PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự dỗi



Phong Linh
27-03-2010, 10:18 AM
http://c.upanh.com/upload/4/374/VZ0.8504711_1_1.jpg



Ai đem con sóng vào bờ
để tình yêu ấy bây giờ vỡ tan

Ai ghép gió với mây ngàn
để cho những tiếng thở than khắp trời

Ai gieo chia cách một lời
để cho đằng đẵng một đời không nhau

Ai làm trời đổ mưa mau
đường trơn mưa ướt biết đâu lối về

Ai xui bóng đổ lê thê
để ai vơ hết buồn kia ru tình

.
.
.

Ai xui em viết linh tinh?
Ai xui em khóc một mình thế kia!

ruồi tím
05-04-2010, 06:42 PM
Con sóng vẫn vỗ bờ những lời êm ái
Và gió vẫn rất yêu tiếng hát của mây ngàn
Mưa vẫn rơi hoài những giọt mưa khe khẽ
Để anh nghe những lời trách bâng khuâng

Em đừng trách tình yêu kia tan vỡ
Để nỗi buồn theo gió cuốn mênh mang
Mong một chút tình mang em về hạnh phúc
Rồi anh đi- cho lòng nhẹ nhàng hơn

Phong Linh
05-04-2010, 10:27 PM
một ngày mưa lạnh
ướt đẫm phố dài
bóng người lướt thướt
tàn mùa hư phai

mưa rơi ướt lá
mưa rơi ướt thơ
một đôi mắt ướt
khép nghìn hư vô

cốc cà phê nguội
lạnh ngắt bờ môi
sao em nhấp vội
ngọt đắng trong đời

bỏ phố người đi
bỏ mùa chết lặng
phố không thấy người
mùa rưng rưng khóc

người đếm nỗi nhớ
một hai rớt rơi
những hoa và cỏ
người yêu một thời

thì quên đi nhé
chết đi câu thơ
đừng buồn vì phố
phố dài ướt mưa

Phong Linh
05-04-2010, 10:38 PM
còn không - hơi ấm bàn tay?
còn.không.ta.giữa.lắt.lay.nỗi.buồn?!


ngày mưa [nhạt] nụ cười [suông]
câu thơ cũng [nhạt] và làn hương cũng [nhòa]

ruồi tím
06-04-2010, 12:41 AM
Phố lãng đãng- phố dài- thềm vắng
Hoa khẽ rơi, nhẹ lắm cõi lòng!

Người đi- hồn vẫn đâu đây ấm
Lay lắt chỉ còn những bâng khuâng !

Ngày mưa..ướt hết lòng mong ngóng
Nên tưởng nhạt rồi cả yêu thương

Người ơi đừng vội buông lời trách
Cho kẻ tình si đêm khóc thầm!