Xem đầy đủ chức năng : Fireflies...!!!
ღ Fireflies ღ
16-03-2010, 06:49 AM
http://c.upanh.com/upload/3/984/CS0.8091378_1_1.jpg
Đom đóm...!
Trong bóng đêm mịt mù
Dù chỉ chút ánh sáng nhỏ cũng loé lên tia hy vọng
Dẫu rằng rất mỏng manh, yếu ớt
Đom đóm trong đêm.......tia hy vọng nhỏ bé....!
Nhưng nếu như con đom đóm vụt bay, tia sáng nhỏ vụt mất...
Hy vọng ấy cũng chợt tan
Bay theo cùng đom đóm
Đến lúc ấy, sẽ còn là tuyệt vọng
Đúng ko nhỉ???
Cũng như số 0 ấy, nó là bắt đầu của mọi con số, mọi việc, nhưng đồng thời cũng là ko có gì cả
Trong đêm đen, em vẫn thấy đom đóm........
hi vọng trong em vẫn còn.......
ღ Fireflies ღ
17-03-2010, 02:32 AM
****
E vẫn nhớ
Nhớ như nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi
Nhớ hôm đầu tiên e và a nói chuyện
Bắt đầu bởi một trò đùa và vụ ảnh a nhỉ : )
Cả cảm nhận của em lúc ấy nữa
Thỉnh thoảng mọi thứ cứ như thước phim quay chậm,tua lại từng đoạn,từng đoạn một
Mọi thứ bắt đầu vào một ngày đẹp trời tháng sáu : )
*******
Hôm nay e mệt
Mệt mỏi lắm ý
Chẳng muốn làm gì cả!
Chuyện tối qua với cậu bạn học cùng làm e thấy khó xử
Sáng nay cậu ấy ko đi học
Rắc rối vẫn chưa hết, thái độ và cách cư xử của một cậu bạn khác cũng làm e khó xử, chẳng kém cậu bạn nghỉ học chút nào
Đừng ai quá quan tâm e như vậy có phải tốt ko
Đã cố tình tránh mặt mà ko đc
Mỏi
Chán!
ღ Fireflies ღ
24-03-2010, 12:31 AM
Buồn cười!
Có những lúc onl chỉ để thấy cái nick nó sáng
Đôi khi cố sống cố chết mà onl rồi lại hụt hẫng vì nó ko sáng
Mặc dù nó có sáng thì cũng chỉ để ngắm nhìn
Invi mà, vậy sao ko mãi để là invi đi, bày đặt avai với 1 ng duy nhất làm gì
Avai thì nhận lại đc gì này
Lại còn buzz
Đúng thật là vô duyên mà!
Dù sao thì cũng thành thói quen rồi, nhỉ : )
Haizz
Mấy ngày nay khó ở
Đêm muộn mà còn chẳng ngủ, đi phá thằng bạn :|
Nó ca thán rồi lại than thở
Than thở rằng nó buồn, rằng ng yêu nó vừa gọi điện, vừa khóc vừa nói nhớ nó quá mà buồn
Rằng nó thấy nhớ, nhớ những kỉ niệm, nhớ ny :|
Mình cứng họng, chả biết an ủi hay nói sao, đành xúi nó đi ngủ :|
Chới với
Chuyện của nó cứ như gáo nước lạnh tạt vô mặt mình, lạnh, tỉnh rụi, lại càng khó ngủ hơn :|
Ừ, thật sự thì là ghen tị với con bé ny kia á : ))
Mình thật nà vãi chưởng mà : ))
Chậc, một thằng như nó mà cũng chung thuỷ gớm, yêu thật mà
Hờ, đúng là dù băng tuyết có lạnh giá đến đâu thì cũng tan chảy trước ánh mặt trời =]]
Kí ức......
Kỉ niệm.......
Nhạt phai...!
ღ Fireflies ღ
25-03-2010, 08:52 AM
Lại invi này : )
Thói quen vẫn là thói quen
Khó bỏ *cười*
Nếu như mình del cái nick đi thì sẽ thế nào nhỉ : )
Lang thang, nhòm nhòm ngó ngó, đọc hết từng câu từng chữ ngta viết rồi lại tức tưởi mà.....ghen vs chả tỵ =]]
Đúng thật là, ko còn gì bằng : ))
Dù sao cũng hy vọng họ tốt đẹp đến lúc nào đó lâu nhất có thể :x
Chiều nay lôi con bạn đi lượn, lượn mòn cả đường mà ko hết chán, chỉ tổ mệt thêm :|
Đầu thì ong ong, cổ họng rát đắng mà vẫn ì èo bằng đc con bạn ngồi hàng chè :">
Chỉ đơn giản là nhớ...
****
Bước một trong kế hoạch đã hoàn thành, suôn sẻ đến ko ngờ :">
Yêu mẹ quá cơ :x
Chẹp, phân vân không biết nên thực hiện bước hai theo cách nào khả thi nhất đây
Haizz
Mỹ Đình :x
Tối 27 :x
ღ Fireflies ღ
28-03-2010, 07:25 AM
Phù...
Còn tưởng ốm to : ))
Nguyên 2 ngày công 2 đêm mà có mỗi lưng bát cơm vô dạ dày
Phục mình sát đất luôn =]]
Chiều t6, tính tổng thì 2 con đi bộ cũng ngót nghét 10km chứ ít gì đâu
Trời tối, đường cao tốc và 2 con nhỏ lếch thếch đi bộ, vừa đi vừa nghêu ngao mà hát =]]
Con bạn khoe chiến tích vs ngyx, bạn ý mắng con bé "Hâm à, 2 đứa con gái mà dám đi như thế......"
Tự dưng mình thấy hụt hẫng kinh, tủi thân nữa........
Mà cũng chả biết vì sao lại thấy thế : ))
Ngày hôm sau thạt là một ngày vô cùng kinh hoàng và đáng nhớ luôn =]]
Thật hết biết, người VN mình đúng là ko có gì để mà diễn tả, vô ý thức thậm tệ : ))
Chen lấn, xô đẩy, nhốn nháo, hò hét,........
2 lần ngã, xém thì bị đè chết : ))
Chen chúc đến ngạt thở, ướt nhẹp
Chẳng thấy cái mô tê gì
Đúng là ý thức người Việt cao đến mức phát sợ
Ah, lúc đó có ngồi cạnh 1 sis ở Nha Trang
Ừk, Nha Trang, nghe tới đó liền hỏi tới tấp, bao nhiêu tuổi, học ở đâu, yêu Opp nào =]]
Chút nữa thì công cốc, may mắn sao mình len đc ra khu giữa, đứng cạnh hội pv, tha hồ mà nhìn :">
Tận cảnh luôn, vậy mà cũng chẳng có tẹo cảm xúc nào, thế mới hay : laugh:
Mất dép mới đau nòng chớ : so_funny:
Lếch thếch về nhà, đi đường còn bị trêu, xấu hổ, nhục thật đấy
Kỉ niệm để đời luôn : ))
Đêm về mệt rã rời
Sáng nay phờ phạc như con mất hồn
Mấy tối ở chung với mấy con bạn, mà nó thì bận nt vs ngyx
Đâm ra mình bơ vơ, tự dưng cứ thấy hụt hẫng, lạ lẫm : )
Sáng nay về, mệt gần chết, còn say xe, về đến nhà lao đầu vào làm, ko cả dám kêu ca than vãn mệt vs chả mỏi =]]
Về đến nhà đâm ra muốn khóc
Cần một bờ vai, một vòng tay, một chỗ dựa
Cứ nghĩ hoài về 1 ai đó và 1 thứ gì đó đã vụt mất khỏi tầm với, xa....rất xa rồi........
ღ Fireflies ღ
30-03-2010, 08:30 AM
Haizz yah
Ốm rùi T_T
Cổ họng rát đắng, lạc cả giọng, mũi thì tắc, sụt sịt sáng giờ
Chiều ngủ li bì, ai bảo đêm qua 2h mới ngủ cơ mà =]] may sao sáng nay đi học ko bị "gật" : ))
Toàn mấy chuyện lắng nhắng vớ vẩn, cả nhà ai cũng đang ức chế đâm dễ cáu
Chịu hết nổi, kiểu gì mình cũng bị mắng đc
Dùng đt thì đã chả bh hé răng ra xin tiến nạp thẻ, động có đứa gọi cái là bố khó chịu, quát ầm lên rằng thì là suốt ngày đt, học thì ko học..........
Giờ ko thèm nạp tiền nữa, đt vứt 1 xó làm cảnh, lúc cần gọi bố ko đc, phi xe xuống tận nơi gọi thì bị cáu, thế đt để làm gì
Hết biết :|
Giờ đến cái sở thích ngâm mình trong nc đâm tắm hơi lâu 1 chút cũng bị quát :|
Haizz
ღ Fireflies ღ
01-04-2010, 08:07 AM
6h45: lững thững dắt xe đi học
Gần tới nơi, có đứa bạn bảo hnay nghỉ, lại quay về :|
Ngồi vô bàn học, đọc đọc, tính tính vài thứ, mắt chỉ chực cụp xuống, gật gù trên bàn học 1 thôi 1 hồi rồi chui thẳng vô giường
Uống cái thuốc cúm của nợ ấy vô buồn ngủ kinh khủng :|
Đang yên đang lành, đt réo ầm ầm
Tr... is calling...
-Alo
-Tút tút...
Ts nhà nó, đang ngủ ngon, nháy cái con khỉ ah
Vứt máy sang bên, ngủ tiếp
1 messages...
-H oj. hnay a wdjnh faj noj nhug a laj k bjt nen noj tnao nua. djeu a muon noj la:.....................................a yeu e.
Dụi mắt đọc thêm lần nữa, rồi quẳng đt sang 1 bên, đằng nào cũng hết sạch $. nhắn lại thế quái nào đc
....
Tr......is calling....
1 message...
-e k nt tra loi a thi tuc la e chap nhan. con neu hnay e nt laj thj coj nhu cmjh van la ban
Đọc đi đọc lại, hnay thằng điên này dở chứng ah?
Ngó qua lịch
Thu, 01, Apr.
Àh, ngày cá.
****
Hơn 1 tuần rồi đt mình vẫn trạng thái 0 đồng : )
Tẻ ngắt, chả muốn nt vs ai hết, hỏi gì thì gọi mih 1 câu, thế thôi, nt rườm rà, phiền chết đc
Lâu rồi k có cái cảm giác vui mừng, cười hớn hở khi đọc tn nữa, cũng chẳng còn cái hụt hẫng, chới với khi đọc xong bất cứ 1 tn của 1 ng nào hết
Đôi khi thấy nhớ, nhưng dần cũng thấy quen, quen hết : )
Sau vụ rắc rối vs 2 bạn kia, giờ mih như tách hẳn ra khỏi họ
Ban đầu, mih vs Tr hay đi vs nhau, rồi thêm bạn Đ, sau nữa thêm bạn T
Rồi 4 đứa, kè kè cah nhau, cười nói ầm ĩ, làm loạn hết cả lên
Giờ còn 3 ng họ, mih đi cùng Dung vs Hiếu : )
Tách ra khỏi sự ồn ào, vui vẻ
Trở về sự tĩnh-lặng-yên-bình
Cứ như vậy thôi, nhé
Tách xa ra chốn vui vẻ ấy sẽ chẳng ai đến khuấy động không gian riêng của mih đc
Chẳng phải bận tâm về những sự lo lắng hơn-mức-bt của bất cứ ai nữa
Một lần đã đau lắm rồi!
ღ Fireflies ღ
02-04-2010, 06:55 AM
1h a.m tắt máy đi ngủ
Cơn mưa đầu mùa ập đến, tí tách ngoài hiên
Mưa nặng hạt dần, có cả sấm nữa
Tiếng mưa rơi làm e thao thức, bồi hồi
Trong cái thời tiết lạnh căm, e sợ lắm những cơn mưa âm ỉ, rả rích
Mưa làm e trầm mặc hơn, yên tĩnh hơn, suy tư hơn
Sợ! E thôi ko còn thích mưa nữa, mưa tạnh mà trời ko quang thì lại càng u ám, ảm đạm, ko thể kéo tâm trạng e lên theo đc
Mưa sẽ làm e nhớ
Đêm nằm nghe mưa rơi, e thấy loáng thoáng h.a một con bé ngồi vu vơ nhìn mưa, nhắn những dòng tin, mang lẫn sự ngu ngơ, hớn hở, xen lẫn ngượng ngùng nhưng hồn nhiên, vui vẻ........
Con nhỏ khoe rằng mình thích mưa lắm lắm, chỉ muốn ra ngoài mà hứng trọn những giọt mưa ấy thôi
................
Rồi còn thấy con bé ngồi trc comp, cửa sổ YH mở, nó đang type những chữ khó nhọc, rồi lại del, lại type....
Có lúc, tim con bé như ngừng một nhịp, xúc động trước những kí tự nó mới nhận đc, khoé mắt long lanh một giọt nc
.......
Tất cả như trôi tuột, vào một khoảng không nào đó
Trong đầu văng vẳng giai điệu bài nhạc Hàn
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?My9hNi8zYTY1ZWZhOTA3NmJiN2Y4Nzg4ZjRiZmZlZTmUsIC2M zg2ZS5cUIbaBmUsICDN8TGV0IG1lIGhlYXIgeW91mUsICiB2We B2ljZXxCaWmUsICgQmFdUngZ3xmYWxzZQ
Giấc ngủ mộng mị, đem theo tình tiết, diễn biến câu chuyện mới đọc : )
-------
Sớm thức giấc
Trời vẫn mưa, mưa rơi như giọt lệ của trời
Xối xả, vội vã
Lại ngồi máy, đọc nốt câu chuyện dang dở
Media chạy bài Tình yêu dành cho nhau mà hồn thơ thẩn, thatrooiff cùng nhân vật trong truyện
Có những lúc mắt nhìn xa xăm nơi nào đó, đầu óc trống rỗng
Dẫu kết cục là happy nhưng vẫn có chút gì đó bi thương
-Sẽ có một thiên thần thay tôi yêu em-
Sao ảm đạm đến thế, tất cả dường như chìm vào khoảng không vô trọng lượng, nhẹ bẫng
Đau đớn khôn nguôi
Phải chăng đã quá đau để cảm nhận nỗi đau đang hứng chịu
Có nghĩa mà như vô nghĩa, tĩnh mịch, xa xăm
Sau cùng của mỗi đau sẽ là hạnh phúc mãi???
Quan niệm của cô gái nhỏ trong truyện có đôi chút nét ương bướng, hướng về hoài niệm giống mình
Nhất quyết khước từ, ko muốn nhận sự qtâm nào hết
Vẫn chỉ mải mê đi tìm, tìm một ng cho mih cái cảm giác, cảm giác như ng ấy tạo ra
Đôi lúc hoang mang, phân vân......nếu như, nếu như thử accept...thêm một lần nữa, biết đâu........
Nhưng lại sợ, sợ nếu vậy có quá vội vã, quá vồ vập hay ko....??
Rốt cục thì mình muốn cái gì chứ, đi tìm cái thứ cảm giác gì........??
Bất giác mỉm cười....chua xót!
" Này cô bé, chìa tay ra đưa cho a, ko cần tìm chiếc chìa khoá ấy nữa, a sẽ tự mở bằng cách của mình. Chìa tay ra, a hứa ko bao giờ buông tay em trc đâu. Chỉ cần đừng bao giờ nói a biết khi nào e nhớ tới ngđó. "
Nếu....*cười*
Lại nếu : )
Có ai đó, nói vs mih như thế, lúc ấy, mih cười đc ko nhỉ : )
****
Dọn dẹp, lôi ra đc những mẩu giấy
Ghi lại tâm trạng, suy nghĩ,....tại một số thời điểm nào đó
Mà hầu hết là về...........*cười*
Cả trong memo của đt cũng có lưu, đã bao lần định del, nhưng ko nỡ : )
Dù sao thì sóng cũng ko quá mạnh, chỉ còn là những gợn nhỏ lăn tăn
Ko khuấy động lên chắc cũng ko sao mà, nhỉ *cười*
Gió thoảng qua...man mác....lòng nhẹ bẫng...mênh mang
------
Dưới vũng ao nhỏ, Lục bình khoe sắc tím, mơn man trong gió cùng ánh nắng vàng vọt pha chút đỏ hồng buổi chiều tà
Lục bình tím, màu tím nhẹ nhàng
Bằng lăng cũng đang đâm cành lộc hoa rồi
Nhanh thôi, sắc tím bằng lăng cũng sẽ phủ đầy con phố
Lại sắp hè : )
ღ Fireflies ღ
03-04-2010, 10:17 AM
Ngẩn ngơ nhìn vào gương
Tóc ngắn, mái bằng
Mặt tròn, đôi mắt cũng thế
Sao cứ thấy xa xăm, là lạ
Mấy ngày nay, cảm giác cứ như khang khác sao vậy
Hồi chiều ngồi chơi vs thằng bạn, về rồi nó nt hỏi: Buồn hay mệt mà trông ỉu xìu nthế?
Ngỡ ngàng : )
Dẫu biết nó là đứa nhạy cảm, quan tâm đến ng khác
Nhưng vẫn khựng lại trc câu hỏi ấy
*Cười*
Rep lại đơn giản : chỉ là ốm thôi : )
*Cười*
Với lũ bạn học cùng thì hình như mình vẫn thế, vẫn kênh kênh một chút, hâm hâm một chút, dở dở một chút, lắm mồm một chút, khốn nạn một chút, và vẫn cười như điên
Mỗi khi bị chê "Con dở" lại ngúng nguẩy "Dở kệ tao. Ghen àh" và lại cười *cười*
Cuộc sống vẫn thế, vẫn trôi......lững lờ
Suốt cả ngày, mà dạo này thì gần như ngày nào cũng thế, đc nghe ca nhạc miễn phí hoàn toàn : D
Ba má hồi xuân, lúc nào cũng có hứng làm ca sĩ : D
Dù thể loại nhạc chả hợp gu mih tẹo nào
Vậy cũng tốt, mih làm gì thì làm, đỡ bị fai dò xét nhiều
Chợt ngẫm ra một điều
Lâu nay, đôi lúc vẫn băn khoăn, rốt cục mih là con ng ntn?
Có phải ng 2 mặt, sống giả lả hay ko
Giờ, mih đã có lý lẽ biện minh hết sức thuyết phục: Con ng`, ai mà chả có những bí mật, những điều ko muốn hoặc giả như ko thể chia sẻ vs những ng` khác
Thế nên, chả có gì bận tâm khi thấy mih đôi khi mâu thuẫn : ))
Save cái này vào đây đã, lúc nào đó rảnh đọc tiếp vậy : )
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=335209
ღ Fireflies ღ
04-04-2010, 09:26 AM
Ơ, chiều nay con bạn qua nhà, vô rum đọc bài post của mấy đứa may mắn mà làm mih ghen tỵ
Miẹ, chúng nó sướng thế : ((
Tiếc đứt ruột
Lúc ấy đứng gần thế, hét to tên a có phải tốt rồi k
Biết đâu a quay lại cười :">
Thật đúng là... ngu đột xuất
Haizz yah
Đt 0d, mấy ng gọi lỡ mà cũng chả biết làm tnao
Kệ vậy, ai nt đến ko rep : ))
Rồi lại nghĩ mih kênh, vân vân và vân vê : ))
Rồi lại phải nghĩ cho mà xem
Hơn tuần nay rồi
Cứ hễ đặt lưng xuống, nhắm mắt là lại thèm
Thèm một cái ôm, thèm cái cảm giác đc khóc
Lại có một đứa dở như mih đấy =]]
Nhưng mà để khóc đc đâu có dễ : ) Cần một kích thích hoặc một xúc tác mạnh cơ : ))
Đã bảo rồi, cs cứ thế trồi lững lờ, lặng lẽ, đôi khi gơn lên chút sóng lăn tăn
Chẳng có chút nhấn mạnh hay bất cứ gì đặc sắc
Làm cho ngta thấy khó chịu, bứt rứt
Nếu như lúc nào ánh nắng cũng lấp lánh trải dài trên mặt sông đang gợn sóng thì đẹp hơn biết mấy
Ko thì ít nhất cũng cứ cuồn cuộn trôi
Chứ đừng lặng lẽ đến đáng sợ như vậy chứ
Hôm nay, có một chút khác biệt so vs mọi hôm *cười*
Cũng chỉ là một chút mà thôi, có một và hơn một cái nick ko còn invi : )
Chả thay đổi gì mấy, vẫn thế, song song : )
Thèm ngủ nhưng đồng thời cũng ghét ngủ
Nhắm mắt vô mà chưa chìm vào giấc ngủ ngay
Cứ như đang thả trôi giữa dòng suy nghĩ trải dài mênh mang
Mà ở đó con ng trở nên thật nhỏ bé, bơ vơ
KO thể nắm bắt đc cái gọi là cảm xúc, cũng ko thể kìm chế
Rồi lại thổn thức
Đâm nhiều khi thấy thật sợ, sợ cái màn đêm đen kịt hoàn toàn trống rỗng
Con người vốn rất yếu đuối và luôn sợ hãi
Hôm nay avai, có nghe một ng bạn xa kể chuyện
Kể về dòng cảm xúc, nỗi nhớ, buồn,.....tất cả vì một cô bé *cười*
Rõ ràng là nó đang đơn phương thích nhỏ đó
NHưng cũng chỉ biết nghe, chứ an ủi sao giờ
Cái cảm giác ấy...đâu phải mih ko biết *cười*
Luẩn quẩn trong đầu lời một bài nhạc
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Zi84Ny9mODdjOTEwODI2ZmFhNWQzYjk5MWVhZjBlYmZhZjg0Z C5cUIbaBmUsICDN8S2jDs2MgdGjDqm0gWeBOG6p24gWeBdUngG 7r2F8QdUngG6o28gVGh5fGZhWeBHNl
ღ Fireflies ღ
05-04-2010, 01:48 AM
Lạy giời
Sao ko nắng lên cho mih nhờ
Cứ mưa, mưa hoài
Mưa phùn, mưa bụi
Kô khí ẩm mốc, độ ẩm tăng cao
Làm cho ngta thấy khó chịu
Hôm nay -lại một ngày nhàm chán!
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy9jZi9jY2YxZTM1YTUxMWRhNzk4MjFjNjkwYzM4NjgzNWZlN i5cUIbaBmUsICDN8QsOzWeBmmUsICgxJHDqm18THldUngayBMZ WUgZnQgUGogS2F5WiBhWeBmQgRmV3IEcUIbaBpWeBGx8ZmFsmU sIC2U
ღ Fireflies ღ
06-04-2010, 08:45 AM
Yap
Vỏn vẹn một tuần mà sụt mất 1kg
Vật vã...
Mà....tóc mih cột đc rồi nài :">
Lủn ngủn một chút đằng sau cơ mà vẫn là cột đc : ))
Lâu lâu ko cột tóc, nom cứ ngồ ngộ
Cũng nhanh, mới chưa đc một tháng mà, cái mái cũng dài dài hơn
Chẹp chẹp
Sao ai cũng nói cắt tóc này mặt mih tròn xoe thế nhờ :">
Có $$ rùi, mai đi tậu cái áo sơ mi
Kẻ caro xanh nhá :">
Khổ, mih mắc cái bệnh kết zai mặc áo sơ mi mà, giờ thấy cái áo nó đẹp quá tậu lun kẻo bị bán mất =))
Ham hố ghê cơ :">
Đi học, con bạn làm mih buồn cười chết mất =))
Ai đời khích bác nhau chán rồi lại nhận mih là chó bao giờ =))
-Mày thông mih như con cún ý nhờ
-Thế thằng nào chơi với tao cũng là cún đấy
.......
-Tao là anh mày cơ mà nhể, sao ko đc
-Ko, mày ko phải anh tao
-Lại chả thế, gọi anh mau
-Tao là chó cơ mà, mày mà là anh tao mày cũng là chó
=))
"Tao là chó cơ mà" =)) cười đến chảy nc mắt
Ôi con bạn mih =))
ღ Fireflies ღ
08-04-2010, 08:37 AM
Tối nay là tối hiếm hoi tai mih đc rảnh rỗi : )
Có một số chuyện thật sự rất mong nó xảy ra
Thậm chí là hi vọng và chờ đợi
Ấy thế mà lúc xảy ra rồi mih cũng phải ngỡ nhàng khi thấy mih lãnh đạm vs nó đến thế
Hay chăng là bối rối đến mức ko biết làm gì ngoài thái độ đó *cười*
Bản thân là một khối mâu thuân cực cực to
Chỉ biết cười thôi là giỏi
Rồi đấy, ngay sau khi nó xảy ra, mà còn theo cách kô ngờ nhất thì mih bình thản đến ngạc nhiên
Giấc ngủ cũng ngon hơn, rồi sau đó thì sao nhỉ : )
Cứ nhủ rằng cấm đc nghĩ ngợi, cấm đc......
Mà vẫn thấy cứ sao sao ý nhở, đắm đuối mân mê xong đống truyện rồi thì quay ra thấy hụt hẫng
Nực cười, vì cái quái gì chứ...
Ban ngày thì tức sôi máu vs mấy thằng ranh
Trấn tĩnh mih : Bình tình, bình tĩnh
Ko quan tâm, đc việc nhà mih là đc rồi
Mà vẫn muốn tát cho cno vài nhát
Lâu rồi ko bị chọc tức thế này, bực mih
Anh thầy dạy ko đc cáu, bình tĩnh, ko chấp loại người như cno'
Ừ.rồi. ko quan tâm nữa. ko chấp lũ vô học X-(
-----
Hồi nãy bố có nhắc
Đừng có lo chat vớ vẩn nữa
Nhiệm vụ chính làm xong rồi muốn làm gì thì làm
Cười khan dạ dạ vâng vâng
Chat hử, có ko : ))
Có chăng là log cái nick mà
Hay nữa là ngồi type cái đống này trc mặt bố á
Một cách nc một mih của mih thôi mà
Bố bảo ko phải cãi, ko qua đc mắt bố đâu *cười*
Ừ, phải rồi
Rep bài cũng là chat, ko nhất thiết phải qua yahoo mới là chat nhở : )
Anh zai treo cái lap làm mồi nhử cho mih ấy
Mà sao chẳng có tẹo hứng thú nào nữa ta
Ko quan trọng : )
Đến cái thói quen chăm chăm nhìn đt chờ tn mà mih còn gác sang một bên đc
Chỉ là tốn chút thời gian *cười*
Có lap mà ko có IE cũng chẳng làm mih hứng thú hơn đc, ko có cũng ko sao
Điều duy nhất nghĩ mih cần làm đc là bắt hành động tuân theo lí trí : ))
Khó quá
Làm hoài chẳng đc là sao nữa
Đôi lúc mệt mỏi, rã rời, chả muốn phân tích, tự đấu tranh phải làm gì nữa
Mặc...
Mà mặc rồi lại rơi, có khi suýt chìm nghỉm
Lại chậc lưỡi : lên dốc mới khó chứ xuống dốc dễ ợt, mà càng dễ lại càng nhàm chán
Lại làm công tác tư tưởng đầu óc : ))
Thật là......
ღ Fireflies ღ
08-04-2010, 09:23 AM
Thằng bạn nhá máy
Rồi lại nt, kêu buồn, chỉ muốn đánh nhau
Mih cũng buồn, chẳng kém
Mà đt làm quái có đồng nào để mà than vãn hay an ủi nó
Mọi thứ sao cứ thấy nhạt nhoà
Quay quắt........
Vẫn là con nhỏ ngốc nghếch
Ngốc đến mức tệ hại
Nhưng biết làm sao giờ
Muốn hét to lên, một từ thôi *cười*
Bỗng dưng thèm
Thèm.......một cái xoa đầu.....
Để thấy ko còn sợ hãi nữa : )
Mông lung quá...!
Hôm qua, nghe đt từ một ng coi như là bạn, ng ấy nói giọng mih bh nghe hay hơn lúc trc nhiều
Còn nói chắc lịch 1 câu rằng: mih yêu rồi, nếu giả như trc đó yêu rồi thì bh là yêu sâu đậm hơn
Chỉ biết cười một cách ngớ ngẩn : )
ღ Fireflies ღ
29-04-2010, 11:23 AM
Bốn năm rồi
Ánh mắt cậu mới dừng nơi tớ *cười*
Đêm hôm bữa, tớ có mơ gặp lại cậu
Hình ảnh cậu của 4 năm về trc : )
Lại là mơ, cái giấc mơ quá quen thuộc đối với tớ ấy
Uhm, thời gian trôi qua, nhiều thứ thay đổi
Cậu cũng ko phải ngoại lệ, nhỉ !
Ko đẹp trai, thật đấy, nhưng lại có nét gì đó khiến ngta cứ phải nhìn
Tớ phát hiện ra điều này từ lâu, rất lâu rồi mà : )
Đến ngay cả tớ cũng còn thay đổi huống chi là cậu, đúng ko?
Cậu nhìn tớ như có gì đó xa xăm, dò xét và đôi chút tò mò thì phải *cười*
Ánh mắt cậu nhìn tớ lúc Trung hô đồng loạt nâng ly có gì đó rắt đặt biệt, lại đi sâu vào mấy nơron thần kinh bộ nhớ của tớ mất rồi
Hì, tại lúc ấy là tớ lên tiếng đòi phạt cậu tội đến muộn mà chưa kịp nâng cốc ý mà, nhể
Dù sao thì tất cả mọi thứ diễn ra cũng ko mang theo chút cxuc nào trong tớ hết
Cậu đến lúc nhát rồi đi đón ngyx luôn
Một cơn gió thoảng, mang theo mùi vị xa xưa =)
----
Hò nhau vô quán nước thuộc hạng sang, cái nơi mà hnay t mới tới lần đầu
Xa lạ, ngượng ngập
Đôi chút tự ti
Nhưng lại khá thoải mái
bởi chả ai phá bĩnh cái không gian riêng của mih hết
Tự thấy mih như lạc giữa chốn phồn hoa của tầng lớp thượng lưu ấy
Nhưng bù lại, tha hồ nhìn ngắm đủ loại con ng
Năng động, bạo dạn, hoạt bát...
Ah, có một ng khiến mih đặt biệt chú ý
Nhìn nghiêng, con ng ấy có gì đó rất lạnh
Vẻ mặt trầm ngâm, hờ hững, chẳng có dấu hiệu gì của 1 ng hay cười nói vui vẻ hết
Đôi mắt đen láy dưới hàng lông mi đen, dầy, dài và thẳng
Con người ấy rõ ràng thuộc cùng một tầng lớp, một tuýp người như hầu hết những ng có mặt trong bar ấy
Nhưng lại mang một vẻ gì đó như tách biệt hẳn
nhìn ng đó mà như thấy một bức tường ngăn lạnh ngắt, ngăn cách thế giới riêng của mih vs tất cả
...trong một không gian náo động ....
Rất đặc biệt : )
Còn một vị khách nữa, ng tham gia biểu diễn trên sân khấu nhạc
Dường như có chút gì đó lúng túng khi đứng biểu diễn cũng dường như ko
Khi mở đầu, ánh mắt ấy nom thật bình thản nhưng cũng đầy bối rối
Kiếm tìm một ai đó nhìn về để làm chỗ dựa, nhưng lại hoàn toàn hờ hững : )
Thật lạ
Dù rằng mih nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, có lúc cảm thấy như đôi mắt đó cũng đang nhìn chắm chặp mih như để bấu víu, có lúc lại như ko phải, mà chỉ là nhìn xuyên qua mih, tới 1 nơi nào đó thật xa
Bài hát ng đó hát tựa đề " Một lần thôi"
Hôm nay- một ngày thật khác- thật lạ *cười*
Tâm trí mih vẫn dừng ở 1 ng, nhưng ko mang theo bất kì cảm xúc nào hết
Chỉ là sự liên tưởng, phác hoạ cho viễn cảnh có lẽ là ko bao giờ xra
: )
ღ Fireflies ღ
12-05-2010, 03:12 AM
Hạ.....về rồi
Mưa.....về rồi
Mưa mùa hạ!
Nắng giòn tan trên khung cửa
Lại một mùa hạ tới
Không còn cái cảm giác lẫn cái không khí của mùa chia phôi nữa
Bởi xa rồi !
Đã xa rồi
Bằng lăng nở
Sắc tím ngập trời
Tím thẫm, ngày lại ngày vẫn vậy
Đôi lúc ngơ ngẩn ngắm nhìn sác tím thuỷ chung, tím mộng mơ ấy
Bất giác nở nụ cười
Tự khi nào ta yêu màu tím ấy thế
Yêu cả những cơn mưa, chợt đến lại chợt đi
Mưa xối xả, gột rửa vạn vật
Làm tàn phai cả sắc tím
Màu tím theo mưa cứ thế nhạt dần, nhạt dần !
Phượng cũng chen chân nở
Đỏ rực một mảng trời
Một năm trôi qua
Một năm đã qua
.....................
Hạ, nóng nực lắm
Khắc nghiệt lắm
Nhưng hạ mới có những cơn mưa như thế
Hạ mới có sắc tím như thế, đỏ như thế
Có những ngày hạ đã qua ta mới có những cảm giác ấy
Những rung động ấy
Và những ngày như thế
Lại sắp sửa khuấy động trí nhớ tồi tàn nhỏ bé của ta này
"Why does it rain???"
Sắp sửa cắt tóc thêm lần nữa : )
Cứ vài tháng ko ra tiệm tóc là ko chịu đc hay sao ý nhờ :">
ღ Fireflies ღ
19-05-2010, 02:22 AM
:-*:-*:-*:-*
Có ý nghĩa gì nhiều hay ko?
Khi mà a ko hề hay nói thêm 1 lời rõ ràng?
Đã từng có lúc em thật sự vui sướng, vui đến phát khóc khi nhận đc nó
Sau mỗi lần "chiến tranh"
Nhưng mà, sao lần này chẳng còn tẹo xúc cảm nào nữa rồi???
E cứ băn khoăn mãi, chính a nói ko biết làm tnao vs những điều e nói ra
Giờ, lại như vậy, e biết phải làm sao đây
Bạn cũng đừng buồn nếu chúng ta tạm thời không gặp nhau..tạm thời xa nhau...tạm thời ko wen bik nhau..Hãy nhớ 1 điều rằng "im lặng ko có nghĩa là ngừng yêu thương"
Nếu giả như, biện minh bằng câu nói này thì e thấy xa xôi quá
E chẳng có một lí do, chẳng có lấy một cái cớ để bấu víu vào cái đc gọi là yêu thương ấy cả
Đôi lúc e thấy thật khổ sở, muốn tựa vào đâu đó thật vững chắc, an toàn
.........................
Mà thôi, tất cả cứ để nó trôi theo dòng chảy ko bao giờ có thể vặn lại của thời gian này đi
Đến đâu thì đến vậy!
Nhưng a, e joy a game
It's started!
Yesterday!
C ấy ko đi cùng 2 ng kia, chỉ thả 2 ng họ tới nơi rồi đi chơi nơi khác
E có một chút khó chịu, thật sự vậy
Cứ cảm thấy có chút gì đó nhớ nhớ
Nhưng mà e cũng kđ vs c ấy rằng "Giả chỉ thành sự thật khi nó trong giấc mơ"
Đến khi nào đó thức sự e lại mơ thêm lần nữa, thì 2 cta sẽ hoàn toàn lạc mất nhau : )
1 year!
.APPLE.
20-05-2010, 08:14 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin5.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Mi84Yi8yOGIzODQyMmI1Zjk4NzU2NzdjOTQ3NWU1MmQzYmRmN C5cUIbaBmUsICDN8RmlyZWZsaWVzfE93WeBCBDaXR5fHRydWU
Tự dưng thấy cái nik name giống 1 bài hát mà Táo thíc nên tặng vậy thôi ^^ 9 day nhá
ღ Fireflies ღ
21-05-2010, 08:01 AM
@Táo: thanks >:D<
Là lấy theo tên bài hát này cũng như 1 bài hát khác cùng tên của Lâm Y Thần ý mà :">
-----------
Trò chơi mới được 2 bữa
Vậy mà có chút gì đó khúc mắc
Đã nói c qua nói chuyện trực tiếp rồi vậy mà chờ hoài chẳng thấy
Biết m thấy khó chịu lắm ko
Cảm giác ấy thật sự rất rất khó chịu, xen lẫn chút lo sợ
Thực ra thì m thấy nhớ ngta ý
Rốt cuộc lại nt nói kết thúc trò chơi
Gameover!
Ko ngủ đc
Một lần nữa thấy băn khoăn ko biết m làm vậy đúng ko
Lăn lóc hoài
Sợ mất ng ấy mãi
Mắt cứ cay cay
M đang đắn đo cái gì kia chứ???
ღ Fireflies ღ
11-06-2010, 07:31 PM
Mới chưa đầy 1 tháng ư???
Sao mih lại thấy cứ như lâu lắm rồi ý
Chưa đầy 1 tháng mà mih đã đánh mất cảm giác rồi ư???
Đến bây giờ thì chẳng còn thấy nhớ nhung, chẳng còn chút nghĩ ngợi nữa là sao nữa ta
Khốn nạn thật!
Ban đầu là tại mih quá vội vàng, để rồi bg thế này đây
Hại ngta ntn đấy
Người yêu à
Sao lại yêu e chứ? Để e luôn thấy mih tội lỗi tnay
Là e làm người buồn, e ko tốt
Thậm chí e còn chẳng thấy nhớ người như ban đầu, e chẳng lo nghĩ gì cho người
Chẳng còn chút nôn nóng muốn nhìn thấy người nữa
E thật tệ hại, mối ngày người nt, gọi điện, gần như là thành thói quen với em rồi
Nhưng nếu thiếu những tn ấy e cũng chẳng thấy khó chịu
Đáng lẽ ra người ko nên dành t/c cho e mới phải
E sẽ làm tổn thương người mất : (
Mà e cũng chưa từng nghĩ qua, nếu như mất người mãi mãi sẽ ntn =.=
E là đứa ích kỉ nhất thế gian này rồi
ღ Fireflies ღ
14-06-2010, 07:10 PM
Đã nói ra rồi
Cũng đã đề nghị ko nt ko nc vài ba ngày thử xem sao rồi
Chưa hết 1 ngày đầu tiên, mà người đã lại nt trước
Thấy mình sao thật tệ
Người! Có vẻ như chấp nhận 1 cách dễ dàng !
Như là thật đơn giản
Nếu như muốn ct thì cũng ko níu kéo
vậy là phải quyết định rồi ư
ntn liệu có được chăng
Ta biết mình ích kỉ, biết mình tàn nhẫn
Nhưng ta vẫn muốn ntn
Chỉ có điều ko thốt ra thành lời được thôi
Nếu như người quyết định thay ta thì hay biết mấy, ko oán ko trách cũng ko đòi hỏi
Lỗi thuộc về ta mà.
Nhớ nhung! Giờ người lặn đâu mất trong dòng cảm xúc of ta rồi??
Có còn yêu thương?
Chắc là có chứ ! Bởi khi yêu ai rồi ta sẽ mãi yêu thương ng đó
Uh chắc thế rồi
Nhưng ta giờ như người vô cảm
Chẳng nhớ, chẳng thương, chẳng còn nghĩ thật nhiều về một ai nữa
Kể cả người
Khi xưa, ta khổ sở trong nỗi nhớ người dai dẳng
Lúc nào cũng mong, chờ một dòng tn, một lời hỏi thăm
Lúc nào cũng băn khoăn giờ ng ra sao, có gặp chuyện gì ko
Và thắc mắc người có nhớ ta như ta nhớ người hay ko
Có lúc nào người nghĩ lại tới ta???
Trong giấc mộng, đôi khi ta thấy những hình ảnh tua lại của quá khứ
Khi ta có người !
Thời gian là liều thuốc độc mà ta sợ nhất
Nhưng cũng chính thời gian tôi luyện ý chí ta thành như bây giờ
Mặc định với thói quen người sẽ k nt trc' khi ko có chuyện gì cần thiết đâu.
Hết mong chờ !
Tự nhủ và rồi đúc kết lại rằng dẫu cho người có nhớ ta, thì hiện thực cũng sẽ ko thay đổi ta-đã-mất-người.
Vơi dần nhung nhớ !
Tập bỏ dần thói quen hễ mỗi khi online là lại tìm kiếm dấu vết của người bởi vì người rất ít khi đánh dấu sự xuất hiện ấy, ta chỉ lẳng lặng nhìn nick người sáng mà thôi.
Đó là chút bình yên ta còn giữ lại đc
Dẫu rằng nick ta có avai thì người cũng lờ như ko thấy
Cho nên ta luôn invi, tránh ko làm phiền tới người
Yêu thương cứ thế nhạt nhoà
Có chăng chỉ còn trong kí ức
Rồi, lúc nhác người lại xuất hiện, lại mập mờ cho ta biết người cũng-đang-như-ta
Vẫn-còn-yêu
Ta lại thấy mình thật lãnh đạm biết bao trước sự thật đó
Dù sao thì nó cũng chỉ dừng lại ở vẫn còn
Chẳng có điều gì thay đổi hết
Ta cũng ko thấy xúc động, ko vui mừng, ko băn khoăn người có nói thật hay ko nữa
Lí giải cho ta đi
Khi mà đến giờ ta ko tìm thấy ta yêu thương một-ai-khác nữa
Biết bao lần ta thử
Bấy nhiêu lần ta làm người khác ấy tổn thương
Thật tệ !
Nếu...nếu như bây giờ.........ta thấy người !!!
Có lẽ sẽ có đáp án cho tất cả -)
ღ Fireflies ღ
02-08-2010, 03:30 AM
Lâu lắm rồi chẳng động vô nick này
Có lắm khi muốn type chút gì đó, lưu lại chút cảm xúc ở một thời điểm nào đó
Để có những lúc như bây giờ_ ngồi đọc lại va ngẫm nghĩ
Cũng hơi ngỡ ngàng chút_ với chính bản thân mình : )
Ngờ đâu mình del cái topic cũ của nick kia rồi chứ, hôm rày xem thống kê bài gởi bởi nick ấy, ra vẫn còn cái Nk đó
À, đọc lại mới thấy, hồi ấy mình như con nhím, cứ lúc nào cũng xù dựng đứng lông lên
Còn ở cái topic này.....
Có lẽ là nó thật với cảm xúc hơn, suy nghĩ cũng ko còn bồng bột như trước nữa
----
Aish !
Cười, ừ thì bây giờ ko cười liệu còn biết làm gì hơn được nữa
Chẳng lẽ mọi người bắt con vác nguyên cái mặt méo xệch đi khắp nơi mà than thở rằng Con chán, con buồn sắp chết đây à
Con làm mọi người thất vọng !
Con xin lỗi !
Con xấu hổ tới mức, muốn hét toáng lên với những ng quan tâm con, mong sao họ quên hết đi, đừng hỏi con mấy chuyện ấy nữa
Đuối lắm
Dì mắng con chểnh mảng, con nhận lỗi
Mẹ nói với dì rằng con buồn gì, cười phe phé ra đấy
Con nghe mà cứng họng, mẹ ko hiểu con >.<
Ra đường gặp ai con cũng gắng cười, chứ hay chăng con nên khóc cho ngta biết con là đứa bất tài, vô dụng?
Một năm_ con bỏ lỡ một năm, để được cái kết quả ê chề như bây giờ
Nghĩ con vô tư tới mức ko suy nghĩ gì sao?
Dù con có đau tới mức nghe bố nói mà nc mắt chảy dài, cũng có ai hay??
Dẫu vậy, con vẫn biết ơn bố nhiều, nhiều lắm
Bố ko có hỏi, cứ mặc con nghĩ sao, tính sao thì làm thôi, vậy giúp con lơ đi đc chút
Mẹ thì ngược lại, lúc nào cũng giục, lúc nào cũng hỏi, Con ko muốn nói, đừng ép con quá mà : (
Ngoài mấy đứa bạn thân, có duy nhất Anh là người an ủi em những lời như thế, em cảm ơn nhiều, người- quen- cũ : )
Đọc đâu đó nói hãy cứ khóc thật to như những đứa trẻ nếu như cảm thấy khó chịu
Nếu như khóc to như vậy mà có thể giải quyết hết mọi việc, thì mình cũng sẽ khóc
Rất rất to luôn
nhưng mà......đâu có thế :|
Vẫn còn hai tháng
Liệu có chịu đựng nổi ko ?!?
_Mơ sao mình quên hết_
ღ Fireflies ღ
16-09-2010, 07:32 AM
Cuối cùng thì
Hình như là mình cũng đã làm được.....
_ Như thế nào mới đc gọi là yêu?
_ Là chia sẻ
Là nhớ nhung
Là lo lắng
Là quam tâm
Là giận hờn
Là vui mừng
.......còn rất nhiều nữa
_Là luôn muốn ở kề bên nữa pải ko ạ?
_ ừ
-----
_ Thích vs yêu khác nhau ntn?
_ Thích là coi nhau như bạn bè
Yêu là luôn luôn muốn ở bên cạnh ng ấy, lo lắng, quan tậm ,.....
------
Thế tức là
Bây h, mình ko còn yêu nữa
Ko yêu ai hết :|
Ko còn yêu, dù có quan tâm, lo lắng, có muốn chia sẻ, v.v... thì cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua
Cái gì bền vững lâu dài đủ để gọi là Yêu?
ღ Fireflies ღ
17-09-2010, 08:28 AM
Rắc rối
Cs này thật phức tạp :rain:
Mệt mỏi quá
Bỗng nhiên cảm giác cô đơn lạ
Thằng bạn cấp 3, chính xác thì gọi nó là chồng
Nó có ng iêu lâu rồi, hnay mới khoe hềnh cho mình coi
Nhỏ bạn nó xinh, dễ thương, nhìn đáng yêu thật :-)
Mỗi tội ở xa nhau quá
Coi mấy tấm hình, nhìn hai đứa hồn nhiên vui vẻ lắm
Chạnh lòng quá :khocnhe: :khocnhe:
Mình cần 1 ng, 1 chỗ dựa, nhưng đừng đòi hỏi ty ở mình :|
Tham lam quá thế, có ai đc như vậy chứ
Mà, thật lòng mình cũng chẳng cần ty của ai hết, chỉ cần 1 ng ở bên cạnh thôi, có thể kể lể, than vãn, an ủi mình :-(
Liệu có ai nhỉ ?!?
Chuẩn bị cho cs mới, xa bạn bè, ng thân, tất cả lạ lẫm, mới lạ
Với tinh thần như h của mình, ko tự tin nói là sẽ ổn cả thôi đc :|
Muốn thu nhỏ mình lại, mong là những con ng mới ko thấy sự tồn tại của mình
Cứ bỏ qua và phớt lờ sự tồn tại này là mình cảm ơn lắm lắm
Đừng bước chân vào cs của mình
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS9iZC81YmRlNGUxYWIyNzRlMjmUsIC5YzIxZjU1YTg5ZTEwM jQ5Yy5cUIbaBmUsICDN8RG9dUngJ3QgTG92ZXxGdCBpmUsIC2x hWeBmR8ZmFsmUsIC2U
ღ Fireflies ღ
28-09-2010, 05:47 AM
Mới có mấy ngày ko động vô comp mà cứ như cả tháng rồi í :|
Lạ nhỉ, cuộc sống mới, những con người mới, bạn bè mới, cũng ko quá tệ :)
Với lại, từ hôm lên, ngày nào chẳng onl đt nc vs anh :P
Hôm nay, sang hàng xóm dùng nhờ mạng, tiện thể type vài dòng :-)
Khi 1 ngôi sao, nó ở rất rất xa, luôn luôn nghĩ rằng chẳng bao h mình với tới, thì sẽ chỉ đứng 1 chỗ ngắm nó mỗi khi nó xuất hiện, và dõi theo nó.
Chỉ đơn thuần là vậy, có đôi khi thấy nó sánh đôi cũng 1 ngôi sao khác, có chút hụt hẫng, chạnh lòng, nhưng trôi qua nhanh lắm :-)
Vốn dĩ, một khi mặc định rằng ta chỉ có thể ngắm nó, thì sẽ ko mong, ko ngóng, ko đợi, ko chờ và cũng ko nhớ :)
Nhưng mà, bây giờ, em lại thấy nhớ, ngày nào cũng căn giờ onl đt :P
Chút yên bình ấm áp....dần lan tỏa ^^
ღ Fireflies ღ
29-04-2011, 12:49 PM
Đã bao lâu rồi chẳng còn type những dòng cảm xúc lan man ntn nhỉ?
Anh à.
Giờ thì Anh còn nhớ tới nhóc này không nhỉ? : )
Tại vì là anh đang có niềm vui nhỏ nhỏ mà chẳng thể thiếu khác, đúng nhỉ, thế nên không nhớ tới e cũng chẳng sao.
Anh vốn là ngôi sao mà e hay ngắm, nhưng trước kia thôi
Anh là ngôi sao đơn độc, e cứ muốn ngắm mãi
Giờ ngôi sao thay đổi chút xíu rồi, ko đơn độc nữa, quan trọng là, dịu dàng hơn, yêu cuộc sống hơn, điều đó e thấy mừng, rất mừng ấy : )
Anh cho e kể lể, tâm sự với Anh, nhé- dù là Anh chẳng thể biết nó mà mò đọc, cũng chẳng hơi đâu mà đọc ấy chứ ^^
Sau cái dạo A hay nc vs e, sao bỗng dưng A lặn mất tăm 1 thời gian nhỉ, sau đó là, có một ngôi sao nhỏ mà lại thực sự sáng A đã tìm được cho mình
Còn e, e chẳng tìm được, chán nhỉ ^_^
Hơ, xem nào, gần được 7 tháng rồi, trong khoảng thời gian ấy, nhiều điều xảy ra với e lắm A
A nhé, e cứ băn khoăn mãi, chả hiểu e có gì đặc biệt, mà sao bạn khác giới dễ bị e gây ấn tượng lắm, hầu hết họ tiếp xúc với e ban đầu không phải mục đích tình bạn A ạ, cho nên thường thì mối quan hệ ko thể thân thiết sâu hơn được và cũng rất chóng vánh
Có vẻ như là quá tự tin khi nói vậy, nhưng mà e cảm giác cách nói chuyện của họ là như vậy, rồi cái tính e lúc ban đầu nc cũng thế, đôi khi là cố ý phối hợp theo cách nc ấy của họ nữa chứ, tệ hại ko A :|
Vài đối tượng tán e rồi A ạ, thật hay đùa e chả rõ, nhưng mà e đã ko từ chối cũng ko nói gì thêm khi họ nói thích e, thấy e lạ ko
Có một người làm e đau, nhưng cũng lạ lắm, khi e biết thêm vài sự thật về người ấy, e cố ép mình lý trí và tự nhắc đi nhắc lại ý niệm " cậu ta không đáng, nhân cách ấy không đáng". Rồi thì 1 tháng 2 tuần sau đó, cảm xúc của e trở về con số 0 Anh ạ
Còn một người, bạn ảo, người ấy nói biết A, do A cho nick, e nhận thấy sự chân thành từ người này, thật sự @@
A đã từng nói với e, onl chỉ nên kiếm bạn, đừng tin vào ty, vì nó Ảo lắm
Nhưng mà sai hay đúng hả A, trong khi A đã từng, cũng và đang như thế?
Con người này có nhiệt tình, có quan tâm, có lo lắng thật sự cho e, tự tay làm món quà, lận đận đường xa tới thăm e suốt, tin được ko A?
Ngay ban đầu, e chẳng từ chối ko cho ngta tán, và đến phút chót thì lại ko đáp trả nổi tc ấy, trái tim e chẳng lỗi nhịp, chẳng rung động thì biết làm sao nhỉ? ^^
E chỉ luôn thấy áy náy, e khóc, khóc vì bản thân mình nhẫn tâm làm tổn thương 1 ng #, khóc vì tim e câm tiếng.
Còn một vài người bị rung động nhẹ trc e nữa thôi, nhưng mà may mắn là không bị lún sâu quá như người trên A ạ.
A thấy e tự mãn quá ko khi kể A nghe những người đã tán e?
A thấy e dở hơi quá ko?
A thấy e nhảm quá ko?
Khi e luôn luôn muốn ai đó khẳng định sự bền vững trong tc của họ, lại ko hề muốn họ quá quan tâm tới e, ko muốn họ thề thốt sự mãi mãi?
Và đặc biệt là trong khi chính cảm xúc của e cũng chẳng thể giữ lâu được như e muốn??
Không phải là trái tim e hoàn toàn câm tiếng A ạ, nó vẫn có lúc đập lỗi nhịp, nhưng mà trong 1 phần nghìn tích tắc thôi, như là A bị sock nhẹ trc một mùi hương lạ ấy, nhưng rồi khả năng thích nghi là rất cao, lại trở về trạng thái bình thường.
Nói một cách kiêu ngạo thì e lắm vệ tinh, nhưng lại chẳng cho về tinh nào tới gần e hết, luôn có 1 khoảng cách an toàn nhất định
Trong khi hiện tại, em thèm, thèm lắm cảm giác yêu thương một ai đó, đừng nhầm với được-ai-đó-yêu-thương nha
Vì tình cảm e nhận được không hề ít, gom lại cũng đủ để e dùng trong khá nhiều năm sau này của cuộc đời ấy chứ, đến mức mà lắm khi e đựa dẫm hoàn toàn vào những tc mà e nhận đc
Đt của e, e chẳng hề nt cho ai trc, nhưng luôn tốn 1 khoản kha khá cho mục nt, rồi lúc e từ chối sạch, lại ko còn tn nào trong inbox, lúc ấy lại buồn chán mới hài chứ
E đúng là con bé rắc rối nhất đời mà :|
Thật ra thì e mơ mộng lắm, e cứ ước mình làm đc nhiều thứ, mà rồi e chẳng có kế hoạch hay quyết tâm gì hết. Cs của e tẻ nhạt vô cùng
Thèm có ai đó cho e noi gương, thèm có ai đó đủ làm động lực cho e học tập và thèm có ai đó đủ kiên nhẫn thúc giục, thay đổi thói quen xấu ấy của e
Đấy, e lại bộc lộ rõ sự ỷ lại, dựa dẫm vào người khác rồi
Nhưng thật sự, e lơ đãng với chính mình, chính tương lai của bản thân lắm A à =.=
Cuộc đời vốn rất đẹp, chỉ là con ng chưa thấy hết cái đẹp của nó nên mới than chán nản.
H thì e đang thấy một màu xám u ám vây quanh, một chút lờ mờ của ánh sáng phía xa tít thôi
Có người bảo e yêu đi cho đời thêm đẹp
^^ e cũng muốn thử lắm, cơ mà bản thân e yêu cầu rất cao ở cảm xúc của mình với đối phương.
Một khi không đủ cảm xúc, dù có là ng yêu của nhau, e cũng ko đủ nhiệt huyết cần có, ko đủ sự quan tâm tối thiểu cho ng ấy, vậy thì làm sao mà yêu?
Nếu có, cũng không đc lâu, vậy làm sao mà yêu?
A hiểu đc những gì e viết ko nhỉ? : )
Toàn những thứ không đầu không cuối vậy, lảm nhảm quá rồi ^^
Ai biết? Ai hiểu? Ai thấu? Ai hay và Ai giúp được e nhỉ @@
Like a child with their toys.! Một khi chưa có thì muốn có bằng được, có rồi thì nhanh chóng hết hứng thú, và lại hướng tới những thứ khác mới lạ hấp dẫn hơn...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.