nothingfree
30-03-2010, 12:10 PM
Sau lại thế chứ? Con người sao mà tham lam thế...? Có mới bỏ cũ, sống hạnh phúc bên người yêu mới thì lại đi nhớ đến người yêu cũ. Làm người không nên làm thế, đứng núi này lại trông núi nọ. Như vậy chẳng khác gì Võ Tắc Thiên. Hình như chị ấy là người như thế nào tôi cũng hiểu. Nhưng thực sự trong thâm tâm tôi đã cảm thấy rất chán ghét chị ấy. Không chịu yên phận bên người. Cứ đỗ lỗi cho người bên cạnh , rồi đi tìm người mới. Và kết cục của người yêu mới cũng phải bị đá dâng như người tình cũ vậy thôi. Tại sao chị ấy lại như vậy chứ, thật lòng mẹ và tôi đã chán cái cảnh sống của chị ấy rồi. Có ai mà 2 đời chồng , mỗi ông 1 đứa và bây giờ lại đi cập với 1 người khác. 2 người đã sống chung với nhau như vợ chồng hơn mấy tháng nay rồi. Và giờ chị ấy lại tới lui với chồng cũ, trong khi đó vẫn sống với người chồng mới. Anh rễ mới của tôi bây giờ tiến thoái lưỡng nan, vì anh ấy vì chị của tôi đã bỏ đi 1 công việc tốt, không chấp dứt chị của tôi có 2 đời chồng, 2 đứa con. Đôi lúc tôi cũng thấy thật xấu hỗ khi chị ấy là chị của tôi. Theo các bạn giờ tôi và mẹ tôi phải làm sao bây giờ.....!