PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh sẽ không bao giờ tìm em nữa



minh thu 068
16-03-2010, 07:01 AM
Tất cả ý định bấy lâu của anh chỉ muốn giải thích cho em hiểu anh mà thôi, nhưng giờ đây không còn cơ hội nữa rồi. Anh sẽ cố xua đi hình ảnh của em, điều mà anh không và chưa hề muốn. Anh đã cố làm theo những gì có thể để cho em được vui. Anh không còn yêu em nữa, cũng khó như anh phải tìm đường lên trời vậy. Anh lại phải ngồi vào bàn viết thư cho em, nâng số lượng những lá thư mà em chưa bao giờ được đọc, là nguồn giải tỏa tâm trạng duy nhất của anh.Cho đến bây giờ anh vẫn lo lắng và thương em nhiều lắm.
Anh biết chuyện đã qua rồi nhưng người phải chịu hậu quả nhiều nhất là em. Anh cũng trách mọi người sao không chịu buông tha cho anh.Tất cả những ý nghĩ tiêu cực của em mỗi lần chán nản anh đều đã chiến thắng, anh đều đã khỏa lấp. Nhưng giờ đây anh có nên làm như vậy nữa hay không bởi mỗi lần như thế là con tim anh lại quặn thắt vì em. Cái cảm giác đau đớn, bứt rứt, sự dày vò của suy nghĩ, những ý định thay đổi, tình yêu dành cho em, sự mòn mỏi vì cuộc sống khiến anh ngày càng tiều tụy, cả trong lẫn ngoài.Từ những ngày ta chỉ động viên nhau thôi mà sao anh thấy mình thay đổi rất nhiều. Anh lúc nào cũng phấn đấu, trong công việc cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Ai cũng có một mảnh trời riêng nhưng mảnh trời riêng của chúng ta quá nhanh bị mây mù che phủ, nhường chỗ cho những cơn mưa rả rích mà ở hai đầu của hai tâm hồn đồng điệu ngồi nhìn mưa rơi...Em à, anh sẽ không bao giờ tìm em nữa.
Tất cả ý định bấy lâu của anh chỉ muốn giải thích cho em hiểu anh mà thôi, nhưng giờ đây không còn cơ hội nữa rồi.Thôi, anh cũng phải lấy công việc làm vui. Có lẽ cái gạt nước sẽ xua đi nỗi nhớ, dòng người qua lại không biết có ai giống em không. Anh sẽ cố xua đi hình ảnh của em, điều mà anh không và chưa hề muốn. Tạm biệt em!