PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi tới BA Mẹ thân yêu



loveyou1811
03-09-2005, 11:29 PM
Cả cuôc đời cha vì con mà vất vả
Suốt cuộc đời này con mãi không quên
Công cha nghĩa mẹ ơn thây
Cả một đời con khác mãi trong tim

Nhớ ngày nào cha dậy con tập viết
Mẹ ngồi bên uốn tưng nét chũ
Để bây giờ trên trang lưu bút
Lại hiên về trong ký ức tuổi thơ

nhatle20vn
04-09-2005, 10:06 PM
Ba mẹ mãi còn quê hương đó
Tình thắm thầy trò trường còn đỏ.
Ơn cha nghĩa mẹ trời biển rộng
Cho ánh hào quang rực non sông..

Kesitinh2209
12-09-2005, 07:39 PM
Tùy anh thui anh có nick chát với em rui chư hiiiiiiiiiiiii
Ngọc nói gì về em mahf anh biết vậy

Ngọc ui xin đừng uýnh V nha khổ thân lắm đó híc hiiiiiiiiiiiiiiii

Ðà lạt một lần trăng


--------------------------------------------------------------------------------

Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
ngọn gió nhà ai thấp thoáng bên đồi
tiếng móng ngựa gõ ròn trên dốc vắng
nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi

Em nhóm biết bằng củi ngô chẻ nhỏ
Ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
Tôi lơ lãng nhìn em nhìn lơ lãng
siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi

Em biết chứ, chả ai lơ lãng cả
hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
Mùi nhựa thông theo sợi khói vòng

Kesitinh2209
14-09-2005, 07:30 AM
"girl_sau_han" chúng ta phải sống cho mọi người và cho chính bản thân mình nữa chứ .Bạn hãy biến nỗi đau đó thành niềm tin và sức mạnh để có thể vượt qua tất cả
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
Sống xa quê thật là vất vả
Cố học hành để trả lợ ơn cha
Sống xa nhà thật là cực nhọc
Học thật nhiều cho ngày mai tươi sáng

Kẻ Trắng Tay
18-09-2005, 06:23 PM
hãy vui lên cho đời bớt khổ
nhớ nhà nhiều khóc cũng vậy thôi
con mong bố mẹ sống khoẻ mãi
hèn ngày về sao quá xa sôi

Kesitinh2209
01-10-2005, 07:26 PM
Trông không giống gì cả .Khác lăm N ahhiiiiiiiiiiiiiiiiii.Muốn đấu đá thì phả công bằng chứ đúng không phải tính từ khi V vào chứ hiiii

Bây giờ em đã có chồng
Trời ơi người ấy có buồn không
Có còn nhớ đến loài Hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng

EM_CôBéDễGhét1
09-10-2005, 12:35 AM
Thơ hay đấy chứ ?
Nếu bạn biết vận dụng hình ảnh nữa thì rất tuyệt .
Chúc bạn sẽ có những bài thơ hay hơn nữa !
.................................................. ..........
......Chờ người ấy .........

tà áo trắng của em
13-10-2005, 02:36 AM
ai chả có quê hương dể nhớ
tuổi thơ gửi gắm nơi quê cũ
có nhiều kỉ niệm vui buồn
vẫn nhớ mãi quê nhà xa ấy

Kesitinh2209
15-10-2005, 09:32 PM
LỜI TÂM SỰ TRƯỚC MÙA ĐÔNG

Xa nhau rồi có buồn lắm không em
Thu đã tàn cho mùa đông lại tới
Anh quay lưng mà lòng thì bối rối
Rồi chạnh lòng anh tự hỏi tại sao

Đông về rồi không còn nắng trên cao
Ta đã xa nhau hai mùa lá rụng
Anh không biết mình sai hay đúng
Chỉ biết rằng vẫn khắc khoải trước mùa đông

Xa nhau rồi em còn nhớ anh không
Có trăn trở khi heo nay kại tới
Anh bảo rằng mùa thu thay áo mới
Nghe xanh xao đến cả một góc trời

Đông lại về anh lại nhớ chơi vơi
Tìm chút bình yên trong chiều tím biếc
Day dứt hoài một niềm luyến tiếc
Em có nghe lời tâm sự trước mùa đông

loveyou1811
22-10-2005, 07:43 PM
QUÊ HƯƠNG TÔI

Quê hương tôi có bao điều mới lạ
Dạ khúc buồn vào mỗi buổi chiều mưa