KTX
22-03-2010, 03:06 AM
B]:hum:
hôm nay e nhớ a thật nhiều, nhớ rất nhiều,kể từ ngày mj ko gặp nhau, đến nay đã gần 4 tháng rồi đó anh, a có biết ko e yêu a rất nhiều, nhưng e ko trách a wá vô tình
Nếu biết gặp nhau chỉ làm nhau thêm buồn e sẽ ko gặp, nếu biết khi gặp a, càng làm ta thêm khó xử thì e vẫn sẽ ko gặp a, nhưng a ah, con tim e ko cho phép, nó thôi thúc e mong muốn gặp a, ko ai có thể ngăn cản con tim mj hành động theo lý trí mà nó mách bảo cả.
tình cảm e dành cho a vẫn nguyên vẹn trong trái tim, làm sao co thể tàn phai được bởi vì e đã yêu, đã yêu a thật rồi a biết ko anh. Người ta nói " xa mặt cách lòng" ko biết a có còn nhớ đến e hay ko, nhưng e vẫn luôn nhớ đến a, vẫn luôn nghĩ đến a, e fải làm sao đây a, e muốn quên a đi nhưng e ko thể wên được, muốn gạt bỏ hình bóng a khỏi tâm trí e, nhưng lại càng làm e nhớ đến a nhiều hơn, vì sao vậy a, tại sao a không nói cho e biết suy nhỉ thật sự trong lòng của a, tại sao a nói ko muốn gặp e, mà thấy e đi ngoài đường a lại nhìn theo, tại sao nói với e là ko quan tâm tới e mà lại đi hỏi tin tức về e, tại sao... tại sao vậy a.Tại sao a lại muốn rời xa e, có rất nhiều điều e muốn hỏi a,nhưng những câu hỏi đó cứ nằm lại trong lòng e, khi wen a, e đâu có nghĩ đến mj thjk a, e chỉ coi a như là một người a trai, một người bạn thân thiết của e, rồi ko biết từ bao gjờ những lúc ta bên nhau, từ những lần đi chơi chung với a, những lúc rủ a đi uống nước,ko biết từ bao giờ e đã thik a, thik thật lòng, đến một ngày đi chơi chung với nguyên nhóm, khi chứng kiến a đau khổ, ân hận khi đã mất đi người bạn vì một tai nạn ko ngờ đến, e đã khóc, e đã khóc rất nhiều, nắm lấy tay a, lần đầu tiên e cảm nhận được sự mất mát của một người, lần đầu tiên e cảm nhận được nổi đau của a, lúc đó e mới biết mj đã yêu a, a có biết ko, khi a đến nhà e sau ngày bi kịch đó e đả rất mừng, vì a đã tìm đến e, để e có thể làm a cười và bớt đi buồn đau, nhưng vì một chuyện nhỏ e lại làm a giận, nhưng e vẫn vui vì như thế a sẽ bớt nghỉ đến chuyện đau buồn kia.
Rồi những dòng tin nhắn của a, tuy chỉ là những vấn đề trong công việc của a, nhưng e cũng có thể chia sẽ cùng với a, lần nào cũng vậy đúng 3 hay 4 tin nhắn a lại ngưng ko nhắn nữa, nhưng e lại cảm nhận được trong đó sự wan tâm của a.
E rất hạnh phúc khi nhận được lời khích lệ của a, mỗi khi e than phiền với a khi có chuyên buồn, rồi khi e tự nhận mj wá ngốc khi ko làm a được vui, a đã nói sẽ vượt wa đ.c nỗi đau của bản thân mj, khi nghe một bản nhạc a hỏi e có hiểu lời bài hát ko, e lắc đầu, rồi a giải thích cho e, e thích nghe a giải thích về một vấn đề nào đó, vì những khi giài thich xog a lại xoa đầu e, a biết ko, ko fải vì e ko hiểu bài hát đâu, mà là e giả vờ ko hiểu để đ.c nghe lời nói của a, đ.c a xoa đầu, lời bài hát ấy cũng chính là lời e muốn nói với a.
Cứ nhiều đêm nghỉ về chuyện của mj, e lại khóc, ko biết a có biết hay cảm nhận được tình cảm của e hay ko, ai một khi đã rơi vào con đưởng tình rối thì khó có thể nào tìm được một lối ra cho riêng mj, e cứ giấu tình cảm của mj sợ để lộ ra cho a biết, e sợ khi a biết đ.c sẽ mất đi tình cảm của a và e hiện giờ, nhưng giấc mơ nào cũng sẽ tan, những tháng năm tươi đẹp sẽ có một ngày ra đi, và điều ấy đã đến, đến với e nhanh như một cơn gió, ko đủ để e chấp nhận sự thât.
Món wa nhỏ kỉ niệm e làm tặng a, a có còn giữ ko a, e mong a sẽ còn giũ nó bới vì đó là những tình cảm mà e dành cho a.A biết ko, khi e đã vô tình biết đ.c a đã biết tình cảm của e dành cho a, sau 1 thang mj ko gặp nhau, a biết e vui đến dường nào ko, phải chăng vì a đã biết tình cảm e danh cho a từ lâu mà những ngày cuối cùng khi a đến gặp e, a đã cho e, cho e một nụ hôn thật ngọt ngào, một vòng tay thật ấm áp, đến tận bây giờ e vẫn còn cảm nhận được nó, dường như nó mới chỉ là hôm wa đây thôiĐã biết trước ko gặp e nũa tại sao a lại hôn e, để giờ đây e phải đau đớn, đau đớn vì e nhớ a, nhớ rất nhiều, cho dù khóc đến cỡ nào cũng ko thể mang a về lại bên e đ.c
Đã nhiều lúc e trách a vô tình nhưng khi nghỉ lại những câu nói mà nói trước khi mj chia tay, thì giờ e mới hiểu, e trách mj wa ngốc sao ko nhận ra, ko hiểu đ.c những lời a nói. e đã tự đánh mất đi chính những j mà mj đang có.
E biết a vẫn còn nhớ đến e, nhưng a lại là một người đã có những suy nghĩ chín chắn, a biết việc mj đang làm, nhưng khi xa a rồi thật lòng e ko nỡ đâu anh à.
E đã biết tại vì sao a lại xa e, nhưng lòng e vẫn mãi, mãi ko thể wên a đ.c trong tim bởi vì anh là ngưởi đầu tiên mà e yêu, người cho e cảm nhận đ.c cuộc sống này, ko có a, ko biết e sẽ sống ra sao khi cứ mãi ở trong nhà.
Biết bao đêm e ngồi 1 mj chỉ để nhớ đến a, để nhớ đến những tháng ngày có những kỉ niệm đẹp bên a.
E luôn mong a vẫn mãi luôn vui vẻ
Và e mong a biết được rẳng hằng ngày luôn có một người chờ a!
E nhớ a rất nhiều N.T.K[/B]
hôm nay e nhớ a thật nhiều, nhớ rất nhiều,kể từ ngày mj ko gặp nhau, đến nay đã gần 4 tháng rồi đó anh, a có biết ko e yêu a rất nhiều, nhưng e ko trách a wá vô tình
Nếu biết gặp nhau chỉ làm nhau thêm buồn e sẽ ko gặp, nếu biết khi gặp a, càng làm ta thêm khó xử thì e vẫn sẽ ko gặp a, nhưng a ah, con tim e ko cho phép, nó thôi thúc e mong muốn gặp a, ko ai có thể ngăn cản con tim mj hành động theo lý trí mà nó mách bảo cả.
tình cảm e dành cho a vẫn nguyên vẹn trong trái tim, làm sao co thể tàn phai được bởi vì e đã yêu, đã yêu a thật rồi a biết ko anh. Người ta nói " xa mặt cách lòng" ko biết a có còn nhớ đến e hay ko, nhưng e vẫn luôn nhớ đến a, vẫn luôn nghĩ đến a, e fải làm sao đây a, e muốn quên a đi nhưng e ko thể wên được, muốn gạt bỏ hình bóng a khỏi tâm trí e, nhưng lại càng làm e nhớ đến a nhiều hơn, vì sao vậy a, tại sao a không nói cho e biết suy nhỉ thật sự trong lòng của a, tại sao a nói ko muốn gặp e, mà thấy e đi ngoài đường a lại nhìn theo, tại sao nói với e là ko quan tâm tới e mà lại đi hỏi tin tức về e, tại sao... tại sao vậy a.Tại sao a lại muốn rời xa e, có rất nhiều điều e muốn hỏi a,nhưng những câu hỏi đó cứ nằm lại trong lòng e, khi wen a, e đâu có nghĩ đến mj thjk a, e chỉ coi a như là một người a trai, một người bạn thân thiết của e, rồi ko biết từ bao gjờ những lúc ta bên nhau, từ những lần đi chơi chung với a, những lúc rủ a đi uống nước,ko biết từ bao giờ e đã thik a, thik thật lòng, đến một ngày đi chơi chung với nguyên nhóm, khi chứng kiến a đau khổ, ân hận khi đã mất đi người bạn vì một tai nạn ko ngờ đến, e đã khóc, e đã khóc rất nhiều, nắm lấy tay a, lần đầu tiên e cảm nhận được sự mất mát của một người, lần đầu tiên e cảm nhận được nổi đau của a, lúc đó e mới biết mj đã yêu a, a có biết ko, khi a đến nhà e sau ngày bi kịch đó e đả rất mừng, vì a đã tìm đến e, để e có thể làm a cười và bớt đi buồn đau, nhưng vì một chuyện nhỏ e lại làm a giận, nhưng e vẫn vui vì như thế a sẽ bớt nghỉ đến chuyện đau buồn kia.
Rồi những dòng tin nhắn của a, tuy chỉ là những vấn đề trong công việc của a, nhưng e cũng có thể chia sẽ cùng với a, lần nào cũng vậy đúng 3 hay 4 tin nhắn a lại ngưng ko nhắn nữa, nhưng e lại cảm nhận được trong đó sự wan tâm của a.
E rất hạnh phúc khi nhận được lời khích lệ của a, mỗi khi e than phiền với a khi có chuyên buồn, rồi khi e tự nhận mj wá ngốc khi ko làm a được vui, a đã nói sẽ vượt wa đ.c nỗi đau của bản thân mj, khi nghe một bản nhạc a hỏi e có hiểu lời bài hát ko, e lắc đầu, rồi a giải thích cho e, e thích nghe a giải thích về một vấn đề nào đó, vì những khi giài thich xog a lại xoa đầu e, a biết ko, ko fải vì e ko hiểu bài hát đâu, mà là e giả vờ ko hiểu để đ.c nghe lời nói của a, đ.c a xoa đầu, lời bài hát ấy cũng chính là lời e muốn nói với a.
Cứ nhiều đêm nghỉ về chuyện của mj, e lại khóc, ko biết a có biết hay cảm nhận được tình cảm của e hay ko, ai một khi đã rơi vào con đưởng tình rối thì khó có thể nào tìm được một lối ra cho riêng mj, e cứ giấu tình cảm của mj sợ để lộ ra cho a biết, e sợ khi a biết đ.c sẽ mất đi tình cảm của a và e hiện giờ, nhưng giấc mơ nào cũng sẽ tan, những tháng năm tươi đẹp sẽ có một ngày ra đi, và điều ấy đã đến, đến với e nhanh như một cơn gió, ko đủ để e chấp nhận sự thât.
Món wa nhỏ kỉ niệm e làm tặng a, a có còn giữ ko a, e mong a sẽ còn giũ nó bới vì đó là những tình cảm mà e dành cho a.A biết ko, khi e đã vô tình biết đ.c a đã biết tình cảm của e dành cho a, sau 1 thang mj ko gặp nhau, a biết e vui đến dường nào ko, phải chăng vì a đã biết tình cảm e danh cho a từ lâu mà những ngày cuối cùng khi a đến gặp e, a đã cho e, cho e một nụ hôn thật ngọt ngào, một vòng tay thật ấm áp, đến tận bây giờ e vẫn còn cảm nhận được nó, dường như nó mới chỉ là hôm wa đây thôiĐã biết trước ko gặp e nũa tại sao a lại hôn e, để giờ đây e phải đau đớn, đau đớn vì e nhớ a, nhớ rất nhiều, cho dù khóc đến cỡ nào cũng ko thể mang a về lại bên e đ.c
Đã nhiều lúc e trách a vô tình nhưng khi nghỉ lại những câu nói mà nói trước khi mj chia tay, thì giờ e mới hiểu, e trách mj wa ngốc sao ko nhận ra, ko hiểu đ.c những lời a nói. e đã tự đánh mất đi chính những j mà mj đang có.
E biết a vẫn còn nhớ đến e, nhưng a lại là một người đã có những suy nghĩ chín chắn, a biết việc mj đang làm, nhưng khi xa a rồi thật lòng e ko nỡ đâu anh à.
E đã biết tại vì sao a lại xa e, nhưng lòng e vẫn mãi, mãi ko thể wên a đ.c trong tim bởi vì anh là ngưởi đầu tiên mà e yêu, người cho e cảm nhận đ.c cuộc sống này, ko có a, ko biết e sẽ sống ra sao khi cứ mãi ở trong nhà.
Biết bao đêm e ngồi 1 mj chỉ để nhớ đến a, để nhớ đến những tháng ngày có những kỉ niệm đẹp bên a.
E luôn mong a vẫn mãi luôn vui vẻ
Và e mong a biết được rẳng hằng ngày luôn có một người chờ a!
E nhớ a rất nhiều N.T.K[/B]