Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ai thích Tóc vàng hoe?? ^_^



oneakai
26-03-2010, 08:56 PM
1. Tóc vàng than thở với bác sĩ: "Trên người tôi chỗ nào cũng đau." Bác sĩ bảo: "Cô cho ví dụ cụ thể đi nào." Tóc vàng bèn dí ngón tay trỏ vào má rồi kêu lên: "Ôi, đau quá!", rồi lại dí ngón tay vào chân và kêu: "Ôi, đau quá"... Cứ thế, tóc vàng dí ngón tay khắp người và la đau.

Bác sĩ gật gù: "Chìa ngón tay trỏ ra đây cho tôi băng lại nào!"

2. Tóc vàng hoe thất tình và quyết định tự tử, nhưng không biết tim mình ở chỗ nào. Cô ta bèn gọi điện cho bác sĩ để hỏi. Bác sĩ (vốn là nam) trả lời một cách tế nhị: "Tim nằm ở dưới cái phần nhô ra bên trái người cô ấy!"

10 phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên để đưa Tóc vàng hoe vào bệnh viện vì một vết thương do súng bắn vào đầu gối trái.


3. Kỳ thi cuối cùng của tóc vàng hoe gồm toàn các câu hỏi trắc nghiệm.

Nhận câu hỏi xong, cô nàng ngồi nhìn chằm chằm vào tờ đề thi một lúc rồi lấy từ trong ví ra 1 đồng xu. Tóc vàng quyết định nếu tung vào một mặt này thì sẽ chọn câu "đúng", mặt còn lại sẽ là câu sai. Sau 30 phút, cô gái tóc vàng đã hoàn thành xong bài tập trong khi cả lớp vẫn còn làm bài rất căng thẳng.

Dù vậy, tóc vàng vẫn tiếp tục tung lên tung xuống đồng xu mê mải, nét mặt vô cùng bối rối. Thấy vậy, giám thị liền đi ra chỗ cô gái và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tóc vàng trả lời: "Em làm xong bài rồi và bây giờ em đang kiểm tra lại các câu trả lời của mình".

4. Ba cô gái, một tóc vàng, một tóc đen và một tóc nâu, cùng làm việc cho NASA. Họ đang bàn với nhau xem sẽ đi đâu trong chuyến du hành vũ trụ tiếp theo.

- Hay thử tới sao Hỏa xem. - Tóc nâu nói.

- Tốt nhất là lên mặt trăng. - Tóc đen vốn ưa chỗ mát mẻ.

Tóc vàng xen vào:

- Thôi đừng tranh luận nữa. Chúng ta sẽ bay đến mặt trời.

- Không thể tới mặt trời được. Bạn sẽ bị thiêu thành tro ngay. - Hai cô kia cười thông cảm.

Sau một thoáng cau mày, tóc vàng reo lên:

- Tớ nghĩ ra rồi, chúng ta sẽ bay vào ban đêm.

5. Trên chuyến bay đi New York, một cô gái tóc vàng đang ngồi ở ghế hạng nhất. Cô tiếp viên đến gần và nói:

- Chào cô, xin cô vui lòng chuyển xuống hạng thường vì cô đã mua vé ở đó.

Cô gái tóc vàng nói:

- Tôi tóc vàng, tôi đẹp, tôi trẻ, tôi đang đi New York và tôi sẽ không chuyển đi đâu cả.

Không muốn cãi với hành khách, cô tiếp viên đến báo cho anh phi công phụ. Anh này đến bên cô gái và lập lại yêu cầu cô ta chuyển xuống hạng bình thường. Cô ta đáp:

- Tôi tóc vàng, tôi đẹp, tôi trẻ, tôi đang đi New York và tôi sẽ không chuyển đi đâu cả.

Anh phi công phụ đến báo cho cơ trưởng, anh này bảo:

- Để tôi, tôi có một bà vợ tóc vàng, tôi biết cách.

Anh ta đến nói nhỏ vào tai cô gái. Ngay lập tức cô ta rời ghế chuyển xuống hạng thường. Quá ngạc nhiên, cô tiếp viên và anh phi công phụ hỏi cơ trưởng:

- Anh nói gì mà hay thế, có bí quyết gì không?

Cơ trưởng nói:

- Đơn giản thôi! Tôi bảo cô ta là ghế hạng nhất không đi New York.

6. Một cô gái tung tăng chạy từ trường về nhà và hét toáng lên: "Mẹ ơi, hôm nay con học đếm, những đứa khác chỉ đếm được đến 4, còn con đếm được đến 10. Mẹ xem này, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10!".

"Tốt lắm", người mẹ trả lời.

"Đó là bởi con là cô bé tóc vàng hoe đúng không mẹ?"

"Đúng rồi con yêu. Đó là bởi con tóc vàng".

Ngày hôm sau cô gái lại hớn hở về nhà khoe. "Mẹ ơi, hôm nay con học bảng chữ cái. Bọn khác chỉ nói được D, còn con thì nói được đến G. Đây nhá: a, b, c, d, e, f, g!".

"Rất tốt", bà mẹ đáp.

"Đấy là bởi con tóc vàng mẹ nhỉ?"

"Ừ, đúng rồi. Con là cô bé tóc vàng mà".

Ngày tiếp theo, cô bé lại hét lên ngay khi vừa về đến nhà. "Hôm nay bọn con học thể dục, khi chúng con tắm, những đứa khác có ngực phẳng lỳ. Còn con, mẹ xem này", cô gái vừa nói vừa vén áo lên khoe bộ ngực căng tròn.

"Đẹp lắm", người mẹ bối rối nói.

"Đó là bởi con tóc vàng đúng không mẹ?"

"Không, con yêu, đó là bởi con đã 25 tuổi".

7. Một cô gái tóc vàng (Blond) đang muốn bán chiếc xe cũ của cô ấy, vì xe đã quá cũ, chạy tới 200.000 km rồi, nên dù có quảng cáo cách mấy, cũng chẳng có mấy ai thèm mua....

Một hôm, cô gái tóc vàng gặp một cô bạn gái, và trong cuộc đối thoại, đã tình cờ đề cập tới những khó khăn mà cô ta đang gặp phải trong việc bán chiếc xe cũ.... Cô bạn gái mới giúp cho cô tóc vàng một ý kiến, là cứ đem cái xe tới garage của người bà con của cô ấy và nhờ người thợ sửa dùm bộ đếm từ 200.000 km sửa thành 50.000 km... với số lượng cây số đó, chắc chắn là cô gái tóc vàng sẽ sớm bán được chiếc xe kia....

Vài tuần sau, hai cô bạn lại gặp nhau và điều đầu tiên mà cô bạn hỏi cô gái tóc vàng là:

- Sao bồ, cái xe đã bán chưa? Nếu mà chỉ có 50.000 km thì chắc bán được giá lắm phải không?

Cô gái tóc vàng, làm mặt giận và trả lời liền:

- Ngu sao mà bán, xe mới có 50.000 km mà....

8. Ðã lâu rồi, tóc vàng hoe cảm thấy chán ngán vì phải nghe những chuyện tiếu lâm về các cô gái tóc vàng nên đã đi cắt tóc và nhuộm màu đen. Vài ngày sau, khi đang lái xe ở vùng nông thôn cô ta phải dừng lại để cho một đàn cừu đi qua. Ngưỡng mộ những sinh vật lanh lợi lông mịn như len, cô ta nói với người chăn cừu, "Nếu tôi đoán được là ông có bao nhiêu cừu, tôi có thể lấy một con được không?". Người chăn cừu, luôn luôn là một người đàn ông, nói "Ðược!". Cô gái nghĩ một lúc và không hiểu lý do tại sao, nói "352". Ðấy là con số đúng, người chăn cừu hoàn toàn ngạc nhiên và kêu lên, "Cô nói đúng rồi! OK, tôi giữ lời hứa. Hãy lấy một con trong đàn cừu của tôi đi." Cô gái tóc vàng cẩn thận xem xét đàn cừu và cuối cùng chọn một con đầy lanh lợi và ham vui đùa hơn tất cả các con còn lại. Sau khi chọn xong, người chăn cừu quay sang cô ta và nói "O.K, bây giờ tôi có một lời đề nghị. Nếu tôi đoán được màu tóc thật của cô, tôi có thể lấy lại con chó của tôi được chứ?".

9. Một cô gái tóc vàng hoe gọi điện đến cho nhân viên bảo hành.

- Anh ơi, máy của em nó làm sao ấy! Em không lưu văn bản đang soạn thảo vào đĩa được!

- Em xem thử xem đĩa có dán nhãn chống ghi không?

- Không đâu anh ơi, em ghi vào đĩa cứng mà!

- Hay là đĩa đầy rồi?

- Cũng không phải. Em đã kiểm tra và máy báo rằng: "Free Space 0K". Nó bảo là ô-kê mà!

Chiều lòng khách hàng, anh nhân viên bảo hành đến tận nhà cô gái xem xét. Sau khi xoá đi vài file trong folder TEMP, anh kiểm tra lại thì nhận được câu thông báo: "Free Space 50K".

10. Vào một ngày đẹp trời nọ, 80.000 phụ nữ tóc vàng họp trên một sân vận động lớn với chủ đề: "Phụ nữ tóc vàng không phải là những kẻ ngốc nghếch". Người dẫn chương trình tuyên bố:

- Hôm nay, tất cả chúng ta gặp nhau tại đây để chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng phụ nữ tóc vàng không phải là những người kém thông minh. Có ai trong số các bạn đây xung phong làm việc đấy không?

Tức thì một cô gái tóc vàng đứng lên. Người dẫn chương trình hỏi: "15+15 = ?" Sau khoảng 10-15 giây, cô gái trả lời: "18".

Rõ ràng cô ta đã khiến cho mọi người hơi thất vọng. Nhưng 80.000 cô kia liền đồng thanh: " Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội! "

- Nào cô hãy cho biết 5+5=?

Sau gần 30 giây suy nghĩ, cô ta trả lời: "15".

Người dẫn chương trình thở dài, mọi người đều thở dài, cô gái tóc vàng cũng bắt đầu khóc còn tất cả các cô còn lại hô to: "Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội!".

Sau một thoáng do dự, người dẫn chương trình cũng đồng ý.

- OK, đây là cơ hội cuối cùng, 2+2=?

Cô gái lau nước mắt và sau đúng một phút suy nghĩ, cô ta trả lời "4".

Trên sân vận động, 80.000 cô gái liền đứng lên la lớn:

- Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội!

(sưu tầm)
:bicycle:

viggo
27-03-2010, 03:12 AM
Thanks ,
"chuyện" vui lắm ^^ :))

uỐng thUốC LiỀU
10-04-2010, 08:44 AM
hAY lÉm, e thix 1' chỊn cUỐi cÙng :D

ShiningSakhalin
11-04-2010, 01:01 AM
Tội nghiệp phe tóc vàng :haha:

oneakai
11-04-2010, 02:35 AM
Tội nghiệp phe tóc vàng :haha:
Cái đó có nghĩa là đả đảo mọi người nhuộm tóc á :so_funny:

uỐng thUốC LiỀU
11-04-2010, 03:50 AM
nÓI cHUng cHIn hAY thiỆT

ThienThienAnh
11-04-2010, 10:06 AM
Ở đây có ng tóc vàng ko? :so_funny:

oneakai
12-04-2010, 10:24 PM
Ở đây có ng tóc vàng ko? :so_funny:
Chắc cóa đó, nhưng mờ ai dám nhận :so_funny:

oneakai
12-04-2010, 10:37 PM
Một luật sư và một cô gái tóc vàng hoe ngồi cạnh nhau trong chuyến bay dài từ LA tới NY. Người luật sư ngả người sang hỏi liệu cô có muốn chơi 1 trò chơi vui nhộn hay ko. Cô gái tóc vàng hoe đang rất mệt và muốn có 1 giấc ngủ ngắn nên đã lịch sự từ chối và lăn người về phía của sổ để có vài phút chợp mắt .Luật sư vẫn khăng khăng nói rằng trò chơi thực sự dễ và rất vui.
Anh ta giải thích luật chơi”tôi sẽ hỏi cô 1 câu hỏi,nếu cô ko trả lời đc cô sẽ trả tôi tiền và lần lượt như thế”
Một lần nữa cô ta lại từ chối và cố gắng để ngủ.
Luật sư tính toán rằng nếu đối thủ của mình là một cô gái tóc vàng hoe thì anh ta sẽ dễ dàng thắng,vì vậy anh ta đưa ra một lời đề nghị khác: “Thôi đc cô nghĩ thế nào nếu tôi ko biết câu trả lời tôi sẽ đưa cô 50$ còn nếu cô ko biết câu trả lời cô chỉ phải trả tôi 5$”
Điều đó làm cho tóc vàng hoe chú ý,nghĩ rằng sẽ ko có sự kết thúc với sự khó chịu này nếu cô ko chịu chơi,cô đồng ý chơi trò chơi đó.
Luật sư đưa ra câu hỏi đầu tiên “khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng là bao nhiêu?”
Cô gái tóc vàng hoe ko nói lờig nào tìm trong ví và lôi ra 1 tờ 5$ và đưa nó cho luật sư.
Bây giờ tới lượt tóc vàng hoe,cô ta hỏi “Cái gì đi lên đồi bằng 3 chân và đi xuống bằng 4 chân?”
Luật sư nhìn cô với ánh mắt khó hiểu,lôi laptop ra và tìm trong tất cả tài liệu tham khảo của mình.Anh ta nối điện thoại trên máy bay với modem và tìm thông tin trên mang internet kể cả thư viện của quốc hội Mỹ.Thất vọng,anh ta gửi thư tới tất cả các đồng nghiệp và bạn bè mà mình biết nhưng tất cả đều ko có câu trả lời.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tìm câu trả lời,cuối cùng anh ta cũng bỏ cuộc.Anh ta đánh thức cô dậy và đưa cho cô 50$.
Cô gái tóc vàng hoe lịch sự cầm lấy 50$ , quay ra tiếp tục giấc ngủ.Luật sư,cảm thấy thật thất vọng, đánh thức cô dậy và hỏi “vậy câu trả lời là gì?”
Một lần nữa, ko nói lời nào cô gái tóc vàng hoe tìm ví, đưa cho luật sư 5$ và ngủ tiếp. :cr::dont like:


Phi công tóc vàng hoe
Một cô gái tóc vàng hoe quyết định học lái máy bay lên thẳng. Đến hôm thực hành, cô đến sân bay nhưng ở đó chỉ còn duy nhất một chiếc trực thăng một người lái. Người hướng dẫn quyết định để cô bay một mình và hướng dẫn cô qua sóng vô tuyến.

Thế là cô gái lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300 m và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600 m, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến.

Nhưng đến độ cao 900 m, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó. Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến nơi thì cô gái tóc vàng hoe lồm cồm bò ra khỏi xác máy bay.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Người hướng dẫn hỏi - Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900 m. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?

- Tôi lạnh quá - Cô gái trả lời - Thế là tôi tắt cái cánh quạt lớn đi.:cold:



Một nhân viên tóc vàng hoe mới vào làm việc đang gọi điện tới trung tâm kỹ thuật để than phiền về mật khẩu của mình.

- Cô có bật đèn Caps Lock không?

- Ồ không. Vấn đề là bất cứ khi nào tôi gõ mật khẩu, nó chỉ hiện lên những ngôi sao.

- Những ký tự đó là để bảo vệ cô. Ví dụ như có ai đó đứng sau lưng cô thì họ cũng không đọc được mật khẩu.

- Phải, nhưng chúng vẫn hiện lên ngay cả khi chẳng có ai đứng sau lưng tôi mà.