minh thu 068
16-03-2010, 05:40 AM
tôi cũng từng yêu anh ấy như bạn
Chỉ có khác tôi là người đến trước
Khóc làm chi cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
Có một thời tôi cũng thích giận nhau
Để cho hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để một lần tôi vô tình mắc lỗi
Một lần thôi rồi mãi mãi xa nhau
Biết nói gì về tất cả đã qua
tôi là quá khứ của ngày hôm qua,
bạn là hôm nay và mãi về sau
Biết chẳng thể yêu một lần yêu lại
tôi vẫn thấy xót lòng khi đối diện cùng ai
bạn sẽ có cái bấy lâu tôi vẫn khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên gót chân mềm mới lạ
Vào một buổi chiều cây thay lá mới
hoa cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Khi ấy vô tình tôi giả bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú dể
em đừng quay ngang nhìn cau mày như thế
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
Chỉ có khác tôi là người đến trước
Khóc làm chi cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
Có một thời tôi cũng thích giận nhau
Để cho hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để một lần tôi vô tình mắc lỗi
Một lần thôi rồi mãi mãi xa nhau
Biết nói gì về tất cả đã qua
tôi là quá khứ của ngày hôm qua,
bạn là hôm nay và mãi về sau
Biết chẳng thể yêu một lần yêu lại
tôi vẫn thấy xót lòng khi đối diện cùng ai
bạn sẽ có cái bấy lâu tôi vẫn khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên gót chân mềm mới lạ
Vào một buổi chiều cây thay lá mới
hoa cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Khi ấy vô tình tôi giả bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú dể
em đừng quay ngang nhìn cau mày như thế
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem