PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm vắng



Thiên Phong
26-03-2010, 11:21 AM
Đêm …một mình..trống vắng
Ngồi khuất trong…yên lặng
Buồn ...nhớ thương…vấn vương
Như bao đêm … bình thường
Anh…không trở lại
Ngây dại …
Một cõi lòng …tan nát
Chợt nghe…gió hát
Lời xưa ..
Trời mưa …chung bước
Ôi kỉ niệm…thân thuộc
Giờ …đã xa …
Chỉ còn mình ta
Ngồi khóc !

chikita712
27-03-2010, 07:31 AM
Đêm..
chạy trốn
sợ sự thật...
sợ nhưng điều đã mất
hay sẽ mất
cái cảm giác khiến em hoang mang
bàng hoàng,ngây dại...

Đêm...
Vầng trăng vẽ hai đứa ngày xưa ngồi chung ghế đá
giờ trước mắt em hối hả
nhưng giọt sầu...

Em cảm thấy vất vả và mòn mỏi
Tiếc nuối
nghẹn thở
tưởng như không thể nào gánh chịu
lả người
Ôi ! Nhớ.
Nước mắt
Khổ đau
Em
cam chịu riêng mình

Thiên Phong
16-04-2010, 03:45 AM
Ước gì là gió rong chơi
Vui ca ngày tháng chuyện đời bỏ quên
Cùng trăng nhảy múa bên thềm
Cùng mây đùa giỡn mọi miền gần xa

Ước gì câu hát tháng ba
Không còn ám ảnh chỉ là hư vô
Ước gì con sóng xô bờ
Rồi mang ra biển đợi chờ tháng năm

Ước gì dưới ánh trăng rằm
Tình ta trọn vẹn ngàn năm mãi còn
Ước gì như những trẻ con
Vô tư trong sáng ta còn ước ao

Mr.Ngọc
16-04-2010, 09:28 AM
Đêm nay vắng , một mình cùng bóng tối
Hồn thả theo làn khói thuốc trắng bay
Nhìn qua cửa sổ , lặng lẽ màn đêm lạnh
Tự hỏi trong hồn , ta đang tỉnh , hay say

Đêm lạnh hơn , dù cuối mùa gió lay
Đêm cuối mùa đông , một mình , lặng lẽ
Điếu thuốc tàn , hay cháy còn một nửa
Như đời mình , 1 nửa , cháy , không chờ.

tuanga
17-04-2010, 07:50 PM
toi bươc di ma long nghe liu luien
luc khong tien kho ta the ai oi
chan cu bươc ma bung keu am í
nghe trong long mươn gap ngươi wuen
de la liem vai nghin lot bung
thuc trong long thay nho wue hương
nho oi nho bua com nha than mat
nho chan gio voi bat com thom
tung tieng noc nghen ngao trong bung
doi that doi biet lay j an hjhjhj