PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai cho tôi lời khuyên



seerdeath
19-03-2010, 01:06 AM
Ai cho tôi biết ?
Nếu ai đã yêu rồi thì đều cảm thấy vui và hạnh phúc phải hok ! vậy khi chia tay rồi mình có thể làm bạn lai như trước hok ? trong lòng tôi giờ này rất đau.........đau va đau !

n4rry_b3ebumk
19-03-2010, 01:59 AM
đúng rồi đó ban. khi yêu ban sẽ luôn cảm thấy vui va hạnh phúc khi o bên người đó và khi chia tay rồi thì tất nhiên ban vẫn có thể làm ban với nhau trừ khi người kia ko muốn thôi bạn ak

.hide0_h2_hir0.
19-03-2010, 02:47 AM
hoàn toàn có thể bạn ạ,nhưng mà cò thể làm bạn được như trước không thì mình ko chắc chắn lắm

Mộ Lam
19-03-2010, 05:15 AM
Sẽ phải tùy tình huống bạn à!

Nếu còn yêu, thì rất dễ có thể làm bạn, hầu như là không thể nào. Còn khi đôi bên đều không còn tình cảm, và tìm được một nửa của riêng thì có thể làm bạn. Nhưng những chuyện này, cũng sẽ rất khó nói cho hết đươc.

:)

3Duy
19-03-2010, 10:04 AM
Yêu hok hẳn là hạnh phúc bạn à !!!
Nó còn khá nhiều điều phức tạp, mà những kẻ chưa yêu thì tò mò, những kẻ đã yêu và đang yêu thì khó sử.
Chia tay........... quả là cặp từ hok nên có trong từ điển của tình yêu nhưng...... nó đã lỡ có rồi hok thể thay đổi được.
Có những người chia tay để đối phương có hạnh phúc
Có những người chia tay vì có duyên nhưng hok nợ
Có những người chia tay vì một vài lý do khó hiểu của tình yêu
... Và một trong số đó có những tình bạn mà người ta hiểu làm nó thành tình yêu để rồi khi cả hai nhận ra thì thật là bẽ bàng.
Chia tay mong là bạn !!! nhưng liệu bạn có chắc rằng tình bạn đó hok chứa hận thù?

ltnt195
19-03-2010, 02:58 PM
Tình yêu đến thì ngọt ngào nồng cháy , tình yêu đi thì đau khổ thất vọng..........

dust_in_the_wind
19-03-2010, 07:17 PM
mình lại nghĩ thời gian mới chia tay bạn không nên liên lạc với người ấy.. Bạn nên nói với người ấy là cả 2 cần thời gian Bây h rất khó để đối mặt với nhau. CHờ thời gian qua đi 2 người cảm thấy bình tâm và bớt nặng nề thì hãy liên lạc lại và đề nghị làm bạn nếu muốn. Chứ ngay bây giờ có đề nghị làm bạn người đó sẽ nói đồng ý nhưng đó chỉ là gượng ép thui bạn ạ vì bạn đau thì người đó cũng đau và cảm thấy có llooix nữa. CHúc bạn bình tâm !

hallohp
21-03-2010, 08:34 AM
Ai cho tôi biết ?
Nếu ai đã yêu rồi thì đều cảm thấy vui và hạnh phúc phải hok ! vậy khi chia tay rồi mình có thể làm bạn lai như trước hok ? trong lòng tôi giờ này rất đau.........đau va đau !

....................Yêu rùi mà lại phải chia tay thì gọi là bất hạnh chứ hạnh phúc nỗi gì.....Người ta có nói tình yêu thường bắt nguồn từ tình bạn ,nhưng lấy lại tình bạn từ tình yêu đã mất thì ít ai khuyên như thế lắm,bởi vì đó là 1 điều cực kì khó khăn.Lí do theo t nghĩ đơn giản thôi ,đó là việc đã đánh mất đi cái vô tư,trong sáng......

Sain
21-03-2010, 09:24 AM
về nguyên tắc thì tất nhiên là được nhưng xet trong bản thân mình thì không được :beat:
Yêu là một tình cảm có tính ích kỷ rất lớn , nếu nó ko đi tới đâu thì thà không gặp lại đối phương còn hơn là suốt ngày phải giáp mặt nhau để nhìn thấy nhau đi bên người khác. Có lẽ chỉ có những người vô cảm mới chịu được thôi :wind:

Flower.hoa
13-04-2010, 08:09 PM
Yêu hok hẳn là hạnh phúc bạn à !!!
Nó còn khá nhiều điều phức tạp, mà những kẻ chưa yêu thì tò mò, những kẻ đã yêu và đang yêu thì khó sử.
Chia tay........... quả là cặp từ hok nên có trong từ điển của tình yêu nhưng...... nó đã lỡ có rồi hok thể thay đổi được.
Có những người chia tay để đối phương có hạnh phúc
Có những người chia tay vì có duyên nhưng hok nợ
Có những người chia tay vì một vài lý do khó hiểu của tình yêu
... Và một trong số đó có những tình bạn mà người ta hiểu làm nó thành tình yêu để rồi khi cả hai nhận ra thì thật là bẽ bàng.
Chia tay mong là bạn !!! nhưng liệu bạn có chắc rằng tình bạn đó hok chứa hận thù?

Chắc đã từng trải qua một lần thất bại rùi, umh theo mình thì nỗi đau sẽ nhạt dần theo thời gian thôi, cái gì cũng từ từ thì mới trở lại bình thường đuọc

nguoidaukho_cn
13-04-2010, 11:48 PM
thôi thì đành đánh mất nhau thôi bạn...hãy coi như là mình đã đánh mất 1 cái gì đó rất quý giá mà có thể suốt cuộc đời này bạn sẽ không còn tìm lai được nó nữa...