Xem đầy đủ chức năng : A không hiểu E oy
nguoidaukho_cn
21-03-2010, 08:00 PM
vì sao trong A vẫn nhớ E sao E lại thế E đã nói với A nhưng gì A sẽ mãi không quên E đến bên A bắt trái tim A y E và giờ đây E đi E bắt A phải quên E sao..A k làm được A đã rất tin E tin vào tình yêu của A thế mà e lại đi để giờ tất cả vỡ tan hêt sao E..A đợi E đợi mãi 1 giọng nói quen thuộc với A..thoi gian ta o bên nhau k nhiều nhưng cũng đủ để A khắc ghi E trong tim A...A không muốn nhìn thấy E nữa nhìn thấy E A k giữ nổi lòng mình..người ta nói A quá si tình A k muốn thế...A muốn m thật xấu là 1 kẻ vô tình thi có lẽ A sẽ k đau khổ như bây giờ E ạ...A mệt mỏi quá A đã nghĩ thật nhiều cáck để A hâm nóng lại ty của A và E nhưng tất cả chỉ là vô vọng thôi..E đi rồi để lại cho A 1 nỗi đau quá lớn..làm sao để A quên E quên đi niềm đau ấy..và nhưng ân tình đã trao...nếu có 1 điều ước A sẽ ước thời gian sẽ ngừng lại để A được y E mãi...sao e k hiểu cho tình A hả E...hãy coi như A chưa gặp E bao giờ được k E..và A sẽ đi con đường của riêng A..xin E đừng cười đừng nhìn A như người E quen..như người E đã yêu....A hi vọng sẽ vẫn gặp lại E phía cuối con đường ty của A...Chờ E và yêu E mãi mong rằng E sẽ về lại bên A..A mệt rồi k muốn yêu thêm ai nữa đâu E ak...chỉ cho E vào thôi chỉ E thôi....E hiểu k..
bethodai
21-03-2010, 08:03 PM
bát bươc phải wen^ thui ban ak`
ChŨnNgOk
26-03-2010, 02:35 AM
wen là tốt nhất
tím t/y # hay hơn dó
notme
27-03-2010, 10:57 PM
Nói quên thì dễ đó...thử quên rồi mới thấy khó ><"
nguoidaukho_cn
28-03-2010, 06:40 PM
Nói quên thì dễ đó...thử quên rồi mới thấy khó ><"
A biet jo` day A đã mất E mất thât rồi ngày hom nay k hiểu tại sao A lại nhớ E A buồn nhiều lắm A đã khóc khi nhìn thấy E cứ mãi xa A jo` thi a k khóc được nữa A hối hận vì A đã có E trong vòng tay A rồi lại phải xa E..A xl..tại sao A lai k thể trân trọng những j` A có..ty là thứ j` mà A k với tới..vì A..ngàn lần xin E hãy tha thứ..giờ đây khi đã mất E A buồn lắm..mối tình đầu của a A sẽ mãi k quên hãy đợi A E nhé hãy hứa rằng E sẽ lại trỏ về..biêt E jo` đã xa lắm r...Nhưng vì sao A vẫn cố chấp y E..khi nụ cười vụt mất A mới biêt A y E nhiều như vậy ty là j` ma con người ta cứ muốn thay mới...đối với A E vẫn còn đây...A sẽ mãi k quên nhưng j` A và E đã có bên nhau..nó sẽ mãi trong tim A..nếu 1 ngày nào đó E con nhớ đến A thì E hãy trỏ về bên A trong a E vẫn có 1 vi tri rat quan trọng nhât E ak...xin đùng xa A vì A còn y E..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.