minh thu 068
18-03-2010, 06:30 AM
Nếu lỡ, là nếu lỡ thôi nhé
Tôi thích em rồi, em sẽ nghĩ sao
dương tròn đôi mắt má đỏ hồng hào
Khi nghe lời tỏ tình của một kẻ ngu ngơ
Xin em mà, đứng lại nghe tôi nói
Đừng bỏ đi ngoe nguẩy tóc đuôi gà
Tôi đã bảo là "nếu lỡ" cơ mà
Em có chịu để tôi chung nhịp bước
Tôi bảo rồi, tôi là một chàng khờ
Và cũng bảo đó chỉ là nếu lỡ
Thế cho nên em chớ vội làm ngơ
Hãy bằng lòng yêu tôi em nhé
Tôi thích em rồi, em sẽ nghĩ sao
dương tròn đôi mắt má đỏ hồng hào
Khi nghe lời tỏ tình của một kẻ ngu ngơ
Xin em mà, đứng lại nghe tôi nói
Đừng bỏ đi ngoe nguẩy tóc đuôi gà
Tôi đã bảo là "nếu lỡ" cơ mà
Em có chịu để tôi chung nhịp bước
Tôi bảo rồi, tôi là một chàng khờ
Và cũng bảo đó chỉ là nếu lỡ
Thế cho nên em chớ vội làm ngơ
Hãy bằng lòng yêu tôi em nhé