Xem đầy đủ chức năng : Làm gì khi anh ấy luôn nghi ngờ???
girl xu
17-03-2010, 07:17 PM
Mình và anh ấy iu nhau tính đến bây giờ là 22 tháng, nhưng có nhiều lúc mình hok hiểu nổi anh ấy nữa. Anh ấy luôn nghi ngờ về mình nhung thật ra mình có làm gì sai đâu, mình và anh ấy đã nhìu lần cãi nhau vì chuyện này, mình cảm thấy khó chịu lăm. mình muốn anh ấy bỏ tính các đó đi nhưng hok dc , các bạn có cách gì thì giúp mình với.
kink_kan
17-03-2010, 07:40 PM
Giống mình quá.Với mình thì.Khi nói thật maz a ấy vẫn nghi ngờ thì thường là mình không giải thích gì thêm nữa.Bởi vì,sự thật là mình không nói dối nhưng nếu a ấy cứ nghi ngờ maz mình cứ cố giải thích thì mình sẽ trở thành kẻ nói dối lúc nào không biết.Và hơn hết là hãy nói thẳng cho a ấy biết rằng.Bạn không thik a ấy nghi ngờ bạn.Tình yu phải được xây dựng trên sự tin tưởng.
lulu_love_mimi
17-03-2010, 09:32 PM
khi không có làm j sai thì chẳng cần j pải giải thich, nếu ng ta thật sự iu bạn thì ng ta ko nên làm thế,như vậy có nghĩa là cũng có thể ng ta đang có j đó dấu bạn nên ng ta mới luôn nghi ngờ bạn, có thể nói như là "đánh phủ đầu" để che mắt bạn đấy
tina huynh
17-03-2010, 09:48 PM
hãy chứng minh cho a ấy thấy rằng bạn ko giả dối..và hãy nhẹ nhàng nói thẳng với a ấy...hope u alway happy :)
letue
17-03-2010, 09:52 PM
Còn nghi ngờ là bình thường....hết nghi ngờ mới sợ em à :sr:
Còn nghi ngờ chứng tỏ người ta vẫn còn thương vẫn còn quan tâm :sr:
girl xu
17-03-2010, 11:27 PM
Cám ơn mọi ng. E bít tuy anh ấy hay nghi ngờ chỉ vì anh ấy quá iu em mà thôi. nhưng như thế em cảm thấy mình bị xúc phạm. Nói thì anh ấy hok tin , nhìu khi em phải khóc thì anh ấy mới tin em. Thật lòng em hok mún như thế một chút nào cả.Em iu anh ấy nhìu lắm va em mún anh ấy phải tin em.
peheo_tk
18-03-2010, 05:06 AM
co the noi zoi a ay rang
neu anh yeu éaoa ko cho e 1 niem tin ma luc nao cung nghi ngo ẹa lam zay a k thay minh ich ki sao
girl xu
18-03-2010, 05:37 AM
trời mình nói với anh ấy hoài nhưng thay đổi dc 1 ít ak.
.hide0_h2_hir0.
18-03-2010, 05:46 AM
nghe như vầy coi bộ phải dùng biện pháp mạnh thôi,bạn cứ bơ nó đi vài hum là nó sợ thôi đàn ông thằng nào chả thế coi vậy thôi chứ bạn cứ làm căng lên thì bọn nó xoắn ngay ý mà,mình cũng gần là đàn ông mà 99% nam tính :))
konly
18-03-2010, 05:56 AM
Mình không biết nói sao khi mọi người bàn tán về chuyện này nữa !!! Vì tui rất giống như người bạn trai mà bạn nói !!! Tui cũng làm bạn gái khóc như vậy đó !!! Đừng hỏi nữa??? Con trai là vậy đó thương nhiều thì phải nắm chặt thật kĩ??? không mất thì sao??? Chỉ khi không yêu thì sẽ không ích kỉ nữa??? Ráng chịu đi nha!!! Bạn gái tui cũng chịu được mà !! Hihihi....
.hide0_h2_hir0.
18-03-2010, 06:32 AM
èo
t thì không nghĩ như là konly
đã yêu nhau rồi thì phải tin tưởng lẫn nhau
có như thế thì t.y mới có thể bền vững và lâu dài được chứ cứ nghi ngờ lẫn nhau thì làm sao mà chịu đựng được
cậu cứ thử đặt mình vào trong hoàn cảnh của người yêu bạn mà xem
nếu bạn luôn luôn bị người mình yêu nghi ngờ không tin tưởng thì cảm giác của bạn ra làm sao
liệu bạn có thể chịu đựng được lâu không
ltnt195
18-03-2010, 07:44 AM
hãy chứng minh cho a ấy thấy rằng bạn ko giả dối..và hãy nhẹ nhàng nói thẳng với a ấy...hope u alway happy :)
mình thấy bạn này nói đúng đấy chứng minh cho người yêu bạn thấy..........:bud:
Kienfa
18-03-2010, 08:00 AM
Mình và anh ấy iu nhau tính đến bây giờ là 22 tháng, nhưng có nhiều lúc mình hok hiểu nổi anh ấy nữa. Anh ấy luôn nghi ngờ về mình nhung thật ra mình có làm gì sai đâu, mình và anh ấy đã nhìu lần cãi nhau vì chuyện này, mình cảm thấy khó chịu lăm. mình muốn anh ấy bỏ tính các đó đi nhưng hok dc , các bạn có cách gì thì giúp mình với.
Người mà cứ nghi ngờ hoài không tin tưởng thì chia tay là tốt nhất, yêu nhau đã nghi ngờ mai mốt cưới về chịu sao mà nổi, tình yêu là phải tin tưởng nhau, nếu không thể tin tưởng nhau,đừng yêu. Khi nghi ngờ thì con người sẽ nghĩ theo chiều hướng xấu chuyện chi cũng sẽ nghĩ chuyện xấu nên cuối cùng chỉ làm khổ người khác.
Người như vậy nếu không tự biết mình có vấn đề để tự thay đổi thì không ai giúp được.
èo
t thì không nghĩ như là konly
đã yêu nhau rồi thì phải tin tưởng lẫn nhau
có như thế thì t.y mới có thể bền vững và lâu dài được chứ cứ nghi ngờ lẫn nhau thì làm sao mà chịu đựng được
cậu cứ thử đặt mình vào trong hoàn cảnh của người yêu bạn mà xem
nếu bạn luôn luôn bị người mình yêu nghi ngờ không tin tưởng thì cảm giác của bạn ra làm sao
liệu bạn có thể chịu đựng được lâu không
Chính xác. :sr:
girl xu
18-03-2010, 06:46 PM
chứng minh hoài rồi, mà khi mình chứng minh thì anh ấy tin con luc khác lại hok tin. mà ngươc lại mình là một con nguoi ngang bướng , hoi lỳ một chút, nóng , nhưng minh ít khi giận 1 ai đó. mình khá xinh, là một sinh viên năm nhất cua truong Đại hoc kinh tế huế. mình raat hiểu chuyện và hok làm gj để cảm thấy có lỗi với người iu thế mà anh ấy khi nào cũng hok tin mình. mình bjt anh ấy iu mình và hok muốn maat' mình. nhung lam như thế thì cang làm cho mình xa anh ấy hơn mà thôi.
Cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình và cho mình lời khuyên. thank nhìu nha.
pecop_bun_nho_anh
18-03-2010, 07:05 PM
nghe như vầy coi bộ phải dùng biện pháp mạnh thôi,bạn cứ bơ nó đi vài hum là nó sợ thôi đàn ông thằng nào chả thế coi vậy thôi chứ bạn cứ làm căng lên thì bọn nó xoắn ngay ý mà,mình cũng gần là đàn ông mà 99% nam tính :))
đừng nên lờ nó đi nghen con trai nhìu khi cũng gan lắm đoá bạn mà lờ nó đi nó sẽ bỏ bạn lun đoá dù mìn là con gái nhưng mìn đã từng bị như bạn và cũng đã lờ người ấy đi và đã xém mất người ấy hên là bồ mìn đã hiểu mìn và không nghi ngờ mìn nữa. Tình yêu của bồ mìn và mìn rất thoải mái nó mún giỡn với ai thì giờn mìn cũng dzậy vì hai đưa mìn bik và tin chắc là chúng mìn chỉ yêu nhau mà thui dù có giỡn dzới ai đi nữa. hi.................hi....................hi....... .............Mìn tin chác sẽ có ngày bồ bạn hiểu bạn hơn hay dành thời gian nói chuyện với người ấy hai bạn sẽ hiểu nhau hơn. Cố lên. Good luck!
chà...mình là người ngoài cuộc nên ko hỉu rõ chi tiết lắm , nhưng thông thường thì chỉ có con gái mới hay nghi ngờ thế thui chứ nhỉ :D
Đùa cho vui thui chứ tính đó cũng là tính xấu chung của rất nhiều người khi yêu , nhưng mà dù biết là xấu cũng khó bỏ lặm Yêu càng nhiều thì bệnh càng nặng. Mà hơn nữa nếu đến một lúc nào đó , anh ấy không còn muốn nghi ngờ nữa thì mình mình sợ bạn sẽ buồn và bắt đầu nghi ngờ lại anh ấy đấy chứ :D
Còn nghi ngờ tức là anh ấy còn để ý và quan tâm tới bạn , có lẽ bạn nên nghĩ theo chiều hướng ấy sẽ dễ chịu hơn một chút. Theo tư cách cung là con trai , thì mình nghĩ là trong lòng anh ấy đã coi bạn là một phần không thể tách rời của mình , lúc nào anh ấy cũng muốn bên cạnh bạn , muốn biết bạn đang làm gì , có nhớ anh ấy không..v.v..Nhưng tất nhiên ko ai có thể ở bên bạn 24/24 cả , vì thể nên anh ấy bắt đầu sợ , sợ những gì anh ấy không biết , sợ bỗng đâu có một ngày nào đó , một chuyện gì đó xuất hiện mà anh ấy ko kịp can thiệp dẫn tới có thể mất bạn ( cả nghĩa đen lấn nghĩa bóng ^^)... chung quy lại cũng vì anh ấy sợ thôi...
Bạn cứ làm gì cho anh ấy hết sợ là được , như là một lời hứa hẹn , một câu nói bông đùa nào nó về tương lai tốt đẹp của hai đứa , hoặc thâm chí làm một điều gì đó với một chút hi sinh lợi ích bản thân để cho anh ấy được vui ( như là trốn 1 buổi hoc đi chơi với anh ấy chẳng hạn... ),hay một hành động thể hiện tình cảm nào đó thật nồng nhiệt ( như là một nụ hôn bất ngờ cũng được đó chứ ^^) , như thế anh ấy sẽ yên tâm hơn vì biết bạn vẫn dành rất nhiều tình cảm cho anh ây.
Còn những lúc nhạy cảm như thế này và sinh ra cãi nhau , bất hòa , to tiếng thì chỉ làm cho anh ấy càng mất đi niềm tin và khoảng cách giữ hai bạn sẽ xa nhau hơn thôi :D
và trường hợp xấu nhất , khi bạn vẫn thấy khó chịu ko cách nào giải quyết => bỏ đi , kiếm người nào khác thực sự làm bạn cảm thấy thật thoải mái khi ở bên đi :D
Good luck with that :D
.hide0_h2_hir0.
18-03-2010, 09:41 PM
đừng nên lờ nó đi nghen con trai nhìu khi cũng gan lắm đoá bạn mà lờ nó đi nó sẽ bỏ bạn lun đoá dù mìn là con gái nhưng mìn đã từng bị như bạn và cũng đã lờ người ấy đi và đã xém mất người ấy hên là bồ mìn đã hiểu mìn và không nghi ngờ mìn nữa. Tình yêu của bồ mìn và mìn rất thoải mái nó mún giỡn với ai thì giờn mìn cũng dzậy vì hai đưa mìn bik và tin chắc là chúng mìn chỉ yêu nhau mà thui dù có giỡn dzới ai đi nữa. hi.................hi....................hi....... .............Mìn tin chác sẽ có ngày bồ bạn hiểu bạn hơn hay dành thời gian nói chuyện với người ấy hai bạn sẽ hiểu nhau hơn. Cố lên. Good luck!
thì t bảo là lờ nó đi vài hum thôi chứ đâu có bảo lờ nó luôn,chỉ dọa cho nó sợ thôi
t đã từng bị nt mà,ny t bơ t luôn gần 1 tuần,sợ vãi cả chưởng,ko nt ko phone ko gặp mặt,t hỏi nó tại sao lại nt,t tưởng là nó không còn yêu t nữa,nhưng mà nó nói vs t là " anh hãy suy nghĩ về nhưng gì a làm rồi a sẽ tự mình tìm ra câu trả lời " may mà mình cũng ko ngu lắm nên cũng lờ mờ hiểu ra :D
con trai ai mà chả thế,trong chuyện tinh yêu toàn ngu như nhau mà :D
mà các cụ ngày xưa đã bảo rùi mà:yêu nhau lắm cắn nhau đău mà
có thế mới càng yêu nhau :icry:
girl xu
18-03-2010, 11:08 PM
hok ngờ câu chuyện của mình dc các bạn quan tâm nhìu wa , mình sẽ vận dụng vào thử xem. Hy vọng là có kết quả.
n4rry_b3ebumk
19-03-2010, 02:20 AM
bạn củng có trường hợp giốngminh1`. khi anh ấy nghi ngờ bạn vô cớ bạn hãy nói:" nếu anh yêu em thì anh hãy tin tưởng em giống như em luôn tin anh em yêu anh và sẽ không làm gì có lỗi cả". bạn hãy nói bằng giọng kiên quyết sau đó đừng nói gì nữa nhé xem anh ấy phản ứng thế nào nhé
CN yk chƠj oy mừk se0 cãm thấy mệt wá àk
chúc mý bác cn zuj zẽ nàk
Mộ Lam
19-03-2010, 05:58 AM
Yêu nhau quan trọng là tin tưởng. Con trai có thể vô tâm, có thể vụng về, có thể ấu trĩ, nhưng không thể cho đó là lí do cho sự thiếu tin tưởng nhau đc.
Tình yêu mất lòng tin sẽ như bọt nước bong bóng mà thôi.
girl xu
19-03-2010, 11:09 PM
mình cũng nghĩ như thế và nói với anh ấy nhìu lém, anh ấy cũng có chút tin mình. vì mình nói nếu anh iu em thì anh phải tin em còn hok thi chia tay và anh ấy chọn là tin mình và hứa sẽ thay đổi và từ nay về sau sẽ hok làm cho mình bùn nữa. mình thấy hạnh phúc lém.
Gió_ấm
20-03-2010, 01:34 AM
chia tay là tốt nhất
yêu không co niêm tin thì ko nên yêu làm gì
ChŨnNgOk
26-03-2010, 02:41 AM
ui giống người yêu mình vây..................
nhưng mình byt dó là ví người dó wa yêu mình thui
>0< >''<
...bj...
26-03-2010, 09:50 AM
nói thật mà k tin thì thật là khó chịu. bạn cứ làm căng một lần đi( tớ áp dụng rùi thành công lắm hihi) nếu anh ấy yêu bạn thì a ấy sẽ làm lành và hiểu ra thôi, còn nếu k thì cancel anh ý đi là vừa( vì k chịu mãi thế được đâu)
Ngưu Lang 2607
27-03-2010, 09:33 AM
Tốt Nhất Cứ Băng Giá Trái Tim Lại Là oK !
girl xu
28-03-2010, 11:06 PM
chừ a ấy cũng tin mình rồi , mình iu a ây lắm và a ấy cũng thê, bọn mình rất hạnh phúc.
Flower.hoa
13-04-2010, 07:59 PM
Tình yêu xây dựng trên lòng tin mà, thế nên người ta mới nói là tin yêu.mình cũng hay nghi ngờ người yêu lắm nhưng nghi ngờ nhiều cũng sẽ làm người yêu mình mệt mỏi, nên giờ thì tin anh tuyệt đối luôn, chúc bạn sớm xây dựng được lòng tin từ người mình yêu
nguoidaukho_cn
13-04-2010, 10:21 PM
đừng nói gì với người đó bạn ak`...lúc nào thấy người đó bắt đầu nghi ngờ bạn thì bạn hãy đến bên người ấy ôm thật chặt vào tình yêu không phải xuất phát từ lời nói mà là từ hành động...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.