Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 4u - someone made me happy ^^



bebybo
18-03-2010, 12:06 PM
Đêm đã khuya tiếng nhạc vẫn du dương .... chỉ riêng lòng em vi vu từng đợt gió thổi ùa vào mang theo những cảm xúc mà em không thể kiểm soát dc ....

Anh àh em nhớ ..... Giữa em với anh xa nhau thì nhiều, gần nhau thì ít có chi mà nhớ há anh ....

Thế nhưng lạ thế, chỉ những chút ít đó thôi, chỉ vài kỉ niệm đó thôi .... sao em lại không thể gác wa 1 bên mà thôi gặm nhấm mà thôi đừng xót xa thêm nữa ....

Anh àh, em thix cafe bệt ở Đức Bà bởi ở đấy em có thể ngắm dòng ng` ngược xuôi, em có thể nhìn những đôi tình nhân còn hạnh phúc bên nhau ..... Lạ thay, khi chẳng thể dc như thế em lại mong muốn dc nhìn ng` khác hạnh phúc dùm cả phần mình nữa ..... em cứ mãi miết ngắm nhìn và cười .... 1 nụ cười quoắc quay nỗi nhớ ....

Anh àh, em thix đi dạo phố để rồi gió lùa vào mát lạnh, em nhớ đôi bờ vai em hay tựa vào tìm cảm giác bình yên, em nhớ đôi lần vờ ngủ wên ròi tựa vào đấy cả 1 chặng đường ....

Anh àh, em vẫn hay đi cafe và thầm hình dung sẽ nói gì với anh về wán này đây .... em sẽ dụ dỗ anh đi đến đây để cùng ngồi nghe nhạc, tán chuyện .... để cả 2 dựa vào ghế ròi nhắm mắt bình yên ....

Anh àh, em nhớ cảm giác ấm áp khi ôm anh wên đi cả cái lạnh buốt da ở PMH .... trời mưa nhưng lòng em đầy nắng ấm anh bik ko .....

Anh àh, em vẫn chưa có câu trả lời .... thời gian mỗi lúc 1 rút ngắn .... em sẽ hối hận khi quyết định chứ ..... em gần như đã có câu trả lời từ khi bắt đầu bik câu hỏi .... nhưng em sợ .... em sợ phải tập lại 1 lần nữa .... em sợ phải đóng vai mạnh mẽ .....

Anh àh, dù cố gắng đến mấy .... dù phủ định đến ngàn lần .... em vẫn biết rằng .... em đã yêu anh ....

Nhưng anh đừng lo lắng, em hứa sẽ ko nói ra thêm 1 lần nào nữa .... em hứa sẽ ko làm anh fải nghĩ suy hay bận lòng gì thêm cả .... em sẽ tập wên or tập giấu, tập chôn thật chặt .... em hứa, em sẽ chỉ đóng vai là 1 ng` bạn tốt của anh thôi ....

Dù ngàn lần em muốn nói, dù câm lặng không phải là bản chất con người em .... nhưng em không thể cũng không muốn đánh mất anh 1 lần nào nữa .... chỉ ở bên anh, chỉ là 1 ng` bạn .... với em thế là đủ .....

1 tháng ..... em sẽ chẳng để anh bận lòng vì tình cảm của em nữa, em hứa :)

vaan
20-03-2010, 08:11 AM
hãy để tự nhiên....người ta nói thời gian có the xoa vet thương, hãy đợi duyên chưa đến thì hãy đợi và mong cho người ta được happy.........

bebybo
25-04-2010, 10:24 AM
Đánh Mất ....

Anh àh, anh có biết từ gì đáng sợ nhất ko ? Đối với em, đó là từ " đánh mất " . Đã có người nói với em " thứ wan trọng nhất là những gì ta không có được và đã mất đi " . Ngẫm nghĩ thì cũng đúng, thà là ta chưa từng có còn hơn khi có ròi chính tay mình lại vuột tay đánh rơi đi, nhất là " niềm tin và hạnh phúc " . Tìm kiếm đã khó, đánh mất ròi biết tìm nơi đâu??? Niềm tin dễ cho nhưng khó tìm lại, hạnh phúc như 1 chiếc kính trên sống mũi người đãng trí .... Mãi bây giờ, em vẫn mong mỏi mình đừng đánh mất bất cứ điều gì ... nhưng có lẽ ... điều em nên trân trọng nhất để đừng đánh rơi thì em lại đánh rơi nơi đâu mất ròi .... "niềm tin" là 1 món wà vô giá em chờ mong 1 ai đó tặng lại ....

Em đã từng rất thix cảm giác dc ôm từ phía sau, em nhớ rất rõ cảm giác bất ngờ và hạnh phúc khi dc ôm từ phía sau. Vòng tay anh đủ rộng ôm trọn em vào lòng, đủ nhanh để em bất ngờ ròi hạnh phúc khi dc nghe câu " nhớ wá đi mất " ....

Có những điều nói mãi sẽ trở nên vô nghĩa, hãy cứ chứng minh 1 cách lặng thầm. Đó là 1 điều đúng đắn, fải ko anh ??? Thế mà, quyết tâm của em lại tắt dần theo thời gian, bởi em dần hỉu rằng có cố mấy thì cũng vẫn chỉ thế thôi, em chưa bao giờ là nỗi nhớ trong lòng anh ... em ko fải là ng` ấy, em ko đủ sức kéo anh về phía em .... em thua cả khi người ấy ko vào cuộc ....

Đây đã là lần thứ N em nói " em buông tay thôi " .... nhưng thực sự đã bao giờ em buông tay chưa ???? Lần này em sẽ làm như thế chứ ????

When I saw you, I knew ....

Cold4coL.raiN
25-04-2010, 02:02 PM
Đánh Mất ....

Anh àh, anh có biết từ gì đáng sợ nhất ko ? Đối với em, đó là từ " đánh mất " . Đã có người nói với em " thứ wan trọng nhất là những gì ta không có được và đã mất đi " . Ngẫm nghĩ thì cũng đúng, thà là ta chưa từng có còn hơn khi có ròi chính tay mình lại vuột tay đánh rơi đi, nhất là " niềm tin và hạnh phúc " . Tìm kiếm đã khó, đánh mất ròi biết tìm nơi đâu??? Niềm tin dễ cho nhưng khó tìm lại, hạnh phúc như 1 chiếc kính trên sống mũi người đãng trí .... Mãi bây giờ, em vẫn mong mỏi mình đừng đánh mất bất cứ điều gì ... nhưng có lẽ ... điều em nên trân trọng nhất để đừng đánh rơi thì em lại đánh rơi nơi đâu mất ròi .... "niềm tin" là 1 món wà vô giá em chờ mong 1 ai đó tặng lại ....

Em đã từng rất thix cảm giác dc ôm từ phía sau, em nhớ rất rõ cảm giác bất ngờ và hạnh phúc khi dc ôm từ phía sau. Vòng tay anh đủ rộng ôm trọn em vào lòng, đủ nhanh để em bất ngờ ròi hạnh phúc khi dc nghe câu " nhớ wá đi mất " ....

Có những điều nói mãi sẽ trở nên vô nghĩa, hãy cứ chứng minh 1 cách lặng thầm. Đó là 1 điều đúng đắn, fải ko anh ??? Thế mà, quyết tâm của em lại tắt dần theo thời gian, bởi em dần hỉu rằng có cố mấy thì cũng vẫn chỉ thế thôi, em chưa bao giờ là nỗi nhớ trong lòng anh ... em ko fải là ng` ấy, em ko đủ sức kéo anh về phía em .... em thua cả khi người ấy ko vào cuộc ....

Đây đã là lần thứ N em nói " em buông tay thôi " .... nhưng thực sự đã bao giờ em buông tay chưa ???? Lần này em sẽ làm như thế chứ ????

When I saw you, I knew ....
xứng đáng gọi là t/y rùi đó.... nhưng niềm tin đã hok còn thì hãy cố cố buông ra.....

bebybo
11-05-2010, 02:26 AM
hihi thanks bạn ^^. Đang cố mà buông đây này hihi