olylove_mlay
13-03-2010, 12:27 AM
"Nhỏ nè!hai muốn nói cho nhỏ biết một điều,hết sức quan trọng,đó là............................hai k biết viết gì hết. hihiiiiiiiiiiiiiii. Chỉ biết là hiện tại hai đang rất yêu nhỏ. Hai cũng không biết vì sao mà hai lại yêu nhỏ nữa.chỉ biết là rất yêu. Có lẽ con người, tính cách of nhỏ đã làm con tim hai rung động. Hai yêu sự nhõng nhẻo của nhỏ nè, nhưng tùy lúc thôi. Nhõng nhẻo mà không đúng chổ là tui đấm ak. hihi.Nhỏ cũng là người biết suy nghĩ chinh chắn. Có thể nói là nhỏ..............già trước tuổi. hihiiiiiiiiiii. Những lúc hai buồn nhỏ biết cách làm cho hai vui. Hai thực sự hạnh phúc khi có nhỏ. Nhỏ ah! tuy mẹ nhỏ ngăn cấm không cho hai với nhỏ quen nhau nhưng hai lại rất cảm ơn mẹ nhỏ,vì nhờ có mẹ nhỏ mà nhỏ mới có trên đời này. Để hai được găp nhỏ và hai đã yêu nhỏ. Hai biết hai và nhỏ có duyên nhưng lại không biết chúng ta có nợ không? theo hai thì là có đó,vì hai gặp nhỏ thật là vô tình,3 năm về trước hai đi như thế nào mà không va vào người khác mà lại là nhỏ,lúc đó nhỏ đã nhìn hai bằng anh mắt thật là................ghê gớm.hihi. Và chính ánh mắt đó đã làm cho hai không bao giờ quên được nhỏ. Hai nói nhỏ biết nha,hồi trước khi còn học cấp ba hai cũng hay suy nghĩ lung tung lắm,lúc đó hai nghĩ không biết sau nay người vợ mà hai lấy sẽ là ai, biết đâu người đó cũng quanh quẩn đâu đây, trong đầu hai hiện ra hang loạt những cô gái để lại ấn tương trong hai, xấu có, đẹp có và trong đó không thể thiếu nhỏ. Và lúc đó chợt giật mình! trời ơi! mình mà lấy người như vậy thì có lẽ mình chết chắc. hihi. Vì lúc đó cặp mắt của nhỏ đã làm hai thấy ghê sợ, một sự hung hăng, giữ tợn toát lên từ đó. Và hai đã nghĩ có chết mình cũng không lấy người như vậy. (nãy giờ hai nói thật đó, không nói sạo một chút nào lun) hihi.và rồi chắc tại cái duyên cái số hay sao đó mà hai lại gặp nhỏ ở cái xứ Đà Lạt lạnh lẽo mà cả hai và nhỏ chưa hề đặt chân tới. Hai còn nhớ bữa đầu tiên đi học, là bữa học hóa ở nhà A8, bữa đó hai thấy nhỏ và nhận ra nhỏ ngay lập tức. Nhưng bữa đó hai lại chưa tới làm quen vì thấy ngại ngại. Sau buổi học lúc ra về, cũng vì muốn đi dạo quanh trường nên hai mới đi lung tung ngắm cảnh. Và lúc đó hai lại thấy nhỏ, hình như lúc đó nhỏ đi lạc đương hay sao ý hai nhớ có lần hai nói với nhỏ rồi phải không. Lúc đó nhỏ cứ đi sau Đít hai ak.hihi. Lúc đó định lại nói chuyện nhưng lại thôi, đi một chặp thì không thầy nhỏ đâu nữa.hihi.lúc đó thấy mừng mừng vì cắt được đuôi.hihi.(chịu khó đọc chút nha,hai viết dài dòng quá phải không). Rồi hai lại đi, cứ đi, rồi tới cổng sau hai lại gặp nhỏ.thế có điên không chứ.hihi.sau đó thì nhỏ về đường cổng phụ,còn hai không biết đương thì lại quay lại cổng chính,rồi mỗi người một nơi. Nhỏ thấy hai kể chuyện nãy giờ có lạc nhách không. Chả liên quan gì cả ha, nhưng ý hai nãy giờ là muốn nói hai với nhỏ có duyên số hay sao mà cứ gặp nhau hoài. hiểu không?. Rồi bữa sau đi học hai mới lại làm quen nói chuyện đó(vì lúc đó chưa có bạn với lại đang ở nơi đất khách quê người nên mới lại làm quen nhận đồng hương đó,chứ không thì đếch thèm làm wen.haha).sau đó mơi nhắn tin,nhắn tin nhiều rồi bữa nào mà không có rồi mới thấy thiếu thiêu, sau đó rồi thích rồi 4311. Và từ đó thì hai với nhỏ đã yêu nhau đó, từ khj gặp nhỏ hai đã thấy rất hạnh phúc,hạnh phúc vì luôn có nhỏ bên cạnh.càng ngày lại càng yêu hơn. Mặc dù bị gia đình nhỏ ngăn cấm nhưng hai với nhỏ xa nhau được,và vì sức ép của gia đình mà nhỏ có lần đã chào hai của nhỏ lần cuối. Lúc đó thấy thương nhỏ, vì hai mà nhỏ bị như thế nên hai đã đồng ý chia tay. Nhưng không thể, ngay ngày hôm sau thôi thì hai với nhỏ lại.............................tiếp tục ............................yêu.hai thật sự không muốn cái gọi là hạnh phúc của hai và nhỏ bị cắt ngang. Bất chấp gia đình nhỏ có ngăn cấm hay không, hai không biết tương lai hai với nhỏ sẽ ra sao nhưng ở hiện tại hai sẽ cố gắng làm cho tình yêu của chúng ta thật đẹp để nhỏ sẽ là người hạnh phúc nhất và người thứ hai sau đó sẽ là hai. Nhỏ đã cho hai biếtt tình yêu là gì, và còn cho hai biết sự ngọt ngào cua nụ hôn.cảm ơn nhỏ vì tất cả.cảm ơn vì nhỏ đã sinh ra và sống trên đời này.hai sẽ trân trọng tình yêu này. Và sẽ mãi mãi không quên những kĩ niệm đẹp dã từng có của chúng ta. Thôi hai không viết nữa. Đọc xong thì nhắn tin chấm điểm cho hai nha. Đây là lần đầu tiên hai viết thư đó"
Bạn có tin vào số mệnh không? nhỏ thì có đó vì chỉ vì một cuộc va chạm nhỏ mà 3 năm sau hai và nhỏ lại yêu nhau. Có lẽ đó chỉ là nguyên cớ cho nhỏ và hai gặp nhau thôi, còn nhỏ va hai yêu nhau thì bởi lẽ "Mình sinh ra là để cho nhau"
Bạn có tin vào số mệnh không? nhỏ thì có đó vì chỉ vì một cuộc va chạm nhỏ mà 3 năm sau hai và nhỏ lại yêu nhau. Có lẽ đó chỉ là nguyên cớ cho nhỏ và hai gặp nhau thôi, còn nhỏ va hai yêu nhau thì bởi lẽ "Mình sinh ra là để cho nhau"