Xem đầy đủ chức năng : con gái khi cô đơn thì rất dễ thay đổi!!??
nuocmuahe09
29-03-2010, 10:22 AM
bây giờ tâm trạng mình rất bối rối,lúc mình nhớ một người nhưng k thể làm gì vì người ấy học công an đang trong thời gian huấn luyện k được dùng điện thoại,chỉ liên lạc qua thư thôi!hơn tuần rồi mình chưa nhận được thư.mình buồn lắm!trong lúc đó thì mình mới liên lạc lại với người yêu trước kia,nhưng chỉ là hỏi thăm tin tức sức khoẻ và học tập thôi ( dù người kia vẫn còn yêu mình),mình cũng hơi lo vì mình sợ lúc cô đơn thì dễ quay lại với người cũ,bây giờ mình rất muốn dành tình yêu cho người sau một cách trọn vẹn,nhưng lúc buồn mình lại muốn nc với người cũ (chỉ xem là bạn thôi),mình k thể hiểu được mình bây giờ muốn gì nưa.MỌI NGƯỜI HÃY CHO MÌNH MỘT HƯỚNG ĐI ĐÚNG VỚI ,mình bối rối wa!!
b0ngdem02
29-03-2010, 10:06 PM
Con người ai chả vậy luôn luôn tìm kiếm thứ để mình dựa vào như đàn ông luôn lấy cớ sự nghiệp để dựa vào nó. Tui chẳng biết bây giờ bạn đang như thế nào vì chưa bao giờ gặp qua chuyện như thế này nhưng mà bạn cứ thử chia sẻ cảm xúc của mình với người yêu mới xem sao , nếu anh ấy hiểu thì anh ấy sẽ giúp bạn vượt qua nỗi cô đơn chẳng hạn!
♥ freshnguyen ♥
30-03-2010, 11:16 PM
Cái cảm giác này tớ hiểu! :) Nhưng dù sao ấy cũng đã đủ tỉnh táo để xác định tình cảm thật sự của mình với EX chỉ là bạn bè đúng không? Ấy hãy cứ là bạn bè với EX như vậy đi, nhưng phải tỉnh để không khiến hắn có suy nghĩ là bạn bật đèn xanh cho hắn nhé! Còn với người yêu hiện tại của bạn đang học trong ngành công an, bạn cũng phải thông cảm cho bạn ấy nhé! Hơn nữa giờ cũng sắp mùa thi mà! :) Chúc bạn luôn hạnh phúc!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.