Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : *¤°(¯`·.º-:¦:- > Đợi < -:¦:-º.·´¯) *¤°



tếu
19-03-2010, 11:02 AM
Chiều chiều thơ thẩn bóng mây trôi
Bên cây nghe tiếng là vàng rơi
Người buồn , cảnh buồn tựa nhau khóc
Thấy mình cô đơn nhất trần đời !!!

Thế là hết phải không em? Tình yêu nó thật là kỳ quặc. Tại sao yêu một người lại buồn như thế này nhỉ? Biết vậy tỏ tình làm gì nhỉ? Đúng rồi. Anh sai rồi. Anh không nên tỏ tình để rồi em trốn tránh anh. Anh làm em khó sử khi gặp anh đúng không? Có sao đâu , ta vẫn là bạn được mà vẫn là anh em như cũ không được sao mà em lại như vậy. Anh gọi điện em không nghe , anh chờ em cà một ngày nhưng em vẫn không chịu gặp.
Tình yêu đã đến với anh , đã ban cho anh sự dũng cảm để thổ lộ với em và tình yêu cũng làm em xa lánh anh như xa một người bị bệnh nan y. Từng ngày qua anh lang thang bên những con đường ven hồ. Ngắm mặt hồ mêng mông , gió mát lạnh với những nụ cười của các đôi trai gái yêu nhau. Anh đã cười , một nụ cười nghẹn ngào nước mắt. Anh cúi đầu vì sợ người ta không hiểu vì sao một người đi một mình lại khóc. Bước chân nặng nề và âm thầm biết đi đâu khi không còn em nữa?

Bạn biết thất tình là chi không?
Là nỗi đau khổ bao la rộng
Là nỗi xót xa bạn chưa biết
Là cơn lạnh giá của mùa đông

Đây có được gọi là thất tình không nhỉ ? Anh đã quen với những ngày được gặp em , được cười đùa tâm sự , được em gọi hai tiếng thân yêu " anh ngốc ". Anh " ngốc " thật đúng không em? Anh không ngốc vì yêu em vì đó là tình yêu chân thành. Anh ngốc khi anh tỏ tình , khi anh xin em một cơ hội. Đêm nay chảng có sao cũng ko có trăng. Bầu trời đen tối thật đấy. Sáng mai khi mặt trời lên thì đối với anh cũng vẫn đen tối như vậy. Mặt trời lên thì sao , sáng thì sao? thà trong bòng tối không thấy em mà cảm nhận được hơi thở của em , được có cảm giác em bên cạnh còn hơn nhìn thấy em mà như sương khói. Em còn giữ chậu hoa xương rồng hôm anh tỏ tình với em anh tặng ko? Loài cây đó tượng trưng cho sự vĩnh hằng. Cây xương rồng dù sa mạc hoang vu nõ vẫn gồng mình chịu đựng để đạt cái nó muốn là sự sống và nở hoa. Anh cũng vậy , anh biết là em sẽ suy nghĩ rất nhiều nhưng tình yêu của anh là vĩnh cửu là bất tử dù đó là thử thách dù đó là điều gì đi chăng nữa anh vẫn đợi , đợi một điều thần kỳ xảy ra.

Hãy gặp anh , không lâu đâu vài chục giây thôi để nghe anh nói , xin vài phút thôi để anh tỏ bày và xin một cơ hội thôi , chỉ một cơ hội thôi để anh chứng minh nếu không có trăng sao em cần màn đêm sáng anh sẽ làm mọi cách để em thấy màn đêm sáng. Anh có thể làm mọi đièu để em vui và trái tim em được hạnh phúc . Anh yêu em và nhiều hơn thế nữa... yêu... yêu rất nhiều !!!

dust_in_the_wind
19-03-2010, 07:11 PM
Em cũng đang đợi để gặp anh. Em ko trốn tránh. Ko tránh mặt và càng ko muốn làm anh lo lắng nhưng anh ah ! Thời gian là câu trả lời cho tất cả. Em sợ tc của anh đến bồng bột , cũng sợ em chưa thật trưởng thành , em sợ nếu ngày mai gặp anh nữa , Có lẽ rằng em sẽ hóa thành mưa. Định mệnh bắt em và anh _2 con người sinh ra là của nhau chơi với đời 1 trò chơi mang tên đợi chờ.. Vậy mình hãy vui vẻ cùng nhau đợi cho tới 1 ngày _ngày đó em sẽ mỉm cười và bước đi bên anh mãi. Ko ai đếm được tình yêu , cũng chẳng ai đếm nỗi niềm nhung nhớ , chỉ có chờ đợi cho ta biết _liệu đó có thực sự là yêu????????????

tếu
20-03-2010, 12:37 AM
Anh rất mong điều đó là hiện thực ! Bao lâu anh cũng đợi được. Thời gian không là gì đối với tình yêu chân thành.

meongoc
20-03-2010, 06:21 AM
tớ hiểu cảm giác của bạn, mình chỉ có thể đứng từ xa và quan sát ngưòi ấy, mình không thể bước vào cuộc sống của ng ta

dust_in_the_wind
20-03-2010, 11:15 PM
Anh rất mong điều đó là hiện thực ! Bao lâu anh cũng đợi được. Thời gian không là gì đối với tình yêu chân thành.

Vậy mình cùng chơi trò chơi đợi chờ anh nhé. Em cá rằng em sẽ đợi được anh. Và nếu em đợi đc anh thật anh phải hứa sẽ ko xa em nữa. Nhưng có 1 điều em cứ hoài trăn trở. Mong rằng anh đừng khép chặt tim mình. Nếu như ai muốn thử mở khoá hãy cho họ 1 cơ hội như em. Rồi 1 ngày cánh cửa ko còn khép , dù là ai em cũng vẫn mỉm cười. Anh ngốc !

clownlonely
21-03-2010, 10:17 AM
ủa ! thư này tiếp thư kia à. kaka. Tôi đc người yêu đồng ý còn ông thì thế này. ông đen hơn tui rồi. Cố lên !