PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi ... mấy anh !!!



mây mơ êm
03-09-2005, 09:43 PM
Đã lâu không được gặp mấy anh ,
Chẳng hay... có chàng nào để dành .
Một chút văn chương cùng ứng thí...
Đối đáp văn - thơ đặng lưu danh .

:think: :think: :think: :think: :think: :think: :think: :think:

vô_danh
04-09-2005, 01:52 AM
cũng may hôm nay gặp em
không biết mập ốm ,vuông hay tròn
không có văn chương, củng có vần
viết đại đôi chữ thành bài thơ . .....

vuonthochieuhohen
04-09-2005, 06:47 AM
thơ hay ít đẹp hồn nhiên
mây bay trên đỉnh thành viên ngọc vàng
xem thơ tuấn lật từng trang
đọc xong tuấn gửi mấy trang thơ tình

GoodNight[Rain]
04-09-2005, 03:55 PM
lâu quá mình cũng mới trở lại vườn thơ ...ko biết có ai còn nhớ mình ko ???

sorrowwind520 ??? kẻ_bên_lề_đợi_em ???

thẩn thờ trở lại chốn xưa
vươn thơ nay bỗng như mưa hạ vàng
từng hàng bút đọng chói chang
như hoa như lá như ngà như mây ( thấy mọi người làm thơ hay quá đó mà )

mây mơ êm
04-09-2005, 04:13 PM
( Đây là bài thơ trả lời gợp cho mấy anh chàng có tên sau:
"Vô danh" ; "hoanganh" và "vuonthochieuhohen" )
Vui thay được gặp ... mấy chàng ,
Ít ra cũng có mấy hàng đề thơ .
Nàng xem , nàng thấy sững sờ
Thành ý thì có , mà thơ chẳng vần
Vậy mà dám nói xa gần
Mập ,ốm ,vuông ,tròn ... có cần ... "Vô Danh" ??? (*)
"Hoàng Anh" (**) muốn biết quí danh
Tên em đã có ... rành rành thế kia .
"Mây Mơ Êm" bút hiệu ... nìa ,
Giờ anh có thể phân chia thế cờ .
"Vườn thơ chiều hò hẹn" (***) chờ ,
Thấy tôi đối đáp vần thơ thế nào ???
Xin anh cứ góp ý vào ,
Thể thơ tôi làm nói nào giống anh (****)

Chú giải :
(*) : Mượn từ trong bài thơ của anh chàng "Vô danh" có ý hỏi ngược lại anh .
(**) : Trả lời câu hỏi trong bài thơ của anh chàng "hoanganh".
(***) :Tên anh chàng :"vuonthochieuhohen"
(****) : điều viết theo thể thơ lục bát .
:cungly: :cungly: :cungly:

samsung
04-09-2005, 04:29 PM
xin gửi lại đây dòng chữ nhớ
nhớ gửi lại đây một chút tình
bóng hình không thấy giấy không tên
có quên lật ra xem sẽ nhớ
nhớ nhạc nhớ thơ nhớ cả người


L&D Cường xóm mỹ hạ xã hưng lộc TP Vinh-Nghệ An

mây mơ êm
04-09-2005, 04:42 PM
Gửi anh chàng "Good Night [Rain]"

Tôi mừng "Good Night" quay trở lại ,
Vườn thơ ngày ấy vẫn lai rai
Giờ thêm anh nữa , cùng góp gió
Chút ít gió thôi ... để kéo dài .]
:cungly:

Gửi anh chàng "samsung"

Tôi mừng "samsung" đã ghé thăm ,
Trút cạn tâm tư chốn âm thầm .
"Nhớ nhạc , nhớ thơ , nhớ cả người "
Chẳng hay ai làm anh "nhọc tâm" ???
:cungly:

nhatle20vn
05-09-2005, 02:32 AM
Ghê, ghê,tôi thấy mà rợn ghê;
Hồn thơ man mác rộn bốn bề
Hỏi rằng :ai bảo anh viết thế?
Cho đời vướng mãi bóng nhiêu khê.

Kẻ Trắng Tay
06-09-2005, 04:40 AM
lòng thành kính trọng người đi xa
mong mỏi từng đêm nỗi nhớ nhà
bây giờ mọi người quay chở lại
đáp thơ đối vần từng người xem
để lại trang thơ dòng lưu niệm
nhớ mãi ko quên ...trang mấy anh .

mây mơ êm
06-09-2005, 12:23 PM
Gửi ...cô nàng "nhatle20vn"

Ghê , ghê hai từ nghe thấy "tê" ,
Bởi thế "hồn thơ" quay trở về .
Tìm kiếm người "ghê" hỏi đôi chút ;
Vì sao anh :"... vướng bóng nhiêu khê" ?
:) :) :)

Gửi ... " Kẻ Trắng Tay "

"Kẻ Trắng Tay" giới tính khó phân ,(*)
Xưng hô trở nên khó vô ngần .
Dù sao đi nữa vẫn nhớ ân ;
Dành nhiều thiện cảm ... cho thế nhân .
:think: :think: :think:

Chú giải :
(*)" Kẻ Trắng Tay " , nghe qua nghĩ là trai . Nhưng giới tính : " Hằng Nga " lại là gái .

BrightRain
06-09-2005, 11:13 PM
Chà lâu lắm không làm thơ.Hôm nay làm một bài thơ mong cao thủ "Mây Mơ Êm" chỉ giáo.

Mới vào đã gặp Mây Mơ
Không ngờ cô bé hay thơ thế này
Sẵn đây có chút tỏ bày
Mong cùng cô bé Mơ...Mây đối vần.... :)

Thơ văn tôi vốn dốt rồi
Nhưng vẫn cứ thử..coi trời bằng vung
Làm xuyên tạc đối lung tung
Dám cùng cô bé chơi chung đến cùng....

Tôi chỉ khoái thơ lục bát và thơ bút tre thôi à....Mong Mây Mơ Êm bỏ qua cái tội múa rìu qua mắt thợ nhé...:)

Ngó
06-09-2005, 11:16 PM
Ngẩng mặt nhìn trời mưa tả tơi
Ngồi trong tolet thật là hơi
Kô tiền khổ lám em ơi

mây mơ êm
07-09-2005, 09:48 PM
Trích dẫn :
Chà lâu lắm không làm thơ.Hôm nay làm một bài thơ mong cao thủ "Mây Mơ Êm" chỉ giáo.

Mới vào đã gặp Mây Mơ
Không ngờ cô bé hay thơ thế này
Sẵn đây có chút tỏ bày
Mong cùng cô bé Mơ...Mây đối vần....

Thơ văn tôi vốn dốt rồi
Nhưng vẫn cứ thử..coi trời bằng vung
Làm xuyên tạc đối lung tung
Dám cùng cô bé chơi chung đến cùng....

Tôi chỉ khoái thơ lục bát và thơ bút tre thôi à....Mong Mây Mơ Êm bỏ qua cái tội múa rìu qua mắt thợ nhé...
__________________
Trả Lời
Gửi anh chàng ... "Baybe-bye-bye"
Rất vui được gặp anh đây ,
Đã có thành ý ... vào đây đối vần .
Nói ra cũng chẳng ngại ngần ,
"Làm thơ , đối chữ" ... vốn phần của em .

Nói thôi không thể ... bằng xem ,
Thử tài đôi chút anh em biết liền .
Nhã ý anh muốn , chẳng phiền .
"Đề tài anh muốn thi liền"... là chi ???
:blinking: :blinking: :blinking: :think: :think: :think:

mây mơ êm
07-09-2005, 10:03 PM
Gửi anh chàng ... "Ngó"

Thơ anh làm phải chăng dở dang ?
Anh viết thơ theo kiểu đi ngang .
Hèn chi cuộc đời anh trái ngang
Thôi thì anh chớ tập "làm sang"
:) :) :) :) :)

BrightRain
08-09-2005, 06:31 AM
Gửi cô bé Mây Mơ:
Anh đây vốn là con trai,
Không nhường con gái đâu phải nam nhi.
Nên em đừng ngại làm chi,
Chủ đề em thích, anh bì chơi luôn.

Nói thôi em chớ có buồn,
Sao em lại biết"Ngó"...chuồn đi ngang?
Hay em với Ngó cùng hàng,
Đời người biết trước trái ngang thế nào?

mây mơ êm
08-09-2005, 05:10 PM
Gửi anh chàng ..."Baybe-bye-bye"

Xem thơ anh cũng thông minh,
Sao anh lại "ghép linh tinh" ... chuyện người .
Nói ra thiên hạ chê cười ,
Thôi đành xếp lại , mĩm cười cho qua .

Tôi đây vốn đã thật thà ,
Xin anh thông cảm , bỏ qua đừng phiền .
Ngỡ đâu gặp được bạn hiền ,
Không ngờ "dữ quá" tôi liền ... "chào thua" .
:rain: :rain: :rain: :clap: :clap: :clap:

cloudy_vale
08-09-2005, 07:31 PM
bà con thơ thẩn thấy mà ghê
tui đây tự thấy quá lụt nghề
góp vốn vài câu cho xôm tụ
chỉ mong các bác nín đừng chê

mây mơ êm
08-09-2005, 08:26 PM
Gửi ... "cloudy vale"

Hân hạnh mời bạn ... ghé vào đây ,
Giấy , bút nơi đây đã sẵn bày .
Vài câu "góp vốn" cho tôi với ,
Chớ có ngại ngần , ai ... "chê bai"
:wink: :wave: :)

Chanh Chua
09-09-2005, 02:15 AM
Tôi đây cũng muốn đối vài câu
Mượn lối văn _thơ tỏ ý đầu
Mây Mơ cô bé từ đâu đến
Đôi vần thơ bé ý rất sâu........
...............e hèm nghi ngờ lám nha....Mây mơ........chại wa bên TGh quậy banh mí được :hihi:

tomato123
09-09-2005, 02:33 AM
Mây ơi anh vẫn..rất nhớ em
Nhật ký này đây em hãy xem
Văn-Thơ anh viết nhiều lắm chứ
Không để lưu danh...chỉ nhớ em :hihi: :hihi:

Chanh Chua
09-09-2005, 02:45 AM
Có một quả cà đang thả boom
Chanh túi nhin thí hết mún dòm
Mây Mơ là em gái tui đó
Ông mà lạn quạn uýnh ói đòm :hihi:

nhatle20vn
09-09-2005, 03:48 AM
To Mây Mơ:
Mây vẫn trôi êm đềm qua phố cũ
Gió nhạt nhòa dấu ấn bức phong thư
Chút tình ơi! Xin người đừng mộng ảo
Vắng gió chiều mây lạc lối lao xao.

Hic...Hỏi chút nhé!: Là ai, mà biết rõ từng sợi tơ,ngọn chỉ của tui vậy?
Hic... Nhưng bạn vẫn không ngờ rằng:
Nữ nhi chính diện đàn bà
Tóc nâu,má phấn đậm đà son môi
Ngẩn ngơ...Bao kẻ bồi hồi
Nghe danh đã thấy đứng ngồi không yên.

hic... ''Có ngàn người bạn vẫn còn ít,nhưng có một kẻ thù thì đã quá nhiều''

hi...hi... Bắt tay nào!

mây mơ êm
09-09-2005, 10:03 AM
Gửi chị ...."Chanh Chua"

Em vui khi được gặp chị đây
Biết nói làm sao để giải bày
Bởi ở nơi đây ... mình em gái .
Chi bằng , chị hãy ...ở lại đây .
:angel1: :angel1: :angel1: :)

mây mơ êm
09-09-2005, 11:11 AM
Gửi anh chàng ... "tomato123"

Oh hay ! anh đang nói với em ?
Rằng thơ anh viết vì ... nhớ em ?
Có thật không vậy ... anh "bạn trẻ" ???
Hay chỉ thích đùa ... rồi nói "dèm" !!!
:think: :think: :think:

Gửi ... cô nàng "nhatle20vn"

Lần đầu , nhầm lẫn "gọi anh"
Nay tôi được rõ ngọn ngành ... dễ thôi .
Sữa lại xưng hô mấy hồi ,
Mong cô chớ giận để rồi ... hổng vui .
:come: :come: :come:

Chanh Chua
10-09-2005, 12:19 AM
Sis xin chào em gái Mây Mơ
Hoan nghênh em đến với vườn thơ
Nơi đây vốn dzĩ nhà của chị
Em cứ vô tư thả hồn thơ.............

BrightRain
10-09-2005, 12:58 AM
Gửi lại Mây Mơ:
Ơ kìa,cô bé hay chưa?,
Chủ đề không có nhận thua nỗi gì.
Thắng bại thì để làm chi?
Anh,em coi trọng chi li làm gì

Anh đây không thích phân bì
Phần thua xin nhận,nam nhi vốn làm.
Vần thơ quý vị luận đàm,
Thêm phần vui vẻ,thêm hàm ý xuân.
Baybe-bye-bye rất vui vì được làm quen với mọi người nhất là cô bé Mây Mơ Êm. :)

Giọt Sầu Cô Đơn
11-09-2005, 02:31 AM
Mây Mơ chỉ lo topic mình
Vần thơ thiên hạ cứ lặng thinh
Hỏi rằng:như vậy liệu có phải?
Có phần ích kỷ cho riêng mình.

mây mơ êm
12-09-2005, 08:18 PM
Gửi chị "Chanh Chua"

Cám ơn chị em , nhã ý mời
Em đây sẽ dốc sức tới nơi
Để cho vườn thơ thêm rộng mở.
Ngàn hoa chụm lại , tỏa sáng ngời .
:blinking: :3nhay: :blinking:

duyhuong
12-09-2005, 08:59 PM
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu ma` chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Chanh Chua
12-09-2005, 09:55 PM
Cảm ơn Mây Mơ đã đáp lời
Từ nay chị em ta cùng chơi
Đôi vần thơ đối ta học hỏi
Bạn nào cùng vui thì xin mời ......

mây mơ êm
12-09-2005, 10:19 PM
Gửi anh chàng "Baybe-bye-bye"

Ô hay , anh này ngộ chưa !
Chủ đề có , không ...xin thưa chẳng màn
Bởi tôi có nói rõ ràng ,
Anh bạn "dữ " quá nên nàng chịu thua .
Nói ra anh chớ tưởng đùa
Nên anh khỏi phải phân bua chuyện gì .
Thôi ta hãy cười hì.....hì.....
Bởi ai cũng nhận thua thì tính sao ?
:blinking: :blinking: :blinking:

Gửi ... "Giọt Sầu Cô Đơn"

Ô hay giọt sầu này ngộ chưa !
Topic của mình vẫn còn thưa ,
Hổng lo thử hỏi coi sao phải .
Khách khứa đến nhà ... chẳng lẻ chừa ?(*)
:blinking: :blinking: :blinking:

Chú giải :
(*) : Tùy người thưởng thức hiểu (chẳng lẻ chừa = chẳng lẻ chuồn)

mây mơ êm
12-09-2005, 10:31 PM
Gửi anh chàng ..."duyhuong"

Nổi lòng ai đó tôi đã hiểu
Xuất phát nơi ấy một tình yêu
Đơn sơ mộc mạc , ý mang nhiều
Xong chưa kết thành thơ "chính hiệu" .
:think: :think: :think:

toi_ngan_nam
12-09-2005, 10:41 PM
hãy quên đi ngày đầu gặp gỡ
em theo chồng tất cả vùi chôn
rồi mai đây 1 đứa 1 đường
ôm trong lòng 1 mối tình cam
để lại làm gì trang lưu niệm
mất công người xưa phải bận lòng

mây mơ êm
12-09-2005, 10:54 PM
Trích dẫn :
Cảm ơn Mây Mơ đã đáp lời
Từ nay chị em ta cùng chơi
Đôi vần thơ đối ta học hỏi
Bạn nào cùng vui thì xin mời ......

( tiếp lời chị "Chanh Chua" )
Cho Mây Mơ đây được tiếp lời
Chị tôi nói thế ... ai đến nơi .
Xin hãy dừng bước , cùng trao đổi
Đề thơ , đối chữ đây ... "trò chơi" .
:come: :come: :come: :come: :come:

tàn kiếm
12-09-2005, 10:59 PM
troi ai cung viet tho het à thoi cung viet vài cau nha
2 ngươi yeu nhau là yeu cai gỉ
2 người cươi nhau là vì dau
co phai là do duyen troi dinh
mà sao lai phu nhau?hoi tròi hoi dát hoi may

mây mơ êm
12-09-2005, 11:08 PM
Gửi anh chàng ... "toi_ngan_nam"

Cớ sao anh tôi lại bận lòng ,
Buồn chi cho một mối tình không ?
Tất cả qua đi là dĩ vãng
Tương lai chờ đón anh thấy không ?
:khocnhe: :chayle: :huglove:

findfriend87
12-09-2005, 11:10 PM
Em xin chào chị Mây Mơ
Em là mem mới , bâng quơ chốn này
Số là em dạo qua đây
Thấy chị với mấy mem này so thơ .

Đoc qua một lúc thấy rất hay
Bỗng nhiên thi hứng chợt vơi đầy
Làm một bài thơ cho hả dạ
Có gì không phải xin báo ngay .

mây mơ êm
13-09-2005, 12:02 AM
Gửi anh chàng ..."tàn kiếm"

Hai người yêu nhau bởi duyên trời
Hai người cưới nhau do nợ đời
Tóm lại cớ sự ông trời định
Phụ nhau bởi hai không hợp thôi .
:noidea: :noidea: :noidea:

Gửi anh chàng ... "findfriend87"

Đọc thơ chị quá bất ngờ
Lục Bát trộn lẫn bài thơ tư tuyềt (*)
Nhưng thôi cứ để chị duyệt
Bởi em là thơ "thứ thiệt" ghé thăm .

Chị , em đây cũng rất sẵn lòng
Gửi vài góp ý , em nhận không?
Nếu nhận chớ giận chị , em nhé !
Bằng không ngược lại kẻo mất lòng .
:hihi: :wave: :clap: :hug:

Chú giải :
(*) : Thơ tứ tuyệt

findfriend87
13-09-2005, 01:12 AM
làm thơ là để người xem
người ta cảm nhận lòng em nghĩ gì
mà em phải giận làm chi
được chị góp ý , thơ càng thêm hay

mây mơ êm
13-09-2005, 10:03 AM
Gửi anh chàng... "findfriend87"

Thấy em có nhã ý mời ,
Chị đây cũng góp ít lời với em .
Bố cục trình bày em xem ,
Kẻo không người bắt lỗi em ...chẳng hoa ?(*)
Nói ra thì thật rườm rà ,
Thật tình mà nói chẳng qua ...chưa vần .
Để chị trích lại một phần ,
"...làm chi" ; "....thơ càng" (**) đâu vần đúng không?
:think: :blinking: :)

Chú giải :
(*) : Vì sao đầu câu không viết chữ Hoa ???
(**) : "Mà em phải giận làm chi
Được chị góp ý , thơ càng thêm hay ."
Theo thể thơ Lục Bát cách gieo vần là : Chữ thứ 6 của câu Lục phải được vần với chữ thứ 6 của câu Bát .

BrightRain
13-09-2005, 11:41 PM
[QUOTE=mây mơ êm]Gửi anh chàng "Baybe-bye-bye"

Ô hay , anh này ngộ chưa !
Chủ đề có , không ...xin thưa chẳng màn
Bởi tôi có nói rõ ràng ,
Anh bạn "dữ " quá nên nàng chịu thua .
Nói ra anh chớ tưởng đùa
Nên anh khỏi phải phân bua chuyện gì .
Thôi ta hãy cười hì.....hì.....
Bởi ai cũng nhận thua thì tính sao ?



Hỏi Mơ tên họ là chi,
Mà em lại chỉ hì..hì là sao? :mad:
Làm ơn tên tuổi ghi vào,
Để anh còn biết đặng chào Mây Mơ :blinking:

Bút hiệu xem thì nên thơ,
Tên em có thế,xin chờ hồi âm. :plz:
Mà em có chút hiểu lầm,
Tính hiền như bụt,lại trầm là anh :jerry:
:3nhay: :3nhay: :3nhay:

khangdaibao
14-09-2005, 12:18 AM
Tôi ghé vào thăm một trang thơ
Đọc rồi lòng tôi thấy ngẩn ngơ
Không biết ai làm mà hay vậy?
Tìm xem tác giả ! ÔI!MÂY MƠ

Chỉnh sửa giùm nghe !MÂY MƠ ÊM
Ý nào còn thiếu bổ sung thêm
Mình ngồi nghĩ mãi chưa ra được
Có lẽ lần này phải hết đêm

small_bear_86
14-09-2005, 01:12 AM
Đọc thơ mọi người quả thiệt hay
Đối đáp lai nhai quả thiệt tài
Em đọc ngạc nhiên rồi táy máy
Viết đại vào đây để thử tài
======>" Em ko biết làm thơ nhưng vì thí mọi người viết hay quá lên tự nhiên
văn thơ ở đau trào ra , viết đại lên mí dòng anh chị đọc đừng cười em nha " -"baybe-bye-bye"

mây mơ êm
14-09-2005, 09:04 AM
Trích dẫn :
Hỏi :
Hỏi Mơ tên họ là chi,
Mà em lại chỉ hì..hì là sao? :mad:
Làm ơn tên tuổi ghi vào,
Để anh còn biết đặng chào Mây Mơ :blinking:

Bút hiệu xem thì nên thơ,
Tên em có thế,xin chờ hồi âm. :plz:
Mà em có chút hiểu lầm,
Tính hiền như bụt,lại trầm là anh :jerry:
***********
Gửi anh chàng ..."Baybe-bye-bye"
Đáp:
Họ em mây ở trên cao ,
Tên em thì lắm mộng sao êm đềm .
Đêm về anh thử nghiệm xem ,
Họ - tên bật mí ... vậy em tên gì ?
Anh tài ... thì đoán tên đi ,
Em đây sẽ đợi chờ ... "ngài" hồi âm .(*)
Trước kia nếu có hiểu lầm ,
Giờ đây được rõ , đâu nhầm mà lo .
:think: :blinking: :)

Chú giải :
(*)Ý nói sẽ chờ anh chàng cho biết kết quả tên của nàng .(anh đoán đúng - sai ?)

romeo_nhonguoiay
14-09-2005, 10:19 AM
Đã bấy lâu anh viết đến em.
Trang thư xanh có dán con tem.
Văn chương anh viết đầy trong đó.
Em đọc rồi, hết muốn kiếm thêm.


:blow: :blow: :blow: :blow:

Chẳng biết khi nào trong giấc mơ
Tên Mây Mơ Êm cứ lửng lơ.
Làm cho tâm trí tôi điên đảo.
Đêm thường thức gọi Mây Mơ Êm.

Cứ thế nhiều đêm mơ đến em.
Đêm thường thức gọi Mây Mơ Êm.
Và rồi cứ thế thành thương nhớ.
Nay gặp được em thỏa nỗi lòng.

BrightRain
15-09-2005, 05:23 AM
***********
?Gửi anh chàng ..."Baybe-bye-bye"

Họ em mây ở trên cao ,
Tên em thì lắm mộng sao êm đềm .
Đêm về anh thử nghiệm xem ,
Họ - tên bật mí ... vậy em tên gì ?Gửi anh chàng ..."Baybe-bye-bye"
[COLOR=Blue]Đáp:[/COLOR
Anh tài ... thì đoán tên đi ,
Em đây sẽ đợi chờ ... "ngài" hồi âm .(*)
Trước kia nếu có hiểu lầm ,
Giờ đây được rõ , đâu nhầm mà lo .


Chú giải :
(*)Ý nói sẽ chờ anh chàng cho biết kết quả tên của nàng .(anh đoán đúng - sai ?)[/QUOTE]
Chẳng lẽ em họ Vân sao?
Nhưng vẫn chưa biết thế nào,đúng không?
Thôi thì đỡ phải mất công
Tên em nói rõ ,đỡ (ngóng)trông nữa mà
Hay em tên gọi là Hà
Ghép thành hai chữ Vân Hà hay chăng? :think:
Hãy nghe anh phân tích rằng
Em xem có đúng tên "Nàng" hay không?

Họ em mây ở trên cao <<<< mây ở trên cao dịch theo tiếng Hán có phải là Vân?

Tên em thì lắm mộng sao êm đềm <<<<< lắm sao có nghĩa là dải thiên hà...
Vậy tên em là Vân Thiên Hà à?? :think: :think:
:love-smil :3nhay: :3nhay: :3nhay:

mây mơ êm
15-09-2005, 08:56 AM
Trích dẫn :
Đối :
Chẳng lẽ em họ Vân sao?
Nhưng vẫn chưa biết thế nào,đúng không?
Thôi thì đỡ phải mất công
Tên em nói rõ ,đỡ (ngóng)trông nữa mà
Hay em tên gọi là Hà
Ghép thành hai chữ Vân Hà hay chăng?
Hãy nghe anh phân tích rằng
Em xem có đúng tên "Nàng" hay không?

Gửi anh chàng ... "Baybe-bye-bye"
Đáp:
Họ em thì đoán trúng rồi ,
Tên em thì đoán ...trật rồi anh ơi !
Nhưng xin anh chớ đứng ngồi ,
Bởi tên em đã nói rồi ... anh xem .
Bút hiệu là : nghĩa tên em ,
Tên gì mơ mộng êm đềm hởi anh ?
Thiên Hà không phải đâu anh,
Thiên Hà là : dãy sao xanh trên trời .
:think: :blinking: :)

mây mơ êm
15-09-2005, 11:23 AM
[Gửi anh chàng ... "romeo_nhonguoiay"

Anh kia sao mà ... xạo quá ha !
Làm sao mà anh biết người ta .
Để đêm về anh ôm giấc mộng ,
Rồi bây giờ anh lại kêu la .
:3nhay: :3nhay: :3nhay: :blinking:

Gửi anh chàng ... "khangdaibao"

Đừng có ngợi khen kẻ kém tài ,
Tự mình hiểu lấy chẳng có hay .
Xin ai chớ có làm tui tủi ,
"Chẳng dám cùng ai chỉnh sữa bài" .
:wink: :hihi: :blinking:

BrightRain
15-09-2005, 08:57 PM
Gửi anh chàng ... "Baybe-bye-bye"
Đáp:
Họ em thì đoán trúng rồi ,
Tên em thì đoán ...trật rồi anh ơi !
Nhưng xin anh chớ đứng ngồi ,
Bởi tên em đã nói rồi ... anh xem .
Bút hiệu là : nghĩa tên em ,
Tên gì mơ mộng êm đềm hởi anh ?
Thiên Hà không phải đâu anh,
Thiên Hà là : dãy sao xanh trên trời .
Gửi lại em:
Tên em đoán khó quá trời,
Anh sợ anh đoán cả đời không ra. :angel1:
Nàng ơi xin hãy thứ tha,
Mệt mỏi thế ấy anh thà chịu thua.

Tên em khó đoán,đừng đùa.
Tên anh thì dễ như "Mưa" trên trời :)
Họ anh hiển hách trên đời
Lại nhiều như lá thu rơi giữa đời( Em có biết họ nhiều nhất ở VN chứ :) )
:think: :blinking:

12071988
15-09-2005, 11:59 PM
Mỗi người thích thú thơ hay
Nhưng mà viết đẹp có hay không thì...
Đúng ra ai bảo thơ hay?
Nói cho tôi biết thơ hay chỗ nào?
Nếu ai nghĩ nói thơ chán
Chắc không ai nói thơ chán do mình
Nhưng thực chất ai làm đúng
Sẽ thấy thơ hay rất đáng phải làm!

Chanh Chua
16-09-2005, 12:36 AM
@ 12071988...........
Bạn gì đây có ý nhiều lời
Vậy cho Chanh hỏi đâu lời thơ hay
Đọc thơ của bạn tôi thấy
Luật thơ chẳng đúng hỏi hay chổ nào ......?

Tính bạn quả hơi quá tự cao
Thấy bạn chẳng khác nào kẻ ngông
Vào đây ăn nói long bong
Kiểu ăn nói đó rõ không ra gì ......

BrightRain
16-09-2005, 12:41 AM
A...................
Mây Mơ ơi,anh vừa đoán được tên của em rồi.Có phải là....Vân Mộng Linh không???hahaha.....

Chanh Chua
16-09-2005, 12:53 AM
No 888888888 in here trong topic thơ nha ban......

mây mơ êm
16-09-2005, 08:45 AM
Trích dẫn:
Đối :
Tên em đoán khó quá trời,
Anh sợ anh đoán cả đời không ra.
Nàng ơi xin hãy thứ tha,
Mệt mỏi thế ấy anh thà chịu thua.
Tên em khó đoán,đừng đùa.
Tên anh thì dễ như "Mưa" trên trời
Họ anh hiển hách trên đời
Lại nhiều như lá thu rơi giữa đời

Gửi anh chàng ... " Baybe-bye-bye"
Đáp tên của em :

Tên em đâu khó đoán mờ ,
Tại anh không chịu khó mò ... sao ra .
Mây từ nơi chữ Vân ra ,
Mơ từ chữ Mộng suy ra đó mà ,
Êm đềm Nhung gấm lụa là ,
Tên em ngắn gọn đậm đà khó quên .
:blinking: :blinking: :blinking:
********************************
Đáp tên của anh :

Tên anh em đoán thử nha !
Mưa là chữ Vũ đó mà phải không ?
Trời cao ắt chữ Thiên không ?
Họ anh họ Nguyễn đúng không , ban hiền ?
Tất cả cộng lại ra liền ,
Nguyễn Thiên Vũ hoặc ... Vũ Thiên đó mà .
:think: :think: :think:

mây mơ êm
16-09-2005, 08:57 AM
Gửi anh chàng ..."12071988" & Cô nàng ... "Chanh Chua"

Sư tỉ của em quả tuyệt vời ,
Cho nên khiến "hắn" phải kêu trời .
Bỏ đi "lối hách" hởi ai ơi ,
Tỉ - muội tui sẽ thứ tha cho "người" .
:) :) :) :) :)

tomato123
16-09-2005, 10:22 PM
Ngẫm hay muôn sự tại trời
Tình trao Chanh chị , duyên mời Mây em :D

************************
Mây : em ở đâu vào vườn thơ wậy koi chừng anh wanh' đó :D

BrightRain
17-09-2005, 01:34 AM
Gửi anh chàng ... " Baybe-bye-bye"
Đáp tên của em :

Tên em đâu khó đoán mờ ,
Tại anh không chịu khó mò ... sao ra .
Mây từ nơi chữ "Vân" ra ,
Mơ từ chữ "Mộng" suy ra đó mà ,
Êm đềm "Nhung" gấm lụa là ,
Tên em ngắn gọn đậm đà khó quên .
Gửi Mây Mơ:
Tên anh đoán dễ quá chừng
Ai nghe anh nói cũng từng đoán ra
Khác hẳn tên của em nha
Êm đềm ra nghĩa lại là Nhung ư??? :think:

Nghe tên anh lại xuy tư
Con người không biết có như tên này?
Họ em anh nghĩ rất hay
Việt Nam ít có họ "Mây" em à... :)
Nguyễn Quang Vũ : chào em Vân Mộng Nhung: .... hug :icon_cung

anhtrangvuitinh
17-09-2005, 02:19 AM
lâu nay tôi vẫn ở một mình,
trốn nắng làm thơ với trăng khuya,
Đêm đêm ngồi ngoài bên hiên vắng,
Ngẫm mình có nhớ tới ai kia!

Dạo này em còn có khoẻ không,
Có còn như xưa bận chúng mình,
Tối tối rủ nhau qua bờ suối.
Đối đáp thơ đường dưới trăng thu.

và em còn nhớ những buổi trưa,
Rủ em nên núi ngó vành khuyên.
Em hay vẫn còn khóc giận rỗi,
Mỗi lần thấy tôi bắt chúng đi.

Rồi cho đến khi em ra đi,
Có nhắn với tôi bởi một điều,
em có hẹn ngày em trở lại,
Để cùng với tôi đi hết con đường.

Giờ đây em đã trở lại rồi!
Em có còn nhớ tôi không?
Tôi vẫn vậy, vẫn như vây.
Vẫn hẹn chờ em một kiếp người.

mây mơ êm
17-09-2005, 09:37 PM
Trích dẫn:
Đối:
Tên anh đoán dễ quá chừng
Ai nghe anh nói cũng từng đoán ra
Khác hẳn tên của em nha
Êm đềm ra nghĩa lại là Nhung ư???
Nghe tên anh lại xuy tư
Con người không biết có như tên này?
Họ em anh nghĩ rất hay
Việt Nam ít có họ "Mây" em à...

Gửi anh chàng..."Baybe-bye-bye"
Đáp:
Họ tên đã biết cả rồi ,
Bây giờ còn nói lôi thôi làm gì ?
Thắc mắc như vậy mấy khi ,
Việt Nam hiếm thấy mới "chì" ... đó anh !
:cool1: :) :blinking:

******************************

Trích dẫn:
Đối:
Ngẫm hay muôn sự tại trời
Tình trao Chanh chị , duyên mời Mây em

Gửi anh chàng ..."tomato123"
Đáp:
Muôn sự đừng đổ do trời ,
Tình trao không đúng , duyên mời cũng sai .
Khuyên ai chớ có ... "thài lai" ,
Coi chừng vỡ mộng chạy dài đó nghe .
:think: :cool1: :blinking:

Chanh Chua
17-09-2005, 09:56 PM
Cà ơi cà gặp đối thủ rồi
Từ nay bỏ tật hết lôi thôi
Xớn xa xớn xát con nít mắng
Đời Cà koi như hết đường rồi

BrightRain
17-09-2005, 10:38 PM
Gửi anh chàng..."Baybe-bye-bye"
Đáp:
Họ tên đã biết cả rồi ,
Bây giờ còn nói lôi thôi làm gì ?
Thắc mắc như vậy mấy khi ,
Việt Nam hiếm thấy mới "chì" ... đó anh !
Chữ"chì" nghĩa là sao em? :think:
Tính anh lại thích trắng đen rõ ràng.
Nếu Vân là tên của nàng
Hợp vào tên Vũ cùng hàng...hay ghê :lol:
******************************

Trích dẫn:
Đối:
Ngẫm hay muôn sự tại trời
Tình trao Chanh chị , duyên mời Mây em

Gửi anh chàng ..."tomato123"
Đáp:
Muôn sự đừng đổ do trời ,
Tình trao không đúng , duyên mời cũng sai .
Khuyên ai chớ có ... "thài lai" ,
Coi chừng vỡ mộng chạy dài đó nghe .
To ơi vỡ mộng chưa chàng
Chanh,Mây cũng thế thuộc hàng....Hà Đông :)
Nên To đừng có chơi ngông,
Kẻo mà sứt trán,người...không mà về.... :angel1:

tuansalem
17-09-2005, 11:48 PM
thờ gì mà củ chuối hết chỗ nói

chết là hết ?tôi sợ chết lắm?sống mới khó , chết thì rễ

mọi người ơi?cho tui làm thơ với?

doandiem
18-09-2005, 12:24 AM
thơ văn là chuyện tâm hồn
lời văn hay dễ là chốn tâm tình
mấy lời góp vào tính..tình...
thay lời nói hộ lời tình trong ta
làm thơ chẳng ngại người ta
nói quê hay thị ,ta đây chẳng cần...

tomato123
18-09-2005, 02:10 AM
Đưa tay Chanh bứt cọng ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ :hihi:
Đành rằng Chanh chỉ thích thơ
Nhưng mà đôi lúc cũng mơ gặp Cà :D

kienluathongminh
18-09-2005, 03:16 AM
Yeu hoa anh chon hoa hong
Yeu em anh chon tam long thuy trung

hương_ngố_1989
18-09-2005, 05:32 AM
anh tài anh chả là ai
lại thích xớn xác tán con nhà lành
một phát cho anh tiêu đời
^^

mây mơ êm
18-09-2005, 03:05 PM
Trích dẫn :
Đối:
Chữ"chì" nghĩa là sao em?
Tính anh lại thích trắng đen rõ ràng.
Nếu Vân là tên của nàng
Hợp vào tên Vũ cùng hàng...hay ghê

Gửi anh chàng..."Baybe-bye-bye"
Đáp:
Mây ở trên cao , cao vời .
Đố ai bắt được có trời biết thôi .
Như vậy ai đó biết rồi ,
Ít người bắt được mới "chì" đó nha .
Việt Nam đất nước chúng ta ,
Hiếm người có họ như ta ..."hách xì"
Anh còn muốn hỏi điều chi ?
Hỏi hoài thấy ghét tui thì ... "ngó lơ"
:) :) :) :blinking: :blinking: :blinking:

mây mơ êm
18-09-2005, 03:42 PM
Gửi anh chàng ... "kienluathongminh"

Tình bạn là mối tình cao cả .
Bạn và tôi kết bạn rồi ha .
Cao xanh sẽ chứng tình bạn ta .
Cả hai chớ có lãng quên nha .
:blinking: :blinking: :blinking:

Gửi anh chàng ..."tuansalem"

Xin vào thi thơ phải thế nào ,
Chớ vào lả nhảm lọa làm sao ?
Chết , sống nơi đây ai giải quyết .
Có phải thế không hỡi..."thi nhào"
:blow: :blow: :blow: :tongue4:

mây mơ êm
18-09-2005, 04:45 PM
Gửi cô nàng ... "doandiem"

Nghe cô làm thơ thật tình
Sao cô chẳng muốn thơ mình ... được hay ?
Nếu thế ... thì cần dựng xây ,
Đằng này cô lại ... nở quay lưng từ .
:think: :think: :think:

Gửi cô nàng ... "hương_ngõ_1989"

Thấy cô có ý muốn tham gia ,
Cô hãy vào vườn thơ của ta .
Nơi đây đón nhận tình bè bạn ,
Mong cô viết thành bài thơ nha .
:blinking: :blinking: :blinking:

mây mơ êm
22-09-2005, 12:36 PM
Gửi anh chàng ... " NQV "
Lâu nay vắng bóng bạn hiền
Chẳng lẻ ... anh gặp chuyện phiền rồi ư ?
Khiến ai đây đó suy tư ,
Sao ta không thấy ... văn thư gì cà ?
:( :( :( :noidea:

BrightRain
27-09-2005, 06:13 AM
Gửi lại VMN:
Cho anh xin lỗi em nha,
Anh không có gặp phiền hà gì đâu.
Chẳng qua làm suốt đêm thâu,
Bao nhiêu công việc bù đầu em ơi... :)

mây mơ êm
27-09-2005, 11:40 AM
Gửi anh "NQV"
Anh bạn đâu có lỗi gì ,
Chẳng qua vắng mặt , thôi ... thì cũng mong .
Mọi việc anh thu xếp xong ,
Quay về thăm lại ... "vườn hồng" trang thơ .
:icon_cung :icon_cung :icon_cung

BrightRain
28-09-2005, 06:01 AM
Mấy hôm vắng bóng trang thơ,
Bây giờ trở lại thấy chơ một mình.
Sầu vương nhớ tới bóng hình,
Một thời thắm đượm ân tình trao nhau.

Gửi lại em,cô bé Mây Mơ:
Rất vui vì gặp mây mơ
Cùng em trao đổi câu thơ,đối vần
Nhưng anh có chút ngại ngần,
Vì anh mà bé bần thần,chờ mong :)...

mây mơ êm
28-09-2005, 11:53 AM
Gửi anh chàng "Baybe-bye-bye"

Anh ơi , chớ có suy ... ngông ,
Chờ mong ai đó , nhưng không bần thần .
Vì thế anh chớ ngại ngần ,
Hay là anh đã : "bần thần" ... nên suy .

:blinking: :rolleyes:

vuonthochieuhohen
29-09-2005, 01:57 AM
lòng thành kính trọng người đi xa
mong mỏi từng đêm nỗi nhớ nhà
bây giờ mọi người quay chở lại
đáp thơ đối vần từng người xem
để lại trang thơ dòng lưu niệm
nhớ mãi ko quên ...trang mấy anh .

Mây mơ chớ có vội mừng
Bao anh chàng đó lấy lừng đấy nha
Còn tui là vườn cải hoa
Lúc nào cũng đối văn hoa lạ thường

Nếu vui thì sẽ đến trường
Làm thơ giải chí lại vương nối lòng
Đọc qua ngọt giống mật ong
Tựa đề là vậy '' lòng vòng làm chi ''

bến không thuyền
29-09-2005, 10:34 AM
Bến tôi cũng ghé vào đây ,
Dừng chân một chút tràn đầy ... ý thơ .
Thành tâm bày tỏa ước mơ ,
Mong sau có chiếc thuyền thơ chở tình :come:

mây mơ êm
29-09-2005, 04:08 PM
Mây mơ chớ có vội mừng
Bao anh chàng đó lấy lừng đấy nha
Còn tui là vườn cải hoa
Lúc nào cũng đối văn hoa lạ thường

Nếu vui thì sẽ đến trường
Làm thơ giải chí lại vương nối lòng
Đọc qua ngọt giống mật ong
Tựa đề là vậy '' lòng vòng làm chi ''

Gửi ... "vuonthochieuhohen"

Ý anh muốn nói điều gì ?
Sao anh không nói thẳng đi bạn mình .
Gần , xa cũng một chữ "tình" ,
Mang ra mổ xẽ linh tinh cuộc đời .
:clap: :clap: :clap:

mây mơ êm
29-09-2005, 08:28 PM
Bến tôi cũng ghé vào đây ,
Dừng chân một chút tràn đầy ... ý thơ .
Thành tâm bày tỏa ước mơ ,
Mong sau có chiếc thuyền thơ chở tình :come:

Gửi ... "bến không thuyền"

Bạn ơi tôi nói thật tình ,
Tôi có anh bạn hết mình yêu thơ .
Vậy thì xin hỏi tiểu thơ ,
Cho tôi giúp bạn ước mơ toại thành .
:) :whis: :plz:

BrightRain
30-09-2005, 01:09 AM
Bến ơi,bến cần thuyền ư?
Mà sao Bến lại suy tư một mình.
Hóa ra bến đợi bóng hình
Một người biết lái thuyền tình Bến mong? :)

Gửi em Mơ Êm:
Em mơ thích mối duyên hồng,
Xin hỏi em đã có chồng hay chưa? :)
Mà sao lại thích duyên đưa,
Kẻo lại chữ "ế" mà chưa ai dòm ....
P/S: em Mơ đừng giận anh nhe,ý anh là em mà hay mai mối là dễ "ống chề" lắm à hehe...

mây mơ êm
30-09-2005, 10:04 PM
Bến ơi,bến cần thuyền ư?
Mà sao Bến lại suy tư một mình.
Hóa ra bến đợi bóng hình
Một người biết lái thuyền tình Bến mong? :)

Gửi em Mơ Êm:
Em mơ thích mối duyên hồng,
Xin hỏi em đã có chồng hay chưa? :)
Mà sao lại thích duyên đưa,
Kẻo lại chữ "ế" mà chưa ai dòm ....
P/S: em Mơ đừng giận anh nhe,ý anh là em mà hay mai mối là dễ "ống chề" lắm à hehe... .
Gửi anh chàng "Baybe-bye-bye"

Mai mối ... chuyện của người ta ,
Sao anh lo lắng , tham gia làm gì ?
Hay là anh có ý gì ?
Muốn mượn ai nói điều gì cùng ta ?
Anh mau thành thật khai ra , :)
Kẻo không chớ có trách ta sao này . :think:
Cớ sự do ai sắp bày ,
Để cho anh phải : "đắng cay duyên tình" .
:D :D :D

vianhmuonyeuem
01-10-2005, 06:16 AM
âng vào coi lời em nhắn lại
mới biết rằng em nói lời yêu
em yêu hỡi sao em nỡ đành bỏ
gửi góc trời nỗi nhớ cho anh

bến không thuyền
02-10-2005, 10:56 AM
Gửi ... "bến không thuyền"

Bạn ơi tôi nói thật tình ,
Tôi có anh bạn hết mình yêu thơ .
Vậy thì xin hỏi tiểu thơ ,
Cho tôi giúp bạn ước mơ toại thành .
:) :whis: :plz:

Cảm ơn Mơ có lòng thành
Bến tôi không ngại , mong thành giấc mơ .
Cầu cho tình ấy nên thơ ,
Bến đây đáp tặng bài thơ cho người .
:flower: :flower: :flower: :hug:

bến không thuyền
02-10-2005, 11:09 AM
Bến ơi,bến cần thuyền ư?
Mà sao Bến lại suy tư một mình.
Hóa ra bến đợi bóng hình
Một người biết lái thuyền tình Bến mong?

Anh bạn gì đó đó ơi ,
Ý tôi anh đã đầu đuôi , hiểu rồi .
Vậy thì xin mời anh ngồi ,
Tìm giúp tôi với một người Bến mong .
:think: :plz:

BrightRain
02-10-2005, 07:27 PM
Gửi em Mây Mơ Êm:
Anh đây đâu có ý gì,
Mà sao em lại thích "đì " người ta. :cuane:
Có gì thì nói thẳng ra,
Tình duyên có đắng cũng là do anh.
Còn yêu bỏ lỡ sao đành,
Nhưng người xa quá biết dành sao đây?
Con người đâu phải cỏ cây,
Vậy mà em lỡ sao Mây ơi ời .....:mecry:


Anh bạn gì đó đó ơi ,
Ý tôi anh đã đầu đuôi , hiểu rồi .
Vậy thì xin mời anh ngồi ,
Tìm giúp tôi với một người Bến mong .
:think: :plz:
Gửi em bé Bến không thuyền:
Cô em gì đó...đó ơi,
Sao em cứ chờ,cứ đợi làm chi?
Để cho nước đọng vành mi,
Thà rằng bến hãy tự...đi tìm thuyền :haha: ...

mây mơ êm
02-10-2005, 10:04 PM
Gửi em Mây Mơ Êm:
Anh đây đâu có ý gì,
Mà sao em lại thích "đì " người ta. :cuane:
Có gì thì nói thẳng ra,
Tình duyên có đắng cũng là do anh.
Còn yêu bỏ lỡ sao đành,
Nhưng người xa quá biết dành sao đây?
Con người đâu phải cỏ cây,
Vậy mà em lỡ sao Mây ơi ời .....:mecry:

Gửi anh "Baybe-bye-bye"

Ý anh em đã rõ rồi ,
Thì ra anh sợ tình trôi hững hờ .
Còn em thì cứ tỉnh bơ ,:)
Đâu ngờ anh đã ôm mơ dệt tình .
Tỏ ra mình rất "bình sinh"
Thật tình anh đã một mình ... thầm thương . :im:

t_u_a_n_a_n_h_germany
02-10-2005, 10:31 PM
Tỏ ra mình rất "bình sinh"
Thật tình anh đã một mình ... thầm thương.....===>>>

...chẳng những hắn đã thương thầm trộm nhớ
ngay như anh cũng thức trắng đêm dài
nếu chẳng tin em cứ hỏi vì sao sáng
Có fai rằng anh đã nói điêu...!!!!

muahetrang84
02-10-2005, 11:42 PM
[QUOTE=mây mơ êm]Đã lâu không được gặp mấy anh ,
Chẳng hay... có chàng nào để dành .
Một chút văn chương cùng ứng thí...
Đối đáp văn - thơ đặng lưu danh .

QUOTE]
: Đã lâu không gặp mấy em
:clap: :hug: Em nào chưa có chàng nào ghé vô
Để anh thủ thỉ vài lời văn" yêu"
Đối đáp thơ-tặng em nào lưu danh

với em anh đã biết rồi
anh với em chẳng là gì
nhưng còn anh thi vẫn yêu em nhiều

anhhungthaonguyen_21311
03-10-2005, 04:28 AM
đổi đề đi mấy bạn
làm thơ phải xen toán vào mới hay
để tôi làm trước vài câu cho các bạn góp ý nha_!
__________________________________________________ _
tôi yêu em như bẩy hằng đẳng thức
sống bên em như lập phương trình
khi xa em như bình phương thiếu
hẹn một ngày anh sẽ chứng minh_!
__________________________________________________ _
thể thơ thất ngôn tứ tuyệt_!
mời các bạn đôi thơ _mại vô

đáp đi đáp lại làm chi
người mới như tôi đây thấy đã chờn_!
__________________________________________________ ___
tôi sinh ra trong mùa thu lá dụng
nên suốt đời như lá dụng mùa thu

mây mơ êm
03-10-2005, 11:09 PM
Tỏ ra mình rất "bình sinh"
Thật tình anh đã một mình ... thầm thương.....===>>>

...chẳng những hắn đã thương thầm trộm nhớ
ngay như anh cũng thức trắng đêm dài
nếu chẳng tin em cứ hỏi vì sao sáng
Có fai rằng anh đã nói điêu...!!!!

Hỏi sao sáng có lợi chi ???
Chi bằng ta hỏi cây si cho rồi .
Chỉ sợ ai đó đứng ngồi ,
Mà tình chẳng thấy bồi hồi làm sao . :tongue4:



: Đã lâu không gặp mấy em
:clap: :hug: Em nào chưa có chàng nào ghé vô
Để anh thủ thỉ vài lời văn" yêu"
Đối đáp thơ-tặng em nào lưu danh

với em anh đã biết rồi
anh với em chẳng là gì
nhưng còn anh thi vẫn yêu em nhiều


Thơ anh tôi đọc thấy kỳ ,
Sao thể thơ ấy kỳ kỳ làm sao
Thơ anh xuất phát nơi nao ,
Dường như có chút hao hao của mình .
Nhưng rồi anh sữa linh tinh ,
Cho nên thơ mới "hiện hình thấy ghê" :blow:


đổi đề đi mấy bạn
làm thơ phải xen toán vào mới hay
để tôi làm trước vài câu cho các bạn góp ý nha_!
__________________________________________________ _
tôi yêu em như bẩy hằng đẳng thức
sống bên em như lập phương trình
khi xa em như bình phương thiếu
hẹn một ngày anh sẽ chứng minh_!
__________________________________________________ _
thể thơ thất ngôn tứ tuyệt_!
mời các bạn đôi thơ _mại vô

đáp đi đáp lại làm chi
người mới như tôi đây thấy đã chờn_!
__________________________________________________ ___
tôi sinh ra trong mùa thu lá dụng
nên suốt đời như lá dụng mùa thu

Oh hay anh bạn của tôi ơi !
"Thất ngôn tứ tuyệt ... đổi mới rồi" .
Bảy chữ , bốn câu , ba vần ấy ,
Giờ sao tám chữ bạn mình ơi (*) :tongue4:

Chú giải :
"Tôi yêu em như bẩy hằng đẳng thức" ---->tám chữ thì đâu thể gọi là thất ngôn

bến không thuyền
05-10-2005, 08:28 AM
Gửi em bé Bến không thuyền:
Cô em gì đó...đó ơi,
Sao em cứ chờ,cứ đợi làm chi?
Để cho nước đọng vành mi,
Thà rằng bến hãy tự...đi tìm thuyền :haha: ...

Tưởng anh có ý ... nên phiền ,
Nào ngờ anh chẳng tìm thuyền giúp tôi .
Thôi thì mặc kệ do trời ,
Chờ đợi ai đó ít gì ... hỡi anh ??? :clap:

Giọt Sầu Cô Đơn
05-10-2005, 07:39 PM
Đã lâu không được gặp mấy anh ,
Chẳng hay... có chàng nào để dành .
Một chút văn chương cùng ứng thí...
Đối đáp văn - thơ đặng lưu danh .

:think: :think: :think: :think: :think: :think: :think: :think:

Đợi Mây chiều nay qua phố nhỏ
Một mình hóng gió chẳng thỏa no
Thi hứng văn chương đều có cả
Vui cùng cô bạn cùng nhỏ to.


Hỏi tí: yêu chưa vậy?nhỏ to nhé!

BrightRain
05-10-2005, 08:24 PM
Tưởng anh có ý ... nên phiền ,
Nào ngờ anh chẳng tìm thuyền giúp tôi .
Thôi thì mặc kệ do trời ,
Chờ đợi ai đó ít gì ... hỡi anh ??? :clap:
Anh đây đâu có ý gì,
Mà sao em nghĩ suy đi nơi nào?
Tình duyên em nếu muốn trao
Thuyền nào cập Bến em nhào vô"xơi" .... :haha: :chayle:


Gửi anh "Baybe-bye-bye"

Ý anh em đã rõ rồi ,
Thì ra anh sợ tình trôi hững hờ .
Còn em thì cứ tỉnh bơ ,:)
Đâu ngờ anh đã ôm mơ dệt tình .
Tỏ ra mình rất "bình sinh"
Thật tình anh đã một mình ... thầm thương . :im:
Oái.....
haha cô bé Mây ơi!
Thì ra em cũng...thuyền trôi hững hờ
Tình iu đâu có thể ngờ,
Hình"Mơ" chưa rõ,ôm"Mơ" nỗi gì :hug:
Xem lại em thấy có kì?
Tình anh chưa tỏ, sao suy thế này?
Hay em mộng tưởng ban ngày
Rằng tình anh đã thăng bay bên mình hehe.... :tongue4:

mây mơ êm
06-10-2005, 07:45 AM
Oái.....
haha cô bé Mây ơi!
Thì ra em cũng...thuyền trôi hững hờ
Tình iu đâu có thể ngờ,
Hình"Mơ" chưa rõ,ôm"Mơ" nỗi gì :hug:
Xem lại em thấy có kì?
Tình anh chưa tỏ, sao suy thế này?
Hay em mộng tưởng ban ngày
Rằng tình anh đã thăng bay bên mình hehe.... :tongue4:

Chà.....chà.....!!!
Em nguyên thuỷ đã mộng mơ , :hihi:
Tưởng rằng anh chỉ nhà thơ thôi mà . :think:
Dè đâu anh cũng chan hòa , :blinking:
Mộng mơ tưởng thật như là chiêm bao . :hihi:
Anh ơi : anh nghĩ "nàm" sao ?
Mà anh bảo thế "ôi chao" thật kỳ . :)

BrightRain
07-10-2005, 09:52 PM
Chà.....chà.....!!!
Em nguyên thuỷ đã mộng mơ , :hihi:
Tưởng rằng anh chỉ nhà thơ thôi mà . :think:
Dè đâu anh cũng chan hòa , :blinking:
Mộng mơ tưởng thật như là chiêm bao . :hihi:
Anh ơi : anh nghĩ "nàm" sao ?
Mà anh bảo thế "ôi chao" thật kỳ . :)
Ai bảo em cứ mộng mơ,
Hiện thực nó khác không ngờ, đúng không?
Anh đâu suy nghĩ viển vông,
Dù anh có ước làm "chồng" em Mơ.
Thì đó cũng chỉ là thơ,
Hay em cũng ước,cũng chờ...trong mơ hihi.......

mây mơ êm
10-10-2005, 10:29 AM
Ai bảo em cứ mộng mơ,
Hiện thực nó khác không ngờ, đúng không?
Anh đâu suy nghĩ viển vông,
Dù anh có ước làm "chồng" em Mơ.
Thì đó cũng chỉ là thơ,
Hay em cũng ước,cũng chờ...trong mơ hihi.......

Gửi anh "baybe-bye-bye"

Cớ chi anh nói lòng vòng ,
Bởi em nguyên thủy mơ mộng kia mà .
Còn anh ... ước làm chồng ta ,
Vậy anh cũng đã thật thà kê khai . :blinking:
Mong sau ... một dịp mai này ,
Cơ hội hai đứa có ngày gặp nhau .
Dẫu biết hiện tại cách nhau
Nhưng tình ai đó gửi trao "mây" rồi . :)

muahetrang84
10-10-2005, 07:06 PM
Tôi đang buồn chẳng phải vì em
Tôi buồn vì phải xa em từ giờ
Không còn như trẻ thơ chạy "rông"trên trườn đê
Không còn cô bé chạy theo anh tung cánh diều mộng mơ
Xa em không biết bao giờ trở lại
Bên kia đại dương anh chúc em hạnh phúc
Còn mình anh chơ vơ trên con đường xưa
Nhớ lại kỷ niệm đôi ta trẻ thơ
Con đê cọng rơm thơm phức
Em đã tết những đôi vợ chồng "gà"thật hạnh phúc
Kỷ niệm đã xa nhưng lại hiện về tràn ngập tâm hồn
Em ơi em có biết anh nhớ em như dạo nào
....
Chanh đóng topci lại nha Mây Mơ ....lên đến 10 trang rồi thông cảm nhé....