Nguyen_Anh
26-03-2010, 03:40 AM
24/3 tôi đã nhận ra , khi tôi đã đánh mất thời gian, đánh mất những kỉ niệm với lớp 12a2 của tôi.
Giờ cũng chẳng có thời gian mấy ,3 tháng nữa , tất cả đều chia tay. mỗi người một phương , biết bao giờ còn được như vậy nữa. Trong lớp tôi không phải là một người trầm , tôi cũng năng nổ , nhưng vì nhà cách xa trường nên những nhiệt huyết với những công việc của lớp, tôi không được phéo tham gia. Nhưng giờ, tôi muốn quya lại quãng thới gian ấy , quay lại để lấy ngững gì đã mất , quya lại để cảm nhận lại những hạnh phúc của tuổi học trò, quay lại để tôi học tập tốt hơn. Nhưng giờ tôi không thể , quá muộn rùi.Chúng tôi cũng đã cảm nhận được những giọt nước mắt sắp rơi ra từ khoé mi của mỗi thành viên 12a2 Trường THPT Ngô Sĩ Liên.Tôi sẽ giữ lại tất cả những gì tôi đã có.
Giờ cũng chẳng có thời gian mấy ,3 tháng nữa , tất cả đều chia tay. mỗi người một phương , biết bao giờ còn được như vậy nữa. Trong lớp tôi không phải là một người trầm , tôi cũng năng nổ , nhưng vì nhà cách xa trường nên những nhiệt huyết với những công việc của lớp, tôi không được phéo tham gia. Nhưng giờ, tôi muốn quya lại quãng thới gian ấy , quay lại để lấy ngững gì đã mất , quya lại để cảm nhận lại những hạnh phúc của tuổi học trò, quay lại để tôi học tập tốt hơn. Nhưng giờ tôi không thể , quá muộn rùi.Chúng tôi cũng đã cảm nhận được những giọt nước mắt sắp rơi ra từ khoé mi của mỗi thành viên 12a2 Trường THPT Ngô Sĩ Liên.Tôi sẽ giữ lại tất cả những gì tôi đã có.