PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,371/ Kiều Không Tiếp Khách - Đố Thơ Ngữ Pháp



Hoaibao
14-03-2010, 12:12 AM
Kiều nhất định không tiếp một nhân vật quan trọng tới lầu xanh .
Vị này nổi giận nhưng sau đó, đã yêu vì sắc lại càng trọng vì tài .
Nàng đã viện dẫn lý do nào thâm thúy, vinh danh được văn học nước nhà ?
Mời bạn sáng tác một câu thơ ngữ pháp ( TNP1 ) theo chiều hướng trên .

Tác giả: Hoài Bão 3-13-10 _ HB 460 -1,371

T/T: 5 đô

Hoaibao
15-03-2010, 11:00 PM
Kiều bị buộc phải tiếp khách hạng sang để Tú Bà chóng giàu.
Tại sao trường hợp này, Kiều không tiếp nhưng cuối cùng lại được nhiều tiền hơn ?
Mời bạn điều nghiên xem Kiều có kế sách gì ?

SOSONO
20-03-2010, 08:46 PM
Kiều nhất định không tiếp một nhân vật quan trọng tới lầu xanh .
Vị này nổi giận nhưng sau đó, đã yêu vì sắc lại càng trọng vì tài .
Khi Kiều phóng vần lên câu thơ sau :
_ Mặc lại lụa là ,thiếp lại mặc...
Mê tân độ dẫn lộ mân tê ...

Nhìn trần vào câu thơ trên khách hiểu như thế này :
- Kiều xem thường có khách đến , không quan tâm . Xiêm áo dung nhan....trong sự mệt mỏi chán chường vì đường hoa ong bướm của khách làng chơi .
- Kiều trang điểm phấn son áo quần cho tinh tươm
để khách được luôn có sự mê thích mỗi lúc một tăng một đê mê khác một lạ hơn ở Kiều.

Nhưng thật ra nếu khách tinh ý sẽ thấy Kiều từ chối và đang dạy cho khách một bài học về thói ham chơi bời....của mình ,vì đó là một người tai mắt quan lại lớn của triều đình.
THIẾP : Kiều tự xưng.
THIẾP : Bằng lòng.
ĐỘ : đưa đi...dìu đi , mang đi theo mình.
MẶC LẠI (V-V) : mang y phục lại ,sửa soạn lại áo xống cho đẹp.
MẶC LẠI : Xem thường không quan tâm sự có mặt của khách làng chơi ....để mặc ...
MẶC LẠI (H-V) : quan lại không ra gì chỉ là lũ xôi thịt , quan lại tham ô (mặc = mực ,sắc đen , lại :quan lại ).
MẶC LẠI - LẠI MẶC : Đảo ngữ pháp đều bao hàm nhấn mạnh cái bực bội phải làm công việc tiếp khách ở nhà tú bà.
Càng nhấn mạnh trì tréo coi rẻ cái bộ mặt của khách làng chơi ở đám quan lại tham ô.
MÊ TÂN : Cái mê man thích thú càng lúc càng mới mẻ.
MÊ TÂN --> MÂN TÊ.
MÂN (H-V) : Buồn bực khó chịu -->chỉ sự khó chịu trong người của Kiều : lý do viện dẫn không tiếp khách.
TÊ : Tê bại...không cảm giác.
MÂN : Ở trên không trung. Buồn bực.
MÂN TÊ : Lâng lâng....cảm giác bay bổng lên không trung .
MÂN TÊ : chỉ sự mệt mỏi...vô cảm xúc tê bại của Kiều.
ĐỘ : Đưa đến ,dìu đi....đưa sang.
ĐỘ MÊ TÂN : Bến mê.
ĐỘ MÊ TÂN : Tìm được chân lý.
Ý sau, thứ hai thể hiện cay cú sự từ chối và mắng khéo khách làng chơi:
- Từ chối : Kiều đã quá tải....mệt mỏi......không tiếp khách nữa .
- Dù có quan to ,quan lớn gì nữa...khi đến đây cũng chỉ là ham mê sắc dục ,cũng chỉ là lũ xôi thịt....
Sự từ chối này cùng câu thơ của Kiều....nếu hiểu được mới là người đáng để Kiều trân trọng......
Do đó mới thoáng qua vị khách này tức giận......Nhưng giật mình tỉnh táo lại....qua ẩn ý NP....Kiều ẩn dụ....Vị khách LẠI CÀNG CẢM PHỤC à do đó trọng thưởng nhiều hơn , dù Kiều từ chối tiếp khách.
(- Nhưng đối với Tú bà ...dốt hơn thì hiểu Kiều sẵn sàng thay đổi áo xiêm tiếp khách ....cho nên không đánh đập gì nàng được ......hic hic....)

Hoaibao
21-03-2010, 09:40 PM
Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 164 đt.