lydunga
14-03-2010, 03:43 AM
Dung ! Anh xin lỗi. Anh đã làm cho E buồn lắm đúng hok? Anh biết em đã khóc rât nhiều vì anh. E nói rằng em khóc không phải là lỗi của anh. Nhưng anh biết em đã dối anh,dối cả trái tim em nữa. Em không muốn làm anh buồn , còn anh đã đứng nhìn em khóc như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh thật vô tâm phải không em? Em còn nhớ những ngày tháng chúng mình bên nhau không? Đó sẽ là những ngày tháng đẹp nhất trong đời anh.Nó sẽ không bao giờ phai nhòa trong trái tim anh.
Anh luôn lam cho em buồn còn em lại luôn làm cho anh vui.Có những lúc anh nghĩ về em mà thấy thương em quá. Em luôn nhận lỗi về mình. Nhưng tất cả lại là lỗi của anh.
Nhưng em à..! Cuộc đời anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi không có em. Em có thể tha thứ cho anh được không? TY mà chúng mình dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi cả nhưng sao chúng mình không thể bên nhau , nói chuyện với nhau nhiều hơn , kể cho nhau nghe những vui buồn. Đó là lỗi của anh.
Cuôc sống chẳng bao giờ theo ý muốn con người ta cả phải không em? có những điều người ta mong muốn nhưng chẳng bao giờ làm được.Anh đã từng mong muốn sẽ được sống bên em chọn đời nhưng giờ đây có thể điều đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa.
Anh xin lỗi ! vì tất cả điều do anh gây ra.
Nhưng em có thể cho anh một cơ hội nữa được không em dù anh biết với những lỗi lầm đó rất khó để em có thể chấp nhận anh một lần nữa. Hãy tha thứ cho anh em nhé !???
Anh luôn lam cho em buồn còn em lại luôn làm cho anh vui.Có những lúc anh nghĩ về em mà thấy thương em quá. Em luôn nhận lỗi về mình. Nhưng tất cả lại là lỗi của anh.
Nhưng em à..! Cuộc đời anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi không có em. Em có thể tha thứ cho anh được không? TY mà chúng mình dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi cả nhưng sao chúng mình không thể bên nhau , nói chuyện với nhau nhiều hơn , kể cho nhau nghe những vui buồn. Đó là lỗi của anh.
Cuôc sống chẳng bao giờ theo ý muốn con người ta cả phải không em? có những điều người ta mong muốn nhưng chẳng bao giờ làm được.Anh đã từng mong muốn sẽ được sống bên em chọn đời nhưng giờ đây có thể điều đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa.
Anh xin lỗi ! vì tất cả điều do anh gây ra.
Nhưng em có thể cho anh một cơ hội nữa được không em dù anh biết với những lỗi lầm đó rất khó để em có thể chấp nhận anh một lần nữa. Hãy tha thứ cho anh em nhé !???