PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyển vợ!



Gió_ấm
18-03-2010, 11:38 PM
http://www.hoahoctro.com/4rum/picture.php?albumid=807&pictureid=12637http://www.hoahoctro.com/4rum/picture.php?albumid=807&pictureid=12650http://www.hoahoctro.com/4rum/picture.php?albumid=807&pictureid=12649
Vườn thơ có gã thất tình
Đăng hình tuyển vợ đẹp xinh dịu dàng

em chua biet yeu
18-03-2010, 11:45 PM
Lâu ngày ghé bước sang ngang
Người xưa tuyển vợ dịu dàng đẹp xinh
Tiếc cho tôi chỉ có tình
Điều kiện ấy đó của mình chịu thua :hihi:

Gió_ấm
19-03-2010, 01:21 AM
Bao năm tuyển vợ vườn thơ
Bao năm anh vẫn bơ vơ một mình
Ai thương ai mến Tuyệt tình
Ghé qua nán lại tâm tình đôi câu

Gió_ấm
19-03-2010, 07:12 AM
Vườn thơ vắng khách lâu rồi
Đăng bài rồi lại để trôi theo dòng
Bao ngay vẫn đợi vẫn mong
Vườn thơ như trước cho lòng được vui

Gió_ấm
21-03-2010, 09:40 PM
Tìm lại vườn thơ kiếm vợ hiền
Kiếm người chung thuỷ để kết duyên
Phu thê một cặp thuyền theo lái
Mà sao vắng bóng một mái chèo

kelly_kelly_ngoc
23-03-2010, 03:10 AM
vừa bước vào đây thấy tuyệt tình
nhìn hình em thấy cũng xinh xinh
ngặt nỗi tên anh là "tình tuyệt"
liệu có bền lâu một chữ tình?

Gió_ấm
23-03-2010, 06:22 AM
Ngày mai ai biết ra sao
Tình yêu cũng vậy ai nào tỏ hay
Tình cón thắm duyên có say
Hay như giấc mộng tỉnh rồi ngẩn ngơ

Gió_ấm
25-03-2010, 03:01 AM
Trai ngoan đến tuổi cặp kè
Mẹ cha thúc dục bạn bè hỏi thăm
Bao giờ có bạn trăm năm
Bao giờ thoát khỏi cảnh nằm phòng không
Bao giờ mới hết lông buông
Bao giờ mới chịu làm chồng người ta
Thật lòng cũng muốn thật mà
Thật lòng cũng muốn được là tân lang
Thật lòng chẳng muốn lang thang
Nhưng mà khổ nỗi ai màng đến đấu
Năm qua năm tháng u sâu
Tình đi tình đến tình sầu ta mang

Phong Linh
26-03-2010, 07:18 AM
Vườn thơ có gã thất tình
Đăng hình tuyển vợ đẹp xinh dịu dàng


Từ đâu ghé đến một nàng
vừa xinh vừa đẹp ( :so_funny: ) biết chàng có ưng :-"

Ngặt điều chẳng biết nấu ăn
Lại thêm cái tội nói năng rất khờ

Ba là nàng ấy mê thơ
thành ra như kẻ lơ ngơ giữa trời
Tâm hồn thì quá chơi vơi
Chuyện cơm chuyện áo chuyện đời hok hay

Hỏi chàng,
chàng tính sao đây?

("Tuyệt tình" sao lại tình đầy thế kia? )

u2m
26-03-2010, 08:59 AM
Lạy người - mở quán cho xa
Mở chi gần thế, còn ta sao giờ ?!
Ta cũng định mở quán thơ
Tuyển vợ để mẹ được nhờ về sau
Đành rằng là tuyển cùng nhau
Người mà tuyển được, ta sầu lắm thay
Người làm thơ, thật là hay
Còn ta cứ mãi loay hoay ghép vần
Thế gian trăm sự giật gân
Ta mà có vợ, đồn rần 10 khu
Thôi đành ôm hận thiên thu
Người thì có vợ, ta thù chính ta
=))

kaivn
26-03-2010, 10:51 AM
Có quán gần bờ thì phải đánh bắt xa
Cạnh tranh tuyển vợ đỡ ế ra ế vào
Không mẹ cứ hỏi tại sao
Từng ấy tuổi không lao vào mà yêu
Nhưng đừng túng quá làm liều
Kẻo mà... nên tội liêu xiêu cả đời
Cho nên phó mặc ông trời
Bao giờ có vợ ta mời làng thơ
=)

Gió_ấm
26-03-2010, 06:55 PM
Từ đâu ghé đến một nàng
vừa xinh vừa đẹp ( :so_funny: ) biết chàng có ưng :-"

Ngặt điều chẳng biết nấu ăn
Lại thêm cái tội nói năng rất khờ

Ba là nàng ấy mê thơ
thành ra như kẻ lơ ngơ giữa trời
Tâm hồn thì quá chơi vơi
Chuyện cơm chuyện áo chuyện đời hok hay

Hỏi chàng,
chàng tính sao đây?

("Tuyệt tình" sao lại tình đầy thế kia? )

Trời sinh được cái đa tài
Văn thơ,bếp núc ít ai sánh bằng
Hỏi nàng có chịu cho chăng
Si tình tính chẳng lăng nhăng bao giờ
Có ưng thì chớ làm ngơ
Đường
kim
sợi
chỉ
dệt

chân
tình


Lạy người - mở quán cho xa
Mở chi gần thế, còn ta sao giờ ?!
Ta cũng định mở quán thơ
Tuyển vợ để mẹ được nhờ về sau
Đành rằng là tuyển cùng nhau
Người mà tuyển được, ta sầu lắm thay
Người làm thơ, thật là hay
Còn ta cứ mãi loay hoay ghép vần
Thế gian trăm sự giật gân
Ta mà có vợ, đồn rần 10 khu
Thôi đành ôm hận thiên thu
Người thì có vợ, ta thù chính ta
=))

Kén đi kén lại bao lần
Kén hoài vẫn cứ độc thân một mình
:so_funny:

Gió_ấm
26-03-2010, 07:01 PM
Có quán gần bờ thì phải đánh bắt xa
Cạnh tranh tuyển vợ đỡ ế ra ế vào
Không mẹ cứ hỏi tại sao
Từng ấy tuổi không lao vào mà yêu
Nhưng đừng túng quá làm liều
Kẻo mà... nên tội liêu xiêu cả đời
Cho nên phó mặc ông trời
Bao giờ có vợ ta mời làng thơ
=)

Chẳng biết làm sao chiều mẹ cha
Duyên kia chưa đến vẫn là thế thôi
:thatall:

hamy905
27-03-2010, 06:05 PM
Vào đây bỗng thấy lạ lùng
Tuyển vợ mà lại chọn khung đối vần?
Cớ sao dừng lại bước chân
Lập ra topic tần ngần tìm ai?
Mấy lời thắc mắc tỏ bày
Mong người giải đáp để ai tỏ tường !

Gió_ấm
27-03-2010, 08:18 PM
Vào đây bỗng thấy lạ lùng
Tuyển vợ mà lại chọn khung đối vần?
Cớ sao dừng lại bước chân
Lập ra topic tần ngần tìm ai?
Mấy lời thắc mắc tỏ bày
Mong người giải đáp để ai tỏ tường !


Yêu thơ kén vợ yêu thơ
Lỡ mai có giận đem thơ tỏ bầy
Lời thơ ý nặng tình đầy
Của nhà êm ấm cùng xây mộng vàng

hamy905
28-03-2010, 05:02 AM
Mấy lời giải đáp rõ ràng
Nhưng sao vẫn thấy lang mang trong lòng!
Lời thơ giải đáp chưa thông
Bởi vì ai đó vốn lòng tuyệt giao
Trang thơ lấy nick thế nào?
Bây giờ đọc thấy biết bao...ngại ngần!

Gió_ấm
28-03-2010, 09:26 PM
Mấy lời giải đáp rõ ràng
Nhưng sao vẫn thấy lang mang trong lòng!
Lời thơ giải đáp chưa thông
Bởi vì ai đó vốn lòng tuyệt giao
Trang thơ lấy nick thế nào?
Bây giờ đọc thấy biết bao...ngại ngần!

Chữ Tuyệt đi với chữ Tình
Là không yêu nữa một mình mà thôi
Chữ Tuyệt mà đứng đơn côi
Khen ai khéo để cho tôi một mình
Chữ tình lặng lẽ một mình
Thiên thu ai hiểu được tình nhân gian
Lời thơ thương nhớ ngập tràn
Lệ rơi thành mực hòa ta cõi lòng

Gió_ấm
31-03-2010, 03:37 AM
Anh muốn cùng em xây mộng tình
Xây gia đình nhỏ bé xinh xinh
Có anh có em mình chung sông
Cùng đàn con nhỏ có vui không
Có nhận lời anh có lấy chồng
Để anh chuẩn bị kiệu hồng đón đưa

satnhanvu
31-03-2010, 05:41 AM
Cưới vợ chẳng lẽ đi nói không
Kiệu hoa nhẫn cưới phải có vòng
Về thưa mẹ cha cùng sánh lễ
Kẻo có người trông có biết không?

hamy905
31-03-2010, 07:15 AM
Chữ Tuyệt đi với chữ Tình
Là không yêu nữa một mình mà thôi
Chữ Tuyệt mà đứng đơn côi
Khen ai khéo để cho tôi một mình
Chữ tình lặng lẽ một mình
Thiên thu ai hiểu được tình nhân gian
Lời thơ thương nhớ ngập tràn
Lệ rơi thành mực hòa ta cõi lòng

Tuyệt kia vốn đã dứt tình
Cứ sao thơ thẩn một mình rao tên
Rằng tôi tìm kiếm vợ nên
Vào đây topic mở lên tức thì?
Không yêu xin hãy ra đi
Gieo bao thương nhớ làm chi hỡi người?
Hay giờ người định chín mười
Mang rao tình cảm để cười rẻ khinh?

Gió_ấm
31-03-2010, 07:25 AM
Thực lòng cũng muốn yên thân
Thực lòng anh muốn anh cần tuyển ngay
Tuyển người bầu bạn đêm ngày
Tuyển người chia sẻ đăng cay ngọt ngào
Chân tình ai khéo thực trao
Để ta xây mộng đẹp bao ân tình

hamy905
31-03-2010, 07:33 AM
Nghe ai thổ lộ chuyện mình
Lòng sao ngơ ngác ân tình bán mua
Chuyện giờ trông thật như đùa
Cho lòng chút nắng đề xua muộn phiền !

Gió_ấm
31-03-2010, 07:48 AM
hix...!
Nỗi lòng biết tó cùng ai
Oan than than oán có ai hiểu mình
Buồn thương hai chữ tuyệt tình
Cớ sao cứ để tim mình lệ rơi
Buồn thương cho một kiếp đời
Cô đơn chẳng có một nơi tâm tình

hamy905
31-03-2010, 07:58 AM
Ai bảo lấy nick tuyệt tình
Để rồi phải khóc khi mình bán mua
Làm cho thiên hạ chào thua
Vì đời nào có chuyện mua ân tình?

HanMacTu_part2
01-04-2010, 03:56 AM
Tuyệt tình ơi hởi tuyệt tình!
Trứơc tôi tuyển vợ người đành chê bài
Thế mà gió thổi mây bay
Người giờ tuyển vợ có hay chuyện đùa!
----------------------------------------------

hamy905
03-04-2010, 06:02 PM
Nực cười hai chữ bán mua
Làm sao có chuyện hơn thua nghĩa tình?