minh thu 068
16-03-2010, 11:34 PM
Sau mấy năm như thế, tôi mới nhận ra là tôi yêu anh. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói với em trong lá thư này nhưng thực sự tôi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và như thế nào nữa T_T. Tôi vẫn luôn sợ em giận nhưng chẳng hiểu sao tôi lại hay làm em giận đến thế, chẳng phải tôi vô tâm, tôi biết chứ, tôi biết thật mà... nhưng tôi thích cái ánh mắt của em, tôi yêu cái vẻ mặt lạ lùng của em khi chẳng thèm đếm xỉa tới tôi nữa và tôi càng yêu hơn khi em nhìn cái mặt méo mó xin lỗi lắp bắp của tôi mà bật cười, cái nụ cười đã đưa tôi tới gần bên em trong lần đầu tôi thấy em...
Nhưng có lẽ tôi vẫn còn quá trẻ con và vô tâm, hè sang, tôi lại lãng quên hết, tôi quá mải mê với lũ bạn, mải mê với những trận bóng mà đã có lúc quên mất em, bỏ mặc em... Nhưng em à, đừng bao giờ lặng im khi thấy tôi những lúc như thế nhé, hãy đến bên tôi và nói rằng em nhớ tôi, tôi sẽ biết phải làm gì, đừng bỏ mặc tôi, để mặc tôi với mùa hè và để khi thu gần tàn tôi mới nhận ra..
Em vẫn hỏi tại sao tôi yêu em và tôi vẫn thường trả lời một cách đơn giản “Ờ thì là vì anh yêu em thôi” mà quả thực tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao nữa, chẳng phải vì em xinh đep vì tôi đâu có yêu em vì sắc đẹp của em. Nhưng tôi yêu em, từ sự ngây ngô mà cố ra vẻ cụ non của em đến những cảm nhận sâu sắc tinh tế tới khó tin, từ ánh mắt trìu mến lần đầu tôi bắt gặp đến cái lườm nguýt sắc như dao mỗi lúc tôi làm em giận, từ cái ngố rừng phát ớn đến cái những phút giây em tỏ ra thông minh thấy sợ,từ những lúc em cố khích lệ tôi mỗi khi tôi gặp chuyện buồn đến những lúc em cố gân cổ lên cãi nhau với tôi.Và tôi yêu em, từ lần đầu tiên gặp em cho đến khi em không còn cần tôi nữa. Và hãy giúp tôi một việc, có lẽ chỉ một việc này thôi tôi mong em làm vì tôi
''Đừng yêu tôi nhiều hơn tôi yêu em” hay chí ít em hãy tỏ ra là mình yêu tôi in ít thôi, có như vậy, em sẽ luôn nắm được tôi, tôi là thế, vẫn luôn hiếu thằng trẻ con trong khi tôi thừa biết thắng hay thua trong tình yêu.Còn em, hãy yêu tôi nhé, hãy yêu tôi vì tôi có chút hài hước để làm em vui mỗi lúc em bên tôi, hãy yêu tôi vì tôi nghĩ tôi đủ thông minh và hiểu biết để trả lời những câu hỏi của em, hãy yêu tôi vì tôi nghĩ mình đủ lãng mạn để có thể trao em những phút giây thăng hoa nhất của cảm xúc, hãy yêu tôi vì tôi nghĩ tôi đủ tinh tế để hiểu em và lắng nghe em lúc em cần chia sẻ, hãy yêu tôi vì tôi nghĩ bờ vai tôi đủ rộng và vững chắc cho em dựa vào và hơn hết, hãy yêu tôi vì đơn giản “Vì tôi yêu em”!
nếu có ngày nào đó em đọc được những lời này, em sẽ hiểu anh yêu em nhiều đến thế nào và anh đã cô đơn chờ em lâu biết bao.
Nhưng em à. chỉ cần em đọc được những dòng này, cho dù em có chẳng giống với những lời anh nói chút nào cũng chẳng sao cả bởi khi tôi quyết định đưa em đọc nó thì có nghĩa là em thực sự rất quan trọng với tôi, tôi yêu em và cũng mong em yêu tôi, tôi nghĩ vậy là đủ.
Nhưng có lẽ tôi vẫn còn quá trẻ con và vô tâm, hè sang, tôi lại lãng quên hết, tôi quá mải mê với lũ bạn, mải mê với những trận bóng mà đã có lúc quên mất em, bỏ mặc em... Nhưng em à, đừng bao giờ lặng im khi thấy tôi những lúc như thế nhé, hãy đến bên tôi và nói rằng em nhớ tôi, tôi sẽ biết phải làm gì, đừng bỏ mặc tôi, để mặc tôi với mùa hè và để khi thu gần tàn tôi mới nhận ra..
Em vẫn hỏi tại sao tôi yêu em và tôi vẫn thường trả lời một cách đơn giản “Ờ thì là vì anh yêu em thôi” mà quả thực tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao nữa, chẳng phải vì em xinh đep vì tôi đâu có yêu em vì sắc đẹp của em. Nhưng tôi yêu em, từ sự ngây ngô mà cố ra vẻ cụ non của em đến những cảm nhận sâu sắc tinh tế tới khó tin, từ ánh mắt trìu mến lần đầu tôi bắt gặp đến cái lườm nguýt sắc như dao mỗi lúc tôi làm em giận, từ cái ngố rừng phát ớn đến cái những phút giây em tỏ ra thông minh thấy sợ,từ những lúc em cố khích lệ tôi mỗi khi tôi gặp chuyện buồn đến những lúc em cố gân cổ lên cãi nhau với tôi.Và tôi yêu em, từ lần đầu tiên gặp em cho đến khi em không còn cần tôi nữa. Và hãy giúp tôi một việc, có lẽ chỉ một việc này thôi tôi mong em làm vì tôi
''Đừng yêu tôi nhiều hơn tôi yêu em” hay chí ít em hãy tỏ ra là mình yêu tôi in ít thôi, có như vậy, em sẽ luôn nắm được tôi, tôi là thế, vẫn luôn hiếu thằng trẻ con trong khi tôi thừa biết thắng hay thua trong tình yêu.Còn em, hãy yêu tôi nhé, hãy yêu tôi vì tôi có chút hài hước để làm em vui mỗi lúc em bên tôi, hãy yêu tôi vì tôi nghĩ tôi đủ thông minh và hiểu biết để trả lời những câu hỏi của em, hãy yêu tôi vì tôi nghĩ mình đủ lãng mạn để có thể trao em những phút giây thăng hoa nhất của cảm xúc, hãy yêu tôi vì tôi nghĩ tôi đủ tinh tế để hiểu em và lắng nghe em lúc em cần chia sẻ, hãy yêu tôi vì tôi nghĩ bờ vai tôi đủ rộng và vững chắc cho em dựa vào và hơn hết, hãy yêu tôi vì đơn giản “Vì tôi yêu em”!
nếu có ngày nào đó em đọc được những lời này, em sẽ hiểu anh yêu em nhiều đến thế nào và anh đã cô đơn chờ em lâu biết bao.
Nhưng em à. chỉ cần em đọc được những dòng này, cho dù em có chẳng giống với những lời anh nói chút nào cũng chẳng sao cả bởi khi tôi quyết định đưa em đọc nó thì có nghĩa là em thực sự rất quan trọng với tôi, tôi yêu em và cũng mong em yêu tôi, tôi nghĩ vậy là đủ.