PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn



cogaikeongot_lovely
28-03-2010, 08:04 PM
Thời gian đã giúp mình dần quên đi hình ảnh ngày xưa, giờ mình không còn nghĩ nhiều về người ấy nữa, mình không còn quặn thắt lòng mỗi khi nghĩ đến người ấy. nhưng sao mình cũng không thật sự cảm thấy vui vẻ, mình luôn có cảm giác thật cô đơn và trống trãi, mình đã dành nhiều thời gian cho việc học, tích cực tham gia các hoạt đông của lớp hơn, nhưng mình chỉ vui được lúc ấy thôi, khi ở một mình lòng lại không vui, mình cảm giác thời gian cứ trôi qua thật nặng nề, mình thấy chán chường lắm.
Mình muốn sống thật vui vẻ, không có muộn phiền nhưng sao khó quá. Mình phải làm sao đây, cho mình một lời khuyên được không?????????????