PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm sao đây



lucky2005
29-03-2010, 11:01 PM
Các bạn ơi cho mình hỏi tý, mình có 1 người bạn rất thân và tụi mình xa nhau đã 4 năm rưởi oài và mới gặp lại nhau ngày chủ nhật vừa qua đây thoai, khi ghe tin sắp dc gặp lại người bạn đó mình zui lắm và niềm zui ko gì có thể nói thành lời dc nhưng mình ko ngờ sau khi gặp người ấy thì mình pùn pùn pùn và khóc rất nhìu ko phải vì người bạn ấy ko nhớ mình và cũng ko phải người bạn đó ko quang tâm tới mình va nói chung ko gì cả mà vì có 1 điều mình nghỉ người bạn đó ko quan tâm tới mình thật lòng và chỉ nghỉ đến mình những lúc người bạn đó ko còn người nào để tâm sự mới tìm tới mình thoai. Mình ở Đà Nẵng và ngày 28 vừa qua là ở DN nơi mình đang ở là có lể hội bắng pháo hoa và ngày đó là ngày mình c gặp lại người bạn thân lâu năm tuy nhiên khi đi chơi thì cũng rất zui và khi đi chơi là có ox mình và kon bạn của mình đi cùng nữa, người bạn thân của mình tỏ ra nhỏng nhẻo với ox mình và lúc nào cũng nói chuyện với ox của mình và cả 2 người ko ai để ý tới mình đang rất là pùn trong lúc coi pháo hoa người bạn đó của mình với ox mình nói chuyện có vẻ rất zui mà mình đứng ngắm pháo hoa trong nước mắt và ko ai bít là mình đang khóc vì lúc đó trời cũng đang mưa, khi coi xong pháo hoa thì người bạn đó của mình phải xa mình lại và ko bít khi nào mới có thể gặp lại nữa và rồi 1 ngày trôi qua, sang ngày mai là ngày 29 và sáng ngày 29 mình với ox mình đi uống cafe và ox mình xin số dt của người bạn đó của mình và mình cũng cho và ox mình gọi cho người ấy ngây lúc đó và chỉ là những câu hỏi thăm và rồi trời lại tối, tối thì tụi mình cũng lại uống cafe tiếp và ox mình nhận dc tn của người bạn đó của mình bảo là đang pùn và 2 người cứ nhắn qua nhắn lại chỉ riêng mình ngồi bên chỉ bít nhìn và nhìn dc những cái tn đầu tiên thoai còn mấy tn sau thì ox mình ko cho mình coi, mình cũng chẵng cần oài mình với nhỏ bạn nồi bên bỏ về và đi dc 1 lúc õ mình mới đuổi theo. Mà người bạn đó của mình với ox của mình thì chỉ mới quen bít nhau hoai và người bạn đó của mình cũng chỉ mới có dc số dt của ox mình thai mà sao pùn mà ko nt cho mình mà phải nhắn cho ox mình vậy là sao trong lúc đó tụi mình lại là bạn thân nữa chứ , vì mọi chuyện như vậy mình cũng nói hơi nặng lời với ox mình về chuyện của kon bạn thân và rồi mình thấy mình sai và mình mún xin lỗi người bạn đó của mình nhưng mình sai và người bạn đó của mình làm vậy cũng ko đúng phải ko các bạn, giờ mình phỉ làm sao đây :ow:

tieuho
30-03-2010, 04:33 PM
trong nhưng cuộc nc vs ox của bạn, bạn c0a' thể nhắc nhẹ ng đó rằng bạn đang xuất hiện ở đây bằng 1 câu "2 ng nc j mà vui vẻ thế quên cả mình" thế thụi kòn nếu 2 ng c0a' vẻ hợp nhau thì bạn kũng nên tác hợp cho bọn họ kòn hơn là bạn tách đc ox của bạn và ng bạn của bạn ra thì cả 3 chẳng vui vẻ j mà trong khi đó bạn c0a' thể sẽ mất tất cả (ý kiến riêng :D)

Nh0c_yeuanh
30-03-2010, 10:19 PM
Mình thì cho rằng có thể ox bạn và người bạn kia hợp nhau thật đấy hay là có ý gì đi chăng nữa thì làm như vậy là hơi quá.......nếu là mình thì mình tủi thân lắm......mình cũng mít ướt nên có thể cũng khóc như bạn...Nếu là bạn mình sẽ nói thẳng với người yêu mình.......nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì có muốn nhìn thấy bạn như vậy không? suy nghĩ chín chắn nhé ^^! Chúc bạn vui vẻ