PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoang mang, cần giúp ^^



latte.zt
23-03-2010, 11:41 PM
Mình mò vào diễn đàn xin ý kiến :timvo:
Mình là gái 22tuổi, trai quen mình 21tuổi. Trai đào hoa, tình cũ nồng nàn...không ngoan, nhưng là loại cá tính, mạnh mẽ. Hai đứa chung lớp, rồi yêu nhau. Mình không chịu được cái cảnh:
- Giận nhau, trai đi chơi với ex. Tuy, mình biết có 1 lần. Trai thanh minh là bạn bè :(
- Chơi game, gọi điện là nói í ới cho qua 1phút.
- Đi nhậu, không bắt máy, say sưa và mất tự chủ :(
- vân vân những điều lặt vặt...
Mình cảm giác không quan trọng lắm nên nói chia tay. Trai có vẻ biết lỗi, nhưng cảm giác dối dối, thiệt là cảm giác khó chịu, vẫn gặp nhau nên..ngại. Trai nói làm lại từ đầu, sẽ lại cưa như lần đầu. Mình hoang mang quá :( , vẫn còn tình cảm nhưng sợ..sợ cái cảm giác không an toàn...

Emmerald
23-03-2010, 11:55 PM
Trong những lúc này thì đừng để tình cảm lấn mất lý trí :hihi:

Nếu như ý nghĩ đầu tiên của bạn khi nghe nói 2 chữ "quay lại" là "mình sợ bị tổn thương, mình thấy ko an toàn" thì đừng quay lại

Còn nếu ý nghĩ đầu tiên đó là "ôi mình vui quá" thì bạn nên quay lại

Mình ko phải người trong cuộc nên có nói gãy họng bạn cũng sẽ làm theo tình cảm của mình thôi, nên mình đưa ra 2 trường hợp như trên và quyết định là ở bạn

Bản thân mình ko nghĩ quay lại là ý hay nhưng quyết định dứt khoát là 1 quyết định khó. Kiên định lên 1 chút nhé dù là trường hợp nào đi nữa :hihi:

lina_quậy
24-03-2010, 07:51 AM
mình nghĩ bạn nên dứt khoát vs ngta đi...ngta chả tôn trọng bạn tí nào...hãy bước đi với 1 nụ cười bạn nhé...ngta chả xứng đáng vs bạn đâu
lucky....

latte.zt
24-03-2010, 10:16 PM
Kiên định lên 1 chút nhé dù là trường hợp nào đi nữa


hãy bước đi với 1 nụ cười bạn nhé...ngta chả xứng đáng vs bạn đâu

Thế mà sáng nay, chỉ tại cái trời âm u, mình chẳng cười được..rồi mình sẽ làm được..biết là khó. Thax hai bạn ,giờ thì thấy mình sáng suốt lắm, không tốt thì việc gì phải cố. Chuyện gì rồi cũng qua hết mà.

hoangnhung.nvm2
24-03-2010, 10:27 PM
cậu băng tuổi mình :D nếu là mình , mình sẽ k tiếp tục mỗi quan hệ này , vì đơn giản là ng đó không tôn trọng tình cảm mà bạn dành cho họ. cảm giác khi cần thì họ tìm đến bạn, và khi đã ham mê 1 thứ khác thì...họ gạt bạn qua 1 góc. Nói là làm lại , cưa lại, nhưng suy nghĩ thì có "lại" dc không. Sáng suốt nha bạn :D

notme
25-03-2010, 12:24 AM
Chấm dứt ngay đi bạn...!.....

Mộ Lam
25-03-2010, 12:15 PM
Những điều đã là thói quen thì rất khó thay đổi.

Đầu tiên, vì bạn vẫn còn tình cảm nên cứ tạm nghe lời sửa đổi của trai đã. Về sau thì xem biểu hiện cư xử của trai thế nào hãy quyết định có cho nhau cơ hội hay kô vẫn kô muộn.

Nhg những trai như thế, mình nghĩ nên từ bỏ thì hơn. Vì giữa 2 người đã có quá nhiều những bất đồng và dối gian, mà tình yêu thì kô thể tồn tại điều đó đc.

latte.zt
25-03-2010, 10:39 PM
Những điều đã là thói quen thì rất khó thay đổi.

Lúc đầu đã thế, mình luôn là đứa không chịu cảnh cô đơn đươc. Vẫn biết là, "dứt thì thương, vươn thì nợ" mà..

Trai cũng tỏ vẻ biết lỗi, mình nghe giải thích thì cảm giác giữa hai đứa có nhiều hiểu lầm nhau quá. Mình suy nghĩ nhiều quá, tha thứ hay không, quanh đi quảnh lại vẫn là thước đo cho tình yêu của mình.
Đã từng yêu nhau mà nói giờ làm lại, mình không làm được..

Mà thôi, cũng buồn rồi, khóc rồi,
...nothing last forever..
Hơn nữa, chưa bao giờ tụi mình thống nhất hứa hẹn với nhau điều gì, cả hai biết cái cảm giác ấy không còn...

Mộ Lam
26-03-2010, 02:21 AM
Cảm giác đã kô còn thì bạn đừng muộn fiền thêm nữa làm gì. Tình yêu là điều vô vàng, dù ta có nghĩ thế nào, có suy thế nào cũng kô thể nào hiểu với nó đc. Nên điều quan trọng nhất chỉ có cảm giác thôi, nay chính nó cũng mất rồi thì bạn nên mừng vì chính mình đã sớm tỉnh ngộ và tìm đc giải thoát chứ, fải kô?

ChŨnNgOk
26-03-2010, 02:26 AM
hơn mình tuổi lên cũng hok byt nói ry
hok có kinh nghiệm trg t/y lên chịu thui >o<

latte.zt
27-03-2010, 04:25 AM
Ừ, dặn lòng rồi, sẽ quên thôi,..

Chỉ là thoảng qua, chẳng thật lòng là mấy, người ta nhạt quá