Xem đầy đủ chức năng : Race
W.Rose
13-03-2010, 10:15 PM
Race
Một con bé thông minh,tham vọng,cầu toàn
Một nhok con láu cá,sống tình cảm,sâu sắc
Môt đôi bạn kì lạ
Một ngày nọ họ phải xa nhau...
Chương I: Thử thách
Chia tay
-Hey,tao mệt rồi, sao k đi bằng xe cho tao nhờ
-Đi xe thì còn gì lãng mạng nữa, than hoài, hehe
-Thôi tao mêt rồi, tao muốn về
-Hôm nay mày bị gì vậy?
-K gì hết, về đi
-Uhm
Con bé đang dấu một chuyện quan trọng với thằng nhok,nó biết nếu Thiên hiểu cũng sẽ không trách nó đâu.Nó sẽ đi,đi một nơi thật xa,cách New York nữa vòng trái đất.Nó k hiểu sao ông lại bắt nó về Việt Nam cùng ông,nó biết rằng nơi đó là nơi ba và ông sinh ra nhưng nó thuộc thành phố này,nơi đây nó có ba,có mẹ,có a2,có bạn bè vá có một thằng bạn thân.Nó phải đi để tìm lại cội nguồn và đây cũng là cách để nó thể hiện rỏ bản lĩnh của mình.Nó phải tap cách sống tự lâp,phải sống tốt ở một nơi k có sự bảo vệ của Thiên.Nó k dám báo cho Thiên vì sợ thằng nhok ấy lại làm ầm lên rồi đòi đi theo nó.
.................................
Sân bay
Nó vẩy tay chao mọi người,chào thành phố New York thân thương.Hôn mẹ lần cuối,ôm ba thật chặc,mỉn cười với a2.Hôm nay còn có anh Quân-a2 của Thiên,anh ấy kéo nó ra một góc
-Sao em k thông báo cho Rain? Hay em sợ nó sẽ cuốn gói theo em?
-Đừng đùa mà, vì em k muốn Rain buồn thôi
-Tạm tin em vậy
Nó bước lên máy bay mà lòng nặng trĩu,5 năm,nó phải xa mội người 5 năm trời,sao nó muốn khóc quá đi.Tai sao ông lại muốn nó học ở đó,chẳng phải nó cũng biết tiếng Việt sao,hàng ngàn câu hỏi k có lời giải đáp của nó
.....................................
Mh phải hoc bài rồi,trong tuần này Miki sẽ post cho các bạn!
To Miki:Đừng lười nha!Cản ơn cậu nhiều!
W.Rose
19-03-2010, 09:38 PM
2!Everybody.Sr W nha,từ nay Miki sẽ cố gắng k sdụng ngôn ngữ chat nữa
World's Star
Ngôi trường đặc biệt ở Việt Nam,World Star-nơi hội tụ những học sinh xuất sắc.Với diện tích rộng,cấu trúc hiện đại,chất lượng học sinh cao,môi trường tốt WS là một trong những ngôi trường đạt đúng chỉ tiêu của trường học quốc tế.Nhưng điều đặc biệc của ngôi trương là...k có kỉ luật.GV hết giờ dạy sẽ k ở lại trường toàn bộ còn lại sẽ do hs quản lí.Trường chia thành ba CLB chính:
Hội Báo:Với số lượng hội viên cao ngất ngưỡng mọi lúc mọi nơi mọi tin tức đều được cặp nhật. Gồm hai tờ báo chính
WS Now:của cấp hai, chủ biên là hội phó hội báo,WS Now tập hợp những tin cực hot trong tuần của khu cấp hai và những câu truyện ngắn hấp dẫn,mỗi tháng sẽ ra một tập san đặc biệt gồm những bài viết thú vị và truyện dài
Yourself: Tờ báo thú vị của cấp ba với nhưng truyện tình ******* hotboy đặc sắc,bí mật người nổi tiếng(của trường) được cập nhật hàng tuần
Non Stop :Với những cái đầu cực pro tạo nên những show đỉnh của đỉnh cho trường tạo tiếng vang lớn,Non Stop còn tạo nên một WSfm tuyệt đỉnh với nhưng talk show,bảng xếp hạng âm nhạc thú vị và vui nhộn
Hero:Gồm các CLB võ thuật đã đem lại nhiều thành tích cho trường nhưng Hero lại có ít hội viên tham gia nhất
Student Assembly(SA): Tập hơp tất cả học sinh k tham gia các hội,và người đứng đầu SA quản lí tất cả hs trong trường cũng như các hội(quyền lực quá)
W.Rose
28-03-2010, 06:03 AM
Người đặc biệt
Chiếc ôtô dừng trước cổng một ngôi trường xinh đẹp,nó xuống xe nhìn quanh ngôi trường,mắt khẽ nhìn sang đám học sinh đang đùa giỡn-một đám con nhà giàu theo phong cách hoàng tử_công chúa không có cá tính nhìn cứ na ná nhau.
Đám học sinh đó cũng trố mắt nhìn nó.Ừ,đó là điều đương nhiên:nó-một con nhỏ tóc ngắn cũn cỡn nhuộm đỏ,quần lửng,áo sơmi cách điệu,nón đen,gọng kính đen tông xuyệt tông với đôi Converse cũng đen nốt tạo nên dấu ấn đặc biệt cho bọn tiểu thư công tử
Nó bước đi để lại nụ cười khẩy đặc trưng made in Rose,nó cần đi gắp để biết học lớp nào và sơ lược lịch sử của ngôi trường kì quái này
Bạn
Cộc...cộc...cộc...
-Vào đi
Nó có cảm giác thật đặc biệt khi vào căn phòng này-cảm giác vừa ấm áp lại vừa lạnh lẻo.Trước mặt nó là người phụ nữ khoảng 40 tuổi tóc búi cao cặp kính che đi đôi mắt sâu thẳm.
-Em là Bảo Trân phải không?
-Vâng,cô có thể cho em biết...
-Đây là người hướng dẫn em,bây giờ hai đứa tự làm quen và lên lớp được rồi đấy!
-Hi! Bạn tên Trân à?Thật trùng hợp mình cũng tên Trân-Hạ Thảo Trân,hân hạnh được làm quen!
Nó nhìn người đang đứng trước mặt nó-xinh đẹp-đáng yêu như thỏ bông-đôi mắt long lanh như thiên thần.Chiếc váy xoè cách điệu vừa mang nét dịu dàng vừa tinh nghịch-nó tự nhủ phải chăng đây là mảnh ghép đặc biệt mà nói cần
-Chào!Tôi tên Rose Avril Winter,có lẻ là một cái tên lạ,cứ gọi tôi là Avril
-Theo mình biết trong hồ sơ của bạn để là Nguyễn Ngọc Bảo Trân mà,mình gọi bạn là Rose nha,cái tên đó dễ thương lắm!
-Sao cũng được,mẹ tôi là người Mĩ nên bà gọi tên tôi như thế,đừng nói chuyện đó nữa,bạn giới thiệu về trường chho tôi đi
-Uhm,bạn có thể đọc lịch sử trường ở thư viện...(đoạn trên mình đã giới thiệu sơ lươc rồi đọc lại giùm mình).À còn một điều quan trọng:bạn phải đến đo đồng phục,trường chúng ta chỉ mặt đồng phục vào những ngày lễ quan trọng thôi còn bình thường thì tự do.Ngày khai giảng bạn mặc đồng phục nha!
-Uh,mà đồng phục trường là gì?
-Váy cho nữ,vest cho nam.Đồng phục nữ nhìn dể thương cực!
-What?Váy hả?Quần tây được k?
-Mình k biết bạn xin phép thầy hiệu trưởng xem sao.Mình lên lớp đi-A1 đó,hồ sơ bạn đẹp lắm
-'Đẹp' theo nghĩa nào?
-Thành tích học tập của bạn thật đáng nể xứng đáng cạnh tranh với Super Star của trường đó
Nó phớt lờ lời khen của cô bạn mới vì đang mãi suy nghĩ,có lẽ đây là lần đầu tiên nó nói chuyện nhiều với một người bạn như thế ngoài Rain và cũng có lẻ là người bạn được phép gọi nó là Rose đầu tiên ở Việt Nam
.................................................. ...
Phần tiếp theo sẽ là: 'Bí mật của Rose'
Mời các bạn đón xem
Miki xin chào (hoàn thành nhiệm vụ nhẹ cả người)
W.Rose
10-04-2010, 08:00 PM
Bí mật của Rose
Ngày đầu tiên đến trường...
-Làm gì mà nhìn dữ vậy?
-Cậu đẹp thật Rose ạ!Nhưng sao mh thấy cậu k giống người VN mấy?
-Có cần nói rõ k?
-Cần mà,nói đi
-Bà nội mh người Pháp,mẹ mh người Mĩ,ông mh người VN,được chưa?
-Wow!Để Miki đoán nha,đôi mắt xanh của cậu giống bà nội,tóc đỏ giống mẹ?
-(cười nhẹ)Tóc mh màu vàng chứ k phải đỏ
-Nhuộm hả?Thích làm nổi há!Mà nè cậu đang ở đâu?Với ai?
-Khi nào có cơ hội mh sẽ mời Miki đến nhà chơi,mh ở một mh,thôi lên lớp đi trể giờ rồi
16...16...16 minutes left better get it done
16...16...16 more minutes get ready GAME ON!
16...16...16 minutes left running out of time
- ''Oh my god,mh quên đổi số để giờ bị tên nhok này làm phiền''
-Rose nghe!
-Mh giận bồ rồi Rose ơi!Đi mà k báo gì hết
-Giận thì cúp máy nhá!
-Thôi mà,9h tối nay ra sân bay đón mh nhá,mh làm hồ sơ chuyển trường rồi
Tút...tút...tút...
-Hey,Rain!
-"Tên này đúng là điên mà,9h tối,trời ơi!''
W.Rose
22-05-2010, 09:22 PM
Lớp học
Ngày đầu tiên vào lớp này nó đã nhận ra một cảm giác ngột ngạt,mọi con mắt đều đổ về phía nó,có lẽ họ k thích sự khác biệt. Đẩy gọng kính lên tìm chổ ngồi chợt một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu nó,ừ họ k thích mh thì mh càng phải để họ nhìn mh nhiều hơn,nó chọn bàn đầu còn bỏ trống đối diện bàn giáo viên-một chổ ngồi lí tưởng.
Lớp A1 này có thể xem là một món salad với đủ mọi thành phần nhưng họ có cùng một đặc điểm:học cực pro.
Hôm nay k có gì để học nên nó quyết định bùng tiết đi khám phá WS,nó lang thang khắp nơi rồi chợt nhận ra k biết mh đang ở đâu nhưng nó tin với IQ của mh nó sẽ tìm ra đường,nó vẫn lang thang...
Nơi nó dừng chân có thể xem là một khu vườn với những cây đại thụ,nơi đây thật thanh bình.Nó k thích hát nhưng hôm nay nó khe khẽ ngân nga theo giai diệu của bài Big Big World, chợt nó có cảm giác mh đang ngã cùng một vật thể k xác định
-Hey,có mắt k vậy?
-Có chứ,bốn mắt luôn á!
-Vậy bốn mắt làm ơn đứng dậy giùm...
-So sorry
Nó phủi quần áo và khẽ liếc sang bảng tên của vật thể đã được xác định-một tên con trai.Vũ Khang Nguyên-12a1,nó cười khẩy rồi nói với giọng thách thức
-Hội trưởng Hội Học Sinh mà cũng bất cẩn quá vậy?
Nguyên khẽ cười,một cảm giác lạ lắm,chưa có đứa con gái nào trong trường dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như thế
-Rose Avril Winter tên thật Nguyễn Ngọc Bảo Trân-một chủ biên xuất sắc của trường khi học ở USA,vừa nhập học hôm nay.Những thông tin đó có đúng về em k cô bé
-Thứ nhất điều tra lý lịch của người khác là vi phạm quyền riêng tư, thứ hai a cần học lại cách xưng hô,với một người lịch sự sẽ k gọi người mới quen là bé dù người đó có nhỏ hơn mh
-Haizzz,khó tính quá vậy?Em nên nhớ dù thế nào thì tôi vẫn là sếp của em,k sợ à?
-Mặc xác anh,tôi k quan tâm,anh muốn làm gì thì làm.Làm ơn tránh ra đừng cản trở tôi.
Nó đẩy Nguyên sang một bên thật sự nó k muốn day dưa nhiều với bọn con trai,có 1 thằng bạn bắt buộc phải thân dã mệt mỏi lắm rồi.Nó lại lang thang tìm cảm hứng cho bài viết mới,nó đã tuyên bố với ông phải khuấy động World's Star...
W.Rose
23-05-2010, 02:18 AM
Khách không mời
8h45...
Tik Tak...tik tak...tik tak...
8h55
Tik Tak...tik tak...tik tak...
9h
"Trời ơi,sao lâu quá vậy,Rain ơi mi ở đâu"
Sân bay giờ này vắng quá...nó đang chờ một người...nó ghét phải chờ đợi...tại sao nó phải chờ nhỉ(?)...nó đâu muốn Rain qua Việt Nam...lung tung quá...
Nó nhớ những kỉ niệm của hai đứa...nhớ những ngày đùa giỡn...nhớ những lần cãi nhau...Bỗng có một cánh tay vòng sang eo nó...nhất bổng nó lên...
-Nhớ anh k?
-K đùa đâu,thả mh xuống
-Never,nói đi nhớ anh hông?
-No,ok?Buông ra đi nhok con đừng để chị nổi giận nhá
-Ok
-Bồ tính ở đâu?Sao tự nhiên qua đây vậy?
-Đương nhiên là ở chung với bồ rồi,mh từng hứa luôn ở cạnh chăm sóc bồ mà!
-Uhm vậy cũng được,mà nè chị đây k cần nhok bảo vệ nên nhớ chị đai đen rồi nhá.Đi thôi!
........................
Nó và Rain về ngôi nhà mà ông nó đã sắp xếp sẵn-nó thích nơi đó.Căn nhà màu trắng,mang phong cách vừa cổ kính của Châu Âu vừa mang nét đặt trưng của sự hiện đeại với đủ tiện nghi nhưng không gian rộng lớn ấy lại mang cho nó cảm giác k an toàn.
Nó thật k nhờ khi yêu cầu 'giả vờ như k quên biết khi ở trường' của nò lại được Rain chấp nhận vô đièu kiện như thế-nó chắc tên này phải có mưu đồ gì đấy.
Nó luôn nghĩ Rain là một đứa phiền phức k nên xuất hiện trong cuộc đời nó,nó ghét cách đùa giỡn quá đáng ghét cách sống tình cảm và nhiều thứ nữa của hắn nhưng nó chắc Rain sẽ chiếm phần quan trọng trong kế hoạch của nó
...............................
@Hacker_Rain:Xoá giùm conment yk a2,vừa phải thui chứ e đâu có lưòi người lười là Rose kìa,mất tích cả tháng rồi
W.Rose
30-06-2010, 06:20 AM
Khách không mời (tt)
Hôm nay nó quyết định đi học thật sớm để khỏi chạm mặt Rain nhưng vừa ra khỏi cửa tên đáng ghét ấy đã gọi
-What?
-Chờ đi với
-Đi riêng,k nên để mọi người chú ý,bye!
....................
Có vẻ nó là người đến sớm nhất hôm nay chắc là một ngày k mấy dễ chịu,tranh thủ k có ai nó hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành của buổi sớm mai,không khí sáng ở Việt Nam ấm áp hơn New York nhiều.
-Chào bé,đến sớm quá há
-Who? Nó quay người lại ánh mắt chạm phải một tên con trai- Ah!Chào sếp
-Em làm tôi sợ đấy!
-Sếp cũng biết sợ ah?Sao đi sớm vậy?
-Để gặp em,đùa thôi vì thích bình minh,em cũng vậy hả?
-Vì chưa quen thôi,tôi thích hoàng hôn hơn,chào sếp nhá tôi bận rồi
.............................
Giáo viên chủ nhiệm vào lớp theo chân cô là kẻ ai-cũng-biết-là-ai-đấy(mượn của H.P nhá),nó lướt quanh lớp học và phát hiện
còn mỗi bàn nó là còn trống,nó không mong 'được' ngôi chung với tên rắc rối này nhưng rồi điều nó không ước cũng đã xảy ra, nó kháng cự nhưng vô ích, nó thật sự ghét điều này. Nó không hiểu tại sao nó và Rain cứ phải dính lấy nhau như thế này, không biết là hoạ hay là phúc đây nữa.
Vừa ngồi xuống hắn đã đưa cho nó một tờ giấy nhỏ "Congratulations honey, was sitting a handsome then nothing by, kaka" , không những thế hắn còn quay sang cười gian không đỡ nổi.Nó thề nếu giết người không có tội nó giết tên nhok này từ lâu rồi, nó nở một nụ cười không thể giả tạo hơn với hắn, nó không biết tại sao một tên gốc Mĩ như hắn lại đề nghị mọi người gọi hắn là Thiên một cái tên Việt Nam chính thống
Nó và Rain kì lạ thế đấy, kì lạ đến mức chúng nó cũng không hiểu, thân nhau từ nhỏ,đi đâu cũng cùng nhau nếu không thấy đứa này chỉ cần gọi đứa kia khắc biết, nhưng tụi nó cải nhau cũng không ít, nó nhớ anh hai nó từng nói nó và hắn như Tom & Jerry ghét nhau thế chứ có bao giờ thiếu được nhau
_Này, nghĩ vẩn vơ gì thế nàng?
_Huh? Không gì cả tao chỉ nghĩ khi nào tống mày vào dustbin dược thôi, làm ơn đừng thân mật quá bọn mình đâu có quen nhau
_Haha, chắc không bé? Vậy mình làm làm quen nha,mình tên Ryan Ross tên Tiếng Việt là Nguyễn Nhật Thiên
_Uhm bạn Thiên làm ơn đừng nói chuyện giùm mình nhá, lúc nảy lạnh lùng lắm cơ mà
_Tại bé đẹp quá anh lạnh không nổi, hehe đùa thế thôi tao học đây mày cứ việc mơ mong đi nhá (xưng hô gì mà lộn xộn thế?)
W.Rose
14-08-2010, 11:37 PM
SuperStar
Kết thúc ba tiết học mệt mỏi nó chọn cách ngồi yên trong lớp còn Rain loanh hoanh đâu đó,gắn headphone vào tai bài Frist love cua Utada Hikaru vang vọng bên tai,dán mắt vào quyển Đại số cao cấp môn mà nó yêu thích nhất vẫn không thể nào tập trung được,nó đang nghĩ thật sự cái bí mật mà ông nó nói là gì,cả tuần nay nó đã tìm khắp ngôi trường nay nhưng vẫn chưa có bất kì manh mối nào.
_Nghe gì thế? Cậu có thân được với anh chàng Ryan đẹp trai chưa?Tớ xem hồ sơ rồi Ryan học chung trường với cậu đấy-Miki đến ngồi cạnh nó từ lúc nào
_Không,tớ không có hứng thú với loại con trai thần kinh không bình thường ấy-nó biết mình lỡ lời vọi chuyển đề tài-trường tớ đông lắm học cùng lớp chắc gì đã biết nhau
_Vậy thôi,tớ cứ nghĩ bọn cậu thân nên định nhờ câu...cưa Ryan đi,tớ nghe nói SuperStar có ý với cậu ta đấy
_SuperStar ở trong lớp này hả?Ai thế?Mà nè cậu có biết WS có bí mật gì không?
_Có nhiều truyền thuyết lằm nhưng không biết gì là thật gì là giả cả nhưng nghe nói SuperStar đang nắm giữ một vật mà mọi người cho là biểu tợg của WS. SuperStar tên Phạm Thuỷ Minh cháu 9 đời của hiệu phó trường sau này có một số chuyện gì đó mà ông lên hiệu trưởng
................
@:tớ bận rồi hôn nào post tiếp nhá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.