PDA

Xem đầy đủ chức năng : cho mik lời khuyên



chim_canhcut
25-03-2010, 01:54 AM
lúc bạn bè có chuyện j bun mik lun là nơi tâm sự là 1 "chuyên viên tư vấn" nghiệp dư đúng nghĩa nhưng đến khi mik có chuyện thì.... e hèm! hok ai giúp đc hjt vj những j họ nói với mik cũng là những j mik nói với họ cách đây ko lâu lắm. vậy nên mik mới nhờ sự tư vấn của mọi người nè nói sau về mik cũng đc vì bây giờ mik đang rối mà ko hỉu nguyên nhân tại sao. >"<
mik và ng ta wen nhau, :timvo: vì 1 nguyên nhân rất trẻ con nhưng lỗi ở nơi mik và mik đã cố gắng để cứu vãn (có thể mik đã sai khi làm chuyện này) 2 đứa lại tt như chưa có j xảy ra (và người mở lời là hắn đấy), nhưng mik lại cảm thấy ng ta ko còn thương mik như xưa nữa. trước đây khi còn là bạn 2 đứa nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng bây giờ thì ko đc như xưa nữa. có phải mik đã cố níu kéo những thứ lẽ ra không là của mik? mik bjt ty cũng giống như sợi dây vậy kéo căng wa thì đứt mà để vậy cũng đứt, mik mun ngồi xuống nc với nhau đàng hoàng theo đúng nghĩa nhưng thời gian 2 đứa # nhau wa (dù học chung 1 trường), vả lại ko bao giờ người ta nói trước mặt mik mà toàn gdt hay nt, mik hẹn onl thì lên nói vài câu thì out xuống. chán!. mik ko là 1 đứa con gái yếu đuối hay thjx dựa dẫm vào người # nhưng như bao người mik cũng mun tìm đc 1 chỗ dựa 1 ng an ủi động viên hay vỗ về những lúc bùn vả lại mik cũng mún ng ta nghĩ ng ta wan trọng với mik ntn nhưng ng ta lại hok bjt hay cố tình j đó mà.... mới hôm wa thuj mik chép bài ko kịp mà chưa bjt nhờ ai mới nt nhờ ng ta nhưng ng ta nt lại thế này "thuj đi.. ơi ..ko có rảnh làm mấy chuyện đó đâu... chỉ có thời gian cho mấy chuyện chọc gái mà thuj" dù hôm trc mik hok chép bài là để ngồi chép tlv cho ng ta nộp đúng ngày. tn này có thể là ng ta còn giận vì mik đã nói ng ta sau này chọc ai thì tránh mấy đứa bạn mik ra dùm để mik nghe tụi nó kể lại hoài mệt lắm (lại còn phải nói là ng ta thế này thế kia với nhỏ đó với mấy đứa bạn nữa).tự dưng mik thấy chán vì ng ta có # j mấy đứa bạn chung lớp mik. mik phải làm j? kt or tt. mik hok bjt mik mun j tự dưng dạo này hay nổi giận vô cớ, thấy bực mik, khó chịu... :bicycle:hem bjt có phải tại dạo này trời nóng wa ko nhi? dù gì mik cũng chỉ là 1 cô bé con ngox xjt mà thuj

Nhỏ Bạc Hà
25-03-2010, 02:30 AM
Có thể tình cảm của người đó đối với bạn không còn được như xưa nữa đâu , dù rất tiếc nhưng mình phải nói vậy.Có những cái đã đi qua không thể níu kéo được , có những vết nứt dù cố gắng mấy cũng không thể lành lặn như ban đầu.Bạn có thể níu kéo nếu bạn muốn nhưng đừng quá kì vọng...bạn có thể tìm lại chiếc nhẫn kim cương đã mất nhưng rất khó tìm lại nụ cười của một người đã không còn thuộc về nơi bạn nữa....

Gió_ấm
25-03-2010, 02:41 AM
đúng rùi thời tiết mấy ngày ny khó chịu lắm
cố gắng ăn uốn điều độ giữ dìn sức khoẻ bạn nhé
Cứ sống đơn giản cho đời thanh thản nhé

b0ngdem02
25-03-2010, 04:06 AM
Thông báo cho bạn tin vui là người đó yêu bạn nhiều hơn bạn tưởng nhiều đấy.Nếu hắn đúng là người mà bạn viết trong này thì bạn nên vui lên đi. Mà người mở lời là hắn là sao hắn là người nt xin lỗi trước hay là người "mở lời yêu trước".Không biết hắn có phải là người như tui dự đoán không , sao bạn không thử đo độ tình yêu xem sao.

Nothingisforever
25-03-2010, 05:10 AM
mìn đọc thì chẳng cảm nhận đc cái j gọi là tình cảm, ty ở b zai kia cả! đấy là mìn nghĩ thế.

GRTL
26-03-2010, 02:43 AM
- híc ! bó tay ! đọc mỏi cả mắt ... khó hiểu quá ! mới 17 - 18 tuổi đầu thì cái kiểu sớm nắng chiều mưa - trưa trở gió tối về mưa giăng bịt bùng là chuyện cực kỳ bình thường ! không có vấn đề gì đâu bé ... :D.

notme
27-03-2010, 10:55 PM
Hãy lơ hắn 1 thời gian đi...nếu hắn thích bạn..hắn sẽ thấy nhớ nhớ...thiếu thiếu....sẽ tìm cách nói chuyện với bạn thôi...Còn nếu ko...thì....với bản lĩnh mạnh mẽ của bạn...bạn hãy cố quên hắn đi nhé :|

chim_canhcut
29-03-2010, 12:51 AM
thank mọi người, mik và hắn đã pp hôm thứ 7 xem như cũng có một kết thúc. Mik cũng ko bit sao nữa khi mà ct xong về mik còn dư tâm trạng để nt với nhỏ em gái của người ta dù chưa gặp mặt lần nào nhưng 2 chị em nói chuyện cũng ăn ý lắm ah` nha! Hắn là người mở lời trước cũng là người nói bắt đầu lại lần nữa xem như cho cả hai một cơ hội và chính hắn nói lời ct vì lý do (chỉ có 1 kẻ như hắn mới nghĩ ra) "a thấy ko ổn thôi đừng tt nữa". Vậy đấy, nghe xong mik cảm thấy bt. Trước đó mik nghe thằng bạn nói là hắn chờ nhỏ khác đi học (trong khi chưa chờ mik lần nào hjt), chưa vào đến cổng trường nghe đứa khác nói mới đi xuống chung với hắn có hỏi về mik nhưng hắn nói là pp 1 tuần rùi lâu lắm hem nc với nhau, mỗi lần nhìn thấy mik hay nc với mik là hắn bay lên SĐB nằm nên hok mún nc, rùi mỗi lần thấy hắn là mặt mik quạu đeo ( vui sao nổi khi mà trước khi gặp hắn mik toàn gặp chuyện j đâu ko bjt hỏi thăm mà lại..., hum trước còn vì hắn mà bị baba với mama la cho 1 trận mà mik có nói với hắn đâu dạo này sáng nào đi học cũng nghe....). Ct cũng cần có nghệ thuật chứ đúng ko? Dù ko còn j nhưng hắn đừng làm mik tổn thương như thế chứ, có vấn đề thì ko bao giờ nói với mik mà đi nói với mấy đứa nhìu chuyện. Thà có j nói thẳng 1 câu là xong. Chiều hum đó tâm trạng mik thăng trầm theo từng cung bậc của cảm xúc lun. Ngỡ ngàng khi nghe mấy đứa bạn nói, nhẹ nhàng khi hắn nói xong những j cần nói bực bội khi buổi hướng nghiệp thầy cho chép bài mỏi cả tay, vui khi mà "cắn" vào tay 3 thằng bạn thân, liều khi tan trường chạy xe suýt chút đã..., thoải mái khi đc ngâm mik trong dòng nước mát của con rạch sau nhà, hơi bùn khi nt với thằng bạn ở dt, vui khi nt với e gái của người ta. Theo mọi người mik có nên ll thường xuyên với e của "đằng ấy" ko khi mà cả 2 ko còn j hjt ^_* Ah! chiều hum pp trời đổ mưa đó nha (mik nghe mấy người ở nhà nói đám " ò ý e" mưa thì tốt lắm vậy lần này mưa có tốt hok nhỉ? ^_^)
khi ct nên nói thế nào cho người còn lại ko có cảm giác bị tổn thương?mọi người cùng nhau thảo luận đi nào !

tieuho
31-03-2010, 05:36 PM
mình kũng đang trong tình trạng của bạn đây! ng ta nói chia tay vs mình kũng chỉ vì một lý do rất trẻ kon "tớ vs cậu ko hợp nhau vì cậu vẫn kòn trẻ kon lắm, nói năng bộp chộp, ko suy nghĩ kỹ vì sao ng ta lại thế này, thế kia" và đây kũng là lần nc cuối kùng của mình vs ng ta. mình đã trả lời ng ta rằng "bắt đầu từ 00h ngày hum sau mình và ng ta ko wen bít kũng chẳng bít j về nhau cả như một ng xa lạ, mình kũng đã trả hết những đồ mà ng ta tặng mình, để ko kòn c0a' chút j về ng ta và cứ sống thui, khi ng ta nói ct mở đầu hơi tức nhưng sau thấy bt :d vì mình đã bỵ tổn thương từ trước oy. chắc bạn kũng vậy, khi bạn níu kéo bạn kũng bỵ tổn thương và h ng đó nói ct vs bạn điều đó đã đc bạn chuẩn bỵ sẵn sàng đón nhận rùi thì điều đó chở nên bt thui, mình kũng vậy, khi nhận đc lời chia tay mặc dù trước kái hum ng đó nói ct mình là ng gây sự trước, vì mình có cảm giác ng ta thay đổi, và mình muốn ng ta nói tất cả những j ng ta muốn nói, cuối kùng kũng đã nói ra hết, mình đã buồn mất 2 tuần đấy (trước khi nói ct nha) làm chẳng học hành đc j. và h sống bt, gặp ng ta như chưa bao h quen nhau vậy, như chưa từng c0a' quãng thời gian nc hay đi chơi vs nhau cả (mình chỉ tiếc rằng mình ko lưu trữ đc hình ảnh ng đó mà thui vì mình chưa bao h nhìn thẳng mặt ng đó mà c0a' hình ảnh)

chim_canhcut
31-03-2010, 11:25 PM
um. dù mik có bùn cũng hem để cho ng đó bit đâu! giờ thì mik có thể tự tin sống tốt rùi, hum nào mik sẽ gặp lại ng đóa chỉ đơn 1 lý do thuj thank ng ta đã giúp mik có thể sống tốt hơn , mik vẫn nghĩ mik là 1 đứa kon nit nhưng ng đóa mới là kon nit và cần đc ng # wan tâm chăm sóc hơn (đg nhiên hok phải là mik uj). thay vì ngồi hối hận we hãy sống tốt và trở nên hoàn hảo trong mắt mọi ng để 1 ngày nào đó ng ta nhận ra và cảm thấy hối hận. :D
mỗi giờ ở khắp nơi trên tg này có bao nhiêu ng gặp và yêu nhau và cũng có bao người ct nhau nhưng mọi thứ vẫn tt, một ng ko là cả tg và ko là tất cả

tieuho
02-04-2010, 07:34 PM
ko cần p? cảm ơn ng ta đâu, nên tiết kiệm lời cảm ơn đi bạn, những lời cảm ơn đó nên dành cho những ng xứng đáng c0a' nó, dù sao 1 ng trẻ kon ko cần lời cảm ơn để làm j cả c0a' thể sẽ nghĩ là bạn vẫn kòn cần ng ta muốn gặp mặt ng ta đấy, bạn hãy cho ng ta bit bạn ko c0a' ng ta bạn kòn vui vẻ hơn nhìu và kòn sống tốt hơn nhìu, và c0a' thể sau này hắn kòn p? hối hận vì đã bỏ rơi bạn đấy

chim_canhcut
05-04-2010, 02:54 AM
[QUOTE=tieuho;4882346]ko cần p? cảm ơn ng ta đâu, nên tiết kiệm lời cảm ơn đi bạn, những lời cảm ơn đó nên dành cho những ng xứng đáng c0a' nó, dù sao 1 ng trẻ kon ko cần lời cảm ơn để làm j cả c0a' thể sẽ nghĩ là bạn vẫn kòn cần ng ta muốn gặp mặt ng ta đấy, bạn hãy cho ng ta bit bạn ko c0a' ng ta bạn kòn vui vẻ hơn nhìu và kòn sống tốt hơn nhìu, và c0a' thể sau này hắn kòn p? hối hận vì đã bỏ rơi bạn đấy[/QUOTE

mik cũng ko bit phải nói sao nữa có thể mik nên dành tg để hỉu thêm ng ta, hỉu thêm về 1 người cũng tốt đúng ko? biết thêm về 1 người cũng hay
giờ mik có cảm giác mik còn trẻ kon hơn ng ta nữa, hum nay gặp nhìu chuyện wa mà hok có ng chia sẽ. Nghĩ lại mik cũng thấy bùn "khi thành công ng ta thường đánh mất những thứ trước đây mik đã có" và mik là 1 trong những ng như vậy.