basketball7
20-03-2010, 07:00 AM
Trong đời sống ai cũng phải trưởng thành, cũng phải làm việc, cũng phải xa vòng tay của gia đình. :mecry:Không một ai sống mãi với cái tuổi hồn nhiên của một đứa học trò có những mơ ước, những đam mê mà ai cũng phải lớn lên, xa quê hương để tìm những cái mới mẻ, những chân trời mới. Có thể bạn phải từ bỏ một niềm đam mê vô tận nào đó hay bạn để một người nào đó rất quan trọng ở lại dõi theo hình bóng của bạn. Nhưng cuộc sống là vậy đó."không ai tắm hai lần trên một dòng sông",có thể bạn tắm trên dòng sông đó, vẫn là quang cảnh đó nhưng dòng nước chảy qua bạn đã đi đến một nơi vô cùng xa xôi rồi, cái khoảnh khắc mà bạn đã đi qua sẽ ko bao giờ quay trở lại được dù bạn có túi thần kì của doremon hay đồng hồ thời gian của Harry porter bạn vẫn không thể tìm lại được cái cảm giác hồi nào mà bạn có được. Vì vậy, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, làm những việc gì, chuẩn bị đi xa hay phải từ bỏ đi những niềm đam mê của mình( để cho mai sau) thì đừng buồn hãy nhớ rằng vẫn có những người yêu thương của bạn luôn dõi theo từng bước chân, từng hơi thở của bạn.:ex8:
Những người bạn của tôi ơi! Hãy cố lên!:step:
bài viết mới nhất của mình, xin bà con ủng hô.
Những người bạn của tôi ơi! Hãy cố lên!:step:
bài viết mới nhất của mình, xin bà con ủng hô.