thienthantim
24-03-2010, 04:16 AM
Ngày lại trôi qua,mau,cậu nhỉ,khi cầm hồ sơ trên tay,tớ và cậu nhìn nhau,tớ đã hứa thi cùng trường với cậu,tớ đã hứa ở lại bên cậu và tớ hứa sẽ thực hiện lời hứa quan trọng đó của tớ ,nhưng bây giờ tớ ko có quyền lựa chọn,tớ chạy theo giấc mơ của bố,giấc mơ bố đã từng đánh mất thời trẻ vì hoàn cảnh gia đình,tớ phải nghe bố tớ,cậu có hiểu ko.Ngày hôm nay,1 buổi chiều,1 buổi chiều dưới sân trường lộng gió và lá bay bay,đẹp lắm cậu nhỉ.Tớ đã từng hỏi "Này chiếc lá có buồn không ".Cậu nói"Chiếc lá buồn là khi chiếc là lìa cành" và bây giờ tớ cũng như chiếc lá ấy,chiếc lá thầm thì rằng"Chiếc lá cũng biết buồn" và tớ cười,cười như 1 người hạnh phúc,ừ,hiện tại thì hạnh phúc vì tớ có cậu bên cạnh,nhưng tớ ko dám nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào,như thế nào cũng như thế ấy,cậu nhỉ.Nói thế nào nhỉ,tớ và cậu,2 người bạn thật sự,tớ và cậu 2 anh em kết nghĩa,xa nhau cũng có sao đâu,tình cảm đối với tớ chỉ là cảm xúc mơ hồ,cũng chẳng biết nữa.Cậu từng trách tớ quá thờ ơ vì cho rằng lí trí ko thể điều khiển trái tim,tớ mặc cho thời gian trả lời,còn đối với cậu tình cảm là 1 điều thiêng liêng và tìm kiếm,tớ ko biết,có lẽ vì tớ thật sự giống như mọi người nhận xét lạnh lùng,tàn nhẫn nhưng tớ nghĩ còn nhiều hơn thế nữa,cậu nói cậu ko tin,nhưng cậu có biết ko,hiện tại chứng tỏ rằng tớ nói đúng.Ngày hôm nay hoa ko nở rộ trên đường tớ đi học về nữa,tại sao vậy cậu.Tớ tự hỏi,sao đối với tớ cậu lại quan trọng đến như thế,có lẽ vì all câu hỏi ngớ ngẩn và khó hiểu của tớ đều tìm được câu trả lời nơi cậu,duy chỉ có 1 câu hỏi duy nhất cậu ko thể.Có biết ko,cậu nói gọi cho cậu khi cần,nhưng tớ ko bao giờ gọi,bởi khi đó cậu đang bên cạnh tớ rồi,tớ phiền quá,phải ko cậu.Thôi,chuyện gì đến thì cứ mặc cho nó đến đi,cũng chẳng chết ai,chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu,quan trọng là học và thi,có phải ko cậu.1 chiều gió lại thổi rồi đó,diều sáo đã vi vu trên bầu trời rồi đó,cậu có thấy quê mình thật đẹp ko,1 buổi chiều,lại 1 buổi chiều buông xuống và qua mau,yên bình!