PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mọi Người Giúp Tớ Với !!!!!!!



Ke...Đá
13-03-2010, 06:44 AM
Mọi người giúp tớ với !
Tớ yêu một người và người ấy cũng biết đựoc tình cảm của tơ.tớ theo đuổi người ấy đã lâu rồi nhưng mà vẫn chưa đươc.Nhưng mà người ấy đã có người yêu,thế mới khổ chứ,nhưng mà ấy và người yêu đang có nhiều chuyện khúc mắc,hai người đang trong thời gian li thân,dạo này tớ với ấy thân nhau lắm đi học tớ đều đưa ấy đi,nhưng hôm nay ấy bảo với tớ là người yêu đòi quay lại,ấy cũng đang suy nghĩ,nhưng thực sự tớ rất yêu ấy,và ấy đã hỏi tớ là nếu mà ấy quay lại với người yêu thì tớ sẽ như thế nào !
Tớ đang rất bối rối,không biết phải làm như thế nào,có nên theo đuổi nữa không,hay là theo mọi người đã nói thì đựơc nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì chắc là mình cũng hạnh phuc. mọi người giúp tớ với !

black_hair
13-03-2010, 11:39 AM
tùy nữa chứ bạn, nếu người iu đó tốt hơn bạn thì bạn nên khuyên cô ấy nên lựa chọn lại xem, sẽ thể hiện cậu bít hi sinh nhưng cũng nói thêm với cô ấy là liệu người đó còn đáng để cô ấy tin nữa không!

___M[a]m___
13-03-2010, 08:02 PM
ai cũng nói chỉ cần nhìn người yêu mình hp là đủ,nhưng trong tình yêu người ta ích kỉ lắm bạn à,ít có ai làm được như vậy...............bại cứ làm theo những gì mình cho là đúng.có bao giờ bạn nghĩ người bạn gái ấy đang làm tổn thương bạn k????????có lẽ bạn k nghĩ đến đúng không.người ta biết bạn yêu người ta,người ta k iu bạn ma lại k dứt khoát,lấy bạn ra để bù đắp vào chỗ tình cảm bị trống khi họ cãi nhau,mình cũng là con gái,mình cũng trong trường hợp của bạn gái bạn,nhưng khi người ta nói ra mình đã có bạn trai và mình k nhận lời, nói thẳng chúng ta chỉ có thể là bạn,và rồi tui k bao giờ liên lac hay than vãn gì với người ấy về chuyện tình cảm của tui,tại tui mong người ta quên được cái hi vọng sẽ làm người ấy của tui vì tui đã có rồi.cho đến khi người ta ổn định tinh thần có người yêu mới hay tán tỉnh mấy em nào đó thì người ta mới liên lạc kể chuyện cho tui nghe,từ đó tui hay tâm sự với bạn của tui nhìu,bạn cũng vậy,cũng chỉ là bạn của người ta nếu bạn k hỏi người ta cho rõ ràng sau này bạn sẽ khổ.tui nghĩ bạn nên hỏi người ta đi : hỏi người ta thử người ta có tí tình cảm gì với mình không,và quyết định của người ta là có gắn lại tình cảm với người kia k?nếu ấy k way về với người ta thì có thể cho mình cơ hội k????????????đừng im lặng ma khổ bạn ạ..................cố gắng lên.

notme
13-03-2010, 11:50 PM
Tình yêu vốn ích kỉ mà bạn...bạn nên suy xét kĩ...ng` kia liệu có tốt với bạn ấy hơn bạn ko...Nhưng dù sao quyền quyết định vẫn là của bạn ấy...Bạn hãy nói với bạn ấy bạn sẽ rất buồn nếu ng` ấy way về bên ng` yêu cũ...bạn hãy bày tỏ tình cảm thật sự của mình...

Lưu Li Tím
14-03-2010, 02:38 AM
Đôi khi yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc .Nhưng bạn ạ đó không phải đúng hoàn toàn đâu.Tình cảm là sự nuối tiếc nếu như mình đã đánh mất hoặc bỏ lỡ.Nếu bạn thật sự có niềm tin và tự tin rằng mình có thể khiến cho người mình yêu được hạnh phúc chứ không phải đau khổ thì lại khác .Chúc bạn may mắn và có những quyết định thành công !

MiSam
14-03-2010, 04:14 AM
hjhj`.to doc ma chang hiu j cạ tu nhien ng ay r la ay...rac roi....