PDA

Xem đầy đủ chức năng : lần này mình giận là đúng hay sai?



Luckyduck307
29-03-2010, 06:58 AM
Mình và anh ấy quen nhau trong 20 tuần học tiếng anh cùng nhau nói chung là 2 anh em vui vẻ khá tâm đầu ý hợp, ngay cả đến khi mình chuyển sang trung tâm khác học 2 anh em thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc cùng nhau. Vừa rồi trường mình có tổ chức 1 hội thảo về ngành anh ấy muốn học, cả 2 anh em đã hứa với nhau là sẽ cùng tham gia. Mình đã rất mong chờ ngày đó đến để 2 anh em gặp nhau nhưng hok hiểu sao trước đó mình cứ có 1 linh cảm rằng người đó sẽ quên, rằng anh ấy sẽ không đến. Và để không bị cảm giác hoài nghi đó dằn vặt mình đã gửi tin nhắn cho anh ấy trước khi buổi hội thảo bắt đầu bằng 1 câu hỏi "Anh đang làm ji` đó". Mọi người bít không khi đó anh ấy nhắn lại là "Anh đang ở quê, thế em đang làm ji`". :wish:Mình cảm thấy rất buồn, mặc dù anh ấy nói xin lỗi nhưng vì lúc đó mình quá bực mình nên mình trả lời rằng "Ko đời nào". Có lẽ mình hơi trẻ con nhưng mình cũng chả bít thế nào nữa, mình nói thế có hơi quá đáng hay hok?. Mấy hôm nay lên facebook, mình thấy anh ấy nói là anh ấy bị ốm, mình cũng muốn hỏi thăm 1 chút nhưng mà cái tôi của mình nói hơi lớn =>chả bít phải làm thế nào cả. :timvo:

notme
30-03-2010, 04:30 AM
Bạn nên có lòng vị tha 1 chút chứ bạn....chuyện cũng ko có gì lớn lắm đâu...chắc h` anh ấy buồn lắm...bạn nên gọi điện thoại hỏi xem anh ấy sao rồi...bớt ốm chưa...và nói chuyện kia cho qua....bạn nên thông cảm cho anh ấy...:D

b0ngdem02
30-03-2010, 12:38 PM
Notme nói chí lí bí nấu canh cua. Bạn nên gọi điện hỏi thăm xem sao nhớ thêm lời "xin lỗi" vào cho nó vui cửa vui nhạ Bạn xin lỗi trước kiểu gì anh ấy chả... lại ngay.
Nời lói chả mất tiền mua
Nựa nời mà lói cho vừa nòng nhau ^^

Nh0c_yeuanh
30-03-2010, 10:12 PM
ờ ! mấy bạn kia nói đúng đấy ! Bỏ qua cái tôi của mỗi người, sống thanh thản hơn, đừng gò bó làm gì.....Chúc bạn vui vẻ ^^!

Luckyduck307
31-03-2010, 06:22 AM
Cám ơn mọi người nhiều, mình cũng đã nhắn tin dù trong lời nói còn nhiều ấm ức nắm nhưng bít sao được ai bảo là người quan tâm đến mọi người quá làm chi, phải gác tạm cái tôi của mình sang 1 bên rùi sau này tìm cách trả đũa lại sau:)). Hôm mình nhắn tin cho ông ấy thì thấy bảo bị đau đầu, uống được 3 vỉ panadol rùi (vì nghe người ta nói đau đầu uống panadol là khỏi >_<, cũng nói lun nếu mà ông ấy die thì sẽ nhắn tin cho mình đến viếng nữa). Nhưng sau hôm đấy thì thấy bảo khỏi rùi. Whatever, dù sao thì mọi chuyện đành cho qua đi thui. Thanks mọi người nhé !!