Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : em mong anh hiểu cho em



Ngọc Nhung
20-03-2010, 12:40 AM
em ko biết phải gọi anh là gì nữa? em gọi là anh 3 hay gọi là anh yêu. anh có biết anh quan trọng như thế nào với em ko? em ko biết là em yêu anh từ lúc nào nữa? có lẽ là lâu lắm rồi anh nhỉ? có lẽ là từ 5 năm trc'. khi ấy em và anh còn bé lắm phải ko? anh thì học lớp 7 còn em thì lớp 5, những buổi chiều tắm mưa vui lắm phải ko anh? rồi thời gian cũng qua đi, em lên thành phố học 4 năm.nhưng em ko thể quên dc anh. sau 4 năm ấy, em gặp lại anh, 1 con người hoàn toàn khác, anh đã thay đổi rồi, anh ko còn như xưa. em luôn hỏi anh rằng có phải anh đã có người yêu rồi phải ko? anh nói là ko, luôn luôn 1 câu như thế. rồi em vô tình đọc dc nhật ký của anh, cuốn nhật ký bắt đầu từ ngày 24/10/2008, anh đã gặp người ấy rồi anh yêu người ta, nhưng người ấy đã phản bội lại trái tim của anh. anh nói là sẽ ko yêu 1 ai nữa, anh sẽ sống và sống cho chính anh và cho mẹ của anh. khi nào mẹ anh mất thì anh sẽ gửi thân nơi cửa phật. như vậy có tốt ko anh? ko lẽ anh lạnh nhạt với em là vì người con gái đó sao? anh làm như vậy anh có thấy có lỗi với mẹ của anh ko? người ấy phản bội anh chứ có phải ai cũng thế đâu? nhưng sao anh lại thế? anh ko quan tâm tới em nhưng ngày 06/03 anh còn tặng em gấu bông làm gì? 08/03 anh còn chở em đi chơi làm gì? sao anh tàn nhẫn với em vậy?