PDA

Xem đầy đủ chức năng : [UFO-Vol 3]-Bắt đầu từ ngày câu cá



Ozhi
26-03-2010, 09:52 AM
http://nsa08.casimages.com/img/2009/08/12/090812031026924236.gif




Mở cửa ra, chào đón tất cả các bạn đến với UFO lần này.

Đầu tiên, thân gửi đến mọi người lời chào chân trọng nhất! *cười

Sau một hành trình năn nỉ ỉ ôi,
mài thân trên máy tính, vol 3 của UFO đã hoàn thành.










http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/29/UFO/Vol%203-Bat%20dau%20tu%20ngay%20cau%20ca.mp3




VOL 3 DÀNH TẶNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG THÁNG TƯ.

http://www.hayyeuthuongnhau.org/site2008/images/stories/docbao/cathangtu.jpg





MC:
Ksatchiya Duong [Kat-Già], CheeryChip, Hí Hoạ, Andrena, một người không chịu đề tên ^_______^
Kĩ thuật: Ozhi
Kịch bản: Ozhi
Fic:
Killing time [by Silver]
Sa mạc [by XiTrai]
Que kem
[B]Nhạc:
Deepest-Secrets
Spring
Nhắm mắt
Laputa
Ice cream
Romeo and Juliet [vì ko nhớ nó tên gì]
Cá tháng tư
Một bài quên tên [nhưng nó là nhạc nền của dự báo thời tiết]

Link download đính kèm:

Vol 3-Bắt đầu từ ngày câu cá (http://www.mediafire.com/?goln25hdh0y)
Lời tựa (http://www.mediafire.com/?mnxgxizztiy)
Phần dự báo (http://www.mediafire.com/?unmyufnw2gy)
Killing time (http://www.mediafire.com/?kzthbmjkhmm)
Sa mạc (http://www.mediafire.com/?dewcm5z3zz0)
Que kem (http://www.mediafire.com/?yey2wxzgddm)
Lời kết (http://www.mediafire.com/?njizondzb0n)



http://news.e-city.vn/images.e-city/ecms/image/news_1205404156_20080313171629.jpgNgày cá tháng tư là ngày đặc biệt kì lạ trong năm. Cũng là một ngày có khá nhiều ý nghĩa. Có nhiều cách để vận dụng ngày cá tháng tư. Và cách hay nhất là hay coi đó như là một ngày để chơi đùa bằng những lời nói.

Hãy bắt đầu một tháng 4 với một điều bất ngờ. Nhận một câu đùa từ bè bạn, làm người thân bật cười vì trò câu cá ngớ ngẩn của bản thân. Tự thưởng cho mình điều tuyệt vời nhất là yêu thương mọi người nhiều hơn. Chúng ta đều có thể làm được!

Vol 3 đặc biệt không mang đến nhiều ý nghĩa nhân tâm, nhưng vol kì này, với mong muốn mang đến cho các bạn một nụ cười trong ngày đầu của tháng. Dù ở bất cứ đâu, trên bất cứ quốc gia nào, chúng ta đều hướng đến niềm vui, hạnh phúc, tạm quên đi những giọt nước mắt.

Tôi hi vọng rằng, sau khi nghe xong vol kì này, tôi đã dành tặng các bạn thứ tuyệt vời nhất tôi.


Chúc mọi người câu cá vui vẻ :D Nhớ chừa cho tôi mấy con nhé....







pS: phần đọc fic có một số lỗi do phần thu âm của MC, mong các bạn thông cảm bỏ qua! Bên kĩ thuật không thể xử lí toàn diện được T___T Phải nói là tớ "gà" không chịu được >___________<


thân,
Ozhi~

tocduoiga
27-03-2010, 07:00 AM
Ờ, một sự kết hợp ngộ nghĩnh từ 3 fic khác nhau. Tôi không biết phải nói gì nữa. Nhưng nghe xong thấy rất nhiều sự bất ngờ. Nghe xong, nói không nên lời, chỉ ôm bụng cười thôi...

Ozhi
28-03-2010, 01:53 AM
Fic được mở vào ngày cá tháng tư vì mod hơi bị dở hơi! :so_funny:


Chúc mọi người câu cá vui vẻ :sr:


pS: lưu ý: không nhận bomb, dép, cà chua, trứng ung, hay bất cứ thứ gì gọi là ve chai lên trên đầu mod :chayle:

Bồ Công Anh
30-03-2010, 03:47 AM
Ờ... em ấn tượng nhất với cái vụ dự báo thời tiết ban đầu! :haha: Rất sáng tạo!

Vol lần này mang tính hài hước chủ yếu ^^ Em thích cái oneshot Que kem của tên Akai - Wind nhất! :hihi: Còn đoạn phát thanh của Killing Time thì em không nghe rõ được! Nó cứ loãng loãng, ồ ồ. Không biết là vì giọng bạn MC hay là do kĩ thuật nữa >.< Nhưng nội dung nghe sơ sơ thì ấn tượng với kiểu đông đá thời gian :so_funny:
Em vốn không hạp giọng của bạn CheeryChip nhưng lần này thì rất thích đấy ạ! Chắc là quen dần từ fic Buôn tình của ss! One shot SA MẠC cũng sâu lắng, ý nghĩa. Em kết nhất là phần nhạc nền, bài nào cũng hay cả. Thích nhất là nhạc nền của SA MẠC, nhạc chuông điện thoại của em, bài Sét thì phải! Còn phần kĩ thuật dĩ nhiên còn nhiều thiếu sót, rất khó nghe nhưng cái này không thể trách được! ^_^

Gửi lời cảm ơn đến ss và các bạn MC! Mong rằng sẽ thưởng thức những Vol sau của UFO hay hơn, hoàn chỉnh hơn! ^^

Thân,

Bca!

P.S: Em chọi bánh kem lên đầu ss nhá! Đó không phải ve chai :so_funny:
Mà cái nhạc nền phần bạn CheeryChip đọc áh, tên gì thế ss???

tieuchau6789
30-03-2010, 04:11 AM
Ơ hơ :|

Tềnh êu to bự của mềnh có làm MC nữa cơ, thế mà máy mình lại không loa không phone gì hết, điên mất, thà đừng thấy chứ:((

Ozhi
30-03-2010, 08:41 AM
@Bca: cái đó là do giọng bạn ấy như vậy! Lại đang bị gì đó, bị ss lôi ra làm MC :sr: nhạc nền của Sa mạc là bản Laputa đàn piano.

kêu MC lại nhà ss thu đi, ss cho em 1 vol hoàn chỉnh. :sr:

@tieuchau: tình yêu to bự của bạn là Cherr à? ^^

tieuchau6789
30-03-2010, 08:51 AM
@Bca: cái đó là do giọng bạn ấy như vậy! Lại đang bị gì đó, bị ss lôi ra làm MC :sr: nhạc nền của Sa mạc là bản Laputa đàn piano.

kêu MC lại nhà ss thu đi, ss cho em 1 vol hoàn chỉnh. :sr:

@tieuchau: tình yêu to bự của bạn là Cherr à? ^^

Không, tình yêu của mình chẳng những to bự mà còn được gắn mác "già" :timvo:

Mai sẽ cướp máy anh Hai ( chủ yếu là cướp loa) và thưởng thức, rồi comment đúng chủ đề sau vậy :timvo:

Hức hức...

Ozhi
30-03-2010, 08:57 AM
ra là bạn ksat à =]]=]] ừ thì nghe tình iu đọc đi nhé

tớ té :D

Ksatchiya Duong
30-03-2010, 09:26 PM
Sao kì vậy :|

Ozhi... cùi bắp :khocnhe:

Đại hiệp mỏ nhọn
30-03-2010, 10:02 PM
Oz ơi Oz! oz cho em cái link truyện mà cheery chip đọc đi :D :D

giọng cheerychip dễ thương XD

»‡«Mischio»‡«
30-03-2010, 11:52 PM
Nhạc bài Romeo & Juliette tên là A time for us ^^ Còn cái bài [có lẽ] được đề là nhạc dự báo thời tiết ấy là Vivaldi Spring trong Four Seasons :D:D:D

Thích phần nhạc nền này, toàn bài kinh điển không hà ^.^

Thích Killing time, nhưng không thích phần đọc lắm [ý, xin lỗi nha =.=]. Trong phần này thích nhất Que Kem, trong sáng tươi mát trẻ trung :so_funny:

Phải mà mình nói được TV tốt hơn chút xíu có lẽ cũng bon chen đi thử giọng, nghe các bạn ấy đọc ngọt ngào quá, ganh tị ghê cơ ~.^

Xin cám ơn ban biên tập và ban phát thanh. Cái này nghe xả stress hiệu quả hơn AR :D:D:D

Emmerald
31-03-2010, 12:12 AM
Thích nhất là Sa mạc :sr:, giọng MC đã dễ thương còn đọc nền trên bài Laputa nữa, nghe đi nghe lại hoài ko biết chán là gì :D

Ozhi
31-03-2010, 12:46 AM
@Già: chính G đòi bảo thay thế vào mà bảo gì nữa! =____________=

@hani: có phần link Sa mạc chỗ đính kèm là phần đọc của Cherry đấy em

@Mít: vâng A time for us, bạn Lu đã nói cho biết hôm qua, cơ mà lười quá đành vậy! :D Long time no see.

@eme: :sr:

tieuchau6789
31-03-2010, 01:23 AM
Đã nghe.

Nghe phần đọc của tình yêu tớ, tớ lập tức nghĩ đến 1 từ...

...

Sát thủ

CheeryChip
31-03-2010, 04:05 AM
Ôi em yêu Ozhi =))
Bản em đọc lẫn bao nhiêu tạp âm mà ss lọc đ.c ... gần hết cả :-O...
Thế là giỏi quá rồi còn j` :x...
Nhạc hay :">
bài nào cũng hay :">
Thanks ss nhé :-*

kunngo0104
31-03-2010, 05:59 AM
nghe xong vol 3... chỉ có thể dùng 2 từ

"tuyệt vời"

;))

Phuongchi_Lovely
31-03-2010, 07:02 PM
Cung hay hay
Mot su kien dang chu y Gheïhk