nhảy, tắm mưa, thả diều..
bây giờ em đã biết yêu
bỏ anh, bỏ bạn, bỏ diều.... bước đi
đêm nay mưa gió thầm thì
anh ngồi xếp lại thư tình,...cất đi...
~*ẢO ẢNH*~
31-05-2010, 09:08 PM
mong chờ hoài mà chẳng thấy
bóng hình anh đã nhạt nơi đâu?
Đâu rồi những tháng ngày qua
Em yêu nay đã khuất xa chân trời
cactushb
31-05-2010, 09:09 PM
đi hoài mà chẵng thấy đâu
hạnh phúc tan vỡ trôi xa phương nào?
.nhoh2t.
31-05-2010, 09:11 PM
trời ơi sao nỡ phụ tình
để cho em mải khóc ngày khóc đêm
.....
nào đâu còn một chữ tình
em đây đã mất một người em yêu
~*ẢO ẢNH*~
31-05-2010, 09:11 PM
đi hoài mà chẵng thấy đâu
hạnh phúc tan vỡ trôi xa phương nào?
Nào đâu người có biết đâu
Đêm đêm anh vẫn lo âu một mình
kelly_kelly_ngoc
31-05-2010, 09:16 PM
mình yêu nhau từ lâu anh nhỉ
vậy mà sao em chả thấy rung rinh?
~*ẢO ẢNH*~
31-05-2010, 09:18 PM
Rinh khó quá
Rung rinh cũng một chữ tình
Vì em kiêu quá nên mình xa nhau
kelly_kelly_ngoc
31-05-2010, 09:21 PM
nhau khó wa'
xa nhau em bỗng đớn đau
xa nhau mới biết yêu nhau quá nhiều...
~*ẢO ẢNH*~
31-05-2010, 09:24 PM
Nhiều khi anh tự hỏi mình?
Bao giờ em thấy chân tình của anh
.nhoh2t.
31-05-2010, 09:24 PM
nhiều thì cũng một chữ tình
nhiều thì cũng thế chẳng hhơn đc gì !
anh là ai mà em xao xuyến
anh là ai mà em phải đớn đau
kelly_kelly_ngoc
31-05-2010, 09:30 PM
đau khó wa' , khó wa'
đớn đau cũng đã nhiều rồi
trái tim nhỏ bé trong tôi dạy khờ
bây giờ hết dám mộng mơ
không yêu không nhớ, không chờ đợi ai....
~*ẢO ẢNH*~
31-05-2010, 09:35 PM
Đợi ai anh vẫn đợi ai
Cho dù xa cách nhạt phai cuộc tình
.nhoh2t.
31-05-2010, 09:37 PM
ai ơi quên mất tình dài
để cho lệ mãi vương hoài my cay
tình là bể khổ
khuyên người đừng theo !
kelly_kelly_ngoc
31-05-2010, 09:39 PM
tình anh có chắc đủ đầy?
đủ sâu, đủ rộng, "đủ lầy" yêu em?
anh về ngẫm nghĩ mà xem...
ai ơi quên mất tình dài
để cho lệ mãi vương hoài my cay
tình là bể khổ
khuyên người đừng theo !
theo tình chỉ khổ cho ta
chẳng thà để đó ai theo mình....."ừ" !!!
kute hôm nay bưồn hả?
.nhoh2t.
31-05-2010, 09:42 PM
xem ra anh không yêu em
chỉ là thương hại nỗi này mà thôi
kelly_kelly_ngoc
31-05-2010, 09:48 PM
thôi buồn chi nữa em ơi
thôi buồn chi nữa đời còn vui hơn
mai này em có lớn lên
tình yêu nhỏ ấy em quên mất rồi !!!
.nhoh2t.
31-05-2010, 09:53 PM
rồi thì em sẽ phải quên
quên đi để sống với nhiều niềm vui
kelly_kelly_ngoc
31-05-2010, 09:58 PM
vui vì em đã quên đi
vui vì em đã giỏi hơn chị nhiều !!! T.T
~*ẢO ẢNH*~
31-05-2010, 10:53 PM
Nhiều đêm ngồi ngắm sao rơi
Dằn lòng tự hỏi em yêu nơi nào
kelly_kelly_ngoc
31-05-2010, 11:03 PM
nào đâu có phải tình yêu
chỉ là nhung nhớ, mộng mơ chút à
anh đừng có hỏi người ta
em đây chẳng nói. anh à hiểu ( dùm) em !!!
.nhoh2t.
01-06-2010, 12:16 AM
em đây dặn lòng không nhung nhớ
để mình luôn sống vui với đời
lukhachmuathu
01-06-2010, 12:29 AM
Đời như biển rộng, sông sâu
Đo sao cho hết nỗi đau một thời
Giọt sầu theo sóng đầy vơi
Hải âu phi xứ lạc nơi đâu rồi
- - - - - - - - - - - - - -
Các bạn chơi sau chịu khó bắt nhịp với từ cuối của bài cuối cùng nha, nếu đã lỡ bỏ qua rồi thì thôi, đừng trích lại rồi chơi tiếp nữa, khó cho các bạn sau bắt nhịp cùng chơi, loạn hết cả lên là mất vui đấy.
Mod!
MeLjn_Khjn
01-06-2010, 08:49 AM
Rồi mai còn mỗi ta thôi
Em đi xa mãi, mắt môi nhạt nhoà
Để đêm kỉ niệm vỡ oà
Ta ngồi ôm mãi bóng ta ngậm ngùi...
lukhachmuathu
01-06-2010, 06:10 PM
Ngậm ngùi dạo khúc biệt ca
Người đi kẻ ở, biết là sẽ đau?!
Tình yêu rồi sẽ úa màu !!?
Người đi, kẻ ở, còn đâu mà chờ
...
kaivn
01-06-2010, 07:28 PM
Chờ người bởi vẫn còn yêu
Chờ trong mưa nắng sớm chiều ngày qua
Chờ trong kí ức nhạt nhòa
Chờ trong tiềm thức phôi pha một thời
Chờ mong cứ mãi vậy thôi
Chờ mong đến nát một đời tình si.
MeLjn_Khjn
02-06-2010, 12:48 AM
Si tình chi hỡi thế nhân
Tình yêu đã khuất sẽ dần phôi pha
Sau cơn mưa trắng nhạt nhoà
Trời trong toả nắng, bước qua nhẹ nhàng....
kelly_kelly_ngoc
02-06-2010, 12:56 AM
nhàng khó lắm nhe em !!! choa chị lấy nguyên xi 2 chữ " nhẹ nhàng " nhá !!
nhẹ nhàng cơn gió đung đưa
trông từng chiếc lá lưa thưa rụng dần
bỗng lòng chợt thấy bân khuân
vì sao gió nỡ chia lìa lá, cây ?
kid.vulan
02-06-2010, 01:00 AM
Cây và lá nhẹ nhàng cơn gió thổi
Hoa rung ring dùng dìng trong nắng
Bên em tà áo trắng
Cho tôi đầy ước mơ.....
MeLjn_Khjn
02-06-2010, 01:34 AM
Mơ một giấc dại khờ
Rồi bất ngờ chợt tĩnh
Em tôi nằm phá bĩnh
Bực mình....đuổi nó đi....
(Bí chủ đề rồi......Vớ vẫn đó!)
kid.vulan
02-06-2010, 01:47 AM
Đi về nơi xa tôi chôn giấu cuộc tình
Là tình đầu và cũng là tình thầm kjn
Đắng cay :
Tôi yêu em nhưng em nào có bit
Và tôi cũng không bit em có thích tôi không...
MeLjn_Khjn
02-06-2010, 02:11 AM
Không có em, con đường nhỏ chợt buồn
Không có em mưa chợt tuôn xối xã
Không có em ngày chợt dài, dài quá
Không có em, xuân lạnh giá như đông....
kid.vulan
02-06-2010, 02:25 AM
Đông tuyết rơi nhưng tôi vãn đứng đợi
Đợi khi nào em nói được câu yêu
Tôi yêu em yêu hình dáng mái tóc và nụ cười
Hỡi nụ cười luôn nở trên môi kia
Ta ước ta đc chạm dù chỉ 1 lần
Rồi co chết cũng không hề căm hận......
~*ẢO ẢNH*~
02-06-2010, 02:30 AM
Đông về người có hay không
Con đò xa vắng , con sông lặng buồn
Ngoài trời nghe tiếng mưa tuôn
Chợt nghe nỗi nhớ từng cơn ùa về
Hận đời bạc bẽo như vôi
Thân tôi trôi nổi đơn côi một mình
kelly_kelly_ngoc
02-06-2010, 02:53 AM
mình chia tay bao lâu rồi anh nhỉ?
em quên rồi !
mà...
sau giống mới hôm qua...
anh đã xa mà sao em vẫn thấy
quẩn quanh cuộc tình anh bước nhẹ qua đây...
~*ẢO ẢNH*~
02-06-2010, 03:07 AM
Đây rồi con phố ngày xưa
Con đường xa khuất , cơn mưa lặng thầm
kid.vulan
02-06-2010, 03:19 AM
Thầm yêu thầm nhớ thầm thương
Tương tư!
Em nhin tôi với chỉ một ánh mắt
Cuốn hút!
Ôi! tôi chết cả tâm hồn.......
~*ẢO ẢNH*~
02-06-2010, 03:32 AM
Hồn em là một vườn hoa
Cho chim muông tới hát ca yêu đời
hamy905
02-06-2010, 08:18 AM
Đời ta như gió ngàn phương
Bay qua khắp nẻo vấn vương mọi miền
hoa bang lang
02-06-2010, 08:30 AM
miền trung miền bắc miền nam
cả ba miền ấy đều là Việt Nam
☆ snow flowers ☆
03-06-2010, 04:11 AM
Nam đầu thương nhớ là em
Anh ở phía khác nhớ xem thư về
Sao anh không đáp lời thề
Im lặng như cái dao kề lòng em
MeLjn_Khjn
03-06-2010, 09:04 AM
Em là ma, quỷ, hay tiên
Hay dây chùm gởi bám liền thân anh
Thế nhưng anh dứt chẳng đành
Anh đi chẳng được, quẩn quanh bên người....
(Her.....khuya rồi có vấn đề về thơ....)
kelly_kelly_ngoc
03-06-2010, 11:51 PM
người ta có biết hay không?
em đang trông ngóng, chờ mong một người...
MeLjn_Khjn
04-06-2010, 12:43 AM
Người về anh chẳng cho về
Anh hôn một cái, thỏa thuê cả lòng....
☆ snow flowers ☆
05-06-2010, 10:36 AM
Lòng đang bưồn bực là đây
Dám ghẹo con gái người ngay hở trời !
Có đem thưốc đỏ thì mời
Ta đây tứ đẳng xa vời các ngươi [ haha, dám ghẹo ng ta hả em :D ]
MeLjn_Khjn
05-06-2010, 12:11 PM
..Hjc......Đai đen tứ đẳng kà....
Ngươi............
Ngươi là ai dám múa may
Ta hôn một cái đã say mất rồi
Hôn rồi đánh, cũng đáng thôi
Hay là đằng ấy thương tôi, nhẹ nhờ (Tính để chữ cúi là "dùm" mà như vậy là ax lắm....em không muốn mang danh tội nhân thiên cổ)
☆ snow flowers ☆
06-06-2010, 01:13 AM
NHờ ai cũng ưổng mà thôi
Ta đây không thích lôi thôi chớ mà
Cho dù ngươi có đẹp là [ đẹp lạ :so_funny: ]
Nhà ngươi nghèo rớt thì ta ứ thèm [ THÈM.... dễ ẹc ha :D ]
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 01:37 AM
thèm chi cái nhỏ chanh chua
muốn cua con gái thì chùa thiếu chi
mắc gì mà cứ mặt lì
đeo theo để tiếng đồ lì mặt chai...
tuankhanh_tk265
06-06-2010, 01:44 AM
chai mặt còn hơn cái đẹp trai
ta lỳ là bởi ta có tài
huyên thuyên 1 lúc nàng ngây ngất
cho thiên hạ kia biếtt tay ai
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 01:50 AM
ai ngây ai ngất đâu ta???
chỉ mình anh bạn lân la dụ người
thiên hạ bụm miệng mà cười
cái thằng chai mặt, chai mười "xen-ti"hehe, dê nè !!!!!!!!!
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 01:55 AM
biết ngay là ác mà!! lâu lâu mới dc dịp quay lại để ngay cái chữ :"ti " mới uất chứ :(
Ti toe ta cũng tán gái chơi
tuổi xuân thì nó cũng có thời
bây giờ mà còn khồng ham hố
tuổi già hối hận khóc :" than ôi...!!!"
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:06 AM
ôi trời cái lí sự cùng
dê mà tranh thủ => dê già đó nghen
nè thôi đừng có bon chen
về nhà với vợ bả ghen rùi kìa !!!!!!!!!!!
về đi anh ơi....................
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 02:31 AM
kìa ai ra đứng bờ sông
trông theo 1 bóng gót hồng khuất xa
tình yêu kia đã phôi pha
để cho dòng lệ nhạt nhoà hoen mi
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:38 AM
mi sầu khép lại bơ vơ
còn chờ còn ngóng, ai chờ đợi ai?
em ước rằng có ngày mai
người quay trở lại bến đò năm xưa....
MeLjn_Khjn
06-06-2010, 08:01 AM
Xưa ta đã quyết ra đi
Không ngày trở lại, có gì luyến lưu
Quê nghèo chốn cũ ta thù
Chỉ thương em gái tóc xù thương ta
kid.vulan
07-06-2010, 09:20 AM
Ta đã chết, tình cũng đã hết
Trái tim ta giờ băng giá mất rồi.
Hỡi thế gian cho ta xin hỏi?
Ai có thể đốt cháy tim ta!
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 09:43 AM
Ta chỉ là mảnh cỏ cây
Sống nhờ mặt đất những ngày còn xuân
Nên lòng ta chẳng bâng khuâng
Bung xoè sắc thắm trả ân cho người
Quỷ_Lệ
08-06-2010, 06:10 AM
người đi chẳng nói môt lời
người về chỉ thấy "một trời hư không"
chiều nay nắng vẫn ven sông
có người thả lá diêu bông xuống dòng
☆ snow flowers ☆
08-06-2010, 08:30 AM
Dòng đời chảy ngược chảy xuôi
Chảy theo hướng nào ? Em tuổi mười lăm
Xa cha xa mẹ năm năm
Em đặng có chồng nhớ lắm mẹ cha
MeLjn_Khjn
09-06-2010, 10:19 AM
Cha em mất một chiều mưa
Em còn nhớ mãi ngày xưa vui vầy
Cha cõng em, xoay vòng xoay
Rượt theo cha mãi đồi mây một thời
Bây giờ cha ở phương trời
Xa xăm có biết con chơi vơi buồn.....
hamy905
10-06-2010, 05:55 AM
Buồn ơi ta vẫy tay chào
Niềm vui ngập lối xoá bao nỗi buồn
Giờ đây dòng lệ hết tuôn
Ta vui hạnh phúc xoá luôn giọt sầu !
MeLjn_Khjn
10-06-2010, 09:19 AM
Sầu chưa vơi dẫu gượng cười
Nhìn thì tươi tắn, lòng mười đắng cay
hamy905
10-06-2010, 03:45 PM
Đắng cay giờ gởi gió cuốn đi
Để ta quên hết sầu bi tháng ngày
Tình kia người chẳng đổi thay
Thì nên vui vẻ trao tay cùng người!
(Chỉnh lại rồi nè!)
MeLjn_Khjn
10-06-2010, 07:23 PM
Người về còn lại mỗi tôi
Ôm niềm nhung nhớ đơn côi một mình
Nhớ hoài bóng dáng người xinh
Người về mà vẫn đinh ning ngồi buồn
*Chị Hamy lạc đường rồi kìa!*
ntbha2006
11-06-2010, 12:49 AM
Người về còn lại mỗi tôi
Ôm niềm nhung nhớ đơn côi một mình
Nhớ hoài bóng dáng người xinh
Người về mà vẫn đinh ning ngồi buồn
*Chị Hamy lạc đường rồi kìa!*
buồn buồn ngồi viết lên thơ
chẳng ai đọc đến bài thơ ta làm
đọc thơ nghe thật là nhàn
thế mà cũng học cũng bàn về thơ
[L][Q].[Angel]
11-06-2010, 03:13 AM
Thơ người ta đọc mà ham
Sao mà mình chẳng có làm được hay
Loay hoay viết bấy nhiêu ngày
Nhưng mà chẳng thấy thơ hay lên nhiều
Quỷ_Lệ
11-06-2010, 03:51 AM
nhiều đêm lệ đắng hoen mi
nhớ tình nhân cũ đã đi theo chồng
ngóng người tìm lá diêu bông
sao đi đi mãi mà không thấy về
hoa muồng nở trắng bờ đê
người đi đi mãi người về đi thôi
MeLjn_Khjn
11-06-2010, 09:03 PM
Thôi thôi ta chẳng cãi nhau
Thế nhưng người đã làm đau ta rồi
Thấy ta "ma mới" lôi thôi
Thế nên "ma cũ" móc moi thật KÌ....
(Trang thơ đâu của riêng mình (bạn ntbha2006)
Mà bạn cứ mãi phẩm bình thơ Ljn
Làm thơ: cái sở thích riêng
Ljn không phạm luật có quyền gì chê?????)
ntbha2006
14-06-2010, 03:32 AM
Thôi thôi ta chẳng cãi nhau
Thế nhưng người đã làm đau ta rồi
Thấy ta "ma mới" lôi thôi
Thế nên "ma cũ" móc moi thật KÌ....
(Trang thơ đâu của riêng mình (bạn ntbha2006)
Mà bạn cứ mãi phẩm bình thơ Ljn
Làm thơ: cái sở thích riêng
Ljn không phạm luật có quyền gì chê?????)
thật kì ! lin lại nhận vơ
mình có đâu giám thẩm bình thơ lin
sao sao bạn lai trách than
mình đang nói đến bài thơ mình làm
Yo_Pro_297
14-06-2010, 07:20 AM
Làm thơ thì cứ việc làm,
Mắc gì cứ phải xàm xàm tội nhau.
Thôi tớ làm thơ mau mau,
Đáp thơ của tớ rồi sau mới phiền.
P.chi
14-06-2010, 01:34 PM
Thơ Thơ thẩn thẩn một mình.
Thương Thương nhớ nhớ hình nào không hay.
Tay tay nắm chắc bàn tay.
Vung vung vẻ vẻ lòng đây thẩn thờ.
...
LÃO HẠC
14-06-2010, 02:02 PM
Thơ Thơ thẩn thẩn một mình.
Thương Thương nhớ nhớ hình nào không hay.
Tay tay nắm chắc bàn tay.
Vung vung vẻ vẻ lòng đây thẩn thờ.
...
Thờ ơ ngoảnh mặt quay đi
Gặp nhau như chẳng có gì sảy ra
Lời thề chung Mẹ cùng Cha
Lâu đài tình ái chỉ là hư vô....
hamy905
14-06-2010, 04:13 PM
Vô đây nối tiếp vần thơ
Người sao mới gặp thẫn thờ nhớ mong
Lão Hạc có quen nhỏ không
Mà sao nhỏ thấy tên trông giống người?
LÃO HẠC
14-06-2010, 07:57 PM
Vô đây nối tiếp vần thơ
Người sao mới gặp thẫn thờ nhớ mong
Lão Hạc có quen nhỏ không
Mà sao nhỏ thấy tên trông giống người?
Người đâu lại hỏi kỳ ghê
Muốn Qua giúp sức Bậu về Cần thơ
Không quen sao vẫn mong chờ
Nguyệt viên góc nhỏ bây giờ vắng em..
~*ẢO ẢNH*~
15-06-2010, 08:33 PM
Em đi trời bỗng đổ mưa
Đường khuya , lối vắng ai đưa em về
Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Làm sao cho hết tái tê trong lòng
hoa bang lang
16-06-2010, 08:19 AM
lòng thầm yêu sao anh chẳng nói
để bây giờ tăm cá bóng chim
***
hò: nào ai hiểu được lòng anh
yêu ai anh cứ mãi ôm trong lòng
giờ ai đã bước theo chồng
nhớ ai anh khóc anh sầu uổng công
LÃO HẠC
16-06-2010, 09:12 AM
Công anh cày cấy đã lâu
Bây giờ lúa tốt lũ sâu dành phần
Ta về trách kỷ hờn nhân
Bao năm khó nhọc tảo tần vì ai?
langleyeuempt
16-06-2010, 11:02 AM
Ai đã từng nói sẽ yêu tôi mãi
Ai đã từng thề trọn kiếp bên tôi
Ai đã hứa sẽ bên tôi trọn đời
Ai đã nói yêu là không hối tiêc...
~*ẢO ẢNH*~
16-06-2010, 09:35 PM
Tiếc công vun đắp tình ta
Bây giờ tan nát em à nơi nao
Ngồi nghe nỗi nhớ dâng trào
Giật mình tự hỏi tai sao thế này?
langleyeuempt
17-06-2010, 10:10 AM
Này em hãy hiểu cho anh
Trái tim anh vẫn yêu em trọn đời
Mà sao người lại nghi ngờ
Để lòng anh phải bồi hồi xót xa
Yo_Pro_297
18-06-2010, 04:17 AM
Xa rồi, em đã đi xa,
Đi xa xa mãi, làm ma nhà người.
Em giờ đang khóc hay cười,
Anh thề anh vẫn cười tươi đón chờ!
Her her! Tội nghiệp tội nghiệp!
MeLjn_Khjn
18-06-2010, 05:23 AM
Chờ mong một chuyến đò ngang
Đưa tôi sang bến vội vàng thăm em
Thuyền tình tôi đã rách mèm
Làm sao tiễn gót thuyền em sang bờ?
☆ snow flowers ☆
18-06-2010, 06:40 AM
Bờ cát vẫn còn bóng anh đó
Nhưng vội vã ng đã bỏ đi đâu
Một mình em ngắm hoàng hôn đổ
Nỗi sầu thầm lặng thấm thật lâu..
~*ẢO ẢNH*~
18-06-2010, 06:54 AM
Lâu nay chẳng được gặp em
Anh đây chán nản ngồi xem sao trời
Nhiều khi lặng ngắm mưa rơi
Giật mình tự hỏi đời ơi thật buồn
...: khăn giấy :...
18-06-2010, 06:59 AM
Buồn buồn ngồi ngắm mưa rơi
Sợi dài sợi ngắn thảnh thơi rớt hoài.
cong_chua_shock
18-06-2010, 07:15 AM
Ngậm ngùi, cay đắng, xót xa
Tình yêu là thế sao ta cứ chờ
Hết chờ rồi lại đến mong
Cứ thề quanh quẩn một vòng tình yêu.
tieugia_nhox
19-06-2010, 02:07 AM
Yêu mày lắm lắm nỗi buồn ơi...
Cám ơn mày khóc giữa cuộc đời
Cho ta biết quí cười và khóc
Thênh thang một khoảng rộng chơi vơi....
MeLjn_Khjn
19-06-2010, 07:18 AM
Vơi rồi một nỗi buồn đau
Thế sao sóng cứ gọi nhau xô bờ
Vỡ rồi một mối tình thơ
Tan rồi một giấc tình hờ khổ đau
[L][Q].[Angel]
19-06-2010, 08:07 PM
Đau một lần rồi chia ngã
Còn hơn níu kéo lại là đau thương
Cứ để sóng vỗ du dương
Nghe ra tiếng hát dẫn đường mộng mơ
MeLjn_Khjn
20-06-2010, 05:58 AM
Mơ về một cô bé kiêu
Hôm qua vừa gặp đã yêu mất rồi
Thế nhưng bé chẳng nhìn tôi
Dẫu một câu nói cũng thôi chạnh lòng!
[L][Q].[Angel]
21-06-2010, 02:38 AM
Lòng người khó đoán khó lường
Trước mặt giả khóc sau lưng bụm cười
Hoại nạn chẳng thấy mặt ai
Giàu sang thì lại vạn người bán chân
kelly_kelly_ngoc
21-06-2010, 04:15 AM
chân nhẹ bước
nhẹ tênh, xiu vẹo
có bàn tay, đang bóp chặt con tim
ta chếnh choáng
nhói đau, tê tái
tim vỡ tan, ta cũng vỡ tan
ngồi phịch xuống
không đi nổi nữa
bỏ cuộc rồi
hong bước nữa đâu anh....!
tieugia_nhox
21-06-2010, 04:37 AM
Anh đi đem nắng xa em
Mênh mông một cõi nhá nhem tấc lòng
Anh đi trống vắng căn phòng
Tối nay lạnh quá, mà không thấy người........
MeLjn_Khjn
21-06-2010, 05:38 AM
Người về chi nữa người ơi
Tim tôi vụn vỡ, một đời khổ đau
Tiếc chi một mối tình sầu
Bên nhau càng khổ, gần nhau càng buồn
tieugia_nhox
21-06-2010, 06:01 AM
Buồn đời định nghĩa rằng ngông
Chán đời định nghĩa rằng không thiết đời
Buồn tình 1 chữ nửa vời
Hỏi ai định nghĩa hay trời xửa phân???
p/s : hic, iêm lỡ để cái chữ cuối ẹp quó ik ^^
MeLjn_Khjn
21-06-2010, 06:24 AM
Phân vân giữa ở và đi
Chân thì cứ bước, ngại gì nữa chăng?
Tự nhiên mưa lại giăng giăng
Cười thầm trong bụng, ngiến răng hận trời!
Yo_Pro_297
21-06-2010, 06:25 AM
Trời ơi sao thối như phân thế,
Bực quá đập cái ghế đi rồi.
Thôi tình yêu lấy làm mồi,
Đem câu con cá rồii thôi mối tình!
tieugia_nhox
21-06-2010, 06:30 AM
Trời ơi sao thối như phân thế,
Bực quá đập cái ghế đi rồi.
Thôi tình yêu lấy làm mồi,
Đem câu con cá rồii thôi mối tình!
Tình iu mà chỉ để nhìn
Hok cho cầm nắm......bực mình - chia tay
Hù cho nó sợ mới hay
Rồi ngồi dụ khị....cho mày cắn câu !!!:so_funny::so_funny::so_funny:
MeLjn_Khjn
21-06-2010, 06:48 AM
Câu em thiệt tựa câu....voi
Em thời nặng quá gãy mất rồi
Cần câu mới sắm còn không nỗi
Huống hồ cần cũ, thế nên thôi..
Bõ đi kiếm bãi khác làm ăn!
tieugia_nhox
21-06-2010, 06:55 AM
Câu em thiệt tựa câu....voi
Em thời nặng quá gãy mất rồi
Cần câu mới sắm còn không nỗi
Huống hồ cần cũ, thế nên thôi..
Bõ đi kiếm bãi khác làm ăn!
Cần cũ cứ xài, anh đừng ngại
Thấm nước lâu ngày mới dẻo dai
Em lỡ iu rồi nên nghiện mất
Cần mới anh ngồi, em tưởng ai @@
:thatall::thatall::thatall:
~*ẢO ẢNH*~
21-06-2010, 06:59 AM
Ai làm xa cách đôi ta
Cho loan cách phượng cho nhà cách sân
Người đi anh cứ bần thần
Nửa đêm vỗ gối ôm chân một mình
tieugia_nhox
21-06-2010, 07:01 AM
Ai làm xa cách đôi ta
Cho loan cách phượng cho nhà cách sân
Người đi anh cứ bần thần
Nửa đêm vỗ gối ôm chân một mình
Mình iu nhau lại đi anh
Thấy anh vỗ gối rồi đành ôm chân
Em buồn nước mắt rưng rưng
Tội thân anh quá, ôm chân em nè ^^
MeLjn_Khjn
21-06-2010, 07:02 AM
Chết nhox chưa lạc đường rồi kìa pồ tèo!
Ai đời người cũ gặp nhau
Không chào một tiếng đã ào ào la
Chu mông chổng mỏ như là
Một chợ chòm hõm chỉ ba đứa mình
(Cái vụ 2 con mẹ dì ghẻ + một con zịt = 1 cái chợ í)
Rồi tổ trác luôn!
Nè em anh nói nhỏ nghe
Chân em thời ghẻ mà đè anh ôm
Chân em đâu có được thơm
Mà tự tin để anh chồm tay qua!
Em không muốn tổ trác lần 2 ...
tieugia_nhox
21-06-2010, 07:16 AM
Qua đây koi kĩ đi anh
Chân anh có ghẻ rành rành còn la
Em đây phơi phới làn da
Bò xì anh ghẻ cho già chik khô !!!
:so_funny::so_funny::so_funny:
MeLjn_Khjn
21-06-2010, 07:21 AM
Khô lời cạn tiếng với em
Chân anh xinh đẹp (ắc) em xem lại nào
Chỉ là có mấy vết cào
Của em trao!
minhtuanrg
21-06-2010, 07:22 AM
hai lần anh nói yêu em
Lần đầu cứ ngở em thương anh rồi
Ai ngờ em đả trối từ
Lần sao anh nói em lại ừ ngay
tieugia_nhox
21-06-2010, 07:29 AM
Khô lời cạn tiếng với em
Chân anh xinh đẹp (ắc) em xem lại nào
Chỉ là có mấy vết cào
Của em trao!
Trao anh cả trái tim hồng
Thía mà anh nỡ phụ vong tim rồi@@
Tình anh như cái nhọ nồi
Em thì khỏi cạo cho nồi đem thui!!!!
:bicycle::bicycle::bicycle:
hai lần anh nói yêu em
Lần đầu cứ ngở em thương anh rồi
Ai ngờ em đả trối từ
Lần sao anh nói em lại ừ ngay
Ngay từ lần mới gặp anh
Em đây đã thấy chân thành anh trao
Nhưng mà em vốn trèo cao
Anh nghèo mà cứ xông vào làm chi????
MeLjn_Khjn
21-06-2010, 07:35 AM
Thui thủi đơn bóng một mình
Tình anh như nhọ chẳng xinh đẹp gì
Tại sao em lại bỏ đi
Sau khi đã dọc cho xì khắp nơi!
tieugia_nhox
21-06-2010, 07:42 AM
Thui thủi đơn bóng một mình
Tình anh như nhọ chẳng xinh đẹp gì
Tại sao em lại bỏ đi
Sau khi đã dọc cho xì khắp nơi!
Nơi anh ai biểu tối đen
Làm em không có ánh đèn để yêu
Anh yêu em được bao nhiêu?
Mà giờ trách móc như Kiều trách Kim????
MeLjn_Khjn
21-06-2010, 07:53 AM
Kim trọng đã làm gì chăng
Mà Kiếu trách quá như rằng không yêu (Nhớ răng..con Kiều thấy mình không xứng đáng với tình Kim nữa mà!??)
Còn em thơ thẩn như diều
Gió đã đỗi chiều em đã yêu ai??
tieugia_nhox
21-06-2010, 08:12 AM
Kim trọng đã làm gì chăng
Mà Kiếu trách quá như rằng không yêu (Nhớ răng..con Kiều thấy mình không xứng đáng với tình Kim nữa mà!??)
Còn em thơ thẩn như diều
Gió đã đỗi chiều em đã yêu ai??
Ai kia chớ có ba hoa
Nói rồi lại chối....nguýt ngoa cái mồm!
Ai ơi chớ có ôm đồm
Có ngày ôm hận chiều hôm khóc thầm.........
MeLjn_Khjn
21-06-2010, 08:16 AM
Thầm trách chỉ tại cái chân
Chân em bị ghẻ, muôn phần anh thương
Cớ sao em lại chẳng tường
Trách anh chân ghẻ, nên đường chông gai......haix
tieugia_nhox
21-06-2010, 08:20 AM
Thầm trách chỉ tại cái chân
Chân em bị ghẻ, muôn phần anh thương
Cớ sao em lại chẳng tường
Trách anh chân ghẻ, nên đường chông gai......haix
Gai kia anh sợ rồi à?
Yêu em đến thế mà đà sợ gai.......
Chân anh ghẻ chẳng thua ai
Thía mà la lối rồi " gài" sang em ^^
p/s : anh chơi hem phe bờ lay tí nào hít ak^^
MeLjn_Khjn
21-06-2010, 08:26 AM
Hjc....bên ấy cũng đâu có "phem-bờ-lay"
Em thời cũng thật là kì
Chân mình ghẻ khắp như gì không xem
Chân anh bị ghẻ do em
Suốt ngày cọ cựa nên thêm ghẻ nhiều!
Tại EM!
tieugia_nhox
21-06-2010, 08:47 AM
Hjc....bên ấy cũng đâu có "phem-bờ-lay"
Em thời cũng thật là kì
Chân mình ghẻ khắp như gì không xem
Chân anh bị ghẻ do em
Suốt ngày cọ cựa nên thêm ghẻ nhiều!
Tại EM!
Nhiều khi chẳng muốn lắm điều
Mà anh quảng cáo quá nhiều anh ơi!
Thôi nào anh cứ thảnh thơi
Mình khoe chân thử........dám chơi hem nè???
MeLjn_Khjn
22-06-2010, 09:32 AM
Nè nè cô bác gần xa
Nán lại giây lát xem ta khoe dò
Chân ta sạch sẽ thơm tho
Chỉ tiếc mỗi cái hơi to, "hoa" nhiều
(Chữ nhều lại có một chữ nhiều!)
minhnv0308
22-06-2010, 09:37 PM
Nhiều hoa thì xầu mà khoe
khoe tài khoe sắc chớ khoe hoa nhiều
Hoa nhiều thì gái nào iu
Thấy là em chạy mất tiêu luôn rồi
Yo_Pro_297
22-06-2010, 10:32 PM
Rồi rồi anh hiểu hết rồi,
Em nói nhiều thế, rỗi hơi quá chừng.
Trông em cứ đang lừng khừng,
Tặng em hoa đẹp là mừng ngay thôi!
tuệ90
22-06-2010, 11:24 PM
Thôi rồi trong hoa có ong,
Yo cố tình khiến em xưng vù,
Thế là hết cả đi thi,
Em ngồi em khóc bắt đền Yo_pro.
MeLjn_Khjn
22-06-2010, 11:35 PM
Thôi rồi trong hoa có ong,
Yo cố tình khiến em xưng vù,
Thế là hết cả đi thi,
Em ngồi em khóc bắt đền Yo_pro.
Sao lại kết thúc bằng Yo_Pro????
Yo_Pro có ý trao hoa
Thế mà Tuệ bảo trong quà có ong
Như thế có chết tôi không
Yo_Pro lúc sáng mới mua xong nơi này! (I'm sale flowers)
tuệ90
22-06-2010, 11:54 PM
Hì Đặt thế cho hóc búa
Này MeLjn_Khjn, hoa cậu thơm quá,
Lôi kéo ong vào, ai biết được,
Làm cho em hoa khôi xinh ấy,
Bị ong chích khóc hu hu kìa,
Cậu đi mà vào dỗ đi chứ,
Mình không chịu trách nhiệm thay đâu nhé.
MeLjn_Khjn
23-06-2010, 12:11 AM
Nhé anh em chẳng dám hé môi
Ong: anh cũng đã bỏ vào rồi
Chỉ tội nhỏ ấy chu mũi ngửi
Lại bảo :"hoa thơm lắm chẳng hôi!"
(Vậy mới đau!)
tuệ90
23-06-2010, 12:18 AM
Hôi thì còn ai dám mua hoa nữa,
Hoa thơm cỏ lạ mới đông khách vào,
Thôi thì truyện đã lỡ rồi,
Thì nên mang thuốc bôi giúp người ta đi.
MeLjn_Khjn
23-06-2010, 12:35 AM
"Đi đâu mà vội mà vàng?"
Dạ em đem thuốc cho nàng xứt tay
Chẳng qua là tại anh này
Cho ong bay khắp vào đây đốt nàng!
tuệ90
23-06-2010, 05:04 AM
Nàng bảo: "Anh ấy vô can,
Yo lên tặng nào phải anh kia.
MeLjn là kẻ chủ mưu,
Bán hoa sao lại để gần mật ong,
Hoa dính một ít mật ngọt,
Ai dè ong đến đốt vào tay em".
MeLjn_Khjn
23-06-2010, 07:17 AM
Lời người đi đường!
Em thời xấu tựa ma lem
Nên ong nó ghét: châm em tơi bời
Sao mà xấu thế em ơi
Vậy mà cứ thích đi chơi ú tìm! (Hù một cái là weo dò....mất hình tượng hoa khôi xứ dừa wa'!)
tieugia_nhox
23-06-2010, 07:55 AM
Tìm quài hẻm thấy cái răng
Ai ngờ nhai bắp nó văng khi nào
Bi h chẳng biết làm sao
Con hơn chục trái, em nào ăn hok???
MeLjn_Khjn
23-06-2010, 07:59 AM
Không việc sao mà rãnh thấy ghê!
Tự dưng tha mớ bắp đem về
Ngồm ngoàm ngấu nghiến nhai tới tấp
Ăn rồi mấy trái thấy răng ê!
tieugia_nhox
23-06-2010, 08:07 AM
Không việc sao mà rãnh thấy ghê!
Tự dưng tha mớ bắp đem về
Ngồm ngoàm ngấu nghiến nhai tới tấp
Ăn rồi mấy trái thấy răng ê!
Ê pe' koi kìa, mở mắt ra
Răng ta rớt mất thấy hem pa?
Chỉ có răng cùn nên hẻm gãy
Gãy rồi sao dám mở miệng ra !!!!
MeLjn_Khjn
23-06-2010, 08:10 AM
Ra là anh Nhox tìm răng
Bảo Ljn một tiếng có bằng hơn không!
Chả là đang lúc buồn lòng
Ngồi nhai thịt lợn, vừa xong phần đầu ( lấy nanh heo gắn vô cho đẹp! kaka)
tieugia_nhox
23-06-2010, 08:16 AM
Ra là anh Nhox tìm răng
Bảo Ljn một tiếng có bằng hơn không!
Chả là đang lúc buồn lòng
Ngồi nhai thịt lợn, vừa xong phần đầu ( lấy nanh heo gắn vô cho đẹp! kaka)
Đầu cành ríu rít con chim
Hót rằng Ljn hỡi cưng tìm thiệt hay
Răng heo mà biếu anh đây
Là anh biếu lại dao phay ngay liền ^^
MeLjn_Khjn
23-06-2010, 08:21 AM
Liền tay chụp lấy lời khuyên
"Chắc là chém gió, ai điên đâu mà hù!"
Hôm qua nghe nói nhox tu
Hôm nay miệng lưỡi như tù trốn lao!
tieugia_nhox
23-06-2010, 08:34 AM
Liền tay chụp lấy lời khuyên
"Chắc là chém gió, ai điên đâu mà hù!"
Hôm qua nghe nói nhox tu
Hôm nay miệng lưỡi như tù trốn lao!
Lao tâm sánh với lao tù
Thằng nào ngu dại đi hù ku Ljn
Em nó chỉ bik nín thinh
Về nhà méc nhox.... khóc kinh cả hồn@@
MeLjn_Khjn
23-06-2010, 08:37 AM
Ắc....Nhox vu khống Ljn bịnh đâu??
Hồn bay lên tuốt ngọn cây
Vừa hù vừa dỗ Nhox này nhẫn tâm
MeLjn nào có bị hâm
Phải chăng mỗi nhox hằng bà lầm tứ tung!
tieugia_nhox
23-06-2010, 09:07 AM
Ắc....Nhox vu khống Ljn bịnh đâu??
Hồn bay lên tuốt ngọn cây
Vừa hù vừa dỗ Nhox này nhẫn tâm
MeLjn nào có bị hâm
Phải chăng mỗi nhox hằng bà lầm tứ tung!
Tung lên Nhox hứng lại liền
Ku Ljn cà chớn làm phiền nhox ghê
Ước gì có cái lưỡi lê
Nhox đâm 1 phát xong về qui y ^^
MeLjn_Khjn
23-06-2010, 09:26 AM
Y lời mấy bác trong thôn
Bảo Nhox lì lợm lại còn nhẫn tâm
Ljn vầy mà đòi chém đâm
Ljn về méc mẹ ra bầm Nhox luôn!
(Phụ huynh vào cuộc!)
tieugia_nhox
23-06-2010, 09:42 AM
Y lời mấy bác trong thôn
Bảo Nhox lì lợm lại còn nhẫn tâm
Ljn vầy mà đòi chém đâm
Ljn về méc mẹ ra bầm Nhox luôn!
(Phụ huynh vào cuộc!)
Luôn mồm bảo nhox nhẫn tâm
Mà về mét mẹ để bầm nhox ra
Ljn nì quả thật xấu xa
Nghỉ chơi lun nhá, thiệt là quá hư....
MeLjn_Khjn
23-06-2010, 09:59 AM
Hư gì đâu chỉ hù thôi
Vì Nhox làm quá nên coi giở trò
Chỉ vì Ljn quá tò mò
Chẳng biết răng nhox có mọc thôi không mà!
tieugia_nhox
23-06-2010, 10:08 AM
Hư gì đâu chỉ hù thôi
Vì Nhox làm quá nên coi giở trò
Chỉ vì Ljn quá tò mò
Chẳng biết răng nhox có mọc thôi không mà!
Mà ku cũng ác thiệt là
Răng nhox có mọc cũng là để ăn
Chứ đâu có phải lăng xăng
Cắn đồ đủ thứ như răng Ljn khìn^^
MeLjn_Khjn
23-06-2010, 10:30 AM
Ljn khìn nào có bị khìn
Chỉ do nức tiếng có duyên ở nhà
Ở trường bè bạn thương ta
Nên gọi thân mật, thuận hoà anh em! (vậy đó!)
tieugia_nhox
23-06-2010, 10:47 AM
Ljn khìn nào có bị khìn
Chỉ do nức tiếng có duyên ở nhà
Ở trường bè bạn thương ta
Nên gọi thân mật, thuận hoà anh em! (vậy đó!)
Em Ljn xinh xắn nhất nhà
Thế nên đc gọi đậm đà " linh tinh"
Vậy mà bụng cứ đinh ninh
Tưởng rằng quá tốt nên rinh dìa cười^^
tuệ90
23-06-2010, 08:00 PM
Cười nhát thấy mười cái răng,
Răng sâu, ranh khểnh, thi nhau ra chào.
Hỏi rằng nhóc với pé Ljn:
Sao mà lại để răng sâu thế hả?
tieugia_nhox
23-06-2010, 11:25 PM
Cười nhát thấy mười cái răng,
Răng sâu, ranh khểnh, thi nhau ra chào.
Hỏi rằng nhóc với pé Ljn:
Sao mà lại để răng sâu thế hả?
Hả hê cười lớn Tuệ à
Còn teen răng sún mới là dễ thương
Tuệ già nên chẳng vấn vương
Răng sâu của Tuệ, nhox thương quá chừng^^
tuệ90
24-06-2010, 02:02 AM
Chừng nào răng rụng hết trơn,
Không bít khi đó nhox cười nổi không?
Răng sâu mà không chịu nhổ,
Sau này mà móm cấm kêu ông trời.
tieugia_nhox
24-06-2010, 02:35 AM
Chừng nào răng rụng hết trơn,
Không bít khi đó nhox cười nổi không?
Răng sâu mà không chịu nhổ,
Sau này mà móm cấm kêu ông trời.
Trời ơi Tuệ thiệt lo xa
Răng thưa nó móm....cũng là móm duyên
Tuệ đừng có nói huyên thuyên
Xách dao cưa trụi răng nguyên bi giờ !!!
tuệ90
24-06-2010, 08:09 AM
Giờ còn không chịu lo xa,
Sau này rụng hết kêu anh không bảo.
Nhox thiệt chẳng hiểu tình hình,
Lại còn mang dao đi dọa nữa chứ.
hamy905
24-06-2010, 06:43 PM
"Chứ" gì người viết gởi ta
Trang thơ vào đọc xót xa trong lòng!
Hỏi rằng tình nghĩa còn không
Mà sao dao rựa giọt hồng rơi rơi...
(My nhận ra người quen của mình rồi hén Lão Hạc ơi!)
Green_Angel
24-06-2010, 06:53 PM
Rơi đều từng hạt mưa ngâu
Cho ta thấm nỗi xót xa vì người!
Duyên mình đà đến thế thôi
Cờ chi níu kéo cho lòng nhuốm đau!
hamy905
24-06-2010, 06:55 PM
Đau lòng nói tiếng từ li
Hỏi người còn lại chút gì cho ta?
Tình kia đang thiết đang tha
Giờ sao lại nói chia xa hỡi người?
MeLjn_Khjn
24-06-2010, 07:03 PM
Người khắp bãi nọ lẫn bồn kia
Chị ơi Lão Hạc ở đâu kìa?
Hay là chị nói cho em biết
Có gì Ljn sẽ cùng sẻ chia??
KingLove85
24-06-2010, 10:00 PM
Merrlin là pháp sư đại tài trong tac phẩm Thanh gươm trong đá ^^ phải không bạn :P
Chia ly để giết mảnh tình nồng
Chia nát đường về dẫu đợi trông
Chia mộng không thành người bỏ đó
Chia lòng cất giữa chốn hư không
MeLjn_Khjn
24-06-2010, 10:13 PM
Merrlin là pháp sư đại tài trong tac phẩm Thanh gươm trong đá ^^ phải không bạn :P
Hì mình biết Merrlin đó....nhưng lúc mình đặt tên mình hok nghĩ nhiều vậy đâu bạn ơi!
Không phải tự nhiên chọn MeLjn
Làm tên xưng gọi để đỡ ghiền
Mà Merrlin thì Merrlin vậy
Mình cũng tài giỏi khác nào Lin! (hì đùa cho vui! chữ cuối hơi bị ặc thì phải)
Green_Angel
24-06-2010, 10:17 PM
Không tình,không sầu,không vươn mộng
Không một lần đau chẳng hơn sao?
Cất hết hy vọng vào quên lãng!
Mình ta với ta hết cuộc đời!
(^_*)
25-06-2010, 06:51 AM
đời người vui vẻ được bao nhiêu
mà sao đau khổ quá nhiều rồi
từng đêm,từng đêm sầu thao thức
em ở nơi nào khuất dạng hinh..
tuệ90
25-06-2010, 07:38 AM
đời người vui vẻ được bao nhiêu
mà sao đau khổ quá nhiều rồi
từng đêm,từng đêm sầu thao thức
em ở nơi nào khuất dạng hinh..
Hinh hay Hình vậy trời
Đâu tiên chữ hình đã nha
Hình bóng biến mất mờ ảo,
Em giờ nơi đâu lòng anh mong nhớ
Đông lại sắp về từng cơn,
Em ở nơi đó có còn nhớ anh?
Giờ đến chữ hinh
Hinh hỏi sao lại không nói,
Đơn giản vì ai kia hay đinh ninh.
Sợ rơi vào bẫy ai đó,
Im de một câu cho bằng lòng nhau.
Hì mình biết Merrlin đó....nhưng lúc mình đặt tên mình hok nghĩ nhiều vậy đâu bạn ơi!
Không phải tự nhiên chọn MeLjn
Làm tên xưng gọi để đỡ ghiền
Mà Merrlin thì Merrlin vậy
Mình cũng tài giỏi khác nào Lin! (hì đùa cho vui! chữ cuối hơi bị ặc thì phải)
Lin ơi! Đừng làm khó thế.
Mấy bạn ghét cho tội nghiệp Lin ra.
Lần sau có đối dễ chút,
Để cho mấy bạn giải cùng nữa chứ.
MeLjn_Khjn
25-06-2010, 10:38 AM
Chứ Ljn tiếng ác đã quen (hjc...phiêu đó!)
Có hiền cũng chẳng ai chen vào nhìn
Chi bằng Ljn sẽ lặng thinh
Và rồi ác tiếp cho mình vang danh!
tuệ90
25-06-2010, 07:39 PM
Danh tiếng mà để mất lòng,
Sau này ai sẽ giúp Lin cho rồi.
Vì thế phải biết nhẹ tay,
Anh em vui vẻ mới hay chứ lị.
MeLjn_Khjn
26-06-2010, 06:32 AM
Lị nói cũng đúng một phần
Ljn đây sẽ cố phân trần thật hư
Ljn toàn chém gió thôi mừ!
Gì đâu mà sợ cho đừ tấm thân!
tuệ90
27-06-2010, 08:36 PM
Thân xác đến khi tan hoang,
Lại trách khi xưa hay chém gió nhiều.
Đến khi giông bão nổi nên,
Lin bay theo gió biến đi đâu rồi?
MeLjn_Khjn
28-06-2010, 07:53 AM
Rồi thì nước chảy bèo trôi
Do đời ương dỡ, nước chia đôi dòng
Bèo vì thế cũng phản công
Theo dòng thác lũ thong dong đi về!
tuệ90
29-06-2010, 02:16 AM
Về đâu khi dòng chảy ngược,
Xa mãi, xa mãi khỏi bờ bến xưa.
Tưởng rằng quay đầu là bờ,
Ai ngờ là biển, sầu lại thêm sầu.
MeLjn_Khjn
29-06-2010, 04:41 AM
Sầu giăng kín cả mặt hồ
Cho đàn con chép con rô hợm mình
Thằng câu cá cứ lặng thinh
Đợi khi chết ngộp dưới sình: cá lên!
0oArjeso0
17-07-2010, 11:20 AM
Lên đi con Cá, ậm ừ...
Ngư dân đứng cả bên trên kja kìa
Lên nhanh, liếc mắt đi zìa
Nếu chậm, nó xỉa cho lìa tam thân
socnau767
19-07-2010, 09:08 PM
Thân mình ai dại hiến dâng
Cá kia biết vậy nên đâu có đần
Cá giờ cứ mãi ẩn thân
Xem ai bắt được thân này cá coi
ngươi vui ve
25-07-2010, 12:17 AM
Lâm vũ à thật ra tôi hiểu
Những lúc cười tim cậu nhói đau
Biết làm sao cho nổi buồn đứng lại
Biết làm sao cho lệ nó ngừng rơi
Chỉ một cách môi cười tim ứa lệ
Khi nào cậu buồn thì lên mạng chat vơi mình nhé
thân ái !
ngươi vui ve
25-07-2010, 12:40 AM
Thương mẹ quê nhà đừng vượt ngục
Người yêu quê nhà sẽ gửi thư thăm
Hãy cố lên nhìn về phía trời cao
Nơi quân đội hãy vui cười anh nhé !
MeLjn_Khjn
10-08-2010, 12:32 AM
...rồi có một bạn dái bé cái nhâm...nhầm.......nhầm topic rùi bạn gai..
Ngư dân nói với con cá
Coi nào mau chóng ngoi lên
Cho ta chè chén, để quên đi buồn
Hôm qua nhậu đến khuya luôn
Lúc về vợ đuổi thiệt buồn quá tay!
☆ snow flowers ☆
14-08-2010, 06:30 AM
Tay à? Sao chơi gì ác rứa !
Tay chị cầm roi, mông em liều
Em trai, dạo này vắng bóng xưa
Chị cũng vắng luôn, mạng không còn
khỉ khờ
14-08-2010, 08:59 AM
Còn đâu những tháng ngày qua
Còn đâu những lúc đôi ta xum vầy
Còn đây chỉ nỗi đau này
Chia tay định sẵn giờ đây xót lòng
Gió Bụi
15-08-2010, 12:11 AM
Lòng sao cứ mãi vấn vương
Ngày ngày hai buổi tan trường theo sau
Như mây trắng muốt một màu
Bay bay trong gió nghe nao nao buồn
tuệ90
15-08-2010, 09:45 AM
Buồn chi một khúc tâm tình,
Buồn chi một lúc đoi mình xa nhau,
Mơ chi giấc mộng trầu cau,
Để em lỡ làng phụ anh,
Để cho trái cau phụ trầu.
hoahongxanh762
15-08-2010, 06:59 PM
Trầu cau anh xếp em mê
Ngặt vì một nỗi người ta ngóng chờ
Phụ tình anh em xin lỗi
Nhưng lòng em đã có bóng hình ai..
heo xinh kute_95
15-08-2010, 07:28 PM
ai ai cũng có thơ hay
heo đây không có vì heo hơi đần
tuệ90
15-08-2010, 11:49 PM
Đần chi cô bé heo ơi,
Heo vào góp vui không ai chê trách.
Chỉ cần cố gắng thêm thôi,
Sau này ắt sẽ thành cây trong phòng.
0oArjeso0
16-08-2010, 09:17 AM
Xưa ...
Xưa kja có " Chí giáo đầu "
Đã từng có tiếng là " Trâu " của làng
Vậy mà cũng vẫn nhẹ nhàng
Tán " em Thị Nở " mỡ màng, xì tjn ^^!
Nay ...
Các bồ phải biết giữ gìn
Mải dzòm theo gái ... bị kill chít liền >"<
Gió Bụi
16-08-2010, 09:49 AM
Liền liền hai chữ tình yêu
Hởi ơi nhân thế liêu xiêu khổ sầu
Yêu rồi vương vấn thương đau
Con tim rĩ máu hận sâu ngút ngàn
b0yxjtjn71
16-08-2010, 06:32 PM
Ngàn năm a vẫn mãi chờ
Biết rằng nơi ấy có người nhớ chăng?
Có nhớ thì hãy viết dùm
Lá thư tình ấy a chờ a mong
hoahongxanh762
16-08-2010, 07:15 PM
Mong chờ làm chi anh cứ quên đi
Ở nơi này em đã ko mog nhớ
bởi lẽ em là một kẻ phụ tình
Nên anh ơi anh đừng chờ nữa.......
kid.vulan
16-08-2010, 07:15 PM
Mong một ngày em đứng bên thềm cửa
Để một lần anh nói lời yêu thương
Để một mai anh thấy yêu thương
Để khi chết anh được nhắm mắt.
hoahongxanh762
16-08-2010, 07:20 PM
Mắt.... đôi mắt ấy...lòng em nhớ mãi
Nhưng lòng buồn ko thể trở về
Bởi trái tim em một lần đau nhói
Khi ngày xưa anh đã phụ tình em......
luckymiu
17-08-2010, 08:02 AM
em bây giờ không còn như lúc trước
tình đã qua em trách móc a gì?
bởi lòng ta không còn yêu nhau nữa
vậy xin em hai chữ " bình yên"
hoahongxanh762
17-08-2010, 08:07 AM
Yên lòng em khi nghe anh nói vậy
Tình đã qua em chẳng trách gì ai
Chỉ hi vọng một ngày anh hiểu rõ
Đừng bao giờ gian dối nữa làm chi.......
Cối xay gió
17-08-2010, 10:18 PM
chi tiêu không biết nghĩ suy
có ngày vác bị mà đi xin người
gang tay ngắn tựa cuộc đời
cân đo đong đêm kẻo rơi mất mình
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
17-08-2010, 10:40 PM
mình a còn lo chẳng xong!
lại còn đong đếm chi!mệt ỳ!
biết mai pảj vác bị di xin!
nhưng a vẩn hênh hoang hết mình!
cho anh thấy kẻ chung tình là em!
conkhisat
21-08-2010, 02:01 AM
Em đi trong nhung nhớ
Thương nhớ để tương tư
Em về trong nối tiếc
Bóng hình đã có nơi:guoc:
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
21-08-2010, 05:26 AM
nơi đó e đã đi qua!
con đường còn in những dấu chân xưa!
cùng những buổj chiều nắng &mưa;
ta cùng sánh bước bên nhau!
nhớ những đêm trăng gió mát'
A ngồi đàn e ca hát vui biết bao!
conkhisat
21-08-2010, 05:56 AM
Bao nhiêu là kỷ niêm
Xin cuộn thành ngọn sóng
Noi thuyền kia vẫn đậu
Cuốn thuyền ra biển khơi
hoahongxanh762
21-08-2010, 06:41 AM
Khơi lại kỉ niệm một thời tuổi thơ
Như một giấc mơ đã qua đi mãi
Để một lần nghĩ lại...chỉ thêm buồn
Bởi có một người đã chẳng vấn vương.........
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
21-08-2010, 06:52 AM
vương vấn làm chi cho thêm sầu!
Đừng đi nắng đổ cho sầu ngàn năm!
yêu thương gửi gió mang đi'
cho tim hết đau, hết sầu ỳ ơi!
conkhisat
21-08-2010, 07:24 AM
Ơi ah? Tiếng mẹ ru từ thủa nhỏ
Con khắc ghi nơi tận trong tâm
Là động lực để con tiếp bước
Qua chặng đường gian khổ cheo leo
hoahongxanh762
21-08-2010, 07:51 AM
Từ "leo".....hix...
leo trèo chỉ có họ mèo
Lèo tèo được tí mà đòi trèo cao
cây dừa cuối ngõ lao xao
Mèo con té ngã...hỏi sao ko buồn.....:DD:
...........hihi.....đùa tí cho vui.....
conkhisat
21-08-2010, 08:19 AM
Buồn thương con sáo sang sông
Sáo sang sông bỏ mặc ai ngóng ai đợi
Bóng hình ấy đã xa mãi
Còn riêng ta ôm chặt mối sầu tư
hoahongxanh762
22-08-2010, 07:56 AM
Tư tưởng bạn sao cứ sầu thương
Làm thơ hay thế chúng mình làm quen
Một mình len giữa nghìn thơ phú
chẳng nhẽ lại ko có bạn có bè....
☆ snow flowers ☆
22-08-2010, 08:23 AM
Bè trôi sông có ai hay
Em trôi giữa đời biết hãy vào đâu ?
Thương thân làm bạn với sầu
Mỗi đêm thức giấc :"sao lâu sáng trời ?"
conkhisat
22-08-2010, 08:39 PM
Trời xanh vẫn rộng bao la
Thân trai một kiếp vẫy vùng bốn phương
Đội trời đạp đất ở đời
Cớ sao phải nhớ phải sầu cho đau
conkhisat
22-08-2010, 09:21 PM
Trời ơi NgọcHa muốn làm quen
Tôi đây cảm động vui mừng từ lâu
Không biết Ngọc Hà tên chi
Nam nay nhiêu tuổi để mà xưng hô
Tâm hồn không phải sầu thương
Y tho như thế xin đành chịu thôi
Không ngờ lạc bước vô đây
Tho ca đối đáp ta vui chuyện trò
(Ai boss bài tiếp chữ " Đau" nhé !! tk ALL)
☆ snow flowers ☆
23-08-2010, 11:04 AM
Đau đầu cho kẻ ở trên
Ngọc Hà còn đó hỏi tên đâu mà...
Tiện đường ta vào rồi ra
Chọc chơi tí chút phiền hà gì không? :)
hoahongxanh762
23-08-2010, 07:21 PM
To snow_flowwer...:
Có chi đâu mà phiền với muộn
Cùng làm thơ thì cũng là bnaj rùi...
Thơ ca hay mở đừng mở lối
Cho người tri kỉ đến với nhau....
To conkhisat:
Mình biết chúng ta đã là bạn
Cùng làm thơ san sẽ buồn vui...
Mình chỉ mở lời cho tình bạn phát triển
Luôn nở hoa tươi hp mà thôi....
*********************
Mình tên Ngọc Hà tên "chẹp" đó :hihi:
Còn tuổi thì chắc phải làm em
Sinh năm 95 tròn 15 đó
Dù sao thêm bạn là rất vui....
người đối tiếp chữ "không" của snow_flowwer....nha....
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
23-08-2010, 10:24 PM
ko gian chìm đắm men cay!
tâm hồn tựa như mây cao trên trờj!
buôg xuôj tất cả để đi cùg ỳ!
ngờ đâu yêu thươg phất lờ!
tìh ui tan vỡ!, cho ta chìm đắm men say!
còn ỳ vui vẻ bên ai mà cừơi!
thiên sứ trắng
24-08-2010, 12:26 AM
cười cưộc đời đổi thay mưôn lối
cười lòng người tham vọng ngổn ngang
vòng quay tình ái vẫn tuần hoàn
lòng tôi vẫn cứ chứa chan bao niềm
socnau767
24-08-2010, 03:21 AM
Ơi ah? Tiếng mẹ ru từ thủa nhỏ
Con khắc ghi nơi tận trong tâm
Là động lực để con tiếp bước
Qua chặng đường gian khổ cheo leo
Leo qua bao núi bao đèo,
Đi tìm tri thức đi tìm tình yêu.
Nhưng ôi chỉ xót xa nhiều,
Học không đến chốn ,yêu không có tình!!!
Xin lỗi nhe,bài này mình đối theo mail yahoo của conkhisat nên các bạn cứ đối tiếp bài mình đăng sau nhe!
socnau767
24-08-2010, 03:24 AM
cười cưộc đời đổi thay mưôn lối
cười lòng người tham vọng ngổn ngang
vòng quay tình ái vẫn tuần hoàn
lòng tôi vẫn cứ chứa chan bao niềm
Niềm vui niềm xót niềm thương nhớ,
Niềm mộng niềm mơ cả đợi chờ.
Nhưng giờ tất cả là dĩ vãng,
Một chút niềm kia cũng chẳng còn!!
☆ snow flowers ☆
24-08-2010, 05:52 AM
Niềm vui niềm xót niềm thương nhớ,
Niềm mộng niềm mơ cả đợi chờ.
Nhưng giờ tất cả là dĩ vãng,
Một chút niềm kia cũng chẳng còn!!
Còn mà, kỉ niệm chẳng hề phai
Từ chối thêm chi, cà thêm sầu
Dĩ vãng qua rồi, một chút nhớ
Nhớ hoài dĩ vãng có gì sai ? :)
_thachthao_
24-08-2010, 06:20 AM
sai gì đây ơi hỡi người ơi
mà hai ta hai ngả hai đường
buồn thương tiếc nhớ đành giữ lấy
chôn chặt trong tim cất bước đi
☆ snow flowers ☆
24-08-2010, 06:49 AM
Đi theo người ắt là ta phải chọn
Chọn sinh thành hay chọn nỗi ưu tư
Tình yêu vốn là đã có tội
Tội cao nhất là từ bỏ tình tôi...
conkhisat
25-08-2010, 05:59 AM
Leo qua bao núi bao đèo,
Đi tìm tri thức đi tìm tình yêu.
Nhưng ôi chỉ xót xa nhiều,
Học không đến chốn ,yêu không có tình!!!
Xin lỗi nhe,bài này mình đối theo mail yahoo của conkhisat nên các bạn cứ đối tiếp bài mình đăng sau nhe!
Tình người vốn rộng bao la
Tình cha nghĩa mẹ nỡ đành người ơi
Tình bạn tri kỷ muôn đời
Tình yêu kết đượm một màu hoa thơm
Đời người vốn rộng bao nhiêu
Học sao cho đủ được mười hả socnau767
Tình yêu vốn dĩ phải tìm
Không tình thì phải một mình vu vơ
Muôn đời cho đến mai sau
Có trai có gái chuyện trò vui tươi
( Đăng lai bài socnau767 moi người cứ bost bài thoai mai nhe)
conkhisat
25-08-2010, 06:08 AM
Đi theo người ắt là ta phải chọn
Chọn sinh thành hay chọn nỗi ưu tư
Tình yêu vốn là đã có tội
Tội cao nhất là từ bỏ tình tôi...
Tôi đây nào có nỡ vậy
Để một mình nàng ôm chặt ưu tư
Chỉ vì đời quá bất công
Nên tôi đành phải một mình ra đi
conkhisat
25-08-2010, 06:31 AM
Đau đầu cho kẻ ở trên
Ngọc Hà còn đó hỏi tên đâu mà...
Tiện đường ta vào rồi ra
Chọc chơi tí chút phiền hà gì không? :)
Không hỏi sao biết mà xưng
Lỡ xưng không phải mặt mày để đâu
Ngọc Hà vốn dĩ nich yahoo
Nên tôi hỏi thế khỏi lầm ấy thôi
Neu ban đã ghé vào chơi
Nơi đây vui vẻ đón chào bost thơ
Trang thơ là đê giao lưu
Để ta học hỏi phiền hà chi đâu
( Ai bost bài tiếp chữ "Đi" nhé TK ALL
¶< ¶-¶ ¶
25-08-2010, 06:38 AM
Tôi đây nào có nỡ vậy
Để một mình nàng ôm chặt ưu tư
Chỉ vì đời quá bất công
Nên tôi đành phải một mình ra đi
Đi đâu? Chạy trốn phải chăng ?
Một điều sai trái mà giăng trong lòng
Nàng kia đau xót ngồi trông,
Bóng hình xa vắng hai dòng lệ rơi...
conkhisat
25-08-2010, 06:48 AM
Rơi lệ ướt đẫm trang thơ
Phận gái đào tươi ai nỡ ngồi trông
Trông điều chi ở nơi chàng
Chàng đây vốn dĩ cuộc đời mộng thơ
conkhisat
25-08-2010, 06:53 AM
____Ngocha762___
Mình biết chúng ta đã là bạn
Cùng làm thơ san sẽ buồn vui...
Mình chỉ mở lời cho tình bạn phát triển
Luôn nở hoa tươi hp mà thôi....
*********************
Thôi thì ta hãy là bạn
Là người tri kỷ của người trang thơ
Vui buồn ta mãi sẽ san
Cùng nhau chia sẽ muộn phiền xua tan
( Bost lại chữ Thơ nhé ALL )
¶< ¶-¶ ¶
25-08-2010, 07:03 AM
Thơ ai vang động đâu đây
Hồn bay hương thoảng lay cây lá xào
Đêm lên trăng xưống mặt ao,
Áo hồng nhìn ngắm mà nao trong lòng...
conkhisat
25-08-2010, 07:58 AM
Lòng người vẫn rộng bao la
Làm trai quý trọng đến người mình thương
Thân gái luôn mãi thục hiền
Đôi bên hòa nhịp cuộc đời yên vui
¶< ¶-¶ ¶
30-08-2010, 08:47 AM
Vui nào có ở trong lòng
Vui đi đâu đấy, một vòng loanh quanh.
Nếu bưồn cứ đến thật nhanh,
Vui cười chia sẻ lòng thành bạn ơi !
Bạn ơi, khách đã đến nhà
Nhanh tay rót nước mời trà cùng say
Thơ vui câu cuối nối ngay
Việt Nam thư quán có ngày gặp nhau
-------------------
p/s mình là nick venus4t.vns_hnu bên diễn đàn Vnthuquan được bạn Điên Puma cho mượn nick qua chơi vui nên mình "ngứa nghề" nối vài câu, mong các anh chị và các bạn đừng cười nghen
hoahongxanh762
30-08-2010, 08:44 PM
Gặp nhau một lần thì quen
Gặp nhau vài lần thì là bạn
Đã quen thì ko cần làm khách
Trà nhà mình để cho khách mà thôi............:DD:.....
p/s tình hình là trà nhà mình sẽ ế........vì chẳng có ai để mời...gặp một lần là quen rùi mà....:laugh:....ko mời ai thì mình mời mình vậy...:drink:...........:haha:
cactushb
30-08-2010, 10:28 PM
Vui nào có ở trong lòng
Vui đi đâu đấy, một vòng loanh quanh.
Nếu bưồn cứ đến thật nhanh,
Vui cười chia sẻ lòng thành bạn ơi !
=========================
Ơi người người có thấu chăng
Tấm lòng son sắt ,hẹn thề thủy chung
Một người con gái đợi trông
Trông sao hình bóng ngày xưa quay về
☆ snow flowers ☆
30-08-2010, 10:58 PM
Về nhà ta lại ăn thôi,
Ăn xong rồi ngủ một hồi dậy chơi.
Sống kiếp ăn ngủ thảnh thơi,
Sau này có nước mà bơi vào chùa :so_funny:
conkhisat
31-08-2010, 08:08 PM
Chùa chiền sư khổ tu thân
Em lần theo nước em chui vào chùa
Giật mình sư nhảy phắt lên
Nơi đây có một bóng hồng nhân gian
Bấy lâu tu luyện gian nan
Nay đươm quả ngọt kết thành nhân duyên
( Nơi cõi an lành mà có cặp tình nhân thế này chắc là mình cũng muốn lên chùa làm sư thử xem )
conkhisat
08-09-2010, 02:01 AM
Chữ "Duyên" nằm đó cũng lâu
Không ai đối đáp cho vơi nỗi niềm
sn0w_white
08-09-2010, 04:32 AM
niềm vui cắp sách đến trường
gặp thầy gặp bạn nô đùa cùng nhau
bạn bè hãy kết mau mau
chung vui đoàn kết đắp xây cuộc đời
conkhisat
08-09-2010, 10:54 PM
Đời người vui buồn mấy khi
Buồn hay là lúc chia ly mái trường
Ơn thầy nghĩa bạn tình thâm
Dâng tràn nổi nhớ vơi đi nổi buồn
Nỗi buồn của kẻ đa mang
Ngâm thơ thưởng nguyệt mơ màng lãng du
Heo heo gió thoảng hương thu
Nhớ ai mà nổi tương tư dzị kìa
venus4t.vns_hnu
p/s: Venus mượn nickname and password của ông Điên Phạm Quang Ngốc qua qua quậy mấy bạn chợi Xin cứ chém mạnh tay nha
.:oo0wjndy0oo:.
22-09-2010, 08:59 AM
cạnh bên anh mà sao xa cách
hai trái tim không hướng về nhau
tình mình chỉ còn những thương đau
chia tay buồn , lòng không tiếc nuối
Cạnh bên hiện một hồn ma
Mờ mờ ảo ảo hiên nhà nhát chơi
Hỏi người quân tử kia ơi
Rượu - thơ còn có mộng người trong mơ!?
venus4t.vns_hnu
Tiếc nuối người đi một buổi chiều
Sương giăng khói toả bến cô liêu
Đò xuôi về bến, vầng trăng ló
Lữ khách dảo chân dáng xiêu xiêu
venus4t.vns_hnu
nhok_kem
22-09-2010, 10:50 AM
Phiều diêu hai chữ bốn câu,
Viết thơ xin gõ dấu giùm người ơi,
Vài lời góp ý nhỏ nhoi,
Mong người đừng trách đừng hờn chi tôi.
Đêm trung thu sao đêm buồn lặng lẽ,
Chú cuội đâu sao ko bật đèn trăng,
Có biết hay ko một người vẫn ngồi đợi,
Để nhìn thấy trăng cho bớt nỗi bâng quơ.
Đêm sắp' tàn canh sao vẫn còn thao thức,
Ly cà phê đã tan tự khi nào,
Đồng hồ vẫn chạy nghe tích tắc',
Thúc giục lòng ai nghĩ về ai !!?
kien_@3914
22-09-2010, 07:13 PM
Thơ này anh gưi tặng em.
Gửi bao nhiêu bực dọc yêu thương.
Tại sao em lỡ lấy chồng bỏ anh.
kien_@3914
22-09-2010, 07:42 PM
Anh đây một dạ yêu e.
Yêu em để biết.
mình còn vấn vương tơ tình.
Tơ tình ông tơ bà nguyệt se duyên.
Suôt đời cột chăt hai đứa mình mà thôi.
gió nhiệt đới
25-09-2010, 09:26 PM
Tạm chấp nhận nhưng viết vậy khó đọc quá
tiếu_gia
26-09-2010, 01:07 AM
Mà thôi em có về đâu
Để tôi mang một nỗi sầu cô liêu
Một đời lận đận chữ yêu
Để người lãng tử cô liêu đợi chờ
tiếu_gia
26-09-2010, 02:18 AM
Tiếc nuối người đi một buổi chiều
Sương giăng khói toả bến cô liêu
Đò xuôi về bến, vầng trăng ló
Lữ khách dảo chân dáng xiêu xiêu
venus4t.vns_hnu
Xiêu xiêu chân bước đời điên đảo
Lãng tử chân trần cất bước dạo
Tay tung chai rượu tiếng cười ngạo
Giấc mộng đời trai mãi tuôn trào
hoahongxanh762
26-09-2010, 02:21 AM
Tuôn trào cảm hứng lại làm thơ
Được gặp thêm bạn lòng càng mừng vui
Ghé qua khen hai chữ tình cờ
đi đi lại lại gặp anh Tiều gà
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:
ps mọi người để anh Tiều gà đối nhé..:hihi
tiếu_gia
26-09-2010, 07:15 AM
Tiếu gà là kẻ nào đây
Tiếu_gia hai tiếng ta đây công à
Hay là công đã hóa gà
Hai mắt chẳng rõ mỗi khi chiều tà
chuyện nhỏ thui công ui
hoahongxanh762
26-09-2010, 07:23 AM
Chiều tà hay sáng sơm cũng thế nha
Mắt em lúc nào cũng nhìn xa
Chỉ có điều anh nói trước
Hễ gặp em thì gọi là công
ps..anh kêu em trước nhé..:meo:
hoahongxanh762
26-09-2010, 07:23 AM
Chiều tà hay sáng sơm cũng thế nha
Mắt em lúc nào cũng nhìn xa
Chỉ có điều anh nói trước
Hễ gặp em thì gọi là công
tiếu_gia
26-09-2010, 08:56 AM
Là công thì phải gọi công
Chứ anh phải gọi pé công là gì
Công chứ đâu phải gà ri
Tiếu_gia ta chỉ thích xơi thịt gà
.............................. :blow:
hoahongxanh762
27-09-2010, 05:16 AM
Thịt gà anh về nhà xơi nhé
Em đây chẳng có để cho anh
Và thêm nữa em chẳng phải họ chim
Em là công chúa thuộc loài người........
tiếu_gia
27-09-2010, 05:40 AM
Loài người đâu có họ công
Tự không công lại trông mong hóa người
Loài chim vẫn thế muôn đời
Làm sao một bước thành người công ơi
*# sóng biển *#
27-09-2010, 06:14 AM
công ơi công ở phương nào
ngồi đây tiếu nói công mong hóa người
sóng thấy công chúa họ người
vậy mà tiếu ngỡ họ chim công kìa
hoahongxanh762
27-09-2010, 06:49 AM
Công kìa là đúng loại chim
Còn em công chúa hẳn hoi
Loi choi em oánh anh giờ
mắt mờ rồi lại cứ oai oai..:so_funny:....
ps..thank chị sóng nhé..:laugh:.....
tiếu_gia
28-09-2010, 03:27 AM
Oai oai,quác quác công kêu
Tiếu ta trót dại trêu nhầm công ơi
Nếu mai được nước gặp thời
Tiếu ta sẽ nhớ mời công chơi nhà
socola_pun
28-09-2010, 03:58 AM
Đây hỏi đấy đấy yêu ai
Mà sao đây cứ đợi hoài
Đấy đã yêu ai thì bảo
Còn đây yêu đấy đấy tính sao?
socola_pun
28-09-2010, 04:01 AM
Đây hỏi đấy đấy yêu ai
Mà sao đây cứ đợi hoài
Đấy đã yêu ai thì bảo
Còn đây yêu đấy đấy tính sao?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.