PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi lòng người đến sau



Gió_ấm
29-03-2010, 06:52 PM
Ngựa mỏi chân quay về đồng cỏ
Hết yêu người em có yêu anh
Thảo nguyên mãi một mầu xanh
Chân tình năm tháng vẫn giành trao em

Nếu bạn là người đến sau bạn sẽ làm gì? trờ đợi hay đấu tranh
Trót đem lòng thương nhớ một người mà người ấy có người yêu rồi thì sao
Có nên bẩy tỏ nỗ niêm không

trungnhi
31-03-2010, 07:24 AM
Chó giữ nhà sủa vang đầu ngỏ
Anh có TÌNH anh cứ nhảy vô

Cớ chi sợ chú chó quèn
Nhử cho xác mướp mang về nhắm rưu (rượu)
Tình anh một bãi cỏ xanh
Bướn bay mỏi cánh lăm đoành ra thôi

Gió_ấm
31-03-2010, 07:40 AM
Tuyệt tình ơi hỡi tuyệt tình
Thế gian tình bạc hại mình đơn côi
Mộng tình mãi cứ nổi trôi
Gặp duyên duyên bén nhưng rồi chậm chân
Đơn phương tình héo xác thân
Bao đêm thương nhớ phân trần cùng ai
Bao đêm mắt ướt lệ dài
Hỏi đời sao lại bi ai tuyệt tình

☆ snow flowers ☆
31-03-2010, 11:35 AM
Tuyệt tình, tình tuyệt đó hay
Tuyệt tình đây có tình say mới tài
Đơn phương là chuyện không ai ( không loại trừ ai )
Cớ sao lại hỏi "bi ai tuyệt tình"?