tếu
15-03-2010, 12:57 PM
1...2...3 ngôi sao sáng trên trời
Có bít rằng tui rất yêu đời
Hum nay tui bít yêu rồi đấy
Dù đó chỉ là... đơn phương thôi !
Thân ái chào cô bé đáng yêu nhưng không phải của tôi ơi. Không được cười anh nha nếu cười thì em vứt bức thư đi vì sau đây là những lời nói rất thật lòng mà anh hằng suy nghĩ , dằn vặt , quằn quại , nhức nhối lắm mới dám viết ra.
Nghe đây này " anh mến em nhìu nhìu " à không " anh... thích em " cũng không phải. Thôi được rồi , đã liều viết thư thì nói luôn... ANH QUÝ EM.
Anh chỉ dám nói vậy thôi nhưng tình cảm anh dành cho em còn cao hơn thế rất nhiều. Anh mong em hiểu điều đó. Anh rất muốn nói ra 3 từ khác nhưng không dám nói. Anh sợ... anh sợ em không tìm anh để anh pha trò cười cho em nữa. Anh sợ em không tâm sự với anh nữa. Anh sợ tình cảm chúng ta rạn nứt. Anh sợ , anh sợ nhiều điều lắm. Anh sợ nhất em trồn anh và từ ngày mai anh như con ong không tìm được mật.
Yêu là gì nhỉ , mỗi người một cách giải thích phải không em? Em đến với anh như thể một ngày nóng nực anh kiếm được bóng mát. Như ngày chở rét anh tìm được góc tường nép thân. Ngày trước vẫn có bóng cây đấy anh ngồi , vẫn góc tường đấy anh đứng nhưng khi trời nóng , trời rét anh mới thấy nó quan trọng vô cùng. thật giản dị nhưng thật quan trọng. Ngày trước anh chỉ biết làm việc , tình yêu đối với anh như hoang mạc bao la. Rồi em đến với anh mang theo những cơn mưa tình tầm tã , các trồi non tình yêu dần nở trên hoang mạc mà anh không hay biết khi nào. Bây giờ hoang mạc hóa rừng rồi em ạ. Những chú chim hót lên bài ca tình yêu , ngay cả các con hổ con báo cũng gầm gừ khi anh không nhận ra tình cảm của mình. Có lẽ anh đã yêu , yêu lâu rồi thì phải? mà không , chắc chắn là vậy. Anh yêu một người con gái tóc dài ngang lưng , khuôn mặt với đôi mắt vì sao , đôi môi gấc chín nhất là nụ cười nhẹ nhàng rất ngọt ngào.
Anh có thể yêu em không ? có được bên em với một tư cách mới không nhỉ? Anh không biết vì thế anh viết bức thư này. Tuy nghĩ sao viết vậy , viết bừa , viết hết những cảm xúc nhưng nó chân thành em ạ. Anh rất mong em lại mang một cơn mưa niềm vui nữa đến để khu rừng tình yêu trong anh được hưởng sự sống vì dạo này hè về , nòng quá... mãi hok có " mưa ". !!!
Yêu là yêu khi thấy lòng mình hiểu
Ngưởi yêu kia ta cần đến nhường nào
Yêu là yêu khi đêm mơ ngày thức
Nhung nhơ một người nhưng chẳng biết vì sao !
Có bít rằng tui rất yêu đời
Hum nay tui bít yêu rồi đấy
Dù đó chỉ là... đơn phương thôi !
Thân ái chào cô bé đáng yêu nhưng không phải của tôi ơi. Không được cười anh nha nếu cười thì em vứt bức thư đi vì sau đây là những lời nói rất thật lòng mà anh hằng suy nghĩ , dằn vặt , quằn quại , nhức nhối lắm mới dám viết ra.
Nghe đây này " anh mến em nhìu nhìu " à không " anh... thích em " cũng không phải. Thôi được rồi , đã liều viết thư thì nói luôn... ANH QUÝ EM.
Anh chỉ dám nói vậy thôi nhưng tình cảm anh dành cho em còn cao hơn thế rất nhiều. Anh mong em hiểu điều đó. Anh rất muốn nói ra 3 từ khác nhưng không dám nói. Anh sợ... anh sợ em không tìm anh để anh pha trò cười cho em nữa. Anh sợ em không tâm sự với anh nữa. Anh sợ tình cảm chúng ta rạn nứt. Anh sợ , anh sợ nhiều điều lắm. Anh sợ nhất em trồn anh và từ ngày mai anh như con ong không tìm được mật.
Yêu là gì nhỉ , mỗi người một cách giải thích phải không em? Em đến với anh như thể một ngày nóng nực anh kiếm được bóng mát. Như ngày chở rét anh tìm được góc tường nép thân. Ngày trước vẫn có bóng cây đấy anh ngồi , vẫn góc tường đấy anh đứng nhưng khi trời nóng , trời rét anh mới thấy nó quan trọng vô cùng. thật giản dị nhưng thật quan trọng. Ngày trước anh chỉ biết làm việc , tình yêu đối với anh như hoang mạc bao la. Rồi em đến với anh mang theo những cơn mưa tình tầm tã , các trồi non tình yêu dần nở trên hoang mạc mà anh không hay biết khi nào. Bây giờ hoang mạc hóa rừng rồi em ạ. Những chú chim hót lên bài ca tình yêu , ngay cả các con hổ con báo cũng gầm gừ khi anh không nhận ra tình cảm của mình. Có lẽ anh đã yêu , yêu lâu rồi thì phải? mà không , chắc chắn là vậy. Anh yêu một người con gái tóc dài ngang lưng , khuôn mặt với đôi mắt vì sao , đôi môi gấc chín nhất là nụ cười nhẹ nhàng rất ngọt ngào.
Anh có thể yêu em không ? có được bên em với một tư cách mới không nhỉ? Anh không biết vì thế anh viết bức thư này. Tuy nghĩ sao viết vậy , viết bừa , viết hết những cảm xúc nhưng nó chân thành em ạ. Anh rất mong em lại mang một cơn mưa niềm vui nữa đến để khu rừng tình yêu trong anh được hưởng sự sống vì dạo này hè về , nòng quá... mãi hok có " mưa ". !!!
Yêu là yêu khi thấy lòng mình hiểu
Ngưởi yêu kia ta cần đến nhường nào
Yêu là yêu khi đêm mơ ngày thức
Nhung nhơ một người nhưng chẳng biết vì sao !