PDA

Xem đầy đủ chức năng : 2 đường song song



beiudanh
18-03-2010, 09:03 PM
MD31410
Hôm nay tự nhiên muốn viết về anh ta. Gặp anh ta, cả 2 có vẻ giữ kẽ lắm, dạo này không nhìn nhau, không nói chuyện, không cả cái cười xã giao. Trong mắt nhau không biết chúng ta ở vị trí nào nhỉ?
Không biết có khi nào anh ta nhớ về những điều anh ta đã nói với mình không nhỉ? Có khi nào anh ta biết rằng anh ta vô tâm? Có khi nào anh ta cũng lặng lẽ quan tâm đến cuộc sống của mình như mình đã quan tâm đến anh ta? Có bao giờ anh ta thấy áy náy vì đã nhận mà không biết ngỏ một lời cho đi? Dù không phải ai cũng muốn nhận lại cái ngang tầm, nhưng ít ra người ta nhận được cái "tâm". Hình như anh ta đang cố tình tỏ ra bất cần, bất cần cả cái gọi là "sẻ chia". Mặc kệ anh ta đi chứ. Tại sao khi anh ta đi ngang, mình phải đưa tay lên ngực để kiểm tra xem tim mình có đập nhanh không... mình điên thật...
Dù gì thì anh ta và mình như 2 đường song song, không có điểm giao. Chỉ đôi khi nhìn sang nhau để biết rằng trong cuộc đời này không chỉ có tình yêu, mà còn có nhiều thứ cảm xúc không gọi được bằng tên...
Have fun and enjoy with your life...

Flower.hoa
10-04-2010, 05:56 PM
Đã có đôi lúc mình nghĩ như bạn , về hai đường song song, về những thứ khác ngăn đôi cuộc đời của hai con người, nhưng rồi mình chợt nhận ra rằng khoảng cách chẳng qua là do con người dựng lên, chỉ là một chút ích kỷ một chút hờn ghen, mình nói thế không biết có đúng không, vì càng cố tỏ ra mình ghét người ta thì cũng chính là lúc bạn thương người ta nhất.

...bj...
10-04-2010, 07:54 PM
Nếu có tình cảm với nhau thì bỏ qua " cái tôi " của mình đi bạn. đường là do mình đi thôi ! bạn nhảy sang đường của nta là ok mà. Chúc bạn vui và hạnh phúc nhé !

♥ NieNie ♥
10-04-2010, 08:26 PM
đã là đường thẳng song song thì sẽ mãi mãi k bao h cắt nhau, k bh giao nhau... đừng nghĩ về 1 đường thằng k bh giao nhau đó nữa....

..]<hi?-]<0!\!..
10-04-2010, 09:30 PM
2 đường thẳng song song thì mãi chi là 2 đường thẳng,ko bao giờ có điểm dừng,
có bao giờ nó thành hình tròn???

nhóc nhỏ
13-04-2010, 07:09 PM
:"D làm xao đây?....mik va người này củng thế 1 phần muốn ở cạch họ 1 phần lại chán nản đến mức muốn rời xa.....................

PeNy
18-04-2010, 01:24 AM
Có vô vàm cảm xúc, có nhiều chuyện xảy ra trong cưộc sống nhưng vẫn có thể bước đị Có thể em tin rằng 1 ngày nào đó, sẽ có điều tốt hơn đến với chi.

super_duck
18-04-2010, 03:03 AM
em khoog tin vào tình yêu bao giờ chả vô tình thế tốt nhất cứ yêu chính mình và yêu cuộc sống này :x

cactushb
18-04-2010, 07:36 AM
mình cũng đang mất niềm tin vào tình yêu rồi. Thất vọng nhiều lắm rồi , bây giờ lại cảm thấy hụt hẫng. Hãy cứ giữ tình yêu cho bản thân mình là ok rồi =)

chod0j_1tjnh_jeu_vt
19-04-2010, 01:23 AM
2 đường song song ,lặng lẽ đi gần nhau,quan sát nhau nhưng k bao giờ có chung 1 mục đích là tìm đến tình yêu đích thực

beiudanh
19-04-2010, 09:27 AM
Mình và anh ta bây giờ đã là 2 người xa lạ rồi... Gặp nhau mỗi tuần những ko ai còn nhìn vào mắt ai... Đắng...

cactushb
22-04-2010, 05:39 AM
bạn có muốn như thế không?

pe ngox
08-05-2010, 03:00 AM
đã là hai dương thang song song vậy thì nghĩ dến làm j nữa wen di là tót nhất

long quân
08-05-2010, 05:51 AM
đã là song song thì hãy để cho nó song song đừng cố gắn làm cho nó có điểm chung sẻ rất ngượng ép

Is-lee
08-05-2010, 06:02 AM
2 đường thẳng song song không giao nhao được nhưng nó nằm trên 1 mặt phẳng
sẽ có 2 góc chúng ta nhìn thấy nó trùng nhau:D
tớ với nt tớ chéo nhau mới nguy hiểm
1 đứa đa cảm còn 1 đứa vô cảm

tungtung
09-05-2010, 08:00 PM
Chính bạn tự chuốt lấy đau buồn và cũng chính bạn làm khổ mình Xá gì 1 con người vô tăm ấy ???? Hãy quên hắn đi bởi vì quanh bạn còn rất nhiều người quan tâm và biết đâu cũng...rất....thương....bạn

Mắt ướt_31
10-05-2010, 03:55 AM
Cái chị cần là gì? Những biểu hiện quan tâm, những nụ cười khi gặp nhau.......???? Có những người khi chia tay rồi họ xem như chưa hề quen biết nhau, như chưa hề có gì xảy ra, kể cả những iu thương xưa kia. Họ chọn cách phủ phàng nhất, để họ cảm thấy thoải mái hơn, ít ra là trong cách nghĩ của họ.
Em hy vọng 1 ngày nào đó, chị sẽ thôi tự hỏi mình những câu như thế. Vì câu trả lời chỉ có khi họ chịu nói ra mà thôi. Đừng tự làm khổ mình trong suy nghĩ nữa, chị nhá.

cobelun
10-05-2010, 09:41 PM
Nếu đã bit sẽ chẳng bao jo đi chung trên một con đường nữa thì còn nhớ đến làm j!

linopro9x
12-05-2010, 04:37 AM
tùy vào bạn thui bạn ah!@ đường thẳng song song thì ko cắt nhau nhưng lun ở gần bên nhau và lặng lẽ wan sát nhau!(Cũng hay đấy chứ)!Nhưng mà Trái đất này hình tròn mà bạn,néu 2 dường thẳng bắt đầu từ 2 điểm khác nhau cùng chạy thì biết đâu sẽ có ngày 2 đường đó gặp nhau ở khoảng 2 mặt phẳng vuông gớcnhu7 hình học không gian íh muh`)
Chúc bạn hạnh phúc